Chương 1052
Chương 1052: Trang bị kỳ kỳ quái quái
Đăng ngày 01/10/2026
19
Về phần các lựa chọn ④ và ⑤, dù cũng rất hữu dụng, nhưng so với ①, ② và ③ thì kém hơn hẳn.
Cân nhắc toàn diện, cuối cùng Trần Dật vẫn chọn phương án ① và ②.
Nếu Bồ Đề Thụ thực sự có thể vượt qua suy kiếp để bước vào hàng ngũ Thánh Linh, lợi ích mang lại tuyệt đối không phải thứ mà một tòa Linh Lung Thời Gian Bảo Tháp có thể thay thế.
Điểm mấu chốt của Linh Lung Thời Gian Bảo Tháp vẫn nằm ở yếu tố thời gian, điều này Trần Dật hoàn toàn có thể bỏ tiền để vào "Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian".
Lĩnh ngộ, nghiên cứu và học tập đòi hỏi sự tích lũy lâu dài, không thể chỉ dựa vào vài lần thi thoảng bước vào bảo tháp là có thể đột phá. Một cây Bồ Đề Thụ không bị giới hạn sẽ phù hợp hơn nhiều.
Về mặt cảm hứng cũng không cần bận tâm, hệ thống được hoàn thiện đồng nghĩa với việc hắn có thể dùng tiền mua hồn năng.
Tổng hợp lại, chọn để Bồ Đề Thụ đột phá sẽ mở ra tương lai rộng mở hơn.
Linh Lung Thời Gian Bảo Tháp chỉ mang ý nghĩa tiết kiệm tiền là chính.
Nhưng... Trần Dật nỗ lực kiếm tiền như vậy, chẳng phải là để tiêu hay sao.
Ngay khi hắn đưa ra lựa chọn, một trái tim còn đang đập cùng một lọ thuốc liền xuất hiện.
Lọ thuốc được niêm phong kín nên không nhìn rõ bên trong, nhưng trái tim nhỏ chưa bằng lòng bàn tay kia lại không hề có chút mùi máu tanh nào, trái lại còn tỏa ra mùi hương thảo dược rất đặc trưng.
Dù có tên là "Trái Tim Cuồng Chiến Sĩ", nhưng đây không phải tim của một cường giả cuồng chiến sĩ nào đó, mà là một loại bảo vật được thai nghén từ Vĩnh Hằng Thế Giới.
"Phún Hỏa Long, cho cậu này."
Phún Hỏa Long cẩn thận đón lấy.
Khâu Tạp cũng chẳng ghen tị, đã xác định ăn bám thì phải có tâm lý của kẻ ăn bám.
Ai nhận tài nguyên thì người đó gánh đội.
Bây giờ nó sống rất thoải mái, nếu thật sự bắt nó ra tuyến đầu liều mạng với kẻ địch, nó chỉ muốn khóc thôi.
Trần Dật mở cửa hàng quyền hạn của chỉ huy. Chiến tranh đã thắng lợi, với tư cách là tổng chỉ huy cao nhất, hắn đương nhiên có phần thưởng thuộc về mình.
Đầu tiên là phần thưởng 1 huy chương bạc, tiếp theo là 3,25 triệu chiến huân đặc thù.
[Cửa hàng quyền hạn chỉ huy] (Vật phẩm trong cửa hàng này làm mới nửa năm một lần)
——————
[Cần Câu Của Hà Thần] (Trang bị đặc thù)
Phẩm chất: Thế Giới
Khi câu cá, độ tập trung tinh thần lực tăng 30%, khả năng nhịn đói và chịu đòn tăng 50%.
.......
Đánh giá: Cần thủ chân chính không bao giờ dùng tinh thần lực để dò tình hình dưới nước! Không bao giờ!!!
Chiến huân đặc thù: 80 vạn (Hiện đã giảm giá 60%)
——————
Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là chiếc cần câu này, vô lý ở chỗ nó lại tiếp tục hạ giá.
Không biết Trò Chơi Thế Giới sốt sắng muốn tống khứ chiếc cần này đi đến mức nào nữa.
Hắn luôn có cảm giác oán niệm quấn quanh cần câu dường như lại dày đặc hơn một chút.
Ừm... xui xẻo thật đấy.
Trần Dật tiếp tục nhìn xuống bên dưới.
——————
[Bộ Đồ Người Tuyết] (Trang bị đặc thù)
Phẩm chất: Thế Giới
Tốc độ đánh +3%
Tốc độ di chuyển +3%
Người Tuyết Mạnh Mẽ: Người sử dụng có thể phối hợp với nhạc nền để tăng sức mạnh hoặc độ nhanh nhẹn (dao động từ 0 đến 10%). Khi mặc không ảnh hưởng đến cử động và độ linh hoạt thông thường.
Ẩn: Vật phẩm này có thể phủ ngoài phòng cụ, không cản trở việc mang trang bị thông thường.
Lời Chúc Của Băng Tuyết Chi Thần: Tốc độ tan chảy của đồ ngọt trên tay bạn giảm 30%.
Độ bền: 51/51
Cấp độ: 69 (Thiên Nhân Nhất Suy)
Đánh giá: Cậu là kẻ nổi bật nhất
Chiến huân đặc thù: 280 vạn
——————
Trần Dật lập tức đổi món đồ này, định bụng sẽ ném cho Vương Triển Bác.
Lần trước Vương Triển Bác tặng hắn một cuốn truyện tranh, coi như đây là món quà đáp lễ.
Dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Trần Dật vẫn muốn cằn nhằn một câu: tại sao những thế giới có thể sản sinh ra vật phẩm phẩm chất Thế Giới đều quái đản như thế này?
Cho đến nay, hắn chưa từng thấy mấy trang bị phẩm chất Thế Giới nào ra hồn cả.
Nếu thế giới kỹ thuật số cũng có khả năng tạo ra trang bị, phong cách chắc sẽ bình thường hơn... nhỉ?
Chính hắn cũng không dám chắc.
Số chiến huân đặc thù còn lại, Trần Dật đổi lấy một "Chứng Nhận Rèn Đúc" cùng một lượng lớn kết tinh tinh thần vẩn đục.
[Chứng Nhận Rèn Đúc] (Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Trắng
Có thể mang theo chứng nhận này đến Runeterra để tìm bán thần Ornn rèn vũ khí.
Phẩm chất của vũ khí dao động từ Truyền Thuyết đến Sử Thi.
Đánh giá: Mang theo một thân sắt vụn thì chiến đấu thế nào được
Chiến huân đặc thù: 40 vạn
-
Món vũ khí do người thợ rèn tộc lùn chế tạo cho Phún Hỏa Long từ lâu đã không còn theo kịp tốc độ phát triển.
Trần Dật từng tốn không ít thời gian lùng sục khắp các cửa tiệm để tìm cho nó một món vũ khí đạt chuẩn.
Tuy nhiên hiệu quả không mấy khả quan.
Cuối cùng hắn chỉ đành mua tạm một đôi găng tay phẩm chất Sử Thi dùng tạm được cho Phún Hỏa Long dùng đỡ.
Nếu Ornn có thể chế tạo ra một trang bị thực sự vừa vặn, nó sẽ đủ dùng trong một thời gian rất dài.
Dù rèn ra phẩm chất Truyền Thuyết thì vẫn có thể đem bán, không tính là lỗ.
Bởi vì những thứ còn lại trong cửa hàng, Trần Dật lại càng không có nhu cầu.
Vật phẩm trong cửa hàng quyền hạn chỉ huy tuy thỉnh thoảng xuất hiện phẩm chất Thế Giới, nhưng về cơ bản đều là những thứ giúp chỉ huy xây dựng nền tảng hoặc tăng cường khả năng sống sót.
Đại đa số chỉ huy đều có chiến lực bình thường, giá trị của họ không thể hiện qua việc trực tiếp chiến đấu.
Trớ trêu thay, nhiệm vụ của Du Hí Thế Giới lại không hề ưu ái cho những chỉ huy kiểu này.
Đến cả nhiệm vụ thông thường còn không sống nổi thì lấy tư cách gì dẫn dắt người chơi khác tiến hành chiến đấu quy mô lớn.
Điều đó khiến cho phần lớn vật phẩm ở đây đều vô dụng đối với Trần Dật.
Hắn đóng cửa hàng quyền hạn chỉ huy rồi mở cửa hàng huy chương.
Nhưng vừa mở ra, hắn đã đóng lại ngay.
Bởi vì mục tiêu đã rõ ràng.
[Cuộn Giấy Hồi Sinh Tùng Giả] (Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Thánh Linh
Hồi sinh tùng giả đã liên kết, cấp độ khi chết của tùng giả phải dưới 80.
Cấp độ: /
Đánh giá: Tác phẩm tối cao của các đại tông sư luyện kim, họ lại một lần nữa chà đạp lên ranh giới giữa sự sống và cái chết!
Đổi: 2 huy chương bạc
-
Tấm thẻ "Chết Đi Sống Lại" mà Trần Dật đổi từ tay Seto Kaiba tuy chỉ có phẩm chất Sử Thi, nhưng nhờ chạm đến quyền bính nên vẫn có thể hồi sinh thực thể dưới cấp 80.
Còn "Cuộn Giấy Hồi Sinh Tùng Giả" này hoàn toàn dựa vào phẩm cấp bản thân nó đủ cao.
Nếu cấp độ Ma Tạp Sư của hắn chạm mốc LV9 thì cũng đủ tư cách xưng tụng là tông sư.
Thế nhưng càng về sau, lượng độ thuần thục nhận được mỗi lần tạo thẻ lại càng ít, những tấm thẻ phẩm chất thấp thậm chí chẳng còn cung cấp chút điểm nào.
Muốn đột phá LV9 không hề đơn giản.
"Cuộn Giấy Hồi Sinh Tùng Giả" xem như giải tỏa được mối lo bấy lâu trong lòng Trần Dật. Khâu Tạp vốn có khả năng tự hồi sinh và liên tục phục hồi.
Bản thân hắn thì có phục hoạt tệ, những đòn chí mạng thông thường còn có thể nhờ tàn hỏa dư huy chết thay.
Chỉ riêng Phún Hỏa Long là thiếu phương thức hồi sinh.
Oái oăm ở chỗ, hắn không thể ngăn cản Phún Hỏa Long chiến đấu mà trái lại còn phải khích lệ.
Chỉ có như vậy mới không làm tổn hại đến ý chí chiến đấu của nó.
Chiến sĩ định sẵn không được sợ hãi giao tranh, muốn tôi luyện ra chiến ý bất khuất thì buộc phải trải qua chiến trận không ngừng.
Có cuộn giấy này rồi thì mọi chuyện đã khác.
Đổi xong, Trần Dật không nói cho Phún Hỏa Long biết. Cuộn giấy chỉ là biện pháp bảo hiểm, không phải chỗ dựa để ỷ lại.
Đổi xong trang bị cần thiết, tâm trạng Trần Dật rất tốt. Hắn không tiếp tục đổi thêm gì nữa, rất nhanh sau đó đã bị Du Hí Thế Giới đưa ra khỏi không gian trắng xóa.
Khâu Tạp liếc nhìn hắn với vẻ đầy ngờ vực: "Sao tôi cứ thấy anh đang giấu tôi với chị cả chuyện gì thế nhỉ."
Trần Dật xoa đầu mèo, không đáp.
Khâu Tạp xù lông: "Này! Đừng có sờ đầu tôi! Đừng có đánh trống lảng!"
"Có phải anh có con mèo khác ở bên ngoài rồi đúng không!"
Trần Dật cạn lời.
Cứ tưởng nó nhận ra điều gì, hóa ra là hắn đã nghĩ nhiều rồi.
