Chương 12
Chương 12: Chiến đấu bắt đầu
Đăng ngày 30/09/2026
19
"Bắt đầu rồi..."
Trần Dật đang ngồi thiền mở mắt ra, đủ loại cương thi với hình thù kỳ dị từ trong bóng tối bước vào sân.
"A..."
Rõ ràng đã chết, nhưng chúng vẫn phát ra những tiếng kêu rên ai oán.
Cùng lúc đó, các người chơi khiên thịt ở hàng trước đều lộ rõ vẻ cay đắng. Nhìn thì ghê tởm, mà mùi bốc ra lại càng kinh tởm hơn!
Ngô Sĩ Dụng giơ khiên bằng cả hai tay gầm lên: "Thánh Thuẫn!"
Một tấm khiên ánh sáng to hơn bình thường xuất hiện, ngay sau đó thu nhỏ lại rồi hòa vào chiếc khiên trong tay, khiến mặt khiên tỏa ra ánh sáng nhạt.
Con cương thi bóng bầu dục chạy nhanh nhất bị Ngô Sĩ Dụng chặn lại, móng vuốt của nó đập vào khiên làm tóe ra những mảnh vụn ánh sáng.
Hai chiến sĩ bên cạnh cũng vung trường kiếm chém tới tấp vào cương thi. Rõ ràng là chém vào xác chết, nhưng lúc trúng đích lại phát ra âm thanh lanh lảnh như chém vào kim loại.
Hạ Đại Sâm cắm mạnh cây thánh giá xuống đất, một vòng hào quang mờ nhạt lấy cây thánh giá làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, tốc độ di chuyển của những cương thi nằm trong phạm vi hào quang giảm đi trông thấy.
Sự chuẩn bị của Hạ Đại Sâm vẫn chưa dừng lại ở đó. Hắn bày ra tư thế cầu nguyện, các bùa lợi trên người những thành viên khác trong đội liên tục tăng lên.
Khinh Doanh Chi Phong;
Hiệu quả: Tăng 10% tốc độ di chuyển và tốc độ tấn công.
Kỵ Sĩ Chi Thệ;
Hiệu quả: Tăng 10 điểm phòng ngự.
Vinh Diệu Nộ Hống;
Hiệu quả: Tăng 30 điểm tấn công vật lý.
Dưới sự hỗ trợ của các hiệu ứng có lợi, hàng trước vội vàng tung ra kỹ năng của mình để tối đa hóa hiệu quả.
Đáng tiếc là không có buff hỗ trợ cho pháp thuật, hèn gì Hạ Đại Sâm chỉ xếp một pháp sư vào đội hình.
Trần Dật không định ngồi rảnh rỗi, mỗi một con cương thi đều là điểm kinh nghiệm.
"Oành!"
Một quả cầu lửa nổ tung giữa bầy cương thi, theo sau đó là những đợt oanh tạc dồn dập không dứt.
Vị trí Trần Dật chọn cách hàng trước của đội chừng bốn thân người, vừa tránh gây sát thương nhầm cho đồng đội, vừa làm đứt nhịp tấn công của cương thi.
[Cầu lửa gây 39 điểm sát thương lên cương thi thông thường (15 điểm sát thương va đập, 24 điểm sát thương thiêu đốt)]
[Sát thương cháy: 15 điểm]
[Cầu lửa gây 42 điểm sát thương lên cương thi thông thường (18 điểm sát thương va đập, 24 điểm sát thương thiêu đốt)]
Liếc nhìn nhật ký sát thương, mắt Trần Dật sáng lên.
Cương thi có kháng vật lý rất cao, nhìn cách kiếm của chiến sĩ chém vào người chúng vang lên tiếng kim loại va chạm là thấy. Lực va đập của Hỏa Cầu Thuật cũng tính là sát thương vật lý, nên đã bị giảm xuống rất thấp.
Thế nhưng sát thương thiêu đốt lại cao một cách bất thường, thậm chí có không ít cương thi trực tiếp bị Hỏa Cầu Thuật thiêu cháy.
Bọn cương thi này sợ lửa!
Sau khi đã hạ quyết tâm, Trần Dật dừng dùng Hỏa Cầu Thuật tấn công, quay sang tiếp tục nghiên cứu cấu trúc của chiêu thức này.
"Phần quyết định tính ổn định này không thể sửa."
"Không đúng, mình không quá cần độ ổn định của nó, độ ổn định chỉ để duy trì cấu trúc phát nổ."
"Phát nổ? Không không không, chỉ cần nó khuếch tán phạm vi cầu lửa ra xa hơn là được, chỗ này có thể sửa."
Trong lúc Trần Dật còn đang suy ngẫm về cấu trúc, Hạ Đại Sâm kỳ quặc liếc nhìn lên mái nhà một cái rồi cũng không để tâm lắm. Đặc điểm của pháp sư giai đoạn đầu là sát thương cao nhưng tốn mana nhanh, tung xong một bộ kỹ năng là chỉ biết ngồi chờ hồi mana.
Ưu điểm của các nghề hệ vật lý lúc này mới được thể hiện. Chỉ cần thể lực và lượng máu chưa cạn kiệt thì vẫn có thể duy trì gây sát thương.
Còn nghề xạ thủ duy trì được bao lâu thì phụ thuộc vào lượng đạn mà người chơi đã chuẩn bị.
Trên kênh chat chung, Hạ Đại Sâm gửi bảng suy đoán chỉ số cương thi của những người đi trước lên.
——————
Hạ Đại Sâm (Thiết Quyền) LV12: Dưới đây là chỉ số của cương thi.
[Cương thi thông thường]
Lv: 10
Thể chất: 12 (Đột phá cấp 10 +100 HP)
Sức mạnh: 5
Trí lực: -2
Nhanh nhẹn: 1
Tinh thần: 1
Lượng máu rơi vào khoảng 220, phòng ngự nội tại của cương thi giảm 25% sát thương vật lý.
.......
[Cương Thi Vương]
Lv: 19
Thể chất: 45 (Đột phá cấp 10 +100 HP)
Sức mạnh: 19
Trí lực: 1
Nhanh nhẹn: 3
Tinh thần: 2
Hạ Đại Sâm (Thiết Quyền) LV12: Máu của Cương Thi Vương vào khoảng 650 điểm, phòng ngự giảm 40% sát thương vật lý, pháp sư đến ngày cuối cùng phải giữ lại một lượng mana nhất định để đối phó Cương Thi Vương.
Hạ Đại Sâm (Thiết Quyền) LV12: Mỗi đội đều có nhiều hàng trước, nhất định phải hút thù hận cho tốt, bảo đảm lượng máu của đồng đội!
Mục Khánh Na (Mai Khôi) LV12: Nếu không cản được cương thi thì kịp thời cầu cứu, hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất!
——————
Trang bị có thể thăm dò thông tin kẻ địch thấp nhất cũng phải đạt phẩm chất lam, vậy nên chỉ số của cương thi chỉ có thể dựa vào phỏng đoán, nhưng nhìn chung sẽ không chênh lệch quá nhiều.
Ngô Sĩ Dụng căn bản không rảnh để đọc kênh chat chung. Kỹ năng Thánh Thuẫn đang hồi chiêu, hắn bắt đầu có dấu hiệu không chống đỡ nổi các đợt tấn công của cương thi.
Đúng lúc này, một chiếc xe trượt tuyết lao thẳng tới. Lực va chạm cực mạnh suýt chút nữa hất văng hắn đi, hai chân hắn cày xuống mặt đất thành hai vệt sâu hoắm, thanh máu cũng tụt một đoạn dài, hắn vội vàng móc bình máu dốc thẳng vào miệng.
Hạ Đại Sâm lập tức dừng hồi máu cho hai người hàng trước còn lại để tập trung kéo máu cho Ngô Sĩ Dụng. Đỡ đòn chính của đội tuyệt đối không thể xảy ra chuyện.
Nữ xạ thủ đứng bên cạnh thực sự muốn khóc. Phòng ngự vật lý của cương thi quá cao, dù đã nhận được bùa lợi hỗ trợ thì mỗi phát bắn của cô cũng chỉ gây được khoảng 32 điểm sát thương. Một con cương thi thường phải tốn tới bảy viên đạn, toàn là tiền đồng cả đấy!
Đánh từ nãy đến giờ cô đã bắn hết 200 viên đạn, kinh nghiệm nhận được ít hơn một nửa so với tưởng tượng, cương thi chết xong lại chẳng rơi ra mấy trang bị. Giờ chỉ mong chia xong số tiền đồng rơi trên mặt đất thì bản thân không bị lỗ quá nặng.
Sau gần hai mươi phút im ắng, ngoài việc thỉnh thoảng tung cầu lửa thì chỉ mải suy nghĩ, Trần Dật thở phào một hơi, cuối cùng cũng giải quyết xong.
Ngay khi Hạ Đại Sâm và những người khác bắt đầu cân nhắc xem có nên bỏ cuộc hay không, một quả cầu lửa có đường kính hơn một mét bỗng xuất hiện giữa sân.
Mặt Hạ Đại Sâm xanh mét: "Đm..."
Ba người hàng trước lại càng tuyệt vọng hơn. Cú dứt điểm chí mạng hóa ra lại đến từ chính đồng đội, biết thế này thì thà bỏ cuộc ngay từ đầu cho xong.
Thế là hay rồi, giờ phải tốn phục hoạt tệ rồi đấy.
Nhiệm vụ thất bại thì bị phạt đáng bao nhiêu, chứ phục hoạt tệ đắt muốn chết!
Thế nhưng vụ nổ trong tưởng tượng đã không xảy ra. Quả cầu lửa khổng lồ tựa như một bong bóng nước bị chọc thủng, kêu "bộp" một tiếng rồi vỡ toang. Không có chấn động, không có sóng xung kích, chỉ có ngọn lửa lan tràn ra khắp nơi.
Lửa nhanh chóng phủ kín quá nửa khoảng sân, nhìn qua chẳng khác nào một biển lửa vô cùng tráng lệ.
Những người ở hàng trước cứ ngỡ mình sắp xong đời, lúc này chỉ cảm thấy hơi bỏng rát vì lửa liếm vào da thịt. Họ vội vàng chạy dạt về phía chân tường nhà nơi không có lửa, tiện tay dập tắt những đốm lửa bén vào các vật dụng dễ cháy trên người.
Thứ lửa này hoàn toàn duy trì nhờ tiêu hao pháp lực, nếu không có vật bắt lửa thì sẽ tàn lụi rất nhanh. Không chỉ vậy, lượng pháp lực tiêu hao cho quả cầu lửa này còn rất lớn, nếu mang vào đấu trường thì đây chắc chắn là kỹ năng phế nhất.
Thế nhưng đối với loài cương thi vốn dễ bắt lửa và sợ lửa, quả cầu này lại mang đến một hiệu quả vô cùng khủng khiếp!
[Ngọn lửa thiêu đốt cương thi gây 15 điểm sát thương]
Nhìn riêng một lần sát thương thì chẳng có gì ghê gớm, nhưng nếu lượng sát thương này xuất hiện liên tục thì sao?
Trong chớp mắt, nhật ký sát thương của Trần Dật bị vô số thông báo tràn vào đến mức nhảy chữ liên tục.
Trần Dật dừng tay, ngửa đầu tu một bình thuốc hồi mana. Kèm theo hàng loạt tiếng thốt lên kinh ngạc, ba quả cầu lửa khổng lồ nổ tung ở ba hướng còn lại.
——————
Hạ Đại Sâm (Thiết Quyền) LV12: Đm
Mục Khánh Na (Mai Khôi) LV12: Đm
...
Ngô Sĩ Dụng (Tán nhân) LV11: Phá đội hình tí, tôi chỉ muốn nói anh Dật đỉnh vãi nồi!
——————
Họ thậm chí đã có tâm trạng để nói đùa.
Đứng trước bầy cương thi bất tận, người nảy sinh ý định bỏ cuộc không chỉ có một mình Ngô Sĩ Dụng, các người chơi khác cũng bắt đầu xuất hiện suy nghĩ đó.
Đêm đầu tiên đã suýt không giữ nổi, ba ngày tiếp theo thì lấy gì mà thủ?
Đây đương nhiên là kết cục mà Trần Dật không muốn thấy, hắn làm gì có tiền đồng để nộp phạt khi nhiệm vụ thất bại.
Mục Khánh Na lại liếc nhìn người chơi hệ pháp sư trong đội mình với vẻ khinh thường, sao vào tay anh lại phế thế không biết.
Người chơi pháp sư kia mấp máy môi rồi lại ngậm miệng lại. Hắn rất muốn giải thích rằng pháp sư trường phái học giả ở giai đoạn đầu khó khăn đến mức nào, việc tích lũy kiến thức luôn cần có thời gian.
Nhưng ai thèm quan tâm chứ? Người ta chỉ nhìn vào kết quả.
Thôi thì đành vậy, cứ để một mình mình chịu đựng những lời mỉa mai này đi.
Mục Khánh Na nhướng mày: "Làm gì đấy, xả sát thương đi chứ! Chưa có thực lực làm cao thủ mà đã học đòi cái thói chảnh chọe của cao thủ rồi."
