Chương 1072
Chương 1072: Đăng một chương riêng giải thích vấn đề
Đăng ngày 01/10/2026
19
Những độc giả chưa từng chơi game có thể sẽ thấy vài chương gần đây hơi khó hiểu, tôi xin lỗi vì ngòi bút của mình còn non.
Nói đơn giản thì đây là chuyện về ba Thể Thăng Hoa sống từ thời cổ đại đến nay: một con chó, một con cá sấu, và một thể năng lượng áo thuật — Xerath.
Vị thế của con chó tương đương quân sư.
Cá sấu là em trai của chó.
Kẻ cuối cùng xuất thân nô lệ, từng nhận được lời hứa từ hoàng đế loài người Azir rằng sẽ trả tự do cho toàn bộ nô lệ.
Thế nhưng lời hứa mãi không được thực hiện, khiến hắn ôm hận trong lòng.
Ngờ đâu hoàng đế loài người Azir lại thực hiện lời hứa ngay trong nghi thức thăng hoa.
Đâm lao thì phải theo lao, Xerath đẩy Azir ra khỏi trung tâm nghi thức rồi tự mình tiến hành thăng hoa.
Cuối cùng thăng hoa thất bại, biến thành thể năng lượng áo thuật.
Sau đó hắn hủy diệt Shurima.
Rồi hắn bị cá sấu cùng một cỗ quan tài phong ấn suốt mấy nghìn năm, trong thời gian này Xerath liên tục tẩy não cá sấu, khiến nó quay sang căm hận anh trai mình.
Đó là đại khái bối cảnh câu chuyện.
...
...
Chỉ số một số trang bị.
【Hoả Chi Chung Khúc +12】(Đã liên kết người chơi Dật)
Phẩm chất: Thánh Linh
Tấn công vật lý: 53-58 (+21)
Tấn công phép thuật: 523-527 (+36)
Hồ Nguyệt: Mỗi 10 điểm tấn công phép thuật tăng 1% tốc độ thi triển kỹ năng (hiện đang tăng 52%)
Thôn Viêm: Mỗi khi nuốt chửng một lõi lửa sẽ phản hồi lượng năng lượng nhất định, giúp người chơi Dật tăng vĩnh viễn từ 0,001 đến 10 điểm cường độ linh hồn.
Tang Lễ Mục Rữa: Lửa thiêu đốt sẽ giảm 30% phòng ngự tinh thần của kẻ địch, cộng thêm 1 bậc khi phán định thuật ảo ảnh.
Phù phép: Cường hóa thuộc tính hỏa +17
Độ bền: 41/41
+10: Tấn công phép thuật cơ bản của vũ khí +20
+12: Bỏ qua 10% kháng hỏa của kẻ địch
Cấp độ: 69
Đánh giá: Mày chậm hơn tao một bước
-
【Sát Ý Chi Kiếm】(Đã liên kết người chơi Dật)
Phẩm chất: Thánh Linh
Tấn công vật lý: 570-576
Tấn công phép thuật: 430-436
Sát Sinh: Bỏ qua 40% phòng ngự (trang bị và kỹ năng phòng ngự dưới cấp Thần Thoại đều vô hiệu), đòn đánh kèm theo 10% sát thương chuẩn.
Sát Mệnh: Kết liễu kẻ địch có lượng máu dưới 15%.
Sát Hồn: Sau khi thân kiếm xuyên vào cơ thể sẽ hòa vào xương cốt làm một phần thân xác, đâm thẳng vào linh hồn rồi tiến hành phán định tinh thần, ý chí; nếu phán định thất bại sẽ biến thành kiếm khôi chỉ biết chém giết.
Sát Kỷ: Sau khi tàn sát thỏa mãn sẽ tiến hóa.
Độ bền: 33/39
Cấp độ: /
Đánh giá: Nó đang khao khát một thứ gì đó
-
【Mặt Nạ Thần Lừa Lọc +12】(Trang bị đặc biệt)
Phẩm chất: Truyền Thuyết (?)
Giảm tiêu hao năng lượng của thuật pháp đi 20% (+8%).
Lừa Lọc: Nghịch chuyển khí chất của người dùng, người tốt biến thành kẻ xấu, kẻ xấu biến thành người tốt. (Có thể tắt)
Ngụy Trang: Có thể thay đổi diện mạo bản thân, độ sai lệch về vóc dáng không vượt quá 20%.
Hoan Lạc: Mỗi khi có một người bị khí chất của người dùng lừa gạt sẽ nhận được điểm hoan lạc. Cứ 10 điểm hoan lạc giảm 1% năng lượng tiêu hao khi thi triển phép thuật, tối đa 30%. (Một thế giới tích lũy tối đa 100 điểm hoan lạc)
Điểm hoan lạc: 1916 (Giảm 30% tiêu hao năng lượng)
Độ bền: 23/23
+10: Giảm 15% mức tiêu hao độ bền của trang bị này
+12: Linh tính +21
Cấp độ: 50
...
...
Tôi cũng không ngờ truyện của mình lại có nhiều bạn đọc yêu thích đến vậy.
Trước đó liên tục có người hỏi sao truyện vẫn chưa hoàn thành, tôi cứ ngỡ mọi người đều đang ngóng cho nó kết thúc.
Là lỗi của tôi, không nên buông lời từ bỏ như thế.
Trước khi thực sự không thể viết nổi nữa, tôi vẫn sẽ cố gắng ra chương đều đặn!
