Chương 1221
Chương 1221: Hai cỗ quan tài
Đăng ngày 01/10/2026
19
Thú thực, tin tức liên quan đến thức tỉnh thiên phú lần hai của phần thưởng ② cũng là một lựa chọn rất hấp dẫn.
Hai thiên phú của Trần Dật, thiên phú ban đầu sớm đã vô dụng, còn thiên phú Tàn Hỏa Dư Huy phẩm chất sử thi cũng chỉ còn lại hiệu ứng hồi máu.
Dù là hiệu ứng miễn trừ chém giết hay thế mạng đòn chí mạng đều nằm ở tầng thứ dưới cấp độ quy tắc.
Đối mặt với cấp 7 có thể trực tiếp dùng quy tắc làm cấu trúc pháp thuật, chúng căn bản không phát huy được tác dụng gì.
Trừ phi kẻ địch mất trí, mặc cho thiên phú dẫn dắt.
Nếu có thể khiến thiên phú đột phá lên tầng thứ cao hơn, tuyệt đối là một lần tăng tiến vượt bậc.
Trong tay Trần Dật có một [Thiết Bị Tách Rời Thiên Phú], hoàn toàn có thể giúp hai thiên phú vượt qua cấp sử thi.
Thiên phú của Phún Hỏa Long và Khâu Tạp đều là cấp truyền thuyết, điều này không có cách nào khác, Thiên Phú Chi Chủng phẩm chất sử thi có thể ngộ mà không thể cầu, ngay cả trong tay Kim Vãn Ngật Thập Ma cũng chẳng có mấy hạt.
Vào thời điểm đó, thiên phú phẩm chất truyền thuyết đã rất mạnh rồi.
Nếu chúng cũng có thể thức tỉnh lần hai thì giá trị của nguồn tin này lại càng lớn hơn.
Vấn đề là, đây chỉ là một tin tức tình báo, còn việc làm thế nào để đạt được lại là chuyện khác.
Vì vậy Trần Dật tạm thời bỏ qua.
Tác dụng của phần thưởng ④ là nâng cao tiềm năng của thế giới số, đồng thời cũng nâng cao khả năng phân tích của thế giới số.
Hiện tại Kiếp Chi Lực đã được phân tích tới chín phần.
Chỉ cần chưa phân tích xong Kiếp Chi Lực thì Sát Lục Phân Thân vĩnh viễn không thể đột phá cấp 7.
Thực tế, tiềm năng của thế giới số đã qua nhiều lần nâng cấp.
Lần đầu tiên là Cội Nguồn Thế Giới mà Trần Dật rút ra tại Phế Thổ Thế Giới, lượng Cội Nguồn Thế Giới này hóa thành tài nguyên của thế giới số, đẩy nhanh tốc độ trưởng thành của thế giới.
Hơn nữa, lượng Cội Nguồn Thế Giới tương ứng rút ra khi các thần dân trên Chư Thiên Chi Thành giao dịch về sau,
Trần Dật cũng dồn toàn bộ vào thế giới số.
Lần thứ hai là lúc Trần Dật nghiên cứu quy tắc.
Hắn áp dụng trực tiếp thành quả vào thế giới.
Cưỡng ép nâng cao một phần tầng thứ của thế giới số.
Quy tắc mạnh hơn giúp thế giới số thêm phần vững chắc.
Đây mới là lý do có thể phân tích được chín phần.
Nhưng vẫn còn chậm.
Nếu Sát Lục Phân Thân có thể đạt tới cấp 7, sự trợ giúp mang lại sẽ lớn hơn nhiều.
Còn về Kính Quỷ "Trần Dật"...
Hắn vẫn đang kẹt ở ngưỡng đột phá Trụy Nhật Chi Thế cấp 75, không có ngoại lực trợ giúp thì e rằng một trăm năm nữa cũng chưa chắc đột phá nổi tới Nội Thiên Địa.
Càng khỏi phải nói đến chuyện đột phá cấp 7.
Bên trong thế giới gương, "Trần Dật" sau khi nhận được một phần ký ức do Trần Dật cố ý thả ra liền giận dữ.
Sau đó hắn chỉ tức giận được một thoáng.
"Chưa tới cấp 7 thì không có nhân quyền đúng không?!"
"Tôi không phải là anh à?!"
"Rốt cuộc tôi có phải là anh không hả?!"
Rồi hắn nói một tràng những lời lảm nhảm khó hiểu, nào là tôi cũng nỗ lực lắm rồi được chưa, tại sao rõ ràng cùng là một người mà thiên phú lại khác nhau.
Nào là bất công và đại loại thế.
Trần Dật không thèm để ý đến lời cằn nhằn đó, lập tức cắt đứt dòng ký ức.
Không kích động Kính Quỷ một chút, làm sao nó biết được tiềm năng của bản thân lớn đến mức nào.
Phần thưởng ⑤ là nâng cấp giai vị của kỹ năng bị động, điều này Trần Dật nhớ Tiền Đa Đa từng nói với hắn.
Ban đầu cứ tưởng là tin đồn trong thành, không ngờ lại thực sự nâng cấp được.
Nếu nâng cao giai vị hồi năng lượng, hồi máu của kỹ năng bị động, phối hợp với khả năng phục hồi của [Tam Linh Quy Nhất Tế] và Chế Ước từ [Lăng Hư Ma Nhãn],
e rằng cấp 7 thông thường sẽ không thể giết nổi Trần Dật.
Nhưng trong tay Trần Dật hiện không có nhiều chiến huân, chỉ vỏn vẹn 10,2 triệu điểm vừa nhận được sau khi kết thúc nhiệm vụ.
Cấp bậc quyền hạn cấp 70 sao.
Ráng thêm chút sức, hoàn thành thêm vài nhiệm vụ cũng không phải là chuyện bất khả thi.
Vì vậy Trần Dật chọn ①, ③, ④.
Sau khi Trần Dật đưa ra lựa chọn, một thiết bị công nghệ cao ngưng tụ xuất hiện, hình dáng bên ngoài giống như một chiếc hộp sắt đặt đứng, cũng có thể coi là một cỗ quan tài.
Trông nó có nét tương đồng với [Thiết Bị Tách Rời Thiên Phú] trong tay Trần Dật, có vẻ là sản phẩm từ cùng một nền văn minh.
"Rắc!"
Nắp quan tài trượt mở, phun ra một lượng lớn hơi nước.
Đã không còn là lần đầu sử dụng thiết bị này, Trần Dật thuần thục nằm vào trong quan tài.
Cùng với sự khởi động của thiết bị, luồng lôi điện cuồng bạo kích thích từng tế bào khắp toàn thân Trần Dật.
Trước cấp 7, sấm sét đen tuyền do Trần Dật mượn quy tắc dẫn dắt còn chưa mạnh bằng tia điện này.
May mà thiết bị đã cố ý né tránh trang bị của Trần Dật, nếu không thì bộ [Âm Dương Pháp Bào] rách như xơ mướp kia e rằng đến cặn bã cũng chẳng còn.
Dưới sự kích thích của luồng điện, ngoài cảm giác tê dại và đau đớn kịch liệt,
Trần Dật còn cảm nhận được một cơn đói cồn cào chưa từng có.
Từng tế bào đều đang kêu gào vì đói.
Cảm giác này thừa sức khiến người bình thường phát điên.
Hoặc nói đúng hơn, cũng chỉ có cấp 7 chân chính mới dám dùng thủ đoạn này để thăng cấp.
Khi nỗi đau đớn và cơn đói đạt đến cực hạn, mắt Trần Dật hơi lóe lên tia sáng xanh lét.
Cuối cùng, một lượng lớn năng lượng bên trong thiết bị ùa vào.
Các tế bào sớm đã đói đến phát cuồng bắt đầu nuốt chửng điên cuồng.
Mỗi lần nuốt vào một lượng năng lượng nhất định, tế bào lại tăng trưởng một chút.
Cấp 7 quá mạnh, là một chỉnh thể trọn vẹn.
Đây là chuyện tốt.
Nhưng cũng kéo theo một số vấn đề tiêu cực.
Đầu tiên là rất khó để mạnh lên, một chút tiến bộ nhỏ bé giống như giọt nước rơi vào đại dương, căn bản không nhận ra sự thay đổi.
Hơn nữa những thủ đoạn thông thường hoàn toàn không có tác dụng.
Tiếp theo, một khi Thể Linh Tính bị thương, đồng nghĩa với việc thể xác, tinh thần và linh hồn cùng bị tổn thương, muốn phục hồi thì chỉ dựa vào sinh mệnh lực là không đủ.
Lần cường hóa này kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.
Bước ra ngoài, Trần Dật cộng 5 điểm thuộc tính tự do vào thể chất, 7 điểm còn lại dồn hết vào trí lực.
[Trần Dật]
Công hội cá nhân: S (292.540/300.000)
Cấp 73: EXP 9,82 triệu/160 triệu
Nghề nghiệp: Pháp sư
Nghề phụ: Ma Tạp Sư cấp 8 (1,89 triệu/2 triệu)
Máu: 1.181.034 (Máu cơ bản bản thân 924.757, công hội cá nhân +2.520, pháp lực hồi lưu +193.757, trang bị +60.000)
Pháp lực: 1.156.258 (Pháp lực cơ bản bản thân 968.787, công hội cá nhân +2.520, máu hồi lưu +184.951)
Giáp chuẩn xác: 4.788 (Giáp cơ bản 3.953, kỹ năng +515, trang bị +320)
Thể chất chuẩn xác: 205
Sức mạnh chuẩn xác: 144
Trí lực chuẩn xác: 228 (Trí lực cơ bản 223, trang bị +5)
Nhanh nhẹn chuẩn xác: 143
Tinh thần chuẩn xác: 206
Cường độ tinh thần: 3.427
Cường độ linh hồn: 515
Điểm thuộc tính tự do: 0
Giai vị: Giai vị thể xác (6), Giai vị sát thương (2)
Ý chí thiêu đốt: 165 (Sát thương thiêu đốt của ngọn lửa tăng 25%)
Thân hòa nguyên tố: Thân hòa nguyên tố hỏa (262), Thân hòa nguyên tố không gian (19), Thiên phú hệ thời gian (40)
Thiên phú: Hỏa Thuộc Tính Thân Cận, Tàn Hỏa Dư Huy
Đặc tính sinh mệnh: Thể chất không pháp, Tư duy linh hoạt, Nén pháp lực, Trúc tâm thể, Quân chủ, Hằng, Bi minh, Thật và giả, Tự thích ứng
Kỹ năng bị động: Mộng Chi Ảnh, Tinh thần — Suối trào, Thể chất — Cường kiện, Trí lực — Tư duy
Kỹ năng: Đạo đồ phong ấn cấp 1, Đạo đồ thiêu đốt cấp 4...
-
Thực lực của Trần Dật lại một lần nữa đón nhận biến đổi về chất.
Các thuộc tính cơ bản như trí lực và cường độ tinh thần được nâng lên.
Khiến cho trong trường hợp thuật thức và ý cảnh không đổi, cả sức phá hoại lẫn tốc độ đều tăng lên rõ rệt.
Dòng hồi lưu giữa sinh mệnh và pháp lực lại tăng cường thêm sức sống.
Lượng máu tăng lên kích hoạt đặc tính sinh mệnh giúp nâng cao chỉ số giáp...
Nói tóm lại, Trần Dật càng khó chết hơn trước.
Kế đó... Trần Dật dời mắt nhìn vào chỉ số thân hòa nguyên tố hỏa. Kể từ sau khi lĩnh ngộ thiêu đốt để đạt được ngọn lửa, rồi ngọn lửa lại tiếp tục biến đổi tính chất,
chỉ số thân hòa nguyên tố hỏa đã bắt đầu tăng lên, hơn nữa còn tăng rất đều đặn.
Nếu ở những cấp bậc thấp mà Trần Dật sở hữu mức độ thân hòa thế này, dù không dùng đến thuật thức cũng có thể dễ dàng điều động các hạt nguyên tố hỏa để tạo thành pháp thuật.
Đối với pháp thuật hệ hỏa, hắn cũng sẽ có thiên phú vô song, điểm nhẹ là thông, nói qua là hiểu.
Ngặt nỗi phải sau khi đột phá cấp 7 thì chỉ số này mới bắt đầu tăng.
Trần Dật giờ đây thậm chí còn chẳng cần dùng đến các hạt nguyên tố hỏa nữa.
Cũng không biết nếu tiếp tục tăng lên thì liệu có mang lại thay đổi gì mới mẻ hay không.
