Chương 1090
Chương 1090: Kịch bản của Trần Dật
Đăng ngày 01/10/2026
19
Là Tinh Linh phán xét tội ác, nhưng nó lại đi hợp tác với một kẻ gieo rắc biển máu vô biên.
Nhưng càng như vậy, nó lại càng muốn chứng kiến một tương lai như thế nào sẽ mở ra.
Rõ ràng là khoảng thời gian lặp đi lặp lại, nhưng Tinh Linh Thẩm Phán cảm thấy mấy chục năm này còn đặc sắc hơn hàng vạn, hàng triệu năm đã qua.
Chưa bao giờ nó cảm thấy con người là một giống loài kỳ diệu đến vậy.
Tính bất định của con người đã tạo ra một sự tồn tại như Trần Dật.
Vì viễn cảnh Trần Dật muốn thấy, nó sẵn sàng dốc cạn mọi thứ.
Đánh một trận với Trần Dật là để rút ngắn thời gian hắn tìm kiếm điểm bất thường.
Sau trận chiến, Tinh Linh Thẩm Phán từng nói muốn phong ấn Trần Dật thì phải thỏa mãn ba điều kiện.
Bề ngoài đây là chỉ dẫn cho các Tinh Linh khác cách đối phó với Trần Dật, nhưng thực chất vẫn là để bảo vệ hắn.
Điều kiện thứ nhất:
Phá hủy tấm thẻ khắc quy tắc của Trần Dật, vì tấm thẻ này hắn đã dùng từ lâu, thứ hắn đang cầm trên tay chỉ do sâu quy tắc biến thành, không thể mang lại hiệu quả thực sự.
Điều kiện thứ hai:
Ngăn Trần Dật triệu hồi Kính Quỷ.
Bởi vì mỗi lần Trần Dật triệu hồi Kính Quỷ, hắn đều sẽ hủy bỏ phân thân ở thành chính thứ ba, khôi phục điểm neo để Kính Quỷ "Trần Dật" nắm bắt được tình hình hiện tại.
Thế nhưng Trần Dật vốn đã hủy bỏ phân thân lưu lại ở thành chính thứ ba từ trước.
Sau khi thời gian đảo ngược, dưới sức mạnh của thời gian, một thực thể nửa đúng nửa sai lại hình thành, thế chỗ cho phân thân của Trần Dật.
Đó chính là sức mạnh của sâu quy tắc.
Quy tắc là nền tảng cấu thành thế giới, nếu quy tắc bị thế chỗ và bóp méo, mọi thứ trong thế giới này đều sẽ do sâu bọ cấu thành.
Nó không phải giả dối.
Nó chính là thật!
Bởi vì quy tắc vốn là như vậy.
Điều kiện thứ ba:
Giam giữ Phún Hỏa Long...
Lời tiên tri được đưa ra là để truyền tin cho Trần Dật.
Tiên tri là một dạng ám thị.
Tinh Linh cao cao tại thượng, và Tinh Linh do sâu bọ ngụy trang cũng biểu hiện y hệt như thế.
Trước khi lột bỏ lớp ngụy trang, sâu bọ chính là Tinh Linh, đây là đặc tính vốn có của nó, nếu không nó đã chẳng thể thay thế quy tắc.
Chính vì cao cao tại thượng, chúng mới sợ có kẻ lật đổ mình.
Với tính khí của đám Tinh Linh đó, mười phần thì có tám chín phần sẽ vì lời tiên tri mà đối đầu với Trần Dật.
Và đó chính là kế hoạch do Trần Dật vạch ra, Tinh Linh Thẩm Phán chỉ việc thực hiện.
Phá hoại nghi thức Phi Thăng là để Trần Dật không bị định kiến ghi nhớ những kiến thức đã bị sâu quy tắc bóp méo.
Xé nát thẻ kỹ năng trong Hoả Chi Chung Khúc là để ngăn Trần Dật bị sâu quy tắc gài bẫy giết chết vào thời khắc then chốt.
Có thể nói, mọi việc Tinh Linh Thẩm Phán làm đều nhằm mục đích giúp đỡ Trần Dật.
.......
Trong Hư Không;
Dòng máu chảy qua tim mang lại cơn nhói buốt khiến Trần Dật không kìm được mà ho khan vài tiếng.
Diễn biến sự việc, hắn đã hiểu rõ thông qua sợi dây nhân quả và ký ức của Kính Quỷ.
Sức mạnh thời gian vô cùng cường đại, nó có thể san phẳng tất cả, cũng có thể khôi phục lại mọi thứ, miễn là trả nổi cái giá tiêu hao.
Nhưng có một loại sức mạnh nằm ngoài tầm với của nó, đó chính là nhân quả.
Chỉ cần việc gì đã từng xảy ra, ắt sẽ lưu lại nhân quả.
Trần Dật không thể chém đứt nhân quả, nhưng có thể mượn dây nhân quả để tấn công, cũng có thể chạm nhẹ vào dây nhân quả trong thoáng chốc để thấu suốt đó là nhân quả gì.
Cho nên việc đảo ngược thời gian đơn thuần không có nhiều tác dụng với Trần Dật, hắn vẫn có thể phát hiện thông qua dây nhân quả.
Thế nhưng tại Runeterra, quy tắc đại diện cho nhân quả cũng đã bị lũ sâu thay thế.
Đồng thời ký ức của Trần Dật cũng tăng thêm không ít, đó là phần ký ức đến từ Kính Quỷ.
Thế giới này hệt như một vở kịch sân khấu khổng lồ.
Tham gia vào vở kịch có Tinh Linh bản địa, Trùng tộc, Cựu Thần, Trò Chơi Thế Giới.
Nổi trên bề mặt là cuộc chiến giữa Phi Thăng Giả và Hư Không.
Nhưng nguyên nhân cốt lõi khiến họ phải chiến đấu không nằm ở họ, mà là ở Tinh Linh và Cựu Thần.
Phi Thăng Giả chỉ là con rối do Tinh Linh tạo ra.
Hư Không là con rối của Cựu Thần.
Nhìn sâu xuống dưới, mới thấy được bộ mặt thật của thế giới.
Toàn bộ thế giới sớm đã bị Trùng tộc đục rỗng, sâu thế giới bám trên quyền bính của thần sáng thế, sâu quy tắc do sâu thế giới phái sinh đã gặm nhấm quy tắc của thế giới, bóp méo mọi thứ.
Ngay cả những kẻ ngoại lai cũng sẽ dần bị bóp méo trong thế giới này.
Bị bóp méo trong bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào độ mạnh yếu của mỗi cá nhân.
Và nhiệm vụ của Trần Dật là phải tiêu diệt toàn bộ sâu thế giới cùng sâu quy tắc.
Thế nên, Trần Dật đã nghĩ ra một kế hoạch.
Muốn trực tiếp giết sạch sâu thế giới và sâu quy tắc gần như là bất khả thi, kể cả khi hắn đã đạt bậc 7, bởi vì vị thần sáng thế nào đó sẽ không để yên cho hắn làm vậy.
Vậy thì, chỉ có thể mượn chính quy tắc của loài sâu để tự sát chúng.
Lũ sâu mạnh là nhờ thay thế quyền bính, thay thế quy tắc.
Nhưng bản thân các quy tắc đó lại không thể lay chuyển!
Vì vậy chúng vẫn biểu hiện ra thành ánh sáng, dòng sông... chứ không phải một thế giới lúc nhúc sâu bọ.
Do đó, Trần Dật đã biến toàn bộ thế giới thành một vở kịch!
Thông qua đảo ngược thời gian, liên tục diễn đi diễn lại cùng một kịch bản.
Sau khi thời gian đảo ngược, nó buộc phải tái hiện lại chính xác những hình ảnh đã có trong dòng chảy thời gian.
Những thực thể đã chết sẽ ngốn Cội Nguồn Thế Giới, việc tái tạo Tinh Linh, Ám Duệ cũng cần ngốn Cội Nguồn Thế Giới...
Nhưng thế giới này làm gì còn Cội Nguồn Thế Giới nữa, thứ bị tiêu hao đương nhiên là sức mạnh của loài sâu và vị thần sáng thế nọ.
Và đó chính là kế hoạch của Trần Dật.
Sở dĩ tìm đến Tinh Linh Thẩm Phán là vì trong tay nó nắm giữ một viên Cổ Ngữ Thế Giới có khả năng đảo ngược thời gian.
Trần Dật dĩ nhiên không thể tin tưởng hoàn toàn một Tinh Linh.
Thứ hắn tin là chính mình và những nước cờ mình đã bày ra.
Dù Tinh Linh Thẩm Phán có phản bội, Trần Dật cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ từ những điểm dị thường, rồi sau khi tiếp xúc với những sắp đặt mình để lại nơi Hư Không, hắn vẫn sẽ nhận ra vấn đề.
Đương nhiên nguy hiểm là có.
Vòng thứ hai của nhiệm vụ thử luyện là giúp Tâm Hỏa đột phá lên cấp Thánh Linh, muốn có phần thưởng như vậy đương nhiên phải đem mạng ra liều.
Không còn thời gian để lãng phí.
Trong Hư Không thực sự không có sinh vật Hư Không, chỉ thấy một số linh thể vô hình vô dạng, chúng thậm chí còn không có ý thức tự thân, khó lòng coi là còn sống.
Nhưng những linh thể này sở hữu tính định hình cực mạnh, sau khi tiếp xúc với con người và tri thức của cõi vật chất, chúng sẽ tự biến đổi để tạo thành thân xác tương ứng.
Phần lớn sinh vật Hư Không ở thế giới này xét theo nghĩa nghiêm ngặt đều không phải sinh vật Hư Không thực sự, mà được biến đổi tạo ra từ loại linh thể này; Cựu Thần đã lợi dụng chúng để tạo ra sinh vật Hư Không.
Và những linh thể này chính là mục tiêu trong chuyến đi của Trần Dật.
Mọi thứ tại Runeterra sẽ hồi phục nhờ thời gian đảo ngược, ngay cả những thứ không thể hồi phục cũng sẽ do sâu bọ đóng giả.
Nhưng những sinh vật Hư Không đã chết là chết thật sự.
Cho nên cần có kẻ tạo ra chúng.
Chưa đợi Trần Dật ra tay, toàn bộ linh thể đã "nhận thức" được sự xuất hiện của hắn, đồng loạt bỏ chạy.
Bởi vì mỗi lần Trần Dật đến đều đồng nghĩa với cái chết của hàng loạt linh thể.
Đáng lẽ chúng không thể có thứ cảm xúc này, nhưng việc Trần Dật đến quá nhiều lần đã khiến những linh thể này học được một vài đặc tính của sinh mệnh.
Chẳng hạn như... cầu sinh.
