Chương 123
Chương 123: Kỹ năng pháp sư hệ Hỏa
Đăng ngày 30/09/2026
19
Mỹ cơ đầu tiên xốc tấm vải đỏ lên.
Tiền Đa Đa bước lên giới thiệu: "Kỹ năng đầu tiên tên là [Hỏa Lưu Tinh]."
[Hỏa Lưu Tinh]
Phẩm chất: Hoàng kim
Dùng pháp lực tạo thành một mảnh thiên thạch lửa, kích thước thiên thạch liên quan đến lượng pháp lực tiêu hao, sát thương liên quan đến độ cao cùng tấn công phép, kích thước thiên thạch ban đầu có đường kính 25 mét.
Gây 500 + 1.6 * tấn công phép sát thương diện rộng.
(Độ cao cứ tăng 1000 mét, sát thương cơ bản tăng 500.)
Tiêu hao: 1000 pháp lực - ???, Thời gian hồi chiêu: 5 phút
Cấp độ: 30
Đánh giá: Thiên thạch mang theo lửa cháy.
"Tin rằng đại lão hẳn biết Thiên Ngại Chấn Tinh chứ, điểm khác biệt với Uchiha Madara là thiên thạch của kỹ năng này hoàn toàn do pháp lực cấu thành. Kế tiếp là thiên thạch chỉ là vỏ bọc, bên trong cấu tạo từ lửa."
"Độ cứng của thiên thạch tuy không cao như thiên thạch thật, nhưng cấu trúc này không sợ đối phương chém nổ thiên thạch hay đỡ lấy thiên thạch."
"Gặp trường hợp đó, người dùng có thể chủ động kích nổ thiên thạch này, tuy sát thương thấp hơn một chút so với nện thẳng xuống, nhưng cũng rất đáng kể."
Tiền Đa Đa không mù quáng khen ngợi, mà nói sơ lược cả ưu lẫn nhược điểm của kỹ năng.
Qua thời gian tiếp xúc, Tiền Đa Đa thực sự đánh giá rất cao tương lai của Trần Dật.
Gã hy vọng ân tình của Trần Dật sẽ trở nên có giá trị hơn.
Mục đích tạo ra [Hỏa Lưu Tinh] có lẽ là để dọn sân, nhưng hiện tại Trần Dật không cần loại kỹ năng này.
Trần Dật lắc đầu: "Tiếp theo."
Tiền Đa Đa cười híp mắt mở món kế tiếp: "[Thái Dương Mô Phỏng], đây cũng là kỹ năng tôi rất đề xuất đại lão mua, chỉ là giá hơi đắt một chút."
[Thái Dương Mô Phỏng]
Phẩm chất: Hoàng kim
Dùng phương thức nổ dây chuyền đốt cháy pháp lực, tụ thành một quả cầu lửa khổng lồ treo cao trên bầu trời, tìm kiếm một vị thần linh mang quyền năng mặt trời để tế bái, kết nối tinh thần nhằm thu được một số quyền năng của khái niệm 'Mặt Trời'.
Dưới 'Mặt Trời', nhiệt độ pháp thuật hệ Hỏa tăng 30% (mức trần không vượt quá thần linh được tế bái).
Dưới 'Mặt Trời' nhận được khả năng hồi máu liên tục, hiệu quả hồi phục là 1.2 * Trí lực/giây.
'Mặt Trời Lụi Tàn', khiến 'Mặt Trời' rơi khỏi bầu trời, thể hiện cơn thịnh nộ của mặt trời, gây 3.6 * tấn công phép sát thương thiêu đốt diện rộng, sau đó duy trì 1.6 * Trí lực sát thương thiêu đốt trong 1 phút, kẻ địch trúng đòn bị giảm một nửa hiệu quả hồi máu.
Tiêu hao: 1500 pháp lực - ???, Tinh thể Thần lực x1, Thời gian hồi chiêu: 24 giờ
Cấp độ: 50
Đánh giá: Đây là quyền năng của mặt trời!
"Đại lão hẳn biết rõ trong chư thiên vạn giới, mặt trời chưa bao giờ là một tinh cầu đơn giản, dù ở nhánh khoa kỹ hay nhánh huyền huyễn, nó đều đại diện cho sự huyền bí không thể lay chuyển."
"Chính vì thế, thần linh nắm giữ quyền năng mặt trời thường cực kỳ mạnh mẽ, kỹ năng này là món tôi đề xuất nhất."
Kỹ năng này hẳn đã chạm tới trần của phẩm chất hoàng kim, cả sát thương lẫn tính đa dụng đều không thể chê vào đâu được.
Nhưng phía sau kỹ năng lại ẩn giấu một vấn đề, đó là người dùng cần dâng hiến tín ngưỡng cho một vị thần linh.
Muốn đạt tới mức độ đó, cái cần không chỉ là tín ngưỡng đơn thuần, mà phải dâng hiến tất cả của bản thân: thể xác, linh hồn, tư tưởng, ký ức, tất cả mọi thứ cho vị thần đó.
Không phải tín đồ trung thành nhất của thần linh, đối phương tuyệt đối không thể cho mượn quyền năng để sử dụng.
Trở thành tín đồ của thần linh là con đường tắt để trở thành kẻ mạnh ở chư thiên vạn giới, nhưng Trần Dật có Trò Chơi Thế Giới làm chỗ dựa nên tự nhận mình không cần.
Hoặc giả giết một thần linh có quyền năng mặt trời, tìm cách cướp lấy quyền năng của nó...
Im lặng hồi lâu, giọng hắn hơi khàn: "Xem cái tiếp theo."
"Được luôn!"
Ba món kế tiếp có hai kỹ năng thiên về phương diện tấn công bằng lửa, nhưng so với [Thái Dương Mô Phỏng] thì kém không chỉ một bậc, chỉ miễn cưỡng đặt ngang hàng với [Hỏa Lưu Tinh].
Món còn lại là pháp thuật phòng thủ hiếm thấy trong hệ Hỏa, tạo ra 4 hỏa tinh linh, những hỏa tinh linh này có thể tự động giúp người dùng phòng ngự, để pháp sư tập trung tinh thần tấn công.
Trần Dật vẫn lắc đầu, có ích với hắn, nhưng không quá hữu dụng.
Tiền Đa Đa liếm môi hơi khô, gã nhận ra Trần Dật không lấy những kỹ năng này không phải vì thiếu tiền.
"Kỹ năng cuối cùng là [Định Hình Ngọn Lửa], đây không phải pháp thuật tấn công, mà là một loại pháp thuật tăng sát thương thông qua việc thay đổi hình thái pháp thuật."
[Định Hình Ngọn Lửa]
Phẩm chất: Hoàng kim
Lửa không vết tích, tâm ta định hình.
Khiến ngọn lửa cuồng bạo biến thành rắn lửa hoặc các hình thái khác để tấn công kẻ địch, ngọn lửa bị trói buộc ngược lại càng trở nên cuồng bạo hơn, nhiệt độ ngọn lửa tăng nhất định, có thể đồng thời tạo ra 5 con rắn lửa.
Quấn siết: Rắn lửa gây cho kẻ địch 1.6 * Trí lực sát thương thiêu đốt.
Bộc phát: Rắn lửa phát nổ gây cho kẻ địch 1.7 * tấn công phép sát thương thiêu đốt.
Tiêu hao: 500 - 2000 pháp lực, Thời gian hồi chiêu: 2 phút
Cấp độ: 30
"Pháp thuật này thật ra không nhất thiết phải biến thành rắn lửa, chỉ vì kẻ làm rơi ra cuộn kỹ năng này sở trường dùng rắn lửa mà thôi."
"Đại lão nếu tin tôi thì nhất định phải cân nhắc kỹ năng này. Ông già nhà tôi từng nói, [Định Hình Ngọn Lửa] này nói là kỹ năng thì chi bằng nói nó giống như một cuốn sách kinh nghiệm về cách định hình ngọn lửa hơn."
"Nhìn ra được đại lão không định thay đổi phương thức tấn công của mình, vậy thì cái này mới phù hợp nhất với anh."
Tiền Đa Đa nói không phải không có lý.
Trần Dật ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Bao nhiêu đồng?"
Tiền Đa Đa lập tức tươi như hoa: "Không đắt không đắt, 27 vạn đồng, đại lão thanh toán thế nào?"
Quả nhiên kỹ năng phẩm chất hoàng kim mới là cỗ máy đốt tiền, trang bị hoàng kim thông thường chỉ tầm hơn 10 vạn, còn kỹ năng phẩm chất hoàng kim thường khởi điểm từ 20 vạn.
Mà cuốn [Định Hình Ngọn Lửa] này bán đắt như vậy đương nhiên là vì lượng kiến thức đi kèm theo nó.
Trần Dật lấy cuộn kỹ năng [Địa Nộ] vừa kiếm được cùng một món trang bị màu tím ra.
Đối với hành vi đổi vật lấy vật, Tiền Đa Đa không hề ngạc nhiên.
Gã đi vòng quanh [Địa Nộ] nhìn trái ngó phải, thỉnh thoảng còn nhảy cẫng lên, lớp mỡ trên người lắc lư theo từng cử động.
Dường như cách gã đánh giá giá trị một món đồ có chút khác biệt với người chơi thông thường.
Ý thức của Trần Dật thoáng cảm nhận được một con chuột màu vàng đang nhảy những động tác y hệt.
Quả nhiên không thể xem thường người trong thiên hạ.
Tiền Đa Đa móc khăn tay lau mồ hôi trán: "Đại lão, cuộn kỹ năng này tôi thu 24 vạn đồng, anh xem có được không."
"Gần đây Du Hí Thế Giới biến động, giá của những kỹ năng vừa tấn công vừa giữ mạng thế này sẽ tăng nhẹ, trước đây chắc chỉ tầm 21 vạn."
"Còn về món trang bị kia, tôi có thể trả 1 vạn 3 đồng."
Trần Dật không nói gì, lúc này đến lượt Phún Hỏa Long thể hiện.
Thấy Phún Hỏa Long xuất hiện, đôi mắt nhỏ của Tiền Đa Đa rõ ràng nghiêm túc hơn hẳn.
Sau một phen sát phạt không khói súng, Trần Dật thành công dùng [Địa Nộ], một món trang bị tím cùng 1 vạn đồng để đổi lấy [Định Hình Ngọn Lửa].
Có thể thấy Tiền Đa Đa không hề chặt chém Trần Dật.
Đổi thành người khác, cuộn kỹ năng này gã có thể hét giá trên 30 vạn.
