Chương 85
Chương 85: Bắt chim? Thần công Cổ Mộ Phái
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong ký ức của Tiểu Long Nữ, quả thực mỗi năm sư tổ bà bà đều rời khỏi Cổ Mộ vài lần, không rõ làm việc gì.
Hồi đó nàng cũng chẳng dám hỏi.
Không ngờ trong bức thư này, sư tổ bà bà Lâm Triều Anh lại viết rành mạch đến thế.
Bà đi tìm sư thúc Tần Dạ, cũng là bôn tẩu giang hồ để đoạt lại Cửu Âm Chân Kinh.
Đúng lúc này.
Tần Dạ nghe thấy bên ngoài vang lên một tràng tiếng chim kêu.
Hắn ngạc nhiên quay đầu lại.
"Trong Cổ Mộ này cũng có chim sao?"
"Sư thúc, đó là chim dùng để luyện tập võ công Thiên La Địa Võng của Cổ Mộ Phái."
"Dùng chim luyện công?"
"Vâng thưa sư thúc, bắt chim luyện công."
"Sư tổ bà bà của các ngươi cũng ghê gớm thật. Môn công phu bực này cũng nghĩ ra được, trong lòng bà ấy hận Vương Trùng Dương đến mức nào chứ."
Tiểu Long Nữ nghe không hiểu lắm.
"Sư thúc, chuyện bắt chim này có can hệ gì tới Vương Trùng Dương sao?"
"Kiến thức này à, sau này ta sẽ tìm dịp phổ cập cho con."
Tần Dạ chợt nhớ tới nguyên tác Thần Điêu.
Năm đó Dương Quá từng ở trong Cổ Mộ này luyện bắt chim, tu tập võ học Thiên La Địa Võng Thế.
"Đi, dẫn ta đi xem Vương Trùng Dương... À không, dẫn ta đi xem chim."
"Vâng, sư thúc!"
Tiểu Long Nữ đi phía trước, dáng người thon thả, thướt tha mềm mại.
Nàng dẫn Tần Dạ đi qua hai gian mộ đạo, tới một hang động có không gian khá rộng rãi.
Nơi đó đặt một chiếc lồng gỗ rất lớn.
Bên trong nhốt gần hai mươi con chim nhỏ đủ loại.
"Số chim này là các ngươi bắt về, hay nuôi suốt ở đây?"
"Sư thúc, đây là dạo trước Tôn bà bà mới bắt từ ngoài về."
"Nhìn lũ chim này xem, con nào con nấy béo mầm, bay còn không nổi. Luyện Thiên La Địa Võng Thế kiểu này thì dễ quá rồi."
Tiểu Long Nữ nghe vậy, ngỡ là Tần Dạ sư thúc trách cứ các nàng luyện công không hết lòng hết sức.
Nàng vội vàng sốt sắng nói.
"Sư thúc, đệ tử biết lỗi."
"Lỗi gì mà lỗi, con không có lỗi, lỗi là do lũ chim này béo quá thôi."
Đầu Tiểu Long Nữ hiện lên một đống dấu chấm hỏi.
Tần Dạ nhìn những con chim vừa béo vừa non nớt kia.
Khóe miệng hắn lập tức nhếch lên một nụ cười tà khí.
Một ý nghĩ thơm phức nảy ra trong đầu.
Ngay giây tiếp theo.
Tần Dạ dứt khoát mở toang chiếc lồng chim bằng gỗ.
Hắn nhún người vọt lên không trung, thủ pháp biến hóa cực kỳ tinh diệu.
Cộng thêm thính lực và cảm quan nhạy bén hơn người.
Mặc cho lũ chim bay loạn xạ tứ tung.
Tay và tay áo Tần Dạ chỉ khẽ vung lên vài cái.
Sáu con chim mập mạp nhất đã nằm gọn trong tay hắn.
Tiểu Long Nữ biết võ công của Tần Dạ cao cường.
Nhưng nàng không hiểu hắn bắt chim ra để làm gì?
Tiểu Long Nữ khẽ hỏi.
"Sư thúc, người làm vậy là...?"
"Long Nhi, con không thấy lũ chim này đã béo múp míp, nhốt trong lồng trông rất chướng mắt sao. Vả lại quan trọng nhất là trong Cổ Mộ quá lạnh, lũ chim đều bị cóng cả rồi."
Tần Dạ nói xong, xách luôn sáu con chim béo đi thẳng ra ngoài Cổ Mộ.
Tiểu Long Nữ khó hiểu bước theo sau.
Nàng thầm nghĩ: Sư thúc chắc chắn thấy lũ chim nhốt trong lồng quá béo, Cổ Mộ lại lạnh lẽo, nên muốn mang ra ngoài phóng sinh đây mà! Bên ngoài cũng ấm áp hơn.
Đúng lúc này.
Bên ngoài Cổ Mộ Phái, ánh tịch dương rực rỡ tuyệt đẹp.
Một vệt nắng từ đỉnh Chung Nam Sơn rọi thẳng xuống.
Chiếu rọi lên mảnh đất hoang đầy hoa cỏ trước Cổ Mộ, đẹp đẽ phi thường.
Sau khi Tần Dạ bước ra khỏi Cổ Mộ.
Hắn đi thẳng tới con suối trong vắt bên cạnh.
"Long Nhi, con vào lấy thêm ít mật ong ra đây."
"Mật ong sao?"
Tiểu Long Nữ lẩm bẩm một câu.
"Chẳng lẽ sư thúc còn muốn cho lũ chim ăn chút mật ong rồi mới thả đi?"
"Sư thúc, con đi ngay."
Tiểu Long Nữ vội quay người đi vào trong Cổ Mộ.
Ngay lúc này.
Tần Dạ phất tay áo một cái.
[Cửa hàng hệ thống, nhấn mua Nồi sắt x1, tiêu hao 10 điểm tích lũy.]
[Nhấn mua Gia vị gà nướng 5 gói, tiêu hao 5 điểm tích lũy.]
[Nhấn mua Giấy bạc 1 cuộn, tiêu hao 5 điểm tích lũy.]
……
Một chiếc nồi lớn xuất hiện trước mặt Tần Dạ.
Hắn gác nồi lên đống lửa.
Một nồi nước suối bắt đầu sôi sùng sục.
Tiểu Long Nữ bước đi uyển chuyển, giẫm lên ánh hoàng hôn rực rỡ.
Nàng từ trong Cổ Mộ bước ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy Tần Dạ.
Nàng hoàn toàn ngây người.
"Sư thúc, người đang... đun nước sao?"
"Đúng vậy, đun nước."
"Trong Cổ Mộ có thể đun nước nóng mà, là do Long Nhi chăm sóc không chu đáo."
"Không sao, mật ong đâu."
"Sư thúc, mật ong ở đây, người muốn cho lũ chim ăn sao?"
"Cho lũ chim này ăn mật ong? Sao có thể chứ."
"Vậy mật ong này là...?"
"Mật ong này dùng để nêm gia vị."
"Nêm gia vị?" Tiểu Long Nữ nhìn với vẻ khó hiểu, lẩm bẩm nhắc lại.
Nàng đứng sau lưng Tần Dạ, nhìn trước mặt hắn bày ra mấy tờ giấy kỳ lạ.
Nàng không biết giấy bạc.
Càng không rõ những tờ giấy này làm từ chất liệu gì.
Ba phút sau.
Tần Dạ mở nắp nồi ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tiểu Long Nữ chết sững!
Chỉ thấy sáu con chim Tần Dạ mang ra lúc nãy đang nằm ngay ngắn trong nồi, sớm đã bị luộc chín.
"Sư thúc, người làm gì vậy?"
"Chẳng phải đã bảo chúng nó lạnh quá sao, đun nóng lên một chút."
Tiểu Long Nữ: "..."
"Vậy mật ong này là... để nêm gia vị cho... lũ chim này sao?"
"Đoán đúng rồi đấy!"
Tiểu Long Nữ sững sờ, nàng quả thực nằm mơ cũng không ngờ tới chuyện này.
"Không ăn chút thịt thì chịu sao thấu, con định để sư thúc của con chết đói trong cái Cổ Mộ này à? Ta mà chết đói, sư phụ con tuyệt đối không tha cho con đâu."
"Không dám, không dám, sư thúc, đều là lỗi của Long Nhi."
Tần Dạ vớt sáu con chim béo ra khỏi nồi, mang tới dòng nước trong vắt.
Hắn bắt đầu nhổ sạch lông chim.
Tiếp đó, hắn mổ bụng chim dưới làn nước trong, rửa ráy sạch sẽ tinh tươm.
Từng động tác gọn gàng dứt khoát khiến Tiểu Long Nữ đứng bên cạnh trố mắt nhìn.
"Sư thúc, người còn biết nấu nướng sao?"
"Đương nhiên rồi! Con tưởng ai cũng giống con, ngày nào cũng chỉ uống mật ong là sống được chắc?"
"Con cũng đâu có ngày nào cũng uống mật ong, thỉnh thoảng Tôn bà bà cũng làm đồ ăn, chỉ là con không thạo nấu nướng lắm thôi. Con sẽ học ngay."
Tiểu Long Nữ nhìn Tần Dạ quét thật nhiều mật ong và nước sốt lên những con chim béo đã được làm sạch sẽ.
Tiếp đó hắn lấy thứ giấy cứng kia bọc kín từng con chim lại.
Nàng tò mò hỏi một câu.
"Sư thúc, loại giấy này trông lạ lùng quá vậy?"
"Đây là giấy bạc, ta mang từ Tây Vực về. Nướng đồ ăn kiểu này mùi vị sẽ thơm phức."
Trong đầu Tần Dạ lại hiện lên hình ảnh meme anh da đen Tây Vực!
Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.
Tần Dạ gạt đống lửa lớn vừa nhóm ra.
Hắn vùi toàn bộ số chim béo đã bọc giấy bạc vào bên trong.
Lúc này ngọn lửa tuy đã tắt từ sớm.
Nhưng những khúc gỗ than hồng ban nãy, cùng đất đá bị nung nóng rực, đã ủ chặt số chim bọc giấy bạc bên trong.
Tần Dạ nhảy xuống dòng suối rửa tay, tiện thể vỗ nước rửa mặt, sảng khoái vô cùng!
Hắn quay sang gọi Tiểu Long Nữ.
"Canh giờ nhé, chờ một canh giờ là được!"
"Vâng, sư thúc."
……
