Chương 1151
Chương 1151: Tử linh và vong linh
Đăng ngày 01/10/2026
19
[Ting! Đang kiểm tra tài nguyên thế giới]
[Tài nguyên được xác định ở mức thấp nhất]
[Đang đánh giá tiềm lực thế giới]
[Tiềm lực yếu]
[Đang đánh giá xu hướng quy tắc]
[Giá trị trung bình]
Trần Dật nhìn số nợ của mình giảm đi 40 đơn vị Cội Nguồn Thế Giới, không khỏi cảm thán một câu, vận may đã đến thì cản cũng không nổi.
Tìm được một thế giới vô chủ trong hư không vốn đã khó, tìm được thế giới có giá trị lại càng khó hơn.
Còn về lý do bán thế giới này cho Trò Chơi Thế Giới, điều đó là dĩ nhiên, Trần Dật chỉ cần người làm công chứ đâu cần thế giới này.
Bán cho Trò Chơi Thế Giới vừa hay dùng để trả nợ, người làm công vẫn nằm trong tay hắn, chẳng thiệt đi đâu.
Đối với Trò Chơi Thế Giới, đây lại là việc có thêm một nơi bồi dưỡng người lao động.
Trò Chơi Thế Giới cơ nghiệp đồ sộ, tiền thuế thu từ người lao động mỗi năm không hề thấp.
"Bối Bối Ty, đây là mấy đầu bếp mới tới, cô dẫn họ đi tìm hiểu hư không và Trò Chơi Thế Giới..."
Trần Dật tiện tay quẳng mấy đầu bếp đã nắm giữ trù tâm cho Bối Bối Ty.
Tiểu Lục tràn đầy ý chí chiến đấu quay về Hòa Hú Chi Gia, tuyên bố nhất định phải nghiên cứu ra loại dược tề mà Phún Hỏa Long lên cấp 7 vẫn dùng được.
Phún Hỏa Long thì tới Thiết Quyền công hội tìm đám cơ bắp ngốc nghếch kia gạ kèo đánh nhau.
Tự phong ấn bản thân, đánh từng bước từ cấp 1 đi lên.
Trải nghiệm lại con đường mình từng đi qua.
Tất Cửu dẫn theo hai đồ đệ đứng nhìn đầy mong đợi, phía trước ông đã không còn đường nữa rồi.
Ngày ngày không ngừng mài giũa ý chí, mài giũa suốt hơn mười vạn năm cũng chẳng thấy dấu hiệu đột phá.
Trên lý thuyết, ý chí không có giới hạn đủ sức bẻ cong mọi thứ, nhưng vấn đề là làm sao để đạt tới mức ý chí vô hạn?
Linh hồn nâng đỡ ý chí, nếu không có bản nguyên chống đỡ để linh hồn cùng biến đổi về chất thì căn bản khó mà tăng lên được.
Trần Dật đã dùng Hoả Chi Chung Khúc nuốt chửng biết bao nhiêu ngọn lửa mới tăng thêm được chút ít cường độ linh hồn.
Người không có nguồn tiền như Tất Cửu thì tốc độ nâng cao chỉ có thể chậm hơn.
Nếu con đường của Phún Hỏa Long đi thông suốt, Tất Cửu hoàn toàn có thể học theo.
Ai nấy đều có việc bận rộn của riêng mình, ngoại trừ Khâu Tạp.
Khâu Tạp liếm láp móng vuốt, ngoảnh lại nhìn thì tại chỗ chỉ còn lại đúng một con mèo là nó.
"Hazzz."
Mèo sinh trắc trở, Khâu Tạp thở dài thườn thượt.
Xung quanh toàn lũ cày cuốc điên cuồng, đứa sau cày dữ hơn đứa trước.
Thế này thì bảo một con mèo thích lười biếng như nó phải sống sao đây.
Dưới cây bồ đề, hắn khoanh chân ngồi minh tưởng.
Gió nhẹ thổi qua mang theo từng đợt mát mẻ.
Cách đây ít lâu, cây bồ đề từng phình to điên cuồng, nhanh chóng đạt tới kích thước 100.000 mét.
Sau đó nó trải qua một lần khô héo, thân xác khổng lồ 100.000 mét biến thành gỗ mục, nhưng trên lớp gỗ mục đó lại đâm chồi nảy lộc.
Rồi mầm non cũng lớn dần lên tới vài mét.
Theo cảm nhận của Trần Dật, cây bồ đề vẫn chưa đột phá cấp Thánh Linh, cùng lắm chỉ tính là hoàn thành một lần đột phá nhỏ.
Trần Dật lấy ra một chiếc xe đẩy nhỏ, đây là thứ do Hạnh Vận Nữ Thần đưa.
"Tôi cần công chứng."
[Ting! Lần công chứng này cần thanh toán 70 Nguyên Sơ Tinh Thạch]
[Thanh toán: Có / Không]
Mắt Trần Dật sáng lên, quả nhiên là đồ tốt.
Đồ càng có giá trị thì phí công chứng càng đắt.
Vị Hạnh Vận Nữ Thần chuyên đi hóng hớt tin mật nào đó đã bồi thường cho Trần Dật 100 Nguyên Sơ Tinh Thạch, nên tiền công chứng thì hắn vẫn có.
Khi Trần Dật chi trả chi phí, hàng chục sợi xích bán trong suốt xuất hiện từ hư không, khóa chặt chiếc xe đẩy nhỏ lại.
Đến khi dây xích tan biến, quá trình công chứng cũng hoàn tất.
Chế Ước ư?
Trần Dật không chắc chắn, trông hơi giống, nhưng dường như lại có chỗ khác biệt.
[Huyền Hồn Thổ] (19 đơn vị)
Phẩm chất: Thế giới
Đất chứa hồn khí, vùi vào trong có thể dưỡng hồn, có thể dùng để trồng trọt.
Cấp bậc: /
Đánh giá: Thứ yêu thích nhất của pháp sư vong linh
-
Thì ra là thế, có thể dưỡng hồn.
Thảo nào bảo có thể nâng cao bậc của Thiên Chi Tỏa, với sinh linh là linh hồn, còn với trang bị chẳng phải chính là linh tính hay sao.
Có điều... Huyền Hồn Thổ?
Trần Dật mở giao diện trò chuyện riêng.
——————
Dật: Biết Huyền Hồn Thổ không?
Đại Ái Cốt Khoa: Đồ tốt đấy! Cậu có à! Tôi trả giá cao thu mua hết!!!
——————
Trước cái gọi là giá cao của người này, Trần Dật ngó lơ theo bản năng.
Chư thiên vạn giới có tứ đại nghèo khó.
Hạng nghèo thứ nhất —— Triệu hồi sư!!!
Thú cưng của họ đâu phải cứ tùy tiện là ký khế ước được.
Ai cũng cấp 7 như nhau, bố mày việc quái gì phải nghe lời mày.
Mày tới làm thú cưng của tao thì còn tạm được.
Cho nên thú cưng đa phần đều phải bồi dưỡng từ cấp thấp đi lên.
Càng nuôi nhiều càng nghèo.
Khổ nỗi thú cưng lại rất khó vượt qua Thiên Nhân Ngũ Suy, tỷ lệ chết không hề thấp.
Hạng nghèo thứ hai —— Pháp sư tử linh!!!
Pháp sư vong linh và pháp sư tử linh không giống nhau.
Pháp sư vong linh phần lớn là triệu hồi, dựa vào số lượng đè chết kẻ thù.
Pháp sư tử linh chú trọng việc khống chế tử linh, lấy chất lượng làm đầu.
Trước cấp 7 thì pháp sư vong linh mạnh hơn, nhưng sau cấp 7 thì pháp sư tử linh đè bẹp pháp sư vong linh ra mà đánh.
Tương tự như triệu hồi sư, đây cũng là vấn đề bồi dưỡng, nuôi càng nhiều càng nghèo, kiếp suy của thiên nhân lại khó qua.
Điểm nhỉnh hơn triệu hồi sư một chút là họ có thể tự tay tạo ra vong linh có tiềm lực.
Chỉ cần có thi thể của kẻ mạnh.
Hạng nghèo thứ ba —— Pháp sư!!!
Pháp sư nghèo vì tri thức, nghèo vì nghiên cứu.
Tri thức của pháp sư đâu có miễn phí.
Trái lại nó còn đắt đỏ nhất.
Chính Trần Dật cũng chẳng nhớ nổi mình đã mua bao nhiêu cuốn sách kỹ năng để tham khảo nguyên lý rồi suy ngược ra ngoài.
Có được lý thuyết rồi còn phải nghiên cứu, cải tiến xem làm sao đưa vào hệ thống chiến đấu của bản thân.
Hạng nghèo thứ tư —— Pháp chiến kỹ thuật!!!
Không đập tiền vào nâng cao ý cảnh và thế thì làm sao tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn được.
Anh tưởng ném tiền xong là xong chuyện à?
Kỹ thuật chiến đấu, không rèn luyện kỹ năng thì lấy đâu ra pháp môn.
Không ngừng mài giũa kỹ nghệ chiến đấu, phối hợp cùng ý cảnh và thế mới là việc mà người đi theo đường kỹ thuật phải làm.
Cho nên mỗi một cấp 7 đều là một kẻ nghèo rớt mồng tơi.
Nếu một người dính phải hai trong số các diện trên, không có tốc độ kiếm tiền hơn người thì chỉ có nước tự tìm đường chết.
Mà người Trần Dật đang tìm lại là một cô nàng pháp sư vong linh.
Giá cao?
Nực cười, chắc cô còn chưa tỉnh ngủ.
Đại Ái Cốt Khoa nhìn ra Trần Dật tới để dò hỏi thông tin, cũng không giấu giếm, những tin tức này trong giới cấp 7 chẳng phải bí mật gì.
Vừa khéo còn có thể bán cho tên điên hệ hỏa này một món ân tình.
Trên lý thuyết, bất kỳ chiến trường nào cũng có xác suất sinh ra Huyền Hồn Thổ, loại đất này hình thành sau khi nuốt chửng các mảnh vỡ linh hồn.
Nhưng cũng chỉ là có xác suất, mỗi một đơn vị Huyền Hồn Thổ ra đời đều cần thời gian dài đằng đẵng, kèm theo lượng lớn mảnh vỡ linh hồn về sau mới có thể ngưng tụ thành.
Vậy mà trong tay Trần Dật lại có cả một xe đẩy nhỏ!
Không hổ danh là Hạnh Vận Nữ Thần!
Người bạn này, Trần Dật kết giao rồi.
Hỏi xong vấn đề đó, Trần Dật gõ chữ tiếp.
——————
Dật: Có hứng thú thu mua thi thể cấp 7 không.
Đại Ái Cốt Khoa: Thực lực thế nào? Mức độ hư hại bao nhiêu? Bản nguyên thuộc loại nào? Thực Chi Bổn Nguyên thì tôi không lấy đâu nhé.
——————
Ở giai đoạn cấp 7, thiên nhân sở hữu bản nguyên đặc thù hay Hư Chi Bổn Nguyên thường sẽ mạnh hơn Thực Chi Bổn Nguyên khá nhiều.
Nguyên nhân nằm ở Chế Ước.
Bản nguyên đặc thù và Hư Chi Bổn Nguyên có thể thiết lập những Chế Ước hoàn toàn đi ngược lại lẽ thường, nhưng Thực Chi Bổn Nguyên thì không thể.
