Chương 1081
Chương 1081: Ám Duệ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đáng nói là, lần này Thẩm Phán Tinh Linh không hề đứng đợi sẵn Trần Dật.
Sau khi hắn giết sạch đám Tinh Linh kia, Thẩm Phán Tinh Linh mới bực bội xuất hiện, tức giận chỉ trích hắn một hồi.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức mắng mỏ bằng miệng.
Thái độ của Trần Dật vẫn rất chừng mực, lịch sự xin lỗi vì những Tinh Linh đã chết dưới tay mình.
Cảnh tượng này trông quen thuộc đến lạ.
"Tôi đã trả trước cho anh một nửa thù lao ủy thác rồi đấy, đừng làm tôi cảm thấy hành động của mình chẳng khác nào đang ném đồ ăn vào Hư Không có được không!"
Trần Dật nhún vai: "Thế thì thật sự ngại quá."
Tôn chỉ rõ ràng: nhận lỗi thì được, nhưng không sửa.
Trở lại Runeterra, Trần Dật trấn an [Thiên Chi Tỏa] và [Thần Khấp].
Hai món trang bị này hoạt động dị thường kể từ khoảnh khắc hắn bắt đầu tàn sát Tinh Linh.
Đối với việc đồ sát thần linh, chúng còn nhiệt tình hơn cả Trần Dật.
Cảm nhận được sát ý từ chủ nhân, chúng lại càng thêm kích động.
Giết!
Giết!!
Giết!!!
Chém chết hết lũ thần trên trời kia, biến chúng thành chất dinh dưỡng để bản thân mạnh lên.
Đôi khi Trần Dật còn nghi ngờ hai món đồ này đã bị Sát Lục Phân Thân làm tha hóa.
Dù bảng thuộc tính không hiện dòng chữ tiến hóa, nhưng hắn cảm nhận rõ linh tính của trang bị đã vượt xa trước đây.
Nếu giết thêm vài Tinh Linh nữa, [Thần Khấp] có lẽ chưa tích đủ linh tính cho lần tiến hóa tiếp theo, nhưng [Thiên Chi Tỏa] hoàn toàn có khả năng chạm tới phẩm giai Sử Thi.
Trần Dật liếc nhìn bầu trời, nơi những ánh mắt vướng víu giờ đã biến mất sạch sẽ.
Quan trọng nhất là hắn đã xác minh thành công điều mình muốn kiểm chứng.
"Không phải Kẻ Giám Sát Hư Không, mà là chính Hư Không sao..."
Trần Dật có linh cảm rằng mọi thắc mắc của mình rồi sẽ tìm được lời giải đáp bên trong Hư Không.
Đến lúc đó, hắn mới tính tiếp chuyện có nên phối hợp với Thẩm Phán Tinh Linh hay không.
Ngoài việc kiểm chứng, mục đích khác của Trần Dật là thu thập thần tính.
Thần tính có thể xem như một loại sức mạnh đặc thù chỉ riêng thần linh mới sở hữu.
Nhận thức của muôn loài mang sức mạnh.
Cảm xúc của từng cá nhân cũng mang sức mạnh.
Tín ngưỡng chính là thứ kết hợp cả hai yếu tố đó lại với nhau.
Nếu không có quyền bính để hấp thu tín ngưỡng, bản thể sẽ dần bị tín ngưỡng đồng hóa, biến thành hình dạng đúng như niềm tin của muôn loài.
Quyền bính giúp thần linh sau khi hấp thu tín ngưỡng không bị biến thành bức tượng trong lòng tín đồ.
Nhận thức ẩn chứa bên trong tín ngưỡng cũng không hề bị lãng phí, nó được quyền bính cô đọng lại thành thần tính.
Thần tính gần như có thể coi là mức độ truyền thuyết.
Thế nhưng nó vẫn có nhiều điểm khác biệt.
Tín đồ tin rằng hải thần có thể thao túng biển cả, thì thần tính ngưng tụ ra sẽ tự mang theo đặc tính đó.
Dùng loại thần tính này cường hóa vũ khí sẽ giúp thần linh phát huy sức mạnh vượt xa bản thân, tạo ra thứ gọi là thần khí.
Trang bị có linh tính cũng có thể tăng trưởng, nhưng điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Nó đòi hỏi phải liên tục nâng cao linh tính mới tạo ra cơ hội tiến hóa.
Còn thần linh chỉ cần có đủ số lượng tín đồ là có thể không ngừng nâng cấp vũ khí của mình.
Đó chính là ưu thế trời ban của thần linh trong Hư Không.
Quyền bính Hư Không chính là chuyến tàu tốc hành bước lên bậc 7.
Tín ngưỡng giúp thần linh hồi phục thần lực.
Tín ngưỡng ngưng tụ thần tính, cường hóa thần khí độc nhất của từng vị thần.
Tín đồ càng mạnh càng giúp các ngài mạnh hơn.
Các ngài không cần chiến đấu hay ngộ đạo mà vẫn có thể từ từ mạnh lên.
Ngay cả trong nhóm bậc 7, thần linh vẫn thuộc dạng tồn tại tương đối mạnh mẽ.
Thế nên số lượng kẻ muốn thành thần trong Hư Không nhiều không đếm xuể.
......
Thần tính nhìn qua thì cao siêu, nhưng phạm vi ứng dụng thực tế lại cực kỳ hẹp.
Chính vì đặc tính riêng biệt, các loại thần tính không thể trộn lẫn để cường hóa thần khí.
Điều đó càng thu hẹp phạm vi sử dụng.
Gần như chỉ có thần linh mới tự sản sinh và tiêu dùng được.
Tuy nhiên [Cửa Hàng Thần Tính] do Du Hí Thế Giới mở ra lại không hề kén chọn, nơi đây bán đủ loại vật phẩm lấy từ thần quốc của các vị thần.
Trần Dật mở cửa hàng, số điểm tích lũy hẳn đã đủ để mua món đồ đó.
[Cửa Hàng Thần Tính] (Thần tính hiện tại: 118)
——————
[U Minh Quỷ Liên] (Tiêu hao phẩm)
Phẩm chất: Sử Thi
Hiệu quả: Sau khi dùng, cường độ linh hồn tăng chậm 12 điểm trong 10 ngày (thực tế tăng 0.5 điểm), dùng lần thứ hai hiệu quả tiêu hao giảm một nửa.
Cấp độ: /
Đánh giá: Báu vật chỉ sinh ra tại Minh giới và Vực sâu.
Thần tính: 100
——————
Đây là món đồ chuẩn bị cho Phún Hỏa Long. Cường độ linh hồn của Trần Dật từ lâu đã được đẩy lên mức rất cao nhờ ngọn lửa phản hồi liên tục từ [Hoả Chi Chung Khúc].
Nếu tự mình nuốt món này, hắn chỉ tăng được nhiều nhất 0.5 điểm cường độ linh hồn, hoàn toàn không đáng giá.
Nhưng để Phún Hỏa Long dùng thì sẽ tăng mạnh cường độ linh hồn, rút ngắn thời gian bị kẹt lại ở Thiên Nhân Tam Suy.
"Đi thôi."
"Tới đây tới đây, đại tỷ cố lên."
"Gào~~"
Trần Dật dẫn theo Phún Hỏa Long và Khâu Tạp tiếp tục rảo bước trên sa mạc tìm kiếm chiến binh nọ, tiện tay gây thêm chút phiền toái cho đám Tinh Linh.
......
Ám Duệ, những Thể Thăng Hoa năm xưa, những chiến binh thiên thần cao quý trong mắt người đời.
Giờ đây lại tha hóa thành ác ma.
Aatrox được gọi là Quỷ Kiếm, bởi số lượng sinh linh bị hắn tàn sát nhiều không đếm xuể.
Bản thể của hắn không phải gã đàn ông đỏ ngầu toàn thân kia, mà chính là thanh cự kiếm gã đang cầm trên tay.
Mọi Ám Duệ đều có bản thể là vũ khí.
Thời còn là Thể Thăng Hoa, Aatrox từng đứng ra chống lại Hư Không, bảo vệ Runeterra khỏi nanh vuốt của nó.
Hắn từng là anh hùng!
Ánh sáng của hắn từng đẩy lùi bóng tối.
Thế nhưng do ảnh hưởng từ sự ô nhiễm của Hư Không, Aatrox dần trở nên khát máu.
Khi đó, ý chí sắt đá vẫn giúp hắn kháng cự lại sự tha hóa.
Mãi cho đến khi Shurima sụp đổ, Aatrox rơi vào mưu kế của kẻ khác, bị phong ấn vĩnh viễn vào bên trong thanh kiếm hiện tại.
Phương pháp phong ấn đó do chính Tinh Linh Hoàng Hôn cung cấp.
Đó là lý do Aatrox căm thù Tinh Linh Hoàng Hôn đến tận xương tủy.
Người anh hùng năm nào hóa thành tù nhân, rồi biến chất thành ác ma thực thụ.
Truy sát Tinh Linh Hoàng Hôn không thành, Aatrox dừng lại nghỉ ngơi trên một đống phế tích. Không phải do thể xác mệt mỏi, bởi bản thể của hắn là thanh kiếm.
Mà là vì nếu tiếp tục vận động, cơ thể chắp vá từ máu thịt này sẽ tan rã hoàn toàn.
"Tao sẽ tìm ra mày! Tinh Linh Hoàng Hôn!"
"Vậy có cần giúp một tay không?"
"Ồ?"
"Giúp thế nào? Cho một thể xác hùng mạnh à?"
"Cứ thử xem."
Lưỡi kiếm mang theo nhịp tim đập thình thịch lập tức bổ thẳng tới trước mặt Trần Dật, nhưng chưa kịp chém xuống đã bị Phún Hỏa Long chặn đứng.
Rầm!
Kình lực va chạm quét ngang bốn phía, nghiền nát tan tành phế tích vốn đã đổ nát xung quanh.
"Ha ha ha, một con rồng? Một con mèo, mày là người thuần thú đấy à?"
Aatrox tung một cước trúng người Phún Hỏa Long, nhấc bổng thanh cự kiếm rồi dộng thẳng xuống.
Chiêu thức của hắn không có kỹ xảo hoa mỹ, chỉ thuần túy là sức nặng ngàn cân, vung chém khoáng đạt tàn bạo.
Nếu không phải vướng bận bảo vệ Trần Dật, Phún Hỏa Long dư sức né tránh, nhưng đối đầu trực diện thì nó cũng chẳng ngán ai.
Phún Hỏa Long vung một quyền nghênh đón, nắm đấm giằng co với thân cự kiếm trong tích tắc.
Mượn lực phản chấn, Aatrox xoay chuyển thân mình, quét một vòng kiếm rồi bổ tiếp xuống lần nữa.
Phún Hỏa Long trượt lùi, để lại hai rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Ngay sau đó, đôi cánh nó xòe rộng, mặt đất dưới chân nổ tung, mượn phản lực bùng nổ tốc độ kinh hoàng.
Nó tung một cước giữa không trung trúng cổ tay Aatrox, làm đường kiếm đang bổ xuống chậm đi nửa nhịp, rồi chiếc đuôi ánh lên sắc kim loại quất thẳng vào bụng đối phương.
Aatrox văng ngược ra sau. Chưa kịp đứng vững, Phún Hỏa Long đã lao tới truy kích.
Bốp!
Tiếng va chạm trầm đục vang lên khi nắm đấm nện thẳng vào thân kiếm dày cộp.
Phún Hỏa Long đạp mạnh vào ngực Aatrox, mượn đà kéo giãn khoảng cách.
Cơn Thịnh Nộ Của Rồng!
