Chương 1059
Chương 1059: Hào quang của đại gia
Đăng ngày 01/10/2026
19
Vài phút sau.
Kaiba Seto: "Lòng tự tôn của tôi!"
"Còn cả linh hồn của tôi nữa!"
"Xuất hiện đi! Thanh Nhãn Bạch Long!"
Lá bài Thanh Nhãn Bạch Long từng nằm trong tay Trần Dật xuất hiện trên bàn đấu. Ở thế giới bên ngoài, lá bài này cùng lắm chỉ ngang ngửa một kẻ mạnh cấp 4.
Nhưng tại thế giới này, bản thân trận quyết đấu chính là tất cả.
"Thanh Nhãn Bạch Long, tấn công trực tiếp vào hắn ta!"
"Nghiền nát! Vỡ vụn! Đại hoan hô!!!"
"Ha ha ha!"
"Ha ha ha ha!!!"
Cùng với tiếng cười ngông cuồng của Kaiba Seto, Thanh Nhãn Bạch Long phát động đòn tấn công vào Tông Chính Thành Đế. Giữa tiếng nổ dữ dội, Tông Chính Thành Đế gào lên thảm thiết: "Aaa!!!!"
Khi điểm gốc tụt về không, Tông Chính Thành Đế kiệt sức quỳ rạp nửa người trên mặt đất.
Chẳng mấy chốc, cả cơ thể hắn tan biến thành một luồng khói đen.
Một kẻ cấp 7 đủ sức chấn nhiếp một phương cứ thế chết đi.
Trần Dật ngước nhìn bầu trời. Quy tắc của Vĩnh Hằng Thế Giới rốt cuộc có gì khác biệt so với quy tắc của các đại thế giới hay tiểu thế giới cơ chứ.
Con người càng mạnh mẽ lại càng cảm thấy bản thân nhỏ bé.
Kaiba Seto quay sang nhìn Trần Dật, trong mắt là chiến ý chưa tan, cơn nghiện đấu bài bị Tông Chính Thành Đế khơi dậy vẫn chưa dịu bớt.
"Không cần nói nhảm, tôi có thể cảm nhận được bản chất kẻ mạnh trên người cậu. Cậu đến để khiêu chiến tôi à?"
Muto Yugi với vẻ mặt căng thẳng lúc này mới buông lỏng cảnh giác, thì ra là người quen.
Chẳng ai ngờ được kẻ có khí chất trông hơi mềm mỏng này lại là người đã gài bẫy biến gã cấp 7 kia thành một tên đần trong trận đấu bài.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Trần Dật do dự một thoáng rồi vẫn đồng ý quyết đấu với Kaiba Seto. Dĩ nhiên chỉ là một trận đấu bài thông thường chứ không phải Quyết Đấu Bóng Tối.
Mọi thứ ở thế giới này đều gắn liền trực tiếp với việc quyết đấu.
Đánh bài giỏi thì sẽ được người khác tôn trọng.
Đánh bài giỏi thì các lá bài của Trần Dật mới có giá trị cao hơn.
...
Trận đấu này dĩ nhiên Trần Dật là người thua cuộc, nhưng trước khi thua, hắn vẫn tạo ra không ít rắc rối cho Kaiba Seto.
Dù sao quan niệm của Trần Dật luôn là chỉ có sức mạnh nằm trong tầm kiểm soát mới là sức mạnh thật sự.
Lúc rút bài, thậm chí không cần nhìn hắn cũng biết chắc đó là lá gì.
Kaiba Seto sau khi thỏa mãn cơn nghiện bài thì trở nên rất dễ nói chuyện. Anh ta phất vạt áo: "Nói đi, tìm tôi có việc gì."
Trần Dật quanh năm tiếp xúc với Khâu Tạp, dĩ nhiên hiểu được ẩn ý của Kaiba Seto.
Đây là sự công nhận dành cho hắn.
Đối với những đấu thủ bài ma mà bản thân không công nhận, Kaiba Seto xưa nay đều vung tay áo quay lưng bỏ đi thẳng.
Sau khi biết mục đích của Trần Dật, Kaiba Seto dẫn hắn đến thẳng công ty của mình.
Kaiba Seto búng tay một cái, hai người đàn ông mặc âu phục đen đeo kính râm lập tức xuất hiện, mỗi người xách hai chiếc va li.
"Chỗ này tặng cậu."
Va li mở ra, bên trong xếp ngay ngắn những viên Nguyên Sơ Tinh Thạch, nhìn lướt qua chừng 40 viên mỗi va li, 4 va li là 160 viên.
Trần Dật bị hào quang của đại gia làm cho lóa mắt.
Cần nhắc lại rằng, thế giới Vua Trò Chơi là Vĩnh Hằng Thế Giới, về mặt lý thuyết hoàn toàn có thể sản sinh ra tài nguyên cấp cao.
Chỉ có điều tài nguyên nơi này phần lớn xuất hiện dưới dạng thẻ bài, sau đó lại dùng vào việc đánh bài.
Không rõ là do hạn chế của bản thân thế giới hay do Trò Chơi Thế Giới đặt ra, nhưng muốn mang những thứ này ra ngoài thế giới đều phải nộp một lượng tài nguyên khổng lồ.
Trước kia Trần Dật không hiểu tại sao, sau khi sở hữu thế giới kỹ thuật số mới nhận ra điều này là để duy trì sự ổn định của thế giới.
Mang một lượng lớn tài nguyên ra ngoài sẽ dần dần làm suy yếu chính thế giới đó.
Anh có thể đổi, nhưng không thể trực tiếp mang đi.
Nguyên Sơ Tinh Thạch thuộc dạng khoáng thạch, có thể tái sinh.
Vì vậy nó không nằm trong diện hạn chế đó.
Đối với người của thế giới này, đây là thứ xa xỉ phẩm còn đắt hơn cả kim cương.
Nhưng đối với Kaiba Seto thì chẳng đáng là bao.
Sở dĩ tặng Trần Dật nhiều như vậy cũng là nể mặt lá bài Thanh Nhãn Bạch Long. Dù trước kia từng đưa cho Trần Dật một lá bài Hố Đen, nhưng trong lòng Kaiba Seto, một lá Hố Đen cỏn con sao có thể sánh được với Thanh Nhãn Bạch Long.
Muto Yugi đứng bên cạnh cũng là một người không thiếu tiền. Biết Trần Dật đang kẹt tiền, cậu ấy cũng hào phóng ngỏ ý có thể thu mua các lá bài trong tay hắn.
Nếu được thì sau này có thể cùng cậu ấy so tài một trận quyết liệt.
...
Trần Dật lúc đến mang nét mặt nặng nề, lúc rời đi lại cảm giác như đang nằm mơ, người lâng lâng bay bổng.
330 viên Nguyên Sơ Tinh Thạch + 1 lá bài trắng phẩm cấp Thánh Linh!!!
Nói thật, mức kỳ vọng ban đầu của Trần Dật chỉ là 50 viên.
Ai dám bảo tòa thành chính thứ ba không tốt chứ?!
Ai bảo nào!
Trần Dật sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối.
Có tiền rồi, Trần Dật hoàn toàn không nghĩ tới chuyện trả nợ. Mấy khoản nợ chỗ Ngưng Quang và cô Joy, cứ từ từ dùng thẻ phù phép với Ma Sát Thạch mà trả dần.
Trần Dật mở bảng hệ thống của mình ra.
[Hệ Thống Giao Dịch Chư Thiên Vạn Giới]
· Giao dịch
· Lò luyện
· Cường hóa
· Hồn năng: 32.221 (tỷ lệ chuyển đổi điểm tích lũy 100:1)
Lõi Chư Thiên Chi Thành: Hiện tại lõi thành trì hư hại 43% (cần 73.204.000 điểm tích lũy để sửa chữa)
Số dư điểm tích lũy: 0
Cội Nguồn Thế Giới: 0
-
Hệ thống của Trần Dật dĩ nhiên không thể có số dư điểm tích lũy hay Cội Nguồn Thế Giới. Khi ở Phế Thổ Thế Giới, mục tiêu cuối cùng là giành chiến thắng, toàn bộ tài nguyên đều đã đập hết vào việc sửa chữa Chư Thiên Chi Thành.
Lượng Cội Nguồn Thế Giới rút ra từ Phế Thổ Thế Giới thì đều đổ hết cho thế giới kỹ thuật số hấp thụ.
Trần Dật chẳng khác nào nhân viên quầy giao dịch ở ngân hàng, một lượng tài nguyên khổng lồ đến mức phi lý liên tục luân chuyển qua tay hắn.
Nhưng rốt cuộc lại chẳng đọng lại cho hắn đồng nào.
Trần Dật lấy ra một viên Nguyên Sơ Tinh Thạch ném vào lò luyện hư ảo trước mặt, chẳng mấy chốc trên bảng điều khiển xuất hiện thêm 20.000 điểm tích lũy.
Tiếp đó, Trần Dật lấy ra một viên kết tinh tinh thần vẩn đục.
"Cường hóa."
Hình chiếu chiếc cân đại diện cho hệ thống xuất hiện.
Trần Dật đặt kết tinh tinh thần lên một bên đĩa cân, bên còn lại không để gì, nhưng khi cân nghiêng sang một bên sẽ tiêu hao điểm tích lũy.
Kết tinh tinh thần thông thường có phẩm chất tím, hiện đã hoàn toàn không còn tác dụng gì với Trần Dật.
Để cường hóa lên phẩm chất truyền thuyết thì cần...
Chiếc cân bắt đầu nghiêng, hệ thống hiển thị lượng điểm tích lũy cần thiết.
5.000.
Điểm tích lũy trên bảng hệ thống bị khấu trừ, tương ứng với việc kết tinh tinh thần được cường hóa.
Sau khi cường hóa xong, Trần Dật cầm lấy viên kết tinh cắn vài miếng nuốt sạch.
Ừm... Vị không tệ, những cảm xúc vốn có như được nêm thêm một loại gia vị khác biệt, trở nên ngon miệng hơn hẳn.
Dĩ nhiên, mức độ độc hại cũng lớn hơn.
Tâm Hỏa huyễn hóa trong không gian tinh thần thiêu đốt viên kết tinh tinh thần đã hóa lỏng, lửa nhỏ liu riu chưng cất hết những cảm xúc lẫn lộn bên trong ra ngoài.
Sâu Ác Độc vốn đang lười biếng bỗng chốc trở nên phấn chấn.
Nó ngửi thấy mùi đồ ăn ngon!
Dù chỉ cần là đồ ăn thì Sâu Ác Độc đều không kén chọn.
Nhưng nếu được ăn thứ ngon hơn thì chẳng phải tốt hơn sao.
Đồng Mỹ Mộng nó cũng ăn đến phát ngán rồi, loại cảm xúc thuần khiết này mới khiến nó thỏa mãn hơn cả.
Nó chẳng khác nào chú chó nhỏ thấy cục xương, ngồi chồm hổm canh chừng ngay bên cạnh Tâm Hỏa. Mỗi khi có chút cảm xúc nào bị ép ra, Sâu Ác Độc liền vội vã đớp lấy ăn sạch.
Trần Dật dĩ nhiên nhận ra tình trạng của Sâu Ác Độc.
Nói thật, lúc này Trần Dật cũng không rõ Sâu Ác Độc rốt cuộc đang ở tầng thứ thực lực nào.
Sâu Ác Độc đâu phải sinh mệnh linh hồn, mà là một sinh mệnh tinh thần còn kỳ dị hơn, không tạo thành hình chiếu thì thậm chí không thể xuất hiện ở thế giới vật chất.
Hình chiếu thì yếu ớt không chịu nổi, nhưng trong không gian tinh thần lại chẳng khác nào chiến thần.
Điều đó khiến Trần Dật rất khó đánh giá thực lực của Sâu Ác Độc.
Ngoại trừ lần đụng độ ác ma tham lam cấp 7 thuộc phe Ngụy Thiên Nhân từ rất lâu trước đây từng chịu thiệt ra.
Về sau nó chưa từng chịu thiệt thêm lần nào nữa.
Phần lớn thời gian, nó đều nằm ườn trong không gian tinh thần của hắn không chịu ra ngoài, trừ phi thấy đói.
Một lượng cực lớn đồng Mỹ Mộng mang theo ô nhiễm được ném vào cho nó ăn, Sâu Ác Độc cũng chẳng có phản ứng gì bất thường.
Thôi kệ, cứ để thuận theo tự nhiên vậy.
