Chương 1186
Chương 1186: Sinh mệnh và tín ngưỡng
Đăng ngày 01/10/2026
19
Còn con Cổ Vương trong tay Trần Dật lại càng đặc biệt hơn.
Trước hết là chủng tộc đặc thù, một dạng sinh mệnh tinh thần.
Sinh mệnh linh hồn vẫn có thể tồn tại ở thế giới vật chất, còn sinh mệnh tinh thần chỉ có thể hiện diện trong không gian tinh thần.
Kế đến là năng lực đặc biệt: sở hữu khả năng thôn phệ, nuốt chửng ô nhiễm mà không chết.
Hồi Trần Dật ở bậc 5, con Ác Chi Trùng này đã có thể xuất hiện thoáng qua trong thế giới vật chất.
Sau ngần ấy năm, Ác Chi Trùng đã phát triển đến mức có thể tồn tại lâu dài ở thế giới vật chất.
Một dạng biến đổi khác từ hư ảo bước ra chân thực chăng?
Nếu Trần Dật hiểu không sai, tính chân thực là đặc tính chỉ bậc 7 mới có.
Nhưng trong cơ thể Ác Chi Trùng lại không có bản nguyên thuộc về bậc 7, cũng không sở hữu chiến lực tương đương bậc 7.
Nếu ở trong không gian tinh thần thì nó quả thực khá mạnh, ít nhất Trần Dật chưa từng thấy nó chịu thiệt thòi lần nào ở đó.
Ở thế giới vật chất lại là chuyện khác.
Đây chỉ là một con gà mờ vô dụng, ngoại trừ khả năng nuốt ô nhiễm ra chẳng được tích sự gì.
Trần Dật chọc chọc vào bụng Ác Chi Trùng. Con sâu có thân hình như cóc, trên đầu mọc sừng ác ma chĩa ngược này thoải mái hừ hừ vài tiếng.
Móng vuốt của nó tiện thể vỗ vỗ vào tay hắn, ra hiệu cho ngón tay hắn dịch xuống dưới một chút.
Đúng đúng đúng, chính là chỗ này.
Một đồng Mỹ Mộng Tệ bị ô nhiễm rơi vào miệng Ác Chi Trùng.
A... đây mới là cuộc sống.
"Gọi mày ra là để làm việc!"
"Đây là tiền Bạch Tinh, đây là tiền Lam Tinh, đây là tiền Tử Tinh, còn đây là khối tích tụ ma lực do ma lực xâm thực biến thành."
"So sánh thử xem, có liên quan gì đến ô nhiễm không?"
Ác Chi Trùng nhai vài miếng là xong đồng Mỹ Mộng Tệ, rồi cầm lấy đồng Bạch Tinh nuốt vào.
Nó cẩn thận nhấm nháp.
Sau đó lắc đầu.
Trần Dật giật giật khóe miệng, gõ một cú vào đầu Ác Chi Trùng: "Tao đang hỏi mày về mối liên hệ, chứ không hỏi mày mùi vị có ngon hay không."
Ác Chi Trùng cũng không giận, lấy móng vỗ vỗ vào Trần Dật, tỏ ý sao không nói sớm.
Trần Dật tức đến bật cười.
Con sâu này với con mèo lười kia đúng là hết nói nổi, không nghi ngờ gì nữa, đích thị là cặp đôi tham ăn lười làm.
Khâu Tạp đang rèn luyện thể phách theo Phún Hỏa Long hắt xì một cái.
Rồi Khâu Tạp vội vàng nói: "Chị cả ơi em bị cảm rồi, không tập luyện được nữa đâu! Em cần nghỉ ngơi!"
Một tồn tại cấp Thiên Nhân Ngũ Suy mà lại bị cảm lạnh, lý do này thật hoàn hảo không tì vết.
Chỉ là... thử đoán xem Phún Hỏa Long có tin không.
Lát sau, Trần Dật bắt đầu kiểm chứng giả thuyết thứ hai của mình.
Liệu ma lực và lực lượng giấc mơ có mối liên hệ nào đó không, nếu không thì tại sao người ở thế giới này lại có khả năng kháng ô nhiễm mạnh đến thế.
Sau khi được Ác Chi Trùng tự xưng là "nhà ẩm thực" nếm thử, nó đã đưa ra câu trả lời chắc nịch.
Ma lực và lực lượng giấc mơ không liên quan gì đến nhau.
Mùi vị hoàn toàn khác biệt, nuốt vào rất phiền toái.
Sau đó, Trần Dật lại tiến hành hàng loạt thí nghiệm nhắm vào tính chất của ma lực, biến đổi tính chất ma lực, va chạm giữa ma lực và lực lượng giấc mơ...
Tròn nửa tháng sau, Trần Dật lại gạch bỏ giả thuyết thứ hai.
Thú thật, ban đầu Trần Dật cảm thấy khả năng giả thuyết này chính xác là khá cao.
Thế giới vật chất và thế giới gương là thực và ảo.
Thế giới vật chất và minh giới là sống và chết.
Thế giới vật chất và Mộng Thế Giới là hiện thực và ảo tưởng.
Giữa chúng nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau tồn tại.
Liệu ma lực có thể là mặt dương của lực lượng giấc mơ hay đại loại thế...
"Xem ra khả năng kháng ô nhiễm bắt nguồn từ nguyên nhân khác."
Hắn lấy con slime nửa sống nửa chết kia ra khỏi Tâm Hỏa Không Gian, tiện tay bóp nát một đóa Tàn Hỏa Dư Huy.
Lực sống bạt ngàn tràn vào cơ thể con slime, gắng gượng kéo nó từ cõi chết trở về.
Đừng thấy Tàn Hỏa Dư Huy dùng trên người Trần Dật chỉ có hiệu quả bình thường.
Đó là do nguyên nhân thể linh tính, bề ngoài tưởng như chỉ bị thương phần thịt, nhưng thực chất linh hồn và tinh thần đều chịu tổn thương nhất định.
Chỉ dựa vào lực sống đơn thuần thì không kéo lại được.
Nhưng đối với con slime này, một đóa Tàn Hỏa Dư Huy phẩm chất sử thi là đủ để cứu nó từ bờ vực cái chết hơn mười lần.
Tiếp đó, nghiên cứu của Trần Dật rơi vào bế tắc.
Trần Dật đã mổ xẻ con slime này hơn trăm lần mà vẫn chẳng phát hiện ra điểm nào bất thường.
Càng không tài nào hiểu nổi vì sao người ở thế giới này hấp thu ma lực chỉ cần lưu lại ấn ký tinh thần.
Nhưng hắn có linh cảm, trên người con slime này nhất định còn có điều gì đó mà hắn chưa nắm rõ.
Cảm giác này là do [Thần Khấp] mang lại.
Hơn nữa, bí ẩn chưa biết này rất then chốt.
"Đã là cảm giác do [Thần Khấp] đem lại, vậy cứ để nó giải quyết đi."
Ngọn lửa trong tay Trần Dật ngưng tụ thành một chiếc mai rùa.
Đừng thấy trước khi phát triển lên cấp Thánh Linh, [Thần Khấp] không mang lại cho Trần Dật bất kỳ chiến lực trực tiếp nào.
Thế nhưng sự trợ giúp của món trang bị này dành cho hắn tuyệt đối không hề thua kém [Hoả Chi Chung Khúc].
Đôi khi, vận may thực sự là thứ vô lý đến mức đó.
Nhờ vào việc dùng lực đè bẹp quy tắc, Trần Dật đã thu được vô số thông tin.
Lượng vận may tích lũy trong [Thần Khấp] được tiêu hao hết trong một lần.
Trần Dật ném chiếc mai rùa ra.
Chiếc mai rùa đập trúng góc bàn trước, rồi bị Ác Chi Trùng lúc trở mình tiện vuốt hất văng đi.
Trước vận may đủ mạnh, không có sự ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên.
Chiếc mai rùa trải qua một chuỗi va chạm, cuối cùng rơi xuống mặt đất.
Trần Dật hút chiếc mai rùa vào tay.
Trên lưng mai rùa hiện lên bốn chữ ngoằn ngoèo.
Sinh mệnh, niềm tin.
Ừm.
Hử?
Trên đầu Trần Dật hiện lên một dấu chấm hỏi.
Là do lúc bói toán, hắn đặt câu hỏi sai sao?
Không thể nào!
Hắn đâu phải Khâu Tạp.
Trần Dật nhìn con slime, chìm vào trầm tư.
Bất chợt, một tia sáng lóe qua trong đầu hắn.
Trần Dật bắt đầu đợt thí nghiệm tiếp theo.
Khi đã có phương hướng chính xác, đợt thí nghiệm lần này suôn sẻ hơn nhiều.
"Hóa ra là vậy, thì ra là thế."
"Người ở thế giới này sở dĩ có kháng tính ô nhiễm cao là vì ma lực đã dung hợp vào chính bản thân sinh mệnh, thậm chí sinh mệnh vốn dĩ được sinh ra dựa trên nền tảng của ma lực."
"Họ hấp thu ma lực không cần ấn ký ý chí là vì sau khi lưu lại ấn ký tinh thần, sức mạnh của chính sinh mệnh sẽ đồng hóa phần ma lực này."
Bậc 7 có thể chống lại ô nhiễm là vì bản thân họ là một chỉnh thể hoàn chỉnh.
Ô nhiễm không thể gây ra dị biến, chỉ có thể khiến bộ phận tiếp xúc tách rời khỏi cơ thể chính.
Trở thành cái gọi là điểm yếu.
Còn người ở thế giới này, chỉ cần phát triển tới mức độ nhất định, dùng khả năng khống chế ma lực bao phủ thân thể,
thì gần như có thể coi là một thể linh tính suy yếu.
Hoặc... có thể coi là một khối kết tinh ma lực? Một đồng Ma Tinh Tệ có sự sống?
Bởi vì từng tấc cơ thể họ đều tràn ngập ma lực.
Ma lực kết nối thể xác, tinh thần và linh hồn.
Tinh thần mạnh mẽ có thể điều động ma lực.
Ma lực hùng hậu cường hóa thể xác.
Linh hồn vững vàng chịu tải ma lực.
Vậy thứ gì khiến ma lực bên ngoài thuộc về bản thân? Đó chính là sức mạnh cội nguồn nhất của sinh mệnh — ý chí.
Trớ trêu thay, thế giới này đi theo con đường ma kiếm sĩ và thương kiếm sĩ.
Bề ngoài là chiến sĩ, thực chất đều là một dạng pháp sư dị biệt.
Thành tựu đạt được đều dựa vào bản nguyên.
Ít nhất Trần Dật chưa từng thấy bậc 7 nào ở thế giới này bước vào cảnh giới Thiên Nhân nhờ đạo đồ.
Ý chí của họ không mạnh mẽ như chiến sĩ.
Cho nên họ cần phương thức khác để gia tăng ý chí.
Đó chính là niềm tin.
Niềm tin là phương hướng của ý chí.
Niềm tin mạnh mẽ là đặc quyền của kẻ mạnh.
Kẻ yếu chỉ có đức tin.
Đức tin vào thần linh.
Đức tin vào quốc gia.
Đức tin vào tổ chức sát thủ.
Thế nên người ở thế giới này mới kỳ quặc đến vậy.
Trước đó khi Tây Mông dẫn Eduardo đến hỏi tội, Trần Dật đã chuẩn bị sẵn sàng đánh một trận, tổ chức sát thủ chẳng phải nên theo luật nắm đấm ai to hơn thì nghe người đó hay sao.
Nào ngờ đối mặt với một sát thủ từng phản bội tổ chức, bọn họ lại giơ cao đánh khẽ, dễ dàng bỏ qua như thế.
Đây chính là sự khác biệt trong quan niệm.
Nhưng liệu phương thức hòa trộn sức mạnh vào sinh mệnh này có đem lại ưu thế nào không?
Khoan đã... Trần Dật quay đầu nhìn Ác Chi Trùng, Ác Chi Trùng mở to đôi mắt ngây thơ nhìn lại hắn.
Như thể đang hỏi hắn nhìn cái gì.
Chẳng phải ngay trước mắt đang có một đứa sao.
Thứ này có tính là hòa tan ô nhiễm vào sinh mệnh không?
