Chương 1054
Chương 1054: Nâng cao chân ý phong ấn
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật nhận tài liệu xong liền rời khỏi Chư Thiên Chi Thành, đi tới điểm đổi chiến huân.
Hiện tại còn dư 83,03 triệu chiến huân.
Tuyệt đại bộ phận chiến huân đều đến từ trận chiến cuối cùng.
Nhiều không?
Đối với người chơi bình thường thì đúng là rất nhiều, quy đổi ra đồng sẽ là 830 triệu.
Nhưng đổi thành Nguyên Sơ Tinh Thạch thì chỉ có 415 viên.
Sau khi Trần Dật đổi 400 viên Nguyên Sơ Tinh Thạch, chỉ còn lại 3,03 triệu chiến huân.
Tiền đến nhanh mà đi cũng nhanh, còn số đồng kiếm được từ Ma Sát Thạch, thẻ phù phép và tinh linh dịch bệnh thì đều đổ sạch vào việc xây dựng Chư Thiên Chi Thành.
Hơn nữa đó mới chỉ tính là tiền đặt cọc.
Chi phí tiếp theo ước tính sơ bộ ít nhất vào khoảng 3,2 tỷ đồng.
Đây mới chỉ là xây dựng các phần chủ chốt, ước chừng còn ba phần tư khu vực hoang phế vẫn chưa động thổ.
Trần Dật vừa nghĩ tới các khoản chi tiêu tiếp theo là thấy đau đầu.
Giá như trận chiến cuối cùng phá hoại ít đi một chút thì tốt rồi, nhưng lúc đánh nhau thì ai mà để ý nổi chuyện đó.
Thôi kệ, cứ từ từ.
Chuyện này không vội được.
Đông Phương Duy không biết đã kinh doanh bao nhiêu năm mới phát triển Chư Thiên Chi Thành được quy mô như thế.
Muốn gà đẻ trứng thì ít nhất cũng phải nuôi gà lớn đã.
Đổi Nguyên Sơ Tinh Thạch đương nhiên là để nâng cấp chân ý phong ấn.
Độ thấu hiểu của Trần Dật đối với sự thiêu đốt chỉ còn thiếu nước ngưng tụ bản nguyên, nhưng chưa đạt tới Thiên Nhân Ngũ Suy thì không thể sinh ra bản nguyên.
Những cảm hứng ghi chép trong tay chưa chắc đã mang lại bao nhiêu sức mạnh.
Nhưng chân ý phong ấn tăng lên chắc chắn sẽ kéo trần giới hạn của thuật phong ấn lên cao.
Có tài nguyên thì tự nhiên phải dồn vào mảng này.
Đợi sức mạnh được tối đa hóa rồi mới tới bí cảnh Huyền Tinh thì lợi ích thu về mới là lớn nhất.
Dù sao lợi ích kiếm được từ bí cảnh Huyền Tinh cơ bản gắn liền trực tiếp với thực lực cứng.
Đã lâu không tới đấu trường, sau khi chiến tranh bùng nổ, khu vực này đông người hơn hẳn.
Đa số đều tới để nâng cấp ý cảnh.
Trần Dật tìm một cửa tiệm, bán 15 viên Nguyên Sơ Tinh Thạch đổi lấy đồng.
Bắt đầu nâng cấp chân ý:
【Chân ý phong ấn LV41 → Chân ý phong ấn LV42, cần 1.000.000 đồng, 15 Nguyên Sơ Tinh Thạch】
【Xác nhận chi trả: Có / Không】
Chi trả.
Một ảo ảnh bước ra từ đấu trường rồi tan biến, lượng lớn cảm ngộ liên quan tới phong ấn tràn vào tâm trí Trần Dật.
Từng chữ hỏa với hình thù kỳ dị hiện lên quanh người Trần Dật; trong quá trình hắn nhắm mắt hấp thu cảm ngộ, những chữ lửa này càng lúc càng thêm rực sáng.
Hướng phát triển chân ý phong ấn của Trần Dật đều nhắm về phía lực hút.
Chân ngôn tiếp theo, Trần Dật định viết chữ "Hút".
Có điều không phải để cường hóa lực hút của Địa Bộc Thiên Tinh, mà là để duy trì thuật phong ấn.
Thuật phong ấn cũng là pháp thuật, không phải cứ thi triển xong là vĩnh viễn duy trì.
Kẻ địch có thể điều động khí huyết, pháp lực của bản thân để xung kích phong ấn; mỗi lần xung kích đều tạo thành tổn thương cho thuật phong ấn, làm gia tăng mức tiêu hao.
Nếu có thể hút pháp lực của kẻ địch để duy trì thuật phong ấn thì hoàn toàn có khả năng kéo dài nó được lâu.
Pháp lực hút được chưa chắc đã dùng ngay được, vậy thì thêm một chữ "Đốt", thiêu đốt pháp lực chuyển hóa thành sinh mệnh lực rồi dùng để duy trì thuật phong ấn.
Đó chính là hướng phát triển mà Trần Dật dự tính.
Hắn đã liên tiếp hai lần đụng phải những kẻ địch khó giết: một là sinh vật hư không có bản chất hư vô, một là pháp sư tự biến mình thành ngọn lửa.
Dù bọn chúng đều có nhược điểm, nhưng nếu gặp kẻ không có điểm yếu chí mạng thì phải làm sao?
Trước khi có thể thiêu rụi triệt để đối phương, cách tốt nhất là phong ấn.
Lần hấp thu này tiêu tốn của Trần Dật nửa ngày trời.
Sau đó hắn không ngừng nghỉ bắt đầu đợt nâng cấp tiếp theo.
【Chân ý phong ấn LV42 → Chân ý phong ấn LV43, cần 1.000.000 đồng, 20 Nguyên Sơ Tinh Thạch】
......
【Chân ý phong ấn LV45 → Chân ý phong ấn LV46, cần 1.000.000 đồng, 35 Nguyên Sơ Tinh Thạch】
.....
【Chân ý phong ấn LV49 → Chân ý phong ấn LV50, cần 1.000.000 đồng, 100 Nguyên Sơ Tinh Thạch】
【Xác nhận chi trả: Có / Không】
Tăng từ LV49 lên LV50 đồng nghĩa với việc con đường chân ý đã đi tới điểm cuối.
Cảm ngộ hấp thu cũng nhiều hơn hẳn.
Đẳng cấp ý cảnh càng cao, thời gian cần thiết cho mỗi lần tăng tiến nhỏ sẽ kéo dài đáng kể.
Nhưng nếu không nâng cấp thông qua chức năng hình chiếu cá nhân thì thời gian tiêu tốn có lẽ còn lâu hơn.
Trần Dật như bọt biển không ngừng hút lấy những cảm ngộ trong lòng.
Có người nghiên cứu thuật phong ấn theo hướng ngăn chặn, ngăn chặn sự lưu thông của pháp lực khiến kẻ địch không thể thi triển pháp thuật.
Có người lại nghiên cứu theo hướng cách tuyệt, phong tỏa cách ly mọi ngoại vật.
Với Trần Dật, thuật phong ấn chỉ đơn thuần là thuật phong ấn.
Chân ngôn mới là thứ định hình phương hướng cho thuật.
Xem ra người chiến sĩ đã sáng tạo ra 【Đại Toàn Cấu Trúc Sức Mạnh Chữ Viết】 có khi lại là một thiên tài?!
Đương nhiên, thứ này chẳng có mấy tác dụng với chiến sĩ.
Rảnh rỗi nghiên cứu cái này thì một đấm đánh xuống đã giải quyết xong vấn đề từ lâu.
Nhưng đối với thuật phong ấn thiên về tính năng thì lại khác, chân ngôn mang lại nhiều tiềm năng hơn, chuyện thi triển phiền toái chỉ là vấn đề nhỏ.
【Ting! Chân ý phong ấn đạt LV50, hãy chọn một hướng phát triển dưới đây】
① Định Thân: Hiệu quả của thuật phong ấn lên thể xác tăng 35%.
② Định Thần: Hiệu quả của thuật phong ấn lên tinh thần/linh hồn tăng 50%.
③ Đốc Định: Cường độ của toàn bộ chân ngôn tăng 10%.
-
Từ rất lâu trước đây Trần Dật đã từng phỏng đoán, chức năng hình chiếu cá nhân của đấu trường rất có thể là chiếu mảnh vỡ tương lai về hiện tại.
Vì thế phương hướng xuất hiện khi chân ý nâng cấp sẽ thay đổi theo hướng nghiên cứu của bản thân.
Nếu Trần Dật không có được chân ngôn thì cả ba hướng này hẳn đều sẽ không xuất hiện.
Trần Dật tập trung nhìn vào lựa chọn thứ nhất và thứ ba.
Lựa chọn thứ hai bị hắn bỏ qua ngay lập tức; thuật phong ấn vốn đã là khắc tinh đặc thù đối với tinh thần và linh hồn.
Loại này trúng chiêu nếu không chết thì cũng tàn phế, căn bản không cần tăng cường thêm.
Huống hồ ngay cả sinh mệnh thể linh hồn, kẻ có tư cách vượt qua Thiên Nhân Tứ Suy cơ bản đều đã ngưng tụ ra thân thể đặc thù.
Còn kẻ bước vào Thiên Nhân Ngũ Suy thì hầu như ai cũng sở hữu linh tính chi khu.
Thuật phong ấn không thể trực tiếp chạm tới bản thân linh hồn.
Kẻ vứt bỏ thể xác như Thương Lang · Ai Đỗ là cực kỳ hiếm thấy.
Nên dù lựa chọn thứ hai cho mức tăng cao nhất, Trần Dật cũng không buồn ngó ngàng.
Trong hai lựa chọn còn lại.
Hướng thứ nhất cho chỉ số nhiều hơn một chút.
Hướng thứ ba thì toàn diện hơn, phạm vi sử dụng của thuật phong ấn đâu chỉ có mỗi việc đối địch.
Thuật phong ấn dùng để ổn định không gian, thuật phong ấn gia trì cho Viêm Ma Pháp Tướng · Chiến Giả...
Lựa chọn này nâng cao tính ứng dụng, nhược điểm là mức tăng cường tương đối ít.
Trần Dật suy tính một lát rồi vẫn chọn ③.
Thuật phong ấn tồn tại là để bù đắp điểm yếu của hắn, sát địch cuối cùng vẫn phải dựa vào lửa.
Chân ngôn hiện tại còn ít, nhưng theo đà nâng cấp sau này sẽ dần nhiều lên.
Hiệu quả của lựa chọn này sẽ dần dần được nâng tầm.
Chọn xong, khí tức trên người Trần Dật dần ổn định lại.
Chỉ cần bỏ chút thời gian để nắm vững, sau đó viết ra chân ngôn mới là lần nâng cấp này hoàn tất.
Chân ý phong ấn LV50: Hiệu quả thức thuật phong ấn tăng 166%
· Tăng 20% khả năng phong ấn, hiệu quả phong ấn thể xác tăng 50%
· Khi thuật phong ấn tạo ra lực hút, hiệu quả lực hút tăng 105%.
· Đốc Định: Cường độ của toàn bộ chân ngôn tăng 10%
-
So với trước khi nâng cấp, cường độ thuật phong ấn của Trần Dật đã tăng ít nhất 20%.
Đó là còn chưa tính đến việc viết thêm chân ngôn mới.
