Chương 1244
Chương 1244: Phòng ngự mạnh mẽ
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật trở lại Du Hí Thế Giới được một tháng thì ba người chơi bậc 7 bỏ trốn kia đã gửi tiền bồi thường tới.
Mỗi người 400 Nguyên Sơ Tinh Thạch.
Nhận tiền xong, Trần Dật coi như bỏ qua chuyện này.
Đừng nghĩ 400 Nguyên Sơ Tinh Thạch là ít.
Phải biết rằng sau một lượt chơi, nếu không nhờ có người tốt bụng tặng 5000 Nguyên Sơ Tinh Thạch, thì tính gộp tất cả rương báu lại trong tay hắn cũng chưa đầy 3000 viên.
400 Nguyên Sơ Tinh Thạch tương đương tám trăm triệu đồng.
Ngay cả những thiên nhân lập Chế Ước thiên về kiếm tiền, muốn gom đủ 400 Nguyên Sơ Tinh Thạch cũng phải mất không ít thời gian.
Chế Ước giữa Tư Đồ Hồng Thu và chủ quán rượu kia mỗi lần cũng chỉ thu 50 viên.
Máy ảnh của Khâu Tạp không thể hiện thực hóa những thứ dính líu quá nhiều đến bản nguyên, mỗi lần dùng chỉ giúp Trần Dật tiết kiệm được chưa tới 400 Nguyên Sơ Tinh Thạch.
Nếu loại đá này dễ kiếm đến thế, đám bậc 7 đã sớm trang bị kín người đồ cấp Thánh Linh rồi.
Chỉ cần có tiền, sợ gì không thuê nổi đại tông sư rèn đúc hay thợ may đại tông sư.
Ngay khi cuộc sống của Trần Dật quay lại quỹ đạo hai điểm thẳng hàng giữa nhà và đấu trường.
Đầu tiên là Ni Nặc · Thổ Địa mang giáp tìm đến tận cửa, nói mình phải tới một phân nhánh Ải Nhân xa xôi để dạy nghề, có lẽ sẽ vắng mặt ở thành chính một thời gian.
Lưu ý, là một thời gian!
Ni Nặc · Thổ Địa cố tình nhấn mạnh mấy chữ này.
Trần Dật nghe ra ý chê bai của đối phương, nhưng...
Ni Nặc · Thổ Địa có bao giờ không chê hắn đâu.
Kể từ lúc phải sửa pháp bào, gã thợ rèn này lúc nào cũng cằn nhằn.
Thế nên Trần Dật tặng luôn hai bình rượu bồ đề.
Ni Nặc · Thổ Địa lập tức quên sạch những lời định nói ban đầu.
Không lâu sau chuyến viếng thăm đó, Thiên Thu Nguyệt cũng tìm đến, trả lại trang bị đã cường hóa xong cho Trần Dật.
Cường hóa xong xuôi vẫn còn dư 102 Nguyên Sơ Tinh Thạch.
Nhìn trang bị đúng là đã lên cấp 15, tâm trạng Trần Dật khá tốt, rút hai viên đưa cho Thiên Thu Nguyệt coi như tiền công.
Cũng xem như một khoản hỗ trợ đối phương.
Khí vận lớn đồng nghĩa với việc khó chết trong thời gian ngắn.
Có Ma Nhãn đồng nghĩa với chiến lực không hề tồi.
Chuẩn một cổ phiếu tiềm năng.
Hai viên Nguyên Sơ Tinh Thạch này lập tức đánh chìm chiếc chiến hạm mang tên Thiên Thu Nguyệt.
"Hì hì, anh ấy cho mình tiền, chắc chắn cũng thích mình rồi.
Chỉ là giờ mình còn yếu quá, cứ đợi đấy, mình sẽ đuổi kịp thôi."
Lúc quay về, bước chân Thiên Thu Nguyệt bay bổng như đi trên mây.
Còn Trần Dật liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng vị Chân Tổ nào, chắc là đã bỏ cuộc rồi.
Hắn bèn kiểm tra thuộc tính.
【Áo Choàng Vĩnh Dạ +15】(Trang bị đặc biệt, người sở hữu: Trần Dật)
Phẩm chất: Thần Thoại
Giáp thực tế +320 (+190)
Máu tối đa +60000
.......
Chúc Phúc: Trong trạng thái ban đêm, mọi thuộc tính tăng phúc của trang bị này tăng 50%.
Độ bền: 51/51
+10: Giới hạn độ bền +10
+12: Lượng giáp cộng thêm từ cường hóa có thể kích hoạt hiệu ứng Chúc Phúc.
+15: Miễn trừ hạn chế của dòng Chúc Phúc, có thể kích hoạt trong mọi trạng thái.
Cấp độ: 70
Đánh giá: Không ai có thể giết được ta!
-
Đây chính là sức hút của cường hóa!
Món trang bị ban đầu chỉ cung cấp 320 giáp thực tế, sau khi ném vào gần 1500 Nguyên Sơ Tinh Thạch, con số đã vọt lên 765 điểm.
Cộng thêm 20% giảm sát thương.
Mấy loại trọng giáp cấp Thánh Linh hay thần khí hộ tâm cấp Thánh Linh đều chỉ có nước đứng nhìn chiếc áo choàng này hít khói.
Sau khi mặc lại món đồ này, giáp thực tế của Trần Dật lập tức phá mốc 5143 điểm.
Kế đến là 【Hỏa Chi Chung Khúc】.
【Hỏa Chi Chung Khúc +15】(Đã liên kết với người chơi Dật)
Phẩm chất: Thánh Linh
Công vật lý: 53-58 (+41)
Công phép: 543-547 (+216)
Hồ Nguyệt: Mỗi 10 điểm công phép tăng 1% tốc độ niệm chú (hiện tại tăng 75%)
........
Lễ Tang Mục Nát: Ngọn lửa thiêu đốt sẽ giảm 30% phòng ngự tinh thần của kẻ địch, khi phán định ảo thuật cấp bậc +1.
Độ bền: 41/41
+10: Công phép cơ bản của vũ khí +20
+12: Bỏ qua 10% kháng hỏa của kẻ địch
+15: Lễ Tang Mục Nát gây thêm lượng đốt cháy pháp lực bằng 5% sát thương tạo ra.
Cấp độ: 70
Đánh giá: Ngọn lửa cuối cùng sẽ chôn cất tất cả!
-
Pháp khí có tác dụng rất lớn với pháp sư, quyết định môi giới niệm chú có ưu việt hay không.
Nhưng với Trần Dật, thứ chi phối sức phá hoại của thuật pháp còn có nguyên tố và ý cảnh, khiến tỉ lệ sát thương phụ thuộc vào pháp khí không quá cao.
Thông thường người ta sẽ không đập lên cấp quá cao.
Cường hóa 15 so với cường hóa 12 chỉ tăng sức phá hoại chưa tới mười phần trăm.
Bù lại, tốc độ niệm chú và các dòng bổ trợ đem lại hiệu quả khá ổn.
Độ tăng tốc niệm chú từ 52% vọt lên 75%.
Dòng Lễ Tang Mục Nát vốn im hơi lặng tiếng kể từ khi hắn lên bậc 7 thì nay cung cấp thêm khả năng đốt pháp lực.
Đối phó với những kẻ địch như Thương Lang · Ai Đỗ sẽ mang lại hiệu quả rất tốt.
Riêng 【Giáp Kẻ Ngông Cuồng】 của Phún Hỏa Long, sau khi dung hợp Nồi Vàng đã có thêm một hiệu ứng mới.
【Giáp Kẻ Ngông Cuồng +12】
Phẩm chất: Thánh Linh
Giáp thực tế +290 (+80)
........
Trói Buộc: Có thể dung hợp một trang bị từ cấp Thánh Linh trở xuống, nhận 3/4 thuộc tính cơ bản của trang bị đó, không thay đổi trọng lượng và ngoại hình.
Độ bền: 55/55
+12: Giảm 30% sát thương va chạm phải gánh chịu
Cấp độ: 70
Đánh giá: Ba thiếu một, vào không?
-
Bản hoàn chỉnh của món đồ này còn cần nuốt thêm một món phòng cụ cấp Thánh Linh nữa, trọng giáp là tốt nhất.
Bỏ ra bốn món trang bị để đổi lấy một món đồ có sức phòng ngự ngang ngửa trọng giáp nhưng không mang trọng lượng của trọng giáp.
Cũng không tính là lỗ.
Chỉ là không mạnh đến mức như Trần Dật tưởng tượng.
Giải quyết xong chuyện trang bị, Trần Dật bắt đầu bế quan tu luyện.
Mất hơn một năm trời, sự chú ý của hắn mới rời khỏi đống tài liệu ghi chép về Pháp Vực.
Trần Dật cũng không chắc thứ mình lĩnh ngộ được có giống với điều người viết tài liệu này ngộ ra hay không.
Khoảng cách tới việc hình thành Pháp Vực vẫn hoàn toàn mờ mịt.
Tất cả chỉ dừng ở mức tích lũy kiến thức.
Ngược lại, cây đuốc mà Thương Lang · Ai Đỗ đưa cho Trần Dật để bồi thường lại vô cùng thú vị.
Cây đuốc này không mang ngọn lửa thực sự, mà là một dạng vật chất dị biệt hiển hiện dưới hình thái lửa.
Nếu bắt buộc phải hình dung...
"Nên gọi nó là 'lực tồn tại'."
"Thứ sức mạnh này chỉ mới chạm tới tầng thứ quy tắc, tác động lên ký ức, tri thức, nhận thức và thông tin."
"Nó không thể làm thay đổi dòng sông thời gian hay dòng sông vận mệnh nằm trên tầng thứ quy tắc."
Nói một cách đơn giản, nếu xóa bỏ lực tồn tại của một người, những kẻ yếu hơn sẽ quên mất người đó, thế giới cũng lãng quên, mọi thứ liên quan đến người đó đều biến mất.
Nhưng những ảnh hưởng mà người đó từng gây ra cho thế giới thì vẫn còn nguyên.
Chẳng hạn như người đó từng cãi nhau với ai đó, từng đào một cái hố dưới đất để chôn xác.
Sau khi người đó biến mất, nạn nhân bị giết không sống lại, cái hố vẫn nằm trơ trơ ở đó.
Không có lực tồn tại chống đỡ, mười phần thì có đến tám chín phần là thế giới sẽ tự động hoàn thiện chuỗi logic khép kín.
Nó sẽ gán toàn bộ hành vi của kẻ biến mất lên đầu một người khác.
