Chương 1096
Chương 1096: Có thứ gì đó được giữ lại
Đăng ngày 01/10/2026
19
Dù nhận ra vấn đề, vẻ mặt Trần Dật vẫn không lộ chút cảm xúc nào.
Thu hồi sự chú ý, hắn cân nhắc ý nghĩa của từng lựa chọn.
Trước hết hắn gạt bỏ lựa chọn thứ ba, phương án này tăng ít nhất.
Hướng thứ nhất là kết tinh hóa, mang lại không chỉ khả năng giữ mạng mà còn cả độ cứng cáp của thuật pháp.
Viêm Ma Pháp Tướng, hay Chích Kiếm, Viêm Thần Chi Tả Thủ... những thuật này đều có thực thể.
Dù hắn muốn thể hiện sự thiêu đốt theo cách nào, cũng không thể tránh khỏi việc biểu hiện trong giới vật chất, càng không thể bỏ qua lực cơ bản.
Ngọn lửa không có thực thể, trừ khi trực tiếp hạ gục mục tiêu trong chớp mắt, nếu không ý nghĩa chẳng đáng bao nhiêu.
Bởi vì kẻ địch có thể trực tiếp lao thẳng qua.
Ngón tay người bình thường lướt nhanh qua ngọn lửa ngọn nến thì chẳng hề bị thương tổn gì.
Đối với các chiến sĩ cùng bậc với Trần Dật, Tâm Hỏa rất mạnh, nhưng cũng không thay đổi được cục diện quá nhiều.
Sự thiêu đốt cần thời gian.
Ngay cả Viêm Đoán, một thuật thuần túy dùng thiêu đốt để diệt địch, cũng có thực thể tồn tại.
Hướng đột phá này trong mắt Trần Dật có tiềm năng rất lớn.
Sở dĩ bảo là tiềm năng, bởi thuật pháp có cứng chắc hay không không chỉ dựa vào pháp lực, mà còn phụ thuộc vào bản thân thuật thức và các hạt nguyên tố.
Pháp lực chỉ là một trong các yếu tố ảnh hưởng.
Muốn đưa vào áp dụng thực tế, hắn còn cần cải tiến lại các thuật một phen.
Hướng thứ hai là tăng gấp đôi lượng pháp lực. Nếu chọn phương án này, Trần Dật cũng có thể thi triển phép thuật theo kiểu lấy lực đè người, lực lớn gạch cũng bay.
Cùng một đẳng cấp thuật thức, anh dồn 50.000 pháp lực, tôi táng 100.000 pháp lực, tôi đương nhiên mạnh hơn anh.
Khâu Tạp thường xuyên dùng đúng chiêu này để làm buồn nôn các hệ không gian khác.
Nhưng lựa chọn này không tính đặc tính sinh mệnh, lại khiến biên độ tăng tiến pháp lực về sau chậm lại, gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn cho hắn.
Tăng pháp lực sẽ giúp cường độ tinh thần tăng theo.
Pháp sư thông thường cứ 1.000 điểm pháp lực sẽ tăng 1 điểm cường độ tinh thần.
Nhờ có đặc tính sinh mệnh, Trần Dật chỉ cần 300 điểm pháp lực là tăng 1 điểm cường độ tinh thần.
Tăng pháp lực đối với Trần Dật không chỉ là nâng giới hạn trên, mà còn là nhân tố quan trọng để kéo vọt thực lực tổng thể.
Tốc độ bay của pháp thuật Trần Dật cơ bản gắn liền với cường độ tinh thần.
Chọn hướng này sẽ làm giảm tốc độ mạnh lên về sau của hắn.
Nhưng lượng pháp lực nhân đôi quả thực có sức cám dỗ ghê gớm.
Trần Dật đắn đo mãi, cuối cùng chọn phương án thứ nhất. Tác dụng phụ của hướng thứ hai thực sự không thể chấp nhận nổi.
Rất nhanh, pháp lực trong cơ thể bắt đầu chuyển hóa.
Trong tay hắn xuất hiện một khối kết tinh không đều, đây chính là vật ngưng tụ từ pháp lực của hắn, không duy trì được lâu, chỉ tồn tại chừng 30 giây.
Khai thác thế nào về sau còn cần phải nghiên cứu thêm.
Trần Dật mở bảng thuộc tính.
【Trần Dật】
Công hội cá nhân: S (182.540/300.000)
Cấp 69: EXP 0 / 80.000.000 (Thiên Nhân Tứ Suy)
Nghề nghiệp: Pháp sư
Nghề phụ: Ma Tạp Sư Cấp 8 (1.890.000/2.000.000)
Máu: 357.277 (Cơ bản 354.757, công hội cá nhân +2.520)
Pháp lực: 300.307 (Cơ bản 297.787, công hội cá nhân +2.520)
Giáp: 2.759 (Cơ bản 2.223, trang bị phòng ngự +146, kỹ năng +390)
Thể chất phá hạn: 199
Sức mạnh phá hạn: 134
Trí lực phá hạn: 224 (Cơ bản 199, trang bị +25) (Kỹ năng có thể tăng thêm +31)
Nhanh nhẹn phá hạn: 133
Tinh thần phá hạn: 199
Cường độ tinh thần: 1194
Cường độ linh hồn: 195
Điểm thuộc tính tự do: 0
Bậc: Bậc nhục thân (5), Khái niệm thiêu đốt (5), Bậc sát thương (1)
Ý chí thiêu đốt: 145 (Sát thương thiêu đốt của lửa tăng 20%)
Độ thân hòa nguyên tố: Thân hòa nguyên tố Hỏa (226), Thân hòa nguyên tố Không Gian (19), Thiên phú hệ Thời Gian (40)
.......
-
Trần Dật nhìn đi nhìn lại chỉ số thân hòa nguyên tố hệ Thời Không của mình, con số này trước khi đột phá vốn không hề có.
Quả nhiên, qua từng đợt dòng thời gian đảo ngược, có một số thứ thực sự đã được lưu giữ lại.
Hắn liếc nhìn Phún Hỏa Long và Khâu Tạp, xem ra phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.
Máu và giới hạn pháp lực của Trần Dật không thay đổi nhiều, duy chỉ có giáp là điên cuồng tăng vọt.
Cường độ linh hồn càng cao, hiệu quả tăng ích từ Hồn Nguyên Luyện Thể Thuật mang lại càng lớn.
Cộng thêm việc bậc nhục thân vừa thăng tiến, hiện tại phòng ngự của hắn đã cao hơn trước khi đột phá vài phần.
Đòn tấn công thông thường đánh vào người hắn chưa chắc đã phá nổi lớp phòng ngự.
Theo một góc độ nào đó, đây là điều tất yếu.
Lên đến bậc 7, e rằng bất kể là pháp sư, chiến sĩ, thích khách hay xạ thủ... ai nấy cũng đều cực kỳ trâu bò.
Chỉ có thế mới phớt lờ được các đòn tấn công không gian.
Dĩ nhiên, để tiết kiệm chút chi phí sửa chữa trang bị, hắn vẫn sẽ cố hết sức né tránh các đòn đánh.
Sở dĩ hắn không mặc giáp nặng hay giáp bản là vì loại trang bị này quá nặng nề, loại mười vạn tấn hay trăm vạn tấn cũng chỉ thuộc hàng hạng nhẹ.
Hắn là pháp sư, khi đối đầu với kẻ cận chiến mạnh mẽ, phần lớn thời gian đều cần né tránh và tận dụng thẻ bài Tuần Không Thức để kéo giãn khoảng cách.
Mang vác nặng nề mà né đòn thì chẳng phải ý kiến hay.
Ngay cả [Cuồng Vọng Giả Khải Giáp] của Phún Hỏa Long cũng là giáp nhẹ chứ không phải giáp nặng.
Sau khi Trần Dật độ kiếp xong, hắn không để Phún Hỏa Long bắt đầu ngay mà trước hết kiểm tra lại đồ đạc trong ba lô.
Hắn muốn xem còn thứ gì dùng được không, nếu không đợi Phún Hỏa Long vượt kiếp xong sẽ chẳng có đủ thức ăn để bù đắp tiêu hao.
Hồi còn ở Runeterra, Trần Dật rất khó phân biệt.
Bởi vì trạng thái trùng biến thành vật chết còn ổn định hơn cả khi biến thành sinh vật sống.
Khi còn ở bên trong Runeterra, Trần Dật khó mà nhận ra điểm khác biệt.
Vả lại ban đầu hắn không thể nhìn thấu lũ trùng, quyền bính Thật - Giả của [Lăng Hư Ma Nhãn] tuy có thể giúp Trần Dật nhìn thấy sự thật.
Thế nhưng sâu trùng ở Runeterra lại chính là ánh sáng, nước, mặt đất, không khí, thức ăn...
Nó vốn không phải là giả tạo.
Sâu trùng chỉ đơn giản là một dạng chân thực khác.
Nếu không nhờ Mị Hoặc Tinh Linh xé nát tấm thẻ bài của Trần Dật, và cái chết của con sâu trùng phẩm chất cực cao kia thu hút sự chú ý của hắn.
Khiến Trần Dật hoài nghi bản thân có thể đã trúng ảo thuật hoặc bẫy lừa.
Sở hữu quyền bính Thật - Giả, thiên phú của Trần Dật trên con đường phân định hư thực vốn đã vượt xa người khác, dẫu không suy nghĩ thì trong đầu cũng tự nảy sinh những lĩnh ngộ tương ứng.
Đó chính là thế giới trong mắt thần minh!
Chỉ là rất khó phân biệt đâu là lĩnh ngộ vốn nằm trong quyền bính, đâu là điều do chính hắn tự ngộ ra.
Sau khi vỡ lẽ về khả năng tồn tại của "một dạng chân thực khác", Trần Dật mới có thể nhìn thấu ổn định những sinh mệnh do sâu trùng đóng giả, dẫu vậy hắn vẫn chưa hiểu hết rốt cuộc sâu trùng đại diện cho điều gì, mãi tới khi đánh nhau một trận với chúng.
Trần Dật lấy ra mấy quyển sách ma pháp và rượu ngon cất trong Tâm Hỏa Không Gian.
"Tiếc thật."
Phần lớn sách ma pháp Trần Dật đều đã vứt lại trong thành chính, nhưng hắn vẫn mang theo vài cuốn có quan điểm khá kỳ lạ.
Ngặt nỗi hiện tại toàn bộ đều đã bị vặn vẹo biến thành sâu trùng.
Nếu có pháp sư nào thực sự học theo những cuốn sách ma pháp này, học đến cuối cùng sẽ biến thành thứ gì thì Trần Dật cũng chịu.
Còn đám rượu ngon kia vốn dùng để hối lộ một gã người lùn nào đó.
Chút rượu ngon đổi lấy một lần giảm giá, quá hời còn gì.
Biến thành sâu trùng rồi thì phí công vô ích tất cả, đến cả [Hệ Thống Giao Dịch Chư Thiên Vạn Giới] cũng chẳng vắt ra nổi chút giá trị nào.
Bởi lẽ sau khi rời khỏi Runeterra, không còn con sâu trùng thế giới ký sinh trên quyền bính của vị thần sáng thế nào đó chống đỡ, đám sâu này chẳng có tích sự gì.
Trần Dật nhìn đống sâu trùng chất cao như núi, tâm niệm vừa động.
Ngọn lửa bùng lên, khi hắn quay lưng bước đi thì tất cả đã chẳng còn lại gì.
