Chương 1223
Chương 1223: Con đường trở nên mạnh mẽ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lần lạnh luyện này kéo dài ròng rã hai năm. Khi Trần Dật bước ra khỏi đỉnh lớn, không chỉ cơ thể mà ngay cả tư duy cũng như bị đông cứng.
Hồ nước vốn đầy ắp, giờ chỉ còn chưa đầy một phần ba.
Huyền Băng Hoàng Sâm cũng tiêu hao mất hai mươi ba cây.
[Ting! Pháp lực của người chơi Dật đã đột phá cấp Thánh Linh, tiêu hao pháp lực giảm 70%, sức phá hoại của tất cả các thuật tăng 20%]
Tiêu hao pháp lực giảm bớt không giống với cơ chế của [Mặt Nạ Thần Lừa Lọc] là giảm tiêu hao rồi để mặt nạ gánh phần chênh lệch.
Mà là mỗi 30 điểm pháp lực của Trần Dật hiện tại tương đương với 100 điểm trước kia.
Uy lực lại càng mạnh hơn.
[Ting! Chọn một phương hướng từ các lựa chọn dưới đây để phát triển đặc tính pháp lực]
① Cố Hóa (Trân quý): Pháp lực sẽ trở nên nặng nề, khi thi triển có thể cường hóa thuật theo cách riêng biệt, mỗi 100.000 pháp lực tăng thêm 1% sức phá hoại và độ dẻo dai cho thuật.
② Đan Hải (Trân quý): Khai mở biển pháp lực giả, tăng lượng lưu trữ tối đa thêm 70% pháp lực cơ sở của bản thân, lượng pháp lực này có thể trích xuất sử dụng bất cứ lúc nào, nhưng không tham gia vào bất kỳ đặc tính sinh mệnh cũng như sự tuần hoàn của sinh mệnh.
③ Hỏa Tế (Duy nhất): Pháp lực chuyển sang dạng cháy, khả năng kiểm soát tăng 110%, miễn nhiễm mọi năng lượng ngoại lai xói mòn như ma lực, nguyên tố, tử khí, ô nhiễm chênh lệch cấp Bản Nguyên trong vòng Lv10.
· Pháp lực sẽ tiếp tục thăng cấp cùng với sự tăng tiến của Bản Nguyên.
-
Tất cả vật phẩm cấp Thánh Linh đều gắn liền với Bản Nguyên.
Lựa chọn ① không rõ nguồn gốc, nhưng dịch nghĩa hiệu quả của nó ra thì chính là dạng tựa ma lực.
Pháp lực được cường hóa uy lực của thuật một cách bị động.
Càng nhiều pháp lực, biên độ tăng thêm càng lớn.
Pháp lực trở nên nặng nề, từ đó tác động sâu hơn đến thực tại.
Vấn đề là Trần Dật không phải sinh vật pháp lực, không làm được như thế giới Ma Năng là thông qua điều khiển ma lực để tăng các chỉ số sức mạnh và nhanh nhẹn của bản thân, cùng lắm chỉ đem lại một mức giảm sát thương nhất định.
Vì vậy lựa chọn này trong mắt Trần Dật là vô dụng nhất.
Lựa chọn ② có lẽ chịu ảnh hưởng từ [Lăng Hư Ma Nhãn], khi pháp lực của Trần Dật đột phá cấp Sử Thi từng xuất hiện một lựa chọn tương tự, chỉ là đặc tính Đan Hải không có tác dụng phụ.
Nếu pháp lực của Trần Dật tăng thêm 70%, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục dùng sức mạnh nghiền nát đối thủ.
Sau khi pháp lực đột phá cấp Thánh Linh, Trần Dật chắc chắn sẽ điều chỉnh lại toàn bộ các thuật.
Tăng thêm tiêu hao để đổi lấy sức phá hoại.
Có thêm một thanh năng lượng giả đồng nghĩa với việc có thể tiếp tục tăng lượng tiêu hao của các thuật.
Lựa chọn thứ ba xuất hiện một ký hiệu mà Trần Dật chưa từng thấy bao giờ.
Duy nhất!
Không đợi Trần Dật đặt câu hỏi, Trò Chơi Thế Giới đã truyền thông tin liên quan sang.
Cái gọi là duy nhất tức là người khai sáng, kiểu trước nay chưa từng có ai làm được.
Trần Dật chính là pháp sư hệ hỏa đầu tiên trong hư không bước vào cấp 7 bằng con đường thiêu đốt, đặc tính pháp lực này xuất hiện vì Trần Dật.
Tất cả các đặc tính duy nhất đều rất mạnh.
Kẻ đi sau dẫu có cùng đi con đường hay Bản Nguyên thiêu đốt và xuất hiện lựa chọn tương tự,
cùng lắm cũng chỉ nhận được hiệu quả xấp xỉ 50%.
Bởi vì Trần Dật là người mở ra con đường này, những kẻ đến sau chỉ đang bước trên con đường hắn đã khai phá mà thôi.
Dù không phải là duy nhất, Trần Dật vẫn sẽ chọn mục này.
Dù là miễn nhiễm xói mòn hay có thể giúp phẩm chất pháp lực thăng cấp đều cực kỳ hữu dụng.
Sau khi đưa ra lựa chọn, cơ thể Trần Dật bắt đầu biến đổi.
Đầu óc tỉnh táo lạ thường, nhưng cơ thể lại nóng như lửa đốt, toàn bộ pháp lực trong người dường như đang bốc cháy.
Không! Không thể nói là bốc cháy, mà là biểu hiện ở trạng thái cháy.
Đây chính là đặc tính của phương hướng này.
Lần cải tạo này chỉ kéo dài nửa tiếng đồng hồ.
Khi mọi thứ kết thúc, khí tức trên người Trần Dật thu liễm lại.
Bị ném trở về thành chính, Trần Dật vẫn đang cảm nhận sự biến đổi của bản thân.
Nói thật thì không có quá nhiều cảm giác khác biệt.
Pháp lực vẫn là pháp lực.
Trần Dật đưa tay ra, pháp lực tụ lại trong lòng bàn tay, đơn thuần là điều khiển khi rời khỏi cơ thể.
Sau đó hắn nhìn thấy luồng pháp lực vừa rời khỏi cơ thể lập tức hóa thành ngọn lửa.
Bản thân pháp lực đã mang tính công kích.
Nghe qua có vẻ không mấy tác dụng, bởi pháp lực đều ở trong người, sau khi dùng thuật cũng sẽ mang tính công kích như nhau.
Nhưng ngay cả pháp sư cũng đâu thể dùng thuật ngay trong cơ thể mình để tấn công.
Các đòn tấn công mang tính xói mòn như Sinh Mệnh Chân Hỏa hay ô nhiễm, một khi xâm nhập cơ thể chỉ có thể dùng pháp lực gột rửa từng đợt một.
Pháp lực mang tính công kích đồng nghĩa với việc những đòn tấn công dạng này rất khó xâm nhập vào cơ thể Trần Dật.
Muốn xói mòn trên diện rộng, trước tiên phải hỏi xem pháp lực có đồng ý hay không.
Đó chính là lý do có thể miễn nhiễm xói mòn.
Suốt một năm sau đó, Trần Dật đều ở dưới cây Bồ Đề chờ đợi cơ thể hoàn tất quá trình biến đổi.
Cấp 7 là một thể hoàn chỉnh, bất kỳ đòn tấn công nào nhắm vào linh hồn, tinh thần đều sẽ giáng lên thân thể linh tính.
Cũng chính vì là một thể hoàn chỉnh, sinh mệnh và pháp lực sẽ tuần hoàn lẫn nhau.
Pháp lực của Trần Dật đột phá cấp Thánh Linh đồng nghĩa với việc sinh mệnh cũng sẽ chịu ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, leo lên nấc thang cao hơn.
Rút một sợi tóc động đến toàn thân.
Đó chính là cấp 7.
Chỉ là sự ảnh hưởng này kéo dài suốt một năm.
Sau khi kết thúc, phẩm chất của sinh mệnh lực tuy chưa đạt tới cấp Thánh Linh, nhưng cũng đã đạt đến mức tương đương pháp lực của Trần Dật trước khi tinh luyện.
Trần Dật mở bảng thuộc tính của mình ra.
[Tam Linh Quy Nhất Tế]
Tinh khí thần tam muội hợp nhất, lột xác thăng hoa bằng tế lễ thiêu đốt.
Trạng thái thường: Mỗi giây tiêu hao 100 máu, 100 pháp lực, 0.1 độ lực lượng linh hồn, mỗi giây hồi phục thêm 0.5% máu, pháp lực, lực lượng linh hồn, đồng lực; sức mạnh thăng hoa cường hóa nguyên tố cho Tâm Hỏa, hiện tại cường hóa hỏa nguyên tố +100.
Khi sinh mệnh dưới 30%, toàn bộ hiệu quả tăng 200%, duy trì đến khi kết thúc chiến đấu hoặc kết thúc khi lượng máu cao hơn 50%.
-
Ở trạng thái thường, cường hóa nguyên tố đã tăng lên 100 điểm, cao hơn trước 50 điểm.
Quy đổi trực tiếp thành sát thương, mức tăng sát thương đã từ 22.72% lên 45.45%.
Đây mới chỉ là trạng thái thường, nếu sinh mệnh dưới 30%...
Đây mới là điểm mạnh nhất của [Tam Linh Quy Nhất Tế].
Tầng thứ sinh mệnh của Trần Dật càng cao, mức tăng mang lại càng khủng khiếp, hơn nữa trên lý thuyết là không có giới hạn!
Đây vẫn chưa phải toàn bộ những gì Trần Dật được tăng cường.
Trong thời gian chờ đợi, Trần Dật cũng không hề rảnh rỗi.
Pháp lực nhiều lên, đương nhiên phải tìm cách dùng cho hết.
Trần Dật tăng gấp đôi lượng tiêu hao của toàn bộ các thuật trên nền tảng cũ, uy lực tăng gần 30%.
Chỉ sau một ván trò chơi, Trần Dật đã tạo ra khoảng cách khổng lồ với những kẻ cấp 7 thông thường.
Thuộc tính tăng lên, phẩm chất pháp lực đột phá, các thuật được điều chỉnh, tất cả những thứ này cộng lại giúp Trần Dật mạnh hơn ít nhất 60% so với thời điểm ở thế giới Ma Năng.
Bây giờ một kẻ cấp 7 yếu hơn đứng trước mặt Trần Dật,
hắn có thể tát một cái làm đối phương mất nửa cái mạng!
Nếu Sát Lục Phân Thân có thể đạt tới cấp 7, khoảng cách sẽ còn lớn hơn nữa.
Đáng tiếc, sau khi lõi dữ liệu hòa vào Thế Giới Số, Thế Giới Số quả thực đã mở rộng thêm một bước, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tiến hóa thành một đại thế giới.
Nhưng vẫn cần thời gian và Cội Nguồn Thế Giới.
Thế giới trong tay người khác đều sản sinh ra Cội Nguồn Thế Giới, riêng Trần Dật lại liên tục ném Cội Nguồn Thế Giới vào trong thế giới của mình.
...
Cả nông trại nuôi trồng chỉ có một mình Trần Dật.
Vì sự tiến bộ nhanh chóng của Trần Dật, con mèo nào đó hiếm hoi lắm mới bắt đầu chăm chỉ, nó tìm một người thầy và đang học hỏi những hiểu biết liên quan đến thanh tẩy.
Thân Thể Meo Meo Vô Địch cùng đặc tính sinh mệnh được chọn khi Khâu Tạp đột phá cấp 5 giúp pháp lực của nó bẩm sinh đã mang đặc tính thanh tẩy.
Trên lý thuyết, đây là con đường gần với Bản Nguyên nhất của Khâu Tạp.
Nhưng Trần Dật cảm thấy có điểm không ổn.
Một thứ mà bản thân không thích, dẫu thiên phú có xuất sắc đến đâu, liệu có thực sự đủ tư cách chạm tới Bản Nguyên hay không.
Phún Hỏa Long đang dắt mấy con thú cưng của Tản Hoa đi bày quầy bán hàng trên phố.
Phún Hỏa Long đã bắt đầu đợt rèn luyện giai đoạn hai của Long Lân Kim Thân, giai đoạn đầu của kim thân là luyện da, giai đoạn hai là luyện xương.
Kim thân không có nghĩa là cơ thể được đúc bằng vàng, mà tượng trưng cho sự vĩnh hằng và viên mãn.
Cấp 7 không tì vết, nhưng sinh mệnh của cấp độ này tuyệt đối không phải vĩnh hằng và viên mãn.
Kim tương ứng với kim tính, mang ý nghĩa vĩnh hằng.
Long tương ứng với đặc tính bản thân, đại diện cho sự viên mãn của sinh mệnh.
Kết hợp lại mới là Long Lân Kim Thân.
Nghe nói tầng cao nhất của kim thân tương ứng với bất sinh bất diệt.
Có sinh ắt có tử, cho nên không có cái gọi là bất tử bất diệt.
Chỉ khi chưa từng sống mới không phải chết.
Bất sinh bất diệt mang ý nghĩa gì thì không cần phải nói.
Có lẽ do thực lực của Trần Dật chưa đủ, hoặc bước vào cấp 7 thời gian còn quá ngắn, hắn vẫn chưa nghe nói có ai thực sự làm được điều đó.
Giai đoạn hiện tại của Phún Hỏa Long cần liên tục bẻ gãy xương rồi dùng lửa luyện thể.
Điều quan trọng không phải là luyện, mà là hoàn thành việc bồi đắp sinh mệnh trong quá trình luyện.
Quá trình hồi phục nhờ xương hấp thu thiên tài địa bảo sẽ khuếch đại cảm giác này, cho nên không thể dùng Chế Ước để hồi phục.
Mỗi lần luyện xong, Phún Hỏa Long đều phải tĩnh dưỡng một thời gian rất dài.
Vừa vặn Trần Dật giết Ngụy Thiên Nhân rơi ra một đống rương Sử Thi, mở ra hàng loạt trang bị Sử Thi và Truyền Thuyết, thế là hắn để Phún Hỏa Long mang đi bày quầy bán.
