Chương 716
Chương 716: Vương Tiểu Manh sụp đổ rồi! Họ hàng chạy sạch rồi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Khi Vương Tiểu Manh bước ra ngoài, mọi người xung quanh chỉ trỏ bàn tán xôn xao.
"Đúng là lòng tham không đáy, đi ăn một bữa xem mắt thì đi một mình thôi, đằng này dắt theo cả bạn thân lẫn họ hàng bạn bè, ăn của người ta tận hai mươi tám vạn, bộ nuốt vàng vào bụng chắc?"
"Thời buổi này đúng là có kiểu con gái như vậy thật, nhưng tôi chưa thấy đứa nào mặt dày trơ trẽn đến mức này, hèn chi người ta quỵt tiền bỏ chạy! Chạy là chuẩn rồi.
Các đồng chí cảnh sát, loại người này phải trừng trị thích đáng, cứ tống thẳng vào tù cho nếm mùi phạt. Phải dạy cho nó biết thế nào là nhân sinh quan đúng đắn, cái thứ gì đâu!"
……
Hôm ấy, Tần Dạ tỉnh giấc trên Đảo Maldives.
Trên chiếc giường tròn lớn bên cạnh, Nữ Đế vẫn đang ngủ say sưa.
Tần Dạ ghé sát lại, khẽ hôn lên má nàng một cái.
Đôi cánh tay trắng nõn của Hệ Thống Nữ Đế vươn tới, quàng chặt lấy cổ Tần Dạ.
"Hôm nay không được đi đâu hết, phải ở đây với ta."
"Được thôi. Ở đây với nàng."
"Ký chủ ca ca, mấy danh lam thắng cảnh nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng thoải mái trên Lam Tinh của huynh, ta đều mua đứt hết cho huynh rồi đấy.
Nào là Đảo Maldives, đảo Sicily, đảo Legrand, đảo Hawaii, tóm lại là nhiều vô kể! Huynh xem kìa, sổ đỏ chất trong phòng sắp thành núi nhỏ rồi, huynh cứ rút bừa một cuốn đi, toàn là đỉnh cao mà người bình thường cả đời cũng chẳng với tới nổi đâu."
Tâm trạng Tần Dạ sảng khoái đến tột cùng.
Hắn ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt mỹ xung quanh, rồi lại nhìn Nữ Đế kiều diễm e ấp bên cạnh.
Cuộc đời đúng là sung sướng khôn cùng!
Sao lại có thể thoải mái đến mức này cơ chứ?
……
Thanh Long Sơn, Nhà tù số một.
Hai viên quản giáo tiến đến trước một cánh cửa sắt rồi mở khóa.
"Vương Tiểu Manh, đến giờ ăn cơm."
Vương Tiểu Manh tuy chân tay không phải mang xiềng xích,
nhưng trên người khoác bộ đồ tù, mặt mộc không chút son phấn.
Lộ ra diện mạo thật, trông ả vô cùng tiều tụy già nua, da mặt rỗ chằng chịt, lồi lõm khó coi.
Vừa bước vào nhà ăn, thấy hai cô bạn thân của mình ở đó, ả hơi ngạc nhiên rồi vội vàng bước tới chào hỏi.
Nào ngờ, hai người kia đến thèm liếc nhìn ả một cái cũng không.
"Hừ, mày đúng là đồ hồ ly tinh, cái thứ sao chổi, hại cả hai chúng tao cũng phải vào tù."
Trong lòng Vương Tiểu Manh hối hận vô cùng.
Sớm biết thế này, ả tuyệt đối sẽ không ham tiền như vậy, tuyệt đối không dám đắc tội với Tần Dạ!
Đúng lúc này, Vương Tiểu Manh như chợt nhớ ra điều gì.
Ả bước vội lên hai bước, chắn trước mặt hai cô bạn.
"Hai cậu đừng giận vội, chúng ta phải nghĩ cách để sớm ra ngoài, phải đánh thắng vụ kiện này đã. Vừa rồi tớ đã liên lạc với bố mẹ rồi.
Bố mẹ tớ đã bán đầm cá ở quê, bán luôn cả căn nhà dưỡng lão, gom góp được một khoản tầm năm mươi vạn, nhất định sẽ thắng kiện trên tòa, chúng ta sẽ không sao đâu."
"Tao chả tin mày nữa. Tao đã nhờ chú tao rồi, chú tao ở quê mở xưởng, một năm kiếm hơn trăm vạn lận, tao bảo chú chi đậm thuê luật sư giỏi, lần này tao chắc chắn thắng."
"Tao thì tìm bố nuôi, ông ấy hứa sẽ giúp tao thắng vụ kiện này. Ông ấy có tiền gửi ngân hàng tận hai ba chục triệu, chỉ là nửa đời sau tao phải đi theo phục vụ ông ấy thôi."
Vương Tiểu Manh mừng thầm trong bụng.
"Nếu đúng như hai cậu nói, sau lưng các cậu đều có người máu mặt chống lưng như thế, chẳng phải vụ kiện của chúng ta chắc thắng rồi sao?"
Đúng lúc đó, chiếc tivi trong đại sảnh nhà tù bật mở.
Trên màn hình, người dẫn chương trình bản tin buổi sáng đang thao thao bất tuyệt đưa tin.
"Kính thưa quý vị khán giả, bảng xếp hạng tỷ phú Hurun toàn cầu năm nay vừa được công bố lần đầu tiên, vị trí đứng đầu thuộc về một nhân vật thần bí của nước Thiên Triều chúng ta. Người này đã đoạt vị trí quán quân bảng xếp hạng Hurun với ưu thế áp đảo tuyệt đối, bỏ xa người xếp thứ hai tới hơn trăm lần về tài sản. Được mệnh danh là Đệ Nhất Tài Phiệt Thế Giới, tên của ngài ấy chính là: Tần Dạ."
Vương Tiểu Manh cùng hai cô bạn kinh ngạc quay đầu nhìn lại.
Gương mặt của Tần Dạ lập tức xuất hiện ngay trên màn hình.
Tần Dạ thản nhiên nói:
"Thực ra tôi rất muốn khiêm tốn, chỉ là sơ sẩy một chút đã thành Đệ Nhất Tài Phiệt Thế Giới mất rồi. Mấy người đừng đưa tin về tôi nữa, cũng đừng chĩa ống kính vào tôi, tôi thực sự muốn khiêm tốn mà."
