Chương 1284
Chương 1284: Kiếp khởi (3)
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lão hoàng đế rời đi còn chưa kịp đuổi tới chỗ các bậc 7 khác thì đã đụng độ một đại yêu.
Đại yêu bậc 7 có hình dạng như một con voi khổng lồ liếc nhìn trạng thái của lão hoàng đế, cất giọng trào phúng: "Nhóc con, thật đáng thương, sống chưa được bao lâu đã phải bỏ mạng."
Lão hoàng đế trông rất già nua.
Nhưng số năm lão sống còn chưa bằng số lẻ của con đại yêu.
Đại yêu gọi lão hoàng đế là nhóc con cũng chẳng sai.
Lão hoàng đế cười ha hả đáp: "Yêu quái thì mãi là yêu quái, sao hiểu được tâm nguyện vĩ đại của nhân loại."
"Đã tới đây rồi, cần gì phải rút lui?"
Đại yêu miệng thì mỉa mai, nhưng chân lại liên tục lùi bước.
Không có đại yêu nào dám xem thường hoàng đế của Nhân vị diện.
Đó là bài học xương máu.
Nó vốn tưởng đi vòng qua quân đội Tinh Đình Vương Triều là có thể sớm chiếm cứ những vùng đất trù phú của Nhân vị diện.
Nào ngờ lại đụng trúng lão hoàng đế.
Nghe đồn trong hư không có Hạnh Vận Nữ Thần rất thích nguyền rủa người khác để mua vui.
Chẳng lẽ chuyện này là do ả ta làm?
Trong hư không, Hạnh Vận Nữ Thần hắt hơi liền mấy cái, đưa tay xoa cái mũi đỏ ửng: "Đứa nào nhắc mình thế, hay là bị cảm rồi?"
Loại virus làm bậc 7 bị cảm thật sự có tồn tại sao?
"Nguyện chúc cho..."
Lời chúc còn chưa dứt, Hạnh Vận Nữ Thần bỗng rùng mình, vội vàng thu hồi lời chúc.
"Không ổn, sao cảm giác có kẻ tiểu nhân đang nhắm vào bà đây thế này."
"Chị em tốt ơi cô ở đâu rồi, nhớ cô quá đi mất."
Hạnh Vận Nữ Thần làm ra vẻ nhỏ bé lại vô tội: "Còn không tìm thấy cô thì một trong hai đứa mình phải nói lời từ biệt mất thôi, hu hu hu..."
Giả khóc xong, ả lại nép một bên tiếp tục hóng hớt.
.......
Không hề hay biết mình vừa thoát khỏi một lời chúc phúc của Hạnh Vận Nữ Thần, đại yêu đang sải bước bỏ chạy.
Huyền Hoàng Pháp Thân bước một bước đã vượt qua khoảng cách không tưởng.
Thế nhưng ngay phía trên nó, ba cái đầu sư tử khổng lồ cắn xé ập xuống.
Dường như muốn nuốt chửng cả nó lẫn pháp thân vào bụng.
"Gầm!!!"
Đại yêu phình to thể xác, đạt tới kích thước không hề thua kém Huyền Hoàng Pháp Thân của bản thân.
Huyền Hoàng Pháp Thân chống đỡ cái miệng lớn sắp khép lại, còn bản thân nó thì lao thẳng về phía lão hoàng đế.
"Thằng ranh, định bắt đầu phun lửa nhả sét đấy à?"
Đúng như đại yêu dự đoán, một cái đầu của Hoàng Kim Cửu Đầu Sư phun ra ngọn lửa màu máu, một cái đầu khác thì nhả ra lôi điện đỏ ngòm.
Lửa và sét đan xen vào nhau, phủ kín toàn bộ khu vực trước mặt.
Nhưng trước khi lôi hỏa ập tới, đại yêu đã biến mất khỏi vùng không gian đó.
"Thằng nhóc, gầm lên xem nào."
Một cái đầu sư tử phát ra tiếng gầm thét.
Sóng âm đặc quánh như thực thể lan tỏa ra xung quanh.
Nhưng đại yêu đã đoán trước đòn đánh này, vừa né tránh vừa không hề dừng bước.
Nó quyết đoán từ bỏ cơ hội áp sát, lập tức rút khỏi vị trí cũ.
Sóng âm lại một lần nữa đánh vào khoảng không.
Điều này không phải vì giác quan của đại yêu quá nhạy bén, mà do năng lực chiến đấu của lão hoàng đế quá yếu.
Hoàng đế của các đời đều không phải những chiến binh đủ chuẩn.
Họ giống những chính trị gia hơn.
Mỗi ngày nếu không phải cân nhắc cách cân bằng chiến lực giữa các đại tướng, thì cũng là tính toán làm sao để tăng thêm oán khí trong khi vẫn đảm bảo sự tồn tại của Tinh Đình Vương Triều.
Lão hoàng đế đã mấy nghìn năm không hề chiến đấu.
Toàn bộ chỉ số thuộc tính của lão, thậm chí không có lấy một mục đạt tới cực hạn.
Rõ ràng là bậc 7, nhưng chỉ số sức mạnh cao nhất cũng chỉ vỏn vẹn 185 điểm.
Nếu không nhờ có bản nguyên, cả đời này lão cũng đừng hòng bước chân vào bậc 7.
Nếu không có Nội Thiên Địa này, không có thân phận kia, lão chỉ có tỷ lệ thắng một phần mười trước Trần Dật.
Trần Dật tung một bạt tai, chín phần mười lão hoàng đế sẽ mất mạng.
Nhưng lão sở hữu Nội Thiên Địa này, lại còn là vua.
Chừng đó là quá đủ!
[Vũ Văn Cổ Hoành] (Lưu ý: Mục tiêu mang thân phận Vương)
Cấp bậc: LV70
Sinh lực: 3.798.680
Pháp lực: 2.734.000
Giáp chân thực: 4084
Thể chất chân thực: 164
Sức mạnh chân thực: 185
Trí tuệ chân thực: 90
Nhanh nhẹn chân thực: 145
Tinh thần chân thực: 101
Nội Thiên Địa Cửu Đầu Sư LV35: Sức phá hoại khí huyết tăng 495%
· Hu Khí: Tốc độ hồi phục khí huyết tăng 25%
Huyền Hoàng Pháp Thân (Pháp Thiên Tượng Địa): Nội Thiên Địa hiển hóa ra ngoài, mọi đòn tấn công nhắm vào cá nhân [Vũ Văn Cổ Hoành] đều bị Huyền Hoàng Pháp Thân gánh chịu một nửa.
Sức mạnh, sinh lực, giáp, nhanh nhẹn của pháp thân đều gắn liền với độ bền Nội Thiên Địa, số lượng binh sĩ thống lĩnh và cấp bậc Thế.
(Sinh lực hiện tại: 4,1 triệu, Sức mạnh chân thực: 255, Giáp chân thực: 6084, Nhanh nhẹn chân thực: 249)
........
Tinh Đình Vương Triều (Vương): Sinh lực tối đa +3.000.000, Pháp lực tối đa +2.000.000, Giáp chân thực +1500, Giảm 25% sát thương gánh chịu, mỗi giây hồi phục 2% sinh lực/pháp lực.
-
Dù có khí vận của cả một vương triều gia trì, chiến lực của lão hoàng đế vẫn có thể bị ngó lơ.
Ngoài việc máu trâu, pháp lực nhiều, lão chẳng được tích sự gì.
Nhưng Nội Thiên Địa của lão thì lại là chuyện khác.
Bản thân Nội Thiên Địa có một điểm khác biệt cực lớn so với các hệ thống còn lại.
Đó là ngoài việc nâng cấp để gia tăng bản nguyên, người ta còn có thể đổ tài nguyên vào để tăng cường độ bền bỉ cho chính Nội Thiên Địa.
Gia tộc Vũ Văn nhờ được trời ban cho đặc tính Nội Thiên Địa không bị tiêu tán, nên đã thực hiện việc tích lũy qua biết bao thế hệ.
Cuối cùng tạo nên một Nội Thiên Địa khủng khiếp đến mức này.
255 điểm sức mạnh chân thực.
249 điểm nhanh nhẹn chân thực.
Cần biết rằng đế sư Ông Ngư ở trạng thái Pháp Thiên Tượng Địa, sức mạnh cũng chỉ đạt tầm 246 điểm.
Chênh lệch giữa mỗi một điểm thuộc tính chân thực đều là khoảng cách một trời một vực.
Tưởng chừng chỉ tăng thêm một điểm, nhưng trên thực tế có thể đã mạnh hơn tới hơn 5%.
Cách biệt thuộc tính khổng lồ đã vượt quá phạm trù kỹ năng có thể bù đắp.
Chỉ sau vài lần né tránh, đại yêu đã bị Hoàng Kim Cửu Đầu Sư đè nghiến xuống đất.
Từng cái đầu của Hoàng Kim Cửu Đầu Sư đều há to cái miệng gớm ghiếc, không ngừng xé xác con mồi bên dưới.
Không có thao tác, không có kỹ thuật.
Hoàn toàn là áp chế thuộc tính thuần túy.
Dù có Huyền Hoàng Pháp Thân giảm bớt sát thương, đại yêu vẫn bị Hoàng Kim Cửu Đầu Sư cắn xé đến mức tàn phế tay chân.
Đại yêu không gào khóc, cũng không phẫn nộ.
Bắt lấy thời cơ, nó dứt khoát điều khiển Huyền Hoàng Pháp Thân của mình tông mạnh vào Hoàng Kim Cửu Đầu Sư.
Sau đó để pháp thân cõng lấy bản thể bỏ chạy thục mạng.
Lão hoàng đế thì điều khiển Hoàng Kim Cửu Đầu Sư thong thả đuổi theo.
Bảo là thong thả, nhưng khoảng cách giữa đôi bên lại đang không ngừng bị kéo gần.
Đại yêu trốn chạy suốt mấy ngày liền, cuối cùng vẫn bị Hoàng Kim Cửu Đầu Sư phanh thây.
"Bịch."
Một cái xác rơi thẳng xuống mặt đất.
Sau khi đại yêu chết đi, Huyền Hoàng Pháp Thân tan biến, để lộ ra hàng chục triệu binh lính yêu tộc bên trong.
Từng cái đầu của Hoàng Kim Cửu Đầu Sư há to miệng nuốt chửng đất trời.
Chỉ qua vài lượt lên xuống, quân lính đã bị nuốt chửng hơn phân nửa.
Không lâu sau, lão hoàng đế điều khiển Huyền Hoàng Pháp Thân tiếp tục lên đường.
Sau khi lão hoàng đế rời đi, Trần Dật dẫn theo Phún Hỏa Long chậm rãi bước ra.
Đúng vậy, lão hoàng đế không chỉ tình cờ chạm mặt đại yêu, mà còn tiện đường lướt qua cả Trần Dật.
Đại yêu kia dường như đã lờ mờ phát hiện ra điều gì đó.
Hướng bỏ chạy của nó chính là vị trí Trần Dật đang đứng.
Nhưng lão hoàng đế lại chẳng nhận ra bất cứ thứ gì.
Không chỉ ý thức chiến đấu kém, khả năng cảm nhận của lão cũng tệ hại.
Trớ trêu thay, một kẻ địch như vậy, Trần Dật đối đầu trực diện lại đánh không lại.
Bởi vì thuộc tính đã bị nghiền ép hoàn toàn.
Cho nên giữa các bậc 7 của yêu tộc mới lưu truyền mấy câu thế này:
Đơn độc gặp Vương, Sư ắt chết.
Đi đôi có thể giằng co với Vương, nhưng phải rút trước Sư.
Tụ họp đủ ba người, mới có thể thử sức hạ sát Vương.
Nếu hỏi ba đại yêu gặp phải đế sư thì phải làm sao?
Đương nhiên là tiếp tục chạy.
Đối mặt với một kẻ địch hoàn toàn phớt lờ đòn tấn công của bạn và đồng đội.
Đối mặt với một kẻ địch vượt trội cả về thuộc tính lẫn kỹ năng.
Đối mặt với một kẻ địch chỉ cần một cước là đá bạn ngơ ngác.
Đánh không thấu, đỡ không nổi.
Không chạy thì đứng đó chờ chết sao.
Muốn đánh bại đế sư, hoặc là áp chế bằng thuộc tính và kỹ thuật.
Hoặc là phải giết chết ông ta ngay lần đầu tiên chạm trán.
Nếu không, ở lần gặp thứ hai, lựa chọn duy nhất chỉ có bỏ chạy!
