Chương 1259
Chương 1259: Thế giới 'ăn người'
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật không ngờ rắc rối bấy lâu nay quấy nhiễu hắn, khiến dòng sông thời gian của Vĩnh Hằng Thế Giới biến động bất thường,
lại đến từ một kẻ cấp 7 yếu ớt đến thế.
Đã vậy còn là cấp 7 đi theo hướng Khí Luyện Nội Thiên Địa.
"Đúng là không thể coi thường bất kỳ cấp 7 nào."
Khi những kẻ cấp 7 này nhận ra chiến lực của bản thân không đủ,
một số sẽ từ bỏ việc tiếp tục nâng cao chiến lực, chuyển sang phát huy tính năng của Chế Ước.
Nếu Trần Dật không đoán sai,
Chế Ước của Kha Nguyện Không hẳn là truyền tống đồ vật thông qua dòng sông thời gian.
Đồ quá mạnh thì không được.
Bản nguyên của hắn quá yếu.
Dù dùng Chế Ước cũng chẳng thể mang theo một hòn đá vừa thối vừa cứng trong dòng sông thời gian đi vòng qua một đống đá vừa thối vừa cứng khác.
Nhưng mang theo vài mẩu tin tức hoặc một kẻ yếu ớt lách qua đống đá đó thì vẫn làm được.
Thế đã là quá đủ phiền toái.
Hắn không chết, nhiệm vụ chính tuyến lẫn nhánh của Trần Dật đều chẳng thể triển khai.
Cho nên hắn phải chết.
Dẫu vậy, Trần Dật vẫn cảm thấy có chỗ lấn cấn.
"Thực lực yếu thế này mà còn dám nhảy nhót, rốt cuộc vì cái gì?"
"Chẳng lẽ kẻ giật dây thực sự là người khác."
Ngọn lửa ngưng tụ thành mai rùa trong tay Trần Dật, rồi bị hắn tiện tay ném ra.
[Thần Khấp] bói toán.
Vận thế tích lũy bấy lâu được tung ra toàn bộ trong một lần.
'Ai có qua lại mật thiết với Kha Nguyện Không.'
Dưới tác dụng của luồng đại vận, chiếc mai rùa không ngừng va đập.
Vẫn là nguyên lý cũ: vận may khó lay chuyển được Thiên Nhân, vậy thì tự tác động lên chính mình.
Không thể bói toán Thiên Nhân, thì bói toán những kẻ không phải Thiên Nhân.
Khi rơi lại xuống đất, trên mai rùa hiện ra ba chữ xiêu vẹo.
Một chữ "Tam".
Một chữ "Đại".
Một chữ "Nhị".
"Tam công chúa, Đại hoàng tử, Nhị công chúa?"
"Sao chữ Nhị này lại chỉ có một nửa?"
"Phún Hỏa Long, mày thấy thế nào."
"Trong cảm nhận của mày, Đại hoàng tử, Nhị công chúa và Tam công chúa có vấn đề gì không."
Hồi Trần Dật đi vặt đồ kiếm chác, hắn từng tiếp xúc qua mấy vị hoàng tử, công chúa này.
Đại hoàng tử mang chút uy nghiêm của lão hoàng đế.
Nhị công chúa hệt như một tên hải tặc.
Tam công chúa yếu đuối mềm mỏng chẳng khác nào bình hoa di động.
Phún Hỏa Long thoáng nhớ lại, rồi lắc đầu: "Ngao."
"Vậy à, xem ra cảm nhận của tao không sai."
Đúng vậy, Trần Dật cũng không nhận thấy bất thường.
Thông thường, các năng lực làm biến đổi tâm trí người khác như đoạt xá, ảnh hưởng tinh thần hay ảo thuật ít nhiều đều để lại dấu vết khác lạ.
Chẳng hạn đoạt xá sẽ do linh hồn không hoàn toàn khít với thể xác, dẫn tới việc điều khiển cơ thể có chút gượng gạo.
Tác động tinh thần hay ảo thuật sẽ lưu lại dao động tinh thần và pháp lực.
Chưa kể khí vận của Tinh Đình Vương Triều gần như ngưng tụ thành thực chất, đừng thấy mấy vị hoàng tử, công chúa này chưa ai đạt cấp 7 mà tưởng bở, khả năng kháng cự của họ không hề yếu.
Khả năng bị thao túng là rất thấp.
Trần Dật nghiêng về khả năng mấy vị hoàng tử, công chúa này cũng chỉ là con cờ của kẻ đứng sau.
Chuyến quay lại đế đô lần này coi như đã hoàn thành mọi mục tiêu.
Sau đó Trần Dật lấy ra tập thông tin Khâu Tạp ném vào không gian công hội cá nhân.
Đọc lướt qua vài lượt, biểu cảm của hắn thật khó diễn tả bằng lời.
Con mèo này hễ cứ không phải học hành là làm việc khác nhanh thoăn thoắt.
Mới thả ra ngoài chưa đầy nửa tháng, Khâu Tạp đã dựng nên một cái "Thánh Hỏa Miêu Miêu Giáo".
Khẩu hiệu là: "Tin Khâu Tạp, no cái bụng."
Chưa đầy nửa tháng, nó đã thu về hơn mười vạn tín đồ.
Suốt quá trình này, Khâu Tạp thậm chí không cần dùng năng lực tác động cảm xúc, chỉ dùng cần câu kéo lên ít đồ ăn, thanh tẩy một góc đất đai, đám người kia đã một lòng một dạ đi theo nó.
Gạt qua một bên những chi tiết tấu hài, Trần Dật nhìn nhận lại tập tin tức.
Nguồn tin Khâu Tạp mang lại rất có giá trị.
Trên mảnh đất lẽ ra phải trù phú như Vĩnh Hằng Thế Giới, lại tồn tại tình cảnh dân chúng chết đói.
Khác với một "động cơ vĩnh cửu" sở hữu [Tam Linh Quy Nhất Tế] như Trần Dật, những kẻ cấp 7 khác vẫn cần nạp thức ăn và năng lượng.
Chống đỡ nổi nhu cầu hoạt động của cấp 7 chứng tỏ nguồn năng lượng cao cấp của thế giới này không hề thiếu thốn.
Vấn đề nằm ở tầng đáy.
Thế giới này có yêu và ma, sau mỗi trận đại chiến, đủ loại tàn dư năng lượng ngấm vào đất cát khiến hoa màu thông thường hoàn toàn không thể sinh trưởng.
Tinh Đình Vương Triều tuyên bố ra ngoài rằng năng lượng tồn dư trong đất cực kỳ khó trừ bỏ.
Dĩ nhiên, nếu sẵn sàng bỏ ra cái giá trên trời để mời cường giả Văn đạo ra tay thì cũng được.
Nhưng có mấy ai kham nổi cái giá đó.
Trả nổi một lần, liệu có trả nổi lần thứ hai, thứ ba?
Muốn không bị chết đói, người ta chỉ còn cách đổ xô về các thành phố lớn, xin làm nông dân cày thuê cho các gia tộc cấp 7, hoặc ghi danh làm binh lính.
Đến cả Khâu Tạp cũng thanh tẩy được thứ năng lượng đó mà lại bảo là phiền phức, lý do này khó mà đứng vững.
"Lý do thực sự e rằng là giai cấp và địa vị, tất cả đều đã bị khóa chặt."
Phương thức tác chiến Huyền Hoàng Pháp Thân thống soái "thế" rất mạnh.
Nhưng nó đòi hỏi binh lính phải cảm ngộ Nội Thiên Địa của Thiên Nhân tương ứng, đạt được thứ "thế" tương đồng với vị Thiên Nhân đó trong quá khứ, nếu không sẽ chẳng thể tạo ra hiệu quả cường hóa.
Cách thức mạnh lên kiểu này có thể tiến bộ rất nhanh ở một giai đoạn nhất định.
Thế nhưng học ta thì sống, giống ta thì chết.
Giới hạn phát triển của những người lính này đã bị đóng khung, bởi không ai có thể đạt được sự lĩnh ngộ y hệt nhau.
Họ vĩnh viễn không thể bước lên cấp 7.
Nhưng đời nào cũng có những kẻ thiên tư trút trời tự ngộ ra ý cảnh, ngộ ra "thế".
Quá trình này không cần bất kỳ phương pháp nào, trời đất chính là người thầy tốt nhất của họ.
Thế thì không cho những kẻ thiên tài ấy thời gian trưởng thành nữa.
Làm bằng cách nào?
Rất đơn giản, khống chế nguồn cung lương thực!
Trần Dật nhìn về hướng đế đô; nơi phồn hoa đô hội kia trong mắt hắn bỗng chốc chẳng khác nào một con đỉa khổng lồ hút máu.
Con sư tử chín đầu bằng vàng do khí vận ngưng tụ dường như đang đè ép nỗi oán hận ngút trời.
Nếu Tinh Đình Vương Triều không có cường giả cấp 7 tọa trấn, chỉ riêng lượng oán khí này cũng đủ xé nát khí vận, lật đổ triều đại.
Nhưng sự hiện diện của cấp 7 lại khiến khí vận mạnh lên vượt bậc, khiến lượng oán khí kia hóa ra lại không đủ thấm tháp.
"Sức mạnh của chúng được dựng nên bằng cách 'ăn' thịt đồng loại!"
Trần Dật lại nghĩ tới ba phương pháp tu luyện Nội Thiên Địa: Văn Luyện/Võ Luyện, Khí Luyện, và Ý Cảnh chuyển sang Thế.
Bảo là ba con đường, thực chất lối đi chừa lại cho tầng lớp dưới đáy chỉ có duy nhất một!
Đó là con đường Khí Luyện.
Kẻ đi theo ý cảnh đều trở thành binh lính của đám Thiên Nhân.
Công pháp và tài nguyên tu luyện cần thiết cho Văn Luyện/Võ Luyện thì bị giới cường giả nắm chặt trong tay.
Duy chỉ có pháp môn Khí Luyện thỉnh thoảng mới trôi nổi ngoài chợ đen.
Chưa rõ nguyên do, nhưng Trần Dật dám chắc mười mươi rằng Khí Luyện chôn giấu một cái bẫy khổng lồ.
Tuyệt đối không chỉ đơn thuần là vì cấp 7 Khí Luyện quá yếu, không uy hiếp nổi địa vị của họ.
Tấm gương phản chiếu quỷ gương "Trần Dật" ngẩng đầu lên: "Hẹp hòi! Tầm nhìn của cậu hẹp hòi quá!"
"Tôi đã bảo rồi, cái đám cẩn trọng các cậu ấy mà, một khi đã bắt đầu 'ăn' người thì sao không 'ăn' cho cạn kiệt luôn đi?"
"Khí Luyện Nội Thiên Địa, luyện đến cuối cùng chẳng qua là luyện một món pháp khí thành Nội Thiên Địa."
"Cậu bảo đây là pháp khí? Không, tôi bảo đây là thiên tài địa bảo."
Giọng điệu của "Trần Dật" mang vẻ thâm trầm: "Tôi đã đọc hết toàn bộ tư liệu, bản nào bản nấy đều nói dùng thiên tài địa bảo để củng cố Nội Thiên Địa, từ đó giúp Nội Thiên Địa thêm phần vững chắc."
"Thế nhưng có thứ thiên tài địa bảo nào sánh bằng Nội Thiên Địa của một cấp 7 khác chứ?"
Nội Thiên Địa của cấp 7 bình thường tồn tại nhờ bản nguyên, người chết thì bản nguyên tiêu tán.
Nhưng cấp 7 Khí Luyện lại hơi khác biệt.
Vì bản nguyên của họ nằm trong pháp khí, muốn bảo đảm pháp khí không vỡ vụn thì buộc phải tốn lượng lớn thời gian dùng bản nguyên tế luyện cường hóa.
Cho dù bản nguyên có tan biến đi chăng nữa, pháp khí này qua năm tháng tôi rèn bằng bản nguyên đã trở nên vô cùng dị biệt.
Đám cường giả đỉnh phong của thế giới này khoác lên mình lớp ngụy trang vô cùng hòa nhã hiền từ.
Nhưng thực tế lại đang điên cuồng cắn nuốt người ở tầng đáy.
Kẻ không có thiên phú thì đi cày ruộng, đứa có thiên phú thì bị bắt làm binh lính.
Còn những kẻ có cả thiên tư lẫn khí vận, lại dựa vào Khí Luyện bước chân vào cấp 7, sẽ bị chúng há mồm nuốt chửng.
