Chương 1189
Chương 1189: Niềm tin và đặc tính
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thời gian lại trôi qua, nửa tháng chớp mắt đã hết.
Trong một căn cứ bí mật, Tây Mông đang hấp thu đồng tử tinh bỗng mở bừng mắt, ma lực bao phủ khắp cơ thể khiến hắn biến mất tại chỗ ngay tức khắc.
Khoảnh khắc tiếp theo, hàng chục lưỡi kiếm tinh xảo giáng xuống.
Toàn bộ lưỡi kiếm đồng loạt phát nổ.
"Oành!"
Vụ nổ do kiếm nổ tạo thành san phẳng căn cứ bí mật trong chớp mắt. Những sát thủ không đủ tư cách phát hiện đòn tấn công của Trần Dật đều tan biến cùng với căn cứ.
Tây Mông xuất hiện giữa không trung, không hề tổn thương sợi tóc.
Rất mạnh!
Dù là đòn đánh lén đã đánh lừa nhận thức của Trần Dật thì vẫn không làm tổn thương được đối phương.
Ngồi vững trên chiếc ghế đứng đầu một công hội sát thủ, không mạnh là điều bất khả thi.
Lúc này gân xanh trên mặt Tây Mông giật giật, cơ thể nhỏ bé như một đứa trẻ gầm lên trầm thấp: "Cậu phản bội tổ chức rồi sao... La Văn Dật!"
Dù Tây Mông có không ít tật xấu, chẳng hạn như hám tiền.
Nhưng nói một cách nghiêm túc, hắn thực sự là một người đứng đầu không tồi.
Vì thực hiện kế hoạch của Trần Dật mà đắc tội với Thần Thánh Giáo Hội, khiến công hội Ám Ảnh Lược Đoạt Giả trong vỏn vẹn hai tháng đã bị triệt hạ hơn một nghìn hai trăm căn cứ phân bộ.
Dù nguyên nhân chủ yếu là do có nội gián trong hàng ngũ sát thủ.
Xét về kết quả, kế hoạch của Trần Dật cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Thế nhưng Tây Mông không hề đổ lỗi lên đầu Trần Dật.
Chỉ riêng điểm này thôi, Tây Mông đã vượt xa hơn tám mươi phần trăm những kẻ làm lãnh đạo.
Hắn có thể phát triển công hội Ám Ảnh Lược Đoạt Giả đến quy mô lớn như vậy không chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn nhờ sức hút cá nhân riêng biệt.
Tây Mông có thể chấp nhận việc sát thủ tùy hứng ở mức độ nhất định, bởi đã là sát thủ, một nghề kiếm sống trên đầu lưỡi đao, áp lực tâm lý lớn là chuyện bình thường.
Thứ duy nhất hắn không thể chấp nhận là sự phản bội.
Tiền thân Khải Bỉ Pinedo mà Trần Dật mượn thân phận không gây ra tổn thất thực chất nào cho công hội Ám Ảnh Lược Đoạt Giả.
Tây Mông có thể không thèm để ý, xem như một phần của tính khí thất thường.
Cho nên mới giơ cao đánh khẽ.
Nhưng bây giờ thì khác.
Tuy nhiên... phản bội?
Trần Dật: "Tôi nói mình cùng phe với anh từ bao giờ?"
"Tôi đã nói rồi, hiện tại tôi chỉ muốn kiếm tiền."
"Còn anh thì cản trở tôi kiếm tiền."
Công hội Ám Ảnh Lược Đoạt Giả quả thực là trợ lực không tồi trong giai đoạn đầu kế hoạch của Trần Dật. Không có sự hỗ trợ của những sát thủ này, hắn muốn đạt được cục diện hiện tại sẽ phải tốn rất nhiều thời gian.
Nếu không có Tây Mông và các sát thủ giai 7 khác kiềm chế các giám mục còn lại, thì trong trận chiến giữa Trần Dật và giám mục Huệ Tư Liệt Khắc, hai giám mục kia đã đến nhanh hơn nhiều.
Nhưng đó là chuyện trước kia, hiện tại công hội Ám Ảnh Lược Đoạt Giả đã biến thành vật cản.
Trùng hợp thay, đây là một thời điểm rất tốt.
Phía nhà thờ vốn luôn để mắt đến hành động của công hội Ám Ảnh Lược Đoạt Giả giờ lại dồn sự chú ý vào thương hội Hãn Hải cùng việc mở rộng tín đồ.
Thái độ của hai đại quốc gia vẫn chưa rõ ràng, nhưng dựa trên biểu hiện hiện tại, họ sẽ không dễ dàng trực tiếp nhúng tay vào.
Nói cách khác, thời điểm này tuyệt đối không có ai tới quấy rầy Trần Dật.
Thay vì để Tây Mông làm hỏng chuyện trong các kế hoạch tiếp theo, chi bằng xóa sổ hắn trước.
Trần Dật ghét phiền phức.
Nghe xong câu trả lời, Tây Mông bật cười vì giận dữ: "Chỉ vì cái lý do này thôi sao?!"
Kẻ điên!
Chuyện đã đến nước này, nói nhiều vô ích.
"Tôi nhớ mình cũng từng nói rồi, La Văn..."
Tây Mông rút thanh kiếm có kích thước chỉ như món đồ chơi sau lưng ra.
"Không có lần sau đâu!"
Pháp trận ma pháp lóe sáng, cả người Tây Mông biến mất tăm.
Hàng nghìn bóng người xuất hiện giữa không trung, mỗi một cái bóng đều cấu thành từ huyết khí mờ nhạt.
Khâu Tạp vội vã chui tọt vào cơ thể Trần Dật. Trận chiến cấp độ giai 7 thậm chí không phải thứ nó có thể đứng xem, động năng sinh ra khi di chuyển cũng đủ khiến nó trọng thương.
Ngay khoảnh khắc đó.
"Keng!"
Đòn chém đột ngột xuất hiện va vào lá chắn làm bắn ra từng mảng tia lửa lớn.
Một vết kiếm sâu hoắm hằn lên lớp phòng hộ do Viêm Chi Hộ Phong Kiếm tạo thành.
Nhanh!
Thực sự quá nhanh!
Nhanh đến một mức độ cùng cực!
Tốc độ ánh sáng đối với giai 7 chỉ là tốc độ cơ bản.
Dù có vượt qua tốc độ ánh sáng, phía trước vẫn tồn tại các hạt nguyên tố ánh sáng.
Đó chính là thuyết tương đối của ánh sáng.
Còn tốc độ của Tây Mông lại vượt xa cả ánh sáng.
Chỉ riêng việc di chuyển cũng đã khiến không gian xuất hiện gợn sóng lăn tăn.
Trần Dật kích hoạt trạng thái ma nhãn nhưng vẫn chỉ thấy được bóng hình thoảng qua trong chớp mắt của Tây Mông.
Nếu chỉ xét riêng về tốc độ, Tây Mông chắc chắn là kẻ nhanh nhất trong số những kẻ địch Trần Dật từng chạm trán, không có ngoại lệ.
Chẳng trách hắn có thể né được đòn kiếm nổ đánh lén của Trần Dật.
Mắt của Trần Dật còn không bắt kịp, mắt của Phún Hỏa Long lại càng không thể.
Nhưng Phún Hỏa Long đã kịp phản ứng, chỉ là chậm mất vài nhịp.
Khi Tây Mông đã chuẩn bị rút lui, đòn tấn công của Phún Hỏa Long mới bộc phát.
"Keng!"
"Keng!"
"..."
Sau đó là hàng loạt đòn công kích liên tiếp của Tây Mông, cả Trần Dật lẫn Phún Hỏa Long đều không thể bắt kịp quỹ đạo, càng đừng nói đến chuyện đánh trả.
Ngay cả khi Trần Dật cho nổ tung hỏa cầu cự tuyệt, Tây Mông vẫn có thể lướt qua bên cạnh hắn để thoát khỏi phạm vi nổ.
Dù cho Trần Dật có tấn công diện rộng không phân biệt vào khu vực bản thân đang đứng.
Tây Mông vẫn né được và xuất hiện tại vị trí của huyết thân.
"Quá chậm! Quá chậm! Tốc độ chính là sức mạnh, tốc độ tuyệt đối đồng nghĩa với... sức mạnh tuyệt đối!"
"Rắc!"
Viêm Chi Hộ Phong Kiếm vừa tái tạo lại vỡ tan tành, một vệt máu xuất hiện trên mặt Trần Dật.
Thế nhưng vệt máu nhanh chóng biến mất.
Trần Dật khẽ híp mắt, ánh nhìn quét nhanh qua xung quanh nhằm khóa chặt vị trí đối phương.
Nhưng căn bản không thể bắt được.
Chín hỏa phân thân tách ra nhằm quấy nhiễu gần như bị chém đứt đầu cùng một thời điểm.
Tốc độ của Tây Mông lại càng nhanh hơn.
Và Trần Dật biết rõ nguyên nhân.
Đặc tính sinh ra từ niềm tin.
Đây là một trong những thành quả nghiên cứu thời gian qua của Trần Dật.
Con người ở thế giới này rất đặc biệt.
Bởi họ gần như có thể coi là những sinh mệnh sinh ra từ ma lực.
Nhưng khác với pháp lực được khai thác từ chính bản thân, ma lực mạnh mẽ hơn nhiều, muốn khống chế lượng ma lực khổng lồ thì buộc phải có ý chí cường đại.
Trớ trêu thay, thế giới này lại đi theo nguồn cội của pháp sư.
Thế nên họ mượn niềm tin để giúp ý chí bộc phát ra sức mạnh to lớn hơn.
Niềm tin là đặc quyền của kẻ mạnh, xếp sau đó mới là tín ngưỡng.
Các học giả ở thế giới này đã nghiên cứu tường tận điều đó từ lâu.
Thế giới ma năng thoạt nhìn như thể ai có lượng ma lực lớn hơn thì kẻ đó mạnh hơn.
Thực tế lại là ai có niềm tin kiên định hơn thì kiểm soát được nhiều ma lực hơn, vì vậy mà mạnh hơn.
Niềm tin sẽ khiến ma lực mang theo đặc tính.
Mà niềm tin của Tây Mông chính là tốc độ tuyệt đối.
Cho nên tốc độ của hắn trong chiến đấu ngày càng nhanh.
Nhưng!
Đó không phải đáp án mà Trần Dật đưa ra.
Đáp án mà Trần Dật tìm thấy là...
Ý chí nằm trong ma lực đã đáp lại niềm tin của chính bạn!
Giai 7 là một cá thể hoàn chỉnh, nhưng pháp lực không thể đại diện cho toàn bộ bản thân giai 7.
Ma lực thì có thể.
Sinh vật thế giới này sinh ra từ ma lực, ma lực kết nối với tinh khí thần, ma lực chứa đựng ý chí gần như có thể xem là chính bản thân họ.
Đây chính là ưu thế mà sức mạnh hòa nhập vào bản thân sinh mệnh mang lại.
Khi cơ thể không thể chống đỡ nổi, ý chí sẽ dẫn dắt mở ra đường máu.
Khi đối mặt với tuyệt cảnh, không một ai có thể đáp lại lời bạn ngoài chính bản thân bạn.
【Tây Mông】
Cấp độ: LV75
Máu: 898680
Pháp lực: 1302205
Giáp thực tế: 3684
Thể chất thực tế: 209
Sức mạnh thực tế: 153
Trí lực thực tế: 101
Nhanh nhẹn thực tế: 226
Tinh thần thực tế: 211
Kiếm Chi Bản Nguyên LV13: Tốc độ chém tăng 385%, sát thương kiếm khí +30%.
Cuồng Ảnh Huyết Thân: Tốc độ di chuyển tăng 40%, để lại huyết thân tại vị trí di chuyển, có thể thông qua liên kết với huyết thân để di chuyển tới vị trí của nó.
Thao Túng Ma Lực: Bao phủ ma lực lên bề mặt cơ thể, tạm thời tăng 6 điểm Sức mạnh thực tế, 21 điểm Nhanh nhẹn thực tế, 21% giảm sát thương, 350 điểm Giáp thực tế.
...
Bí Thuật Nguyền Rủa: Tiêu diệt huyết thân sẽ nhiễm phải nguyền rủa, giảm 15% tốc độ di chuyển, 200 điểm Giáp thực tế.
Điểm chiến lực: 1433
-
