Chương 1196
Chương 1196: Tình báo tìm được
Đăng ngày 01/10/2026
19
Sau khi mở xong rương báu, Trần Dật nhìn sang Phún Hỏa Long: "Phún Hỏa Long, đã tìm được phương hướng chưa?"
Sau khi đến thế giới này, Trần Dật có tổng cộng ba thu hoạch.
Thứ nhất là việc vận dụng ô nhiễm sâu hơn, phát triển ra thuật Khô Héo Chi Tâm.
Ô nhiễm có đặc tính tương tự ma lực, lượng ô nhiễm càng lớn thì cường độ càng cao.
Vì vậy Khô Héo Chi Tâm tạo thành từ Sâu Hung Ác, lại thêm Trần Dật điểm nhãn, đủ sức ảnh hưởng đến bậc 7.
Thu hoạch thứ hai là sự thăm dò đối với ma lực, nghiên cứu ra đủ loại slime.
Đốt cháy tạo ra ngọn lửa, sau đó thông qua biến đổi tính chất của lửa có thể coi là bước tiến của hướng thu hoạch này.
Thu hoạch cuối cùng chính là niềm tin.
Cũng là thu hoạch mà Trần Dật chưa thể khẳng định chắc chắn.
Khi cơ thể không chống đỡ nổi, ý chí sẽ dẫn dắt mở đường máu.
Khi ý chí nảy sinh hoài nghi, niềm tin sẽ là ngôi sao dẫn đường.
Niềm tin sẽ giúp chiến đấu càng lúc càng mạnh.
Y hệt như Tất Cửu.
Con đường Tất Cửu đi là ý chí thuần túy, nhưng hắn không tìm ra phương hướng đột phá, thế là vô tình quán triệt một niềm tin.
Nhát kiếm sau sẽ mạnh hơn.
Thế nhưng phương thức rèn luyện của Tất Cửu lại cực kỳ duy tâm, căn bản khó lòng sao chép.
Hai đồ đệ của hắn cùng Phún Hỏa Long đều dùng chung một bộ phương thức rèn luyện, nhưng lại không xuất hiện đặc tính của niềm tin.
Trước khi đến thế giới này, Trần Dật luôn cho rằng điều đó thuần túy bắt nguồn từ thiên phú của Tất Cửu.
Hiện giờ hắn phát hiện ra một khả năng khác.
Đó là để một loại sức mạnh dung hợp hoàn toàn vào bản thân, biến loại sức mạnh đó thành thứ đại diện cho tinh khí thần, thậm chí đại diện cho cá thể của họ.
Sức mạnh + ý chí = cá thể
Tự mình hưởng ứng niềm tin của chính mình.
Đây chính là khả năng mà Trần Dật phát hiện ra.
Vấn đề là pháp lực của Trần Dật không làm được điều đó.
Pháp lực của Trần Dật không thể đại diện cho cá thể hoàn chỉnh của bản thân.
Thiên nhân sở hữu thể xác linh tính hoàn chỉnh là "một", mọi đòn tấn công nhắm vào linh hồn, tinh thần đều sẽ rơi lên thể xác.
Nhưng thể xác, tinh thần, linh hồn không phải là một thực thể độc lập, phải kết hợp lại mới cấu thành cá thể thuộc về Trần Dật.
Đốm lửa nơi tim Trần Dật thì còn tàm tạm.
Chiến khí của Phún Hỏa Long lại có khả năng thực hiện.
Người của thế giới này sinh ra từ ma lực.
Chiến khí thì sinh ra từ trong thể xác, nhưng nghề nghiệp mà Phún Hỏa Long chuyển sang lại dung hợp linh hồn vào thể xác.
Chiến khí có thể coi là sản vật dung hợp giữa lực khí huyết và lực linh hồn.
Bước vào bậc 7, máu và pháp lực chảy ngược về.
Chiến khí cũng mang theo đặc tính của pháp lực.
Vì vậy chiến khí của Phún Hỏa Long, ở một phương diện nào đó, chính là sản vật dung hợp của tinh khí thần, phẩm chất thực tế cao đến mức phi lý.
Trần Dật bảo Phún Hỏa Long kiên định tin tưởng vào một niềm tin.
Sau đó quán triệt niềm tin ấy.
Còn niềm tin mà Phún Hỏa Long đặt ra là:
Sinh ra vì chiến đấu, chết mới ngừng nghỉ.
Sau khi đập cho toàn bộ bậc 7 của công hội sát thủ một trận, Phún Hỏa Long vẫn không cảm nhận được biến hóa gì.
Phún Hỏa Long dẫu có nghi ngờ bản thân cũng không nghi ngờ Trần Dật, chỉ cho rằng niềm tin của mình chưa đủ kiên định, ngày qua ngày kéo Khâu Tạp đi rèn luyện.
Sau khi biết Phún Hỏa Long không có cảm giác gì, Trần Dật xoa cằm, không lý nào lại thế.
Lý thuyết đã rất hoàn chỉnh, tại sao lại không có biến hóa.
Xem ra vẫn còn chỗ mà mình chưa biết.
Trần Dật trấn an Phún Hỏa Long: "Không cần vội, càng mạnh mẽ lại càng phát hiện bản thân nhỏ bé, cứ từ từ thôi."
Khoảng thời gian một năm mà Hạ Nhĩ Lai tranh thủ được đã chẳng còn lại bao nhiêu, phải chuẩn bị cho hành động tiếp theo rồi.
Tiếp nhận vị trí hội trưởng công hội Ám Ảnh Lược Đoạt Giả, Trần Dật đương nhiên có quyền hạn thông tin cao nhất.
Nhờ quyền hạn, Trần Dật mới biết tại sao Tây Mông lại vội vã bán tháo lô thuốc thanh tẩy này.
Đối với một kẻ hám tiền, có thể từ bỏ một phần lợi ích thì hẳn là vì xuất hiện lợi ích lớn hơn.
Đừng hiểu lầm, Tây Mông không bán đứng Trần Dật.
Nếu Tây Mông dám ra giá công khai bán Trần Dật, làm sao còn ai dám ở lại tổ chức này nữa.
Đến bậc 7 mà ông còn dám bán, thì mấy đứa nhãi nhép bậc 5, bậc 6 như tôi chẳng phải bảo bán là bán sao.
Lợi ích mà Tây Mông phát hiện đến từ tổ chức sát thủ của nước láng giềng — Hồng Nhật Tổ Chức.
Việc Hồng Nhật Tổ Chức bí mật tiến hành bấy lâu dường như đã có chút thành quả.
Như đã nói trước đó, niềm tin là đặc quyền của kẻ mạnh.
Kẻ mạnh không chỉ sở hữu thực lực hùng hậu, mà còn bắt buộc phải có ý chí cùng niềm tin vững vàng.
Nhưng không phải ai cũng là kẻ mạnh.
Thường thì người ta càng thiếu thứ gì, lại càng khao khát thứ đó.
Tinh Lạc Đế Quốc là quốc gia của ma kiếm sĩ, người trong nước đều nghiên cứu ma pháp và kiếm kỹ.
Thứ họ thiếu là khoa học kỹ thuật, khổ nỗi lại chẳng chịu hạ mình học hỏi nước bên cạnh.
Thế là làm ra thứ tạo vật kỳ quặc như tàu hỏa lỗ sâu.
Nói là công nghệ, chi bằng nói là tạo vật ma pháp.
Quốc gia Á Đặc Lan Đế Tư là thương kiếm sĩ, người trong nước nghiên cứu công nghệ cùng kiếm kỹ, tuyệt đại đa số đều là người vô thần.
Những việc thần làm được, họ cũng làm được.
Thêm vào đó, thái độ của Nữ hoàng Elizabeth đối với Thần Thánh Giáo Hội rất mập mờ, khiến cho mảnh đất quốc gia này chẳng còn bao nhiêu chỗ dung thân cho tín ngưỡng.
Vật cực tất phản.
Thế nên một số kẻ tìm kiếm đức tin đã tụ tập lại với nhau, lập ra Hồng Nhật Tổ Chức.
Mục tiêu của họ là... tìm kiếm một vị thần chân chính để dẫn dắt mình.
Quang Huy Chi Thần không thể chống lại Á Đặc Lan Đế Tư, chẳng qua chỉ là ngụy thần.
Thần linh chân chính phải không gì không làm được, toàn tri toàn năng mới đúng.
Nhưng Trần Dật biết, chẳng có ai, cũng chẳng có vị thần nào có thể thực sự toàn tri toàn năng.
Dù là kẻ mạnh nhất của Thiên Đường Chi Thành — Thượng Đế, cũng vậy.
Toàn tri đúng là có thể dẫn đến toàn năng, nhưng làm sao để toàn tri?
Chỉ cần toàn năng là được.
Thế thì làm sao để toàn năng?
Chỉ cần toàn tri là được.
Bản thân điều này đã là một mệnh đề ngụy biện.
Thấy mẩu tin này, Trần Dật đoán ra mục đích của Tây Mông.
Hồng Nhật Tổ Chức chắc hẳn có loại công nghệ nào đó sắp sửa đột phá.
Cho nên Tây Mông định cướp lấy công nghệ này để gỡ gạc lại một vố.
Cách kiếm tiền nhanh nhất là gì?
Độc quyền và cướp bóc.
Lợi dụng thuốc thanh tẩy để gom nhanh kinh phí hành động, sau đó cướp sạch tổ chức sát thủ của nước láng giềng.
Công hội Ám Ảnh Lược Đoạt Giả ở thế giới này ngoài Tinh Lạc Đế Quốc và Á Đặc Lan Đế Tư ra, cùng lắm chỉ kiêng dè một Thần Thánh Giáo Hội.
Những tổ chức còn lại đều không lọt nổi vào mắt họ.
Đó chính là chỗ dựa tự tin khi sở hữu mười mấy bậc 7.
Dù hiện tại tính cả Trần Dật và Phún Hỏa Long vào cũng chưa tới 10 bậc 7.
Suy tính của Tây Mông không sai.
Sai ở chỗ không định mang theo Trần Dật, lại còn muốn đụng vào tiền của Trần Dật.
Nếu mang theo Trần Dật đồng thời giải thích rõ hành động, biết đâu Trần Dật đã giết hắn muộn hơn một chút.
Cục diện thế giới ma năng hiện tại đã rõ ràng.
Công hội Ám Ảnh Lược Đoạt Giả đối đầu với Thần Thánh Giáo Hội, Tinh Lạc Đế Quốc cùng Á Đặc Lan Đế Tư đứng xem kịch làm trọng tài, bất kể bên nào thắng cũng đều có lợi cho họ.
Ai thắng họ giúp người đó.
Đồng thời còn mưu toan tạo dựng cục diện lưỡng bại câu thương.
Dưới những thế lực tầng chóp bu này, lại có đủ loại tổ chức kỳ quái ẩn nấp.
Cá lớn nuốt cá bé, cá bé nuốt tôm tép.
Trần Dật mở bảng nhiệm vụ.
"Nhiệm vụ: Tiêu diệt Thần Thánh Giáo Hội" (Tiến độ hoàn thành hiện tại: 36%)
Tiến độ hoàn thành không cao, hơn nữa theo thời gian trôi qua, tiến độ còn đang giảm dần từng chút một.
Thần Thánh Giáo Hội có ba đại giám mục, một giáo hoàng thực lực chưa rõ, lấy thực lực hiện tại của Trần Dật mà va chạm trực diện thì không hề sáng suốt.
Trần Dật nhìn về phía xa xăm, ánh mắt lóe lên bất định.
"Muốn mượn tay tôi làm đao, lại không chịu chi tiền."
"Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế."
