Chương 700
Chương 700: Như Lai bị đánh tơi bời! Sụp đổ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Kèm theo sự biến hoá của Như Lai Phật Tổ.
Thân hình hắn đã cao tới cả trăm mét.
Bàn tay cũng dài chừng bảy tám mét.
Trong mắt hắn, chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay lên rồi đè xuống.
Là có thể ép chết Tần Dạ hoàn toàn!
Kèm theo sự biến hoá của Như Lai Phật Tổ.
Thân hình hắn đã cao tới cả trăm mét.
Bàn tay cũng dài chừng bảy tám mét.
Trong mắt hắn, chỉ cần nhẹ nhàng giơ tay lên rồi đè xuống.
Là có thể ép chết Tần Dạ hoàn toàn!
Thế nhưng, Như Lai Phật Tổ vẫn không hiểu nổi, tên Kiếm Tiên chốn nhân gian Tần Dạ này sao vẫn kiêu ngạo tự mãn đến thế.
Hắn vẫn chắp hai tay sau lưng, chẳng hề lộ ra nửa phần sợ hãi.
"Kiếm Tiên Tần Dạ, ngươi có biết tội?"
"Biết con mẹ ngươi đấy."
"Kiếm Tiên Tần Dạ. Cậu ta là Đại Bằng Điểu có phải chết trong tay ngươi?"
"Nhổ sạch lông, bóp chết tươi. Thịt chia cho đám yêu quái ăn, hồn phách cũng bóp nát bấy rồi. Sao, ngươi có ý kiến gì?"
"Kiếm Tiên Tần Dạ, làm bừa như thế chính là tự chặt đứt tư cách luân hồi của mình. Được, đã vậy ta sẽ thay mặt Thiên Đình, thay mặt chư Phật Tây Thiên diệt trừ ngươi hoàn toàn."
Dứt lời.
Bàn tay kinh khủng của Như Lai Phật Tổ dần phình to, Phật quang trắng xoá bên trong loé lên chói mắt khôn cùng.
Đúng lúc này, Tần Dạ thầm niệm trong lòng.
"Phong Cuồng Quyền Pháp!"
Đồng thời, hắn bộc phát toàn bộ tu vi cảnh giới Thiên Tôn bát phẩm!
Thân hình hắn cũng bắt đầu trướng to, trướng to không ngừng!
Cảnh tượng này khiến toàn bộ người bên phía Như Lai kinh hãi tột cùng!
Ban đầu bọn chúng ngỡ thân hình khổng lồ kia của Như Lai có thể dễ dàng bóp chết Tần Dạ.
Nào ngờ Tần Dạ cũng hoá lớn theo.
Trước đó, mười vạn thiên binh do Thác Tháp Lý Thiên Vương dẫn tới đã toàn quân bị diệt, chẳng một ai sống sót trở về báo tin.
Cho nên chẳng ai biết Tần Dạ lại có bản lĩnh bực này.
Chớp mắt, Tần Dạ càng trướng càng lớn, càng trướng càng to!
Đến cuối cùng thậm chí còn vượt qua cả Như Lai Phật Tổ.
Thân hình hắn cao sừng sững trọn vẹn một trăm năm mươi mét!
Bàn tay dữ tợn dài tới mười mấy mét.
Bàn tay Phật Tổ dài bảy tám mét của Như Lai Phật Tổ vừa mới nhấc lên, đã thấy nắm đấm của bóng hình khổng lồ Tần Dạ siết chặt lại!
Như Lai Phật Tổ giật thót tim!
Hắn nhận ra dường như mình đã khinh địch.
Nhưng hắn nghĩ, chỉ cần bàn tay mình áp tới, lực lượng ngũ hành bên trong có thể bùng nổ ra vô số khối đá!
Chỉ cần đập trúng Tần Dạ, ép xuống dưới Ngũ Hành Sơn!
Là có thể dần dần bào mòn sạch pháp lực của hắn!
Thế nhưng, ngay khi bàn tay phát ra Phật quang trắng ngà của Phật Tổ vừa lao tới trước mặt Tần Dạ.
Đã thấy nắm đấm rực lửa của Tần Dạ nổ tung giáng xuống!
Bành!
Phật quang va chạm nổ tung cùng nắm đấm bá đạo của Tần Dạ ngay giữa không trung!
Cú va chạm nổ vang chấn động khắp vòm trời!
Trời long đất lở!
Đánh đến mức không gian thời gian dường như cũng muốn vỡ toác ra.
Đám đệ tử Phật môn phía sau Như Lai Phật Tổ bị lực chấn động khủng khiếp này hất văng lui lại liên tục!
Đám yêu quái sau lưng Tần Dạ cũng sợ hãi bịt chặt tai, ngồi sụp xuống đất!
Như Lai Phật Tổ thấy chưởng thứ nhất đánh ra không có hiệu quả, lại bắt đầu từ từ nhấc tay lên.
Vẫn giữ nguyên phong thái nho nhã của Phật môn!
Thế nhưng, quyền pháp của Tần Dạ vốn là Phong Cuồng Quyền Pháp.
Lấy đâu ra cái gọi là phong thái tao nhã!
Hắn sải bước áp sát, nắm đấm kinh hồn một lần nữa nện thẳng vào đầu Như Lai Phật Tổ!
Tay của Như Lai Phật Tổ mới chỉ nhấc lên được một phần ba thân mình.
Hắn cũng không ngờ Tần Dạ đánh nhau lại chẳng theo bài bản nào như thế.
"Tần Dạ, đôi bên ra chiêu thì cứ đứng giữa mà so tài, ngươi xông thẳng tới trước mặt người ta làm cái gì?"
