Chương 1293
Chương 1293: Mối quan hệ phức tạp
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật đang trên đường đến biên giới, vì Thất hoàng tử đã tìm được thông tin chuẩn xác.
Yêu tộc đúng là có thể thức tỉnh thiên phú lần thứ hai.
Để thức tỉnh thiên phú, chắc Trần Dật phải bước chân vào vị diện Yêu tộc.
Nhân lúc lượng kiếp chưa dứt, cấp 8 còn đang bế quan, phải thức tỉnh sớm mới được.
Nếu không đến lúc đó sẽ phiền phức hơn rất nhiều.
Hiện tại nhiệm vụ chính tuyến vòng hai đã hoàn thành.
Trần Dật có thể quay về Thành Phố Chính thứ ba để kết toán bất cứ lúc nào.
Đáng nói là bảng điều khiển của Trần Dật hiển thị như sau:
【Nhiệm vụ chính tuyến vòng hai: Phá hoại kế hoạch của vương tộc Tinh Đình Vương Triều】 (Độ hoàn thành hiện tại: 430%)
【Phần thưởng nhiệm vụ: Đã tiến hành cộng dồn】
Ở thế giới ma năng, việc hoàn thành vượt mức chỉ là nhiệm vụ nhánh.
Dù vậy hắn cũng nhận được phần thưởng ngoài sức tưởng tượng.
Nâng pháp lực lên cấp Thánh Linh, đây là con đường dài đằng đẵng ngay cả đối với Thiên Nhân.
Vậy mà lại được Trần Dật thực hiện.
Lần này là nhiệm vụ chính tuyến, phần thưởng chắc chắn cũng không tồi.
Trần Dật lấy 【Âm Dương Pháp Bào】 đã sửa xong phần lớn ra, sau lần vỡ nát trước, tốc độ tự phục hồi của nó chậm đi không ít.
Đây là chuyện tốt, con sâu mang đầy tơ vàng thò đầu ra khỏi pháp bào, có phần chật vật nuốt chửng pháp lực của Trần Dật.
Món pháp bào này đi theo hắn, không phải đang sửa thì cũng là trên đường đem đi sửa.
Rồi Trần Dật thế mà lại cảm nhận được ý chí từ một chiếc pháp bào.
Ý chí cầu sinh.
Khâu Tạp vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi có cảm giác, điểm dừng của chiếc pháp bào này có thể không dừng lại ở cấp Thánh Linh đâu."
Trần Dật không cảm xúc nhìn sang: "Thế còn cậu?"
Khâu Tạp cứng đờ người, cười gượng nhìn sang chỗ khác.
Rồi Phún Hỏa Long quay đầu nhìn sang.
Khâu Tạp ỉu xìu: "Đang cố rồi, đang cố rồi, tôi thật sự tìm được cảm giác rồi mà, chỉ cần một chút xíu thời gian thôi."
Vừa nói, nó vừa dùng móng mèo làm ra cử chỉ "chút xíu xiu".
Giáo phái Thánh Hỏa Miêu Miêu dù không phải quốc giáo, nhưng kẻ thắng là nó.
Nên giáo phái đã bắt đầu triển khai đưa tư tưởng vào chương trình giáo dục cơ bản.
Điều này khiến vị cách của con mèo này gần như cứ qua một khoảng thời gian lại tăng lên đôi chút.
Vị cách càng cao đồng nghĩa sinh mệnh càng cao quý, rồi sẽ luôn đi đúng đường.
Bản nguyên vốn dĩ đối với Khâu Tạp là hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, nay cũng có chút manh mối.
Chỉ là cần bao lâu mới hoàn toàn thành hình thì khó mà nói trước.
Mới thế này thôi.
Nếu đặt lên người khác, e là đã thấy thỏa mãn lắm rồi.
Đừng thấy cấp 7 thông thường trước mặt Trần Dật thậm chí không trụ nổi hai chiêu mà xem nhẹ độ khó để đạt tới cấp 7.
Tính từ khi Trần Dật đột phá cấp 7 đến nay đã qua hơn trăm năm.
Vẫn chưa có hạt giống thứ hai bước chân vào cấp 7.
Có kẻ không tìm thấy phương hướng, có kẻ tích lũy không đủ.
Tình trạng như vậy ở chư thiên vạn giới không phải là cá biệt.
Tất Cửu hiện đang làm bảo vệ ở Chư Thiên Chi Thành kia chẳng phải cũng bị kẹt ở Thiên Nhân Ngũ Suy hơn mười vạn năm sao.
Bên Chủ Thần Không Gian kế bên, bước cuối cùng này lại càng không biết đã làm kẹt chết bao nhiêu người luân hồi.
Người luân hồi đều đi theo bản nguyên đặc thù, Lực Chi Bản Nguyên.
Từ Thiên Nhân Ngũ Suy bắt đầu giải phóng Cơ Nhân Tỏa tầng thứ tư —— thức tỉnh Tâm Linh Chi Quang.
Họ không cần cố ý đi cảm ngộ, chỉ cần khai thác sâu hơn bản chất cốt lõi của "Tâm Linh Chi Quang".
Quá trình này tương tự như việc thực hành đạo đồ.
Mở rộng đặc tính của Tâm Linh Chi Quang, thăng hoa đặc tính, cuối cùng giải phóng Cơ Nhân Tỏa tầng thứ năm, đạt được Lực Chi Bản Nguyên.
Bề ngoài trông như cùng một loại bản nguyên, nhưng sẽ xuất hiện các phương hướng khác nhau dựa trên con đường người đó thực hành.
Có kẻ thuần túy là sức mạnh thể xác, có kẻ lại phái sinh sang nguyên tố...
Để giúp bạn, Chủ Thần sẽ đẩy một cú sau lưng.
Hoặc không ngừng tinh tiến bản thân, hoặc giải phóng Cơ Nhân Tỏa tầng thứ năm, hoặc là...
Chết!
Dù vậy, vẫn chẳng có mấy ai lên nổi cấp 7.
Về lý thuyết, mỗi một người nắm giữ hệ thống đều có tiềm năng cấp 7, nhưng mấy ai chạm tới cấp 7?
Thiên Đường Chi Thành gieo rắc tín ngưỡng vô số thế giới, những vị thần đó có được mấy tín đồ cấp 7 chứ?
Khi tự thân cảm ngộ không đủ thì chỉ có thể trông cậy vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Giống như Phún Hỏa Long vậy.
Nhưng Trần Dật không hài lòng với câu trả lời của Khâu Tạp: "Xét thấy cậu hay lười biếng, để giám sát cậu."
"Từ giờ trở đi, hễ phát hiện cậu lười biếng một lần thì phạt cậu ở với Sát Lục Phân Thân một năm."
Khâu Tạp cứng đờ cả người, kêu gào thảm thiết.
Gào khan nửa ngày, thấy Trần Dật lẫn Phún Hỏa Long đều phớt lờ, nó đành một mình nằm hờn dỗi.
Rõ ràng là cùng một người, thậm chí Trần Dật còn giết người nhiều hơn.
Ấy thế mà Khâu Tạp chỉ sợ mỗi Sát Lục Phân Thân.
Ở chung không quá ba giây là xù lông.
Chỉ có thể nói là khá kỳ lạ.
Hoặc Khâu Tạp là sinh vật hư không, có kiêng kị mang tính bản năng với Kiếp Chi Lực.
Nuốt chửng thế giới thì phải cẩn thận thế giới phản đòn?... Kiểu vậy.
Vừa khéo cho Trần Dật cái cớ để thúc ép Khâu Tạp.
Còn về mối quan hệ giữa Trần Dật và hai bản thể kia của mình, giai đoạn này quả thật có chút phức tạp.
Sau khi bước vào cấp 7, bất kể là Kính Quỷ "Trần Dật" hay Sát Lục Phân Thân đều đã bước vào cõi thực.
Họ đúng là Trần Dật, lại không còn hoàn toàn là Trần Dật nữa.
Gần giống như tha ngã hơn.
Nhưng Trần Dật vẫn là chủ thể.
Bởi vì hai người kia đều ra đời dựa trên điểm tựa là Trần Dật.
"Trần Dật" kia chính là Trần Dật trong gương, điểm này dù thế nào cũng không thay đổi.
Đây là gốc rễ cho sự ra đời của cá thể "Trần Dật" kia, là căn cơ cho sự tồn tại.
Trong tình hình quy tắc của gương không thể ảnh hưởng như hiện tại.
"Trần Dật" quả thực có thể thoát khỏi sự trói buộc của gương để ra thế giới vật chất ngoài gương.
Nhưng nếu Trần Dật chết, sự tồn tại của Kính Quỷ "Trần Dật" sẽ thiếu mất điểm tựa.
Không biến mất, nhưng sẽ yếu đi rất nhiều, thậm chí khó có thể mạnh thêm.
Có thể nói, mỗi một con kính quỷ trước khi bước vào cấp 7 đều sẽ theo bản năng cố kéo bản thân ngoài gương vào trong gương, rồi tự mình thay thế đối phương.
Nhưng sau cấp 7, kính quỷ trái lại phải bảo vệ chủ thể.
Đây là điểm neo cho sự tồn tại của hắn.
Rủi ro lớn, lợi ích cũng lớn.
Giai đoạn hiện tại, chỉ cần soi gương là Trần Dật có thể nhìn thấy hình chiếu Kính Dật để lại trong thế giới gương, từ đó liên lạc với Kính Dật.
Chỉ cần hai người đồng ý thì vẫn có thể tiếp tục chia sẻ ký ức.
Nhìn như yếu nhất, nhưng Kính Dật trong bộ ba thực chất không phải kẻ có vị thế thấp nhất.
Thấp nhất thật ra là Sát Lục Phân Thân.
Sát Lục Phân Thân lấy thế giới kỹ thuật số làm quyền bính, nhưng người nắm quyền kiểm soát cao nhất của thế giới này lại là ba người.
Ba Trần Dật.
Năm đó Kính Dật đề xuất tam vị nhất thể chính là muốn thông qua Sát Lục Phân Thân để bổ sung chiến lực.
Sát Lục Phân Thân được tạo nên từ một phần linh hồn do Trần Dật và Kính Quỷ "Trần Dật" tự chém xuống, mang theo những cảm ngộ liên quan đến sát lục, rồi thông qua đủ loại yếu tố mới tạo thành cá thể cuối cùng.
Sau khi bước vào cấp 7, tuy Sát Lục Phân Thân đã bước vào cõi thực.
Nhưng ở một mức độ nhất định lại bị hai Trần Dật còn lại kiểm soát.
Nếu Sát Lục Phân Thân đi con đường bình thường thì e rằng cả đời cũng chẳng đạt tới cấp 7.
Vì không hoàn chỉnh, không cấu thành một thể trọn vẹn.
Bề ngoài trông việc Sát Lục Phân Thân thành thần nhờ dữ liệu rất đặc thù.
Thực chất, Sát Lục Phân Thân muốn chạm tới cấp 7 thì chỉ có duy nhất con đường này để đi.
Thành thần!
Thế nên Trần Dật chưa từng lo hai kẻ này sau khi vào cấp 7 sẽ làm phản.
Về vị thế: Trần Dật > Kính Dật > Sát Lục Phân Thân.
Nhưng ở giai đoạn hiện tại, nó đã biến thành Trần Dật > Sát Lục Phân Thân > Kính Dật.
Bởi vì có kẻ đang gánh một đống nợ ngập đầu.
