Chương 1312
Chương 1312: Áo nghĩa thứ hai
Đăng ngày 01/10/2026
19
2,57 triệu máu, 2,56 triệu pháp lực.
Giáp thân thể lẫn cường độ tinh thần đều chạm đến cực hạn.
So với lúc vừa rời khỏi Bá Giả Thế Giới, Trần Dật đã mạnh hơn không chỉ một chút.
Cường độ tinh thần tăng lên không chỉ đồng nghĩa với việc tốc độ bay của các thuật thức nhanh hơn, mà còn giúp hắn có thể thi triển Tàn Bạo Áo Nghĩa bốn lần trong thời gian ngắn.
Lượng máu lớn hơn mang lại khả năng chống chịu sai số cao hơn.
Trước kia, ở trạng thái hai của Tam Linh Quy Nhất Tế, Trần Dật chỉ có hơn 300.000 máu, còn hiện tại đã là 770.000.
Cộng thêm việc chỉ số trí lực và cường độ tinh thần đều tăng vọt.
Hắn nắm chắc có thể đối đầu trực diện với một Ông Ngư đang mở Pháp Thiên Tượng Địa mà không cần bước vào trạng thái hai của Tam Linh Quy Nhất Tế!
Chế Ước thứ hai phản chế Chế Ước của Ông Ngư, sức phá hoại của các thuật thức đủ sức gây sát thương đáng kể lên đối phương, bản thân hắn cũng sẽ không bị một cước đá nát nội tạng...
Từng yếu tố cộng dồn đã tạo nên một Trần Dật mạnh hơn bội phần.
Dù kết quả rất có thể là hắn lại bị đánh dạt về trạng thái hai của Tam Linh Quy Nhất Tế, nhưng kể cả khi chưa dùng đến nó, hắn vẫn đủ tư cách uy hiếp đối phương.
Đây chính là sự cách biệt!
Cường hóa xong cho bản thân, Trần Dật nhìn sang Phún Hỏa Long.
Phún Hỏa Long chỉ cần nâng cấp ba nội tại cơ bản gồm thể chất, sức mạnh và nhanh nhẹn.
Sau khi nâng lên cấp Thánh Linh, máu của Phún Hỏa Long đạt khoảng 1,72 triệu, giáp chuẩn là 4.190 điểm.
Khi vào trạng thái sơ hình của Long Lân Kim Thân, con số miễn cưỡng chạm mốc 4.380 điểm.
Đem so với Trần Dật, có lúc chẳng rõ rốt cuộc ai mới là chiến binh, ai mới là pháp sư.
Tuy nhiên, nếu có thể thi triển Nguyên Thủy Hồi Quy đã được hoàn thiện thêm một bước, kết hợp với thiên phú thức tỉnh lần hai và Chế Ước kháng cự tử vong,
chiến lực của Phún Hỏa Long cũng rất đáng gờm.
Vấn đề là lượng chiến khí của nó hoàn toàn không đủ để vận hành bí thuật Nguyên Thủy Hồi Quy.
Vì thế Phún Hỏa Long cứ nhìn chằm chằm Khâu Tạp, chờ con mèo này lên cấp 7.
……
Trần Dật liếc nhìn số dư của mình, không khỏi nhói lòng.
Hắn mang theo 12.000 Nguyên Sơ Tinh Thạch đến đấu trường.
Khoản này đặt vào tay các Thiên Nhân cũng là một món tiền khổng lồ.
Nhưng sau khi cường hóa xong các nội tại cơ bản cho mình và Phún Hỏa Long, số dư chỉ còn chưa đầy 3.300 viên.
Nếu con mèo kia cũng lên cấp 7, e là còn chẳng đủ.
"Đúng là đằng sau mỗi Thiên Nhân mạnh mẽ đều là những khoản chi tiêu khủng khiếp."
Nhưng kiếm tiền chẳng phải là để tiêu hay sao.
Tiếp tục!
[Nhiên Thiêu Đạo Đồ LV17 -> Nhiên Thiêu Đạo Đồ LV18 cần 460 Nguyên Sơ Tinh Thạch]
[Xác nhận chi trả: Có / Không]
......
[Nhiên Thiêu Đạo Đồ LV19 -> Nhiên Thiêu Đạo Đồ LV20 cần 500 Nguyên Sơ Tinh Thạch]
[Xác nhận chi trả: Có / Không]
"Chi trả."
Một lượng lớn ký ức ùa vào tâm trí Trần Dật, tựa như những việc hắn có thể đã làm ở một dòng thời gian khác.
Thực hành sự thiêu đốt, bước đi trên đạo đồ.
Trong ký ức bạt ngàn đó, Trần Dật đã rảo bước giữa hư không suốt vạn năm.
Từng chứng kiến thế giới khai sinh, cũng từng hủy diệt các thế giới.
Chỉ để kiếm tìm cảnh giới thiêu đốt cả sự tồn tại.
[Ý chí thiêu đốt +10]
[Giai vị sát thương +1]
[Ting! Nhiên Thiêu Đạo Đồ đột phá LV20, hãy chọn một hướng phát triển áo nghĩa từ các phương án dưới đây]
① Giải Tích Chi Viêm: Mỗi khi thiêu đốt 10% lượng máu của kẻ địch, sẽ phân tích và tạo thành một dấu ấn thiêu đốt tương ứng, tối đa tích lũy 5 dấu ấn. Tiêu hao 5 dấu ấn thiêu đốt, đòn tấn công hệ hỏa tiếp theo sẽ gây sát thương bỏ qua giáp lên mục tiêu, hiệu ứng này không có thời gian hồi chiêu. (Chỉ có tác dụng với bản thể kẻ địch, không thể triệt tiêu giảm thương đến từ kỹ năng hay giai vị thân thể).
② Trầm Mặc Chi Hỏa: Kẻ địch bị ngọn lửa thiêu đốt sẽ giảm 50% toàn bộ hiệu ứng hồi phục thông thường, bao gồm hồi phục máu, pháp lực, đồng lực, thể lực...
③ Hủy Diệt Chi Tâm: Bộ phận bị ngọn lửa thiêu rụi hoặc cắt đứt hoàn toàn sẽ không thể tái sinh hay chắp nối lại bằng các biện pháp thông thường.
-
Áo nghĩa đột phá cấp 20 của đạo đồ không làm Trần Dật thất vọng.
Lựa chọn nào cũng mạnh đến mức phi lý.
Hiệu quả của lựa chọn ① có phần tương đồng với thiên phú phong ấn mà Trần Dật mới nhận được.
[Hư Ngụy Bảo Hạp]
Phân loại: Thiên phú phụ trợ hậu thiên
Phẩm chất: SS (Thức tỉnh lần hai)
Tốc độ thi triển thuật phong ấn +20%
Hiệu ứng thiên phú (chủ động): Tiêu hao 200.000 pháp lực để ngưng tụ hai phù văn: Hư và Ngụy.
· Hư: Hiệu quả thuật phong ấn giảm 30%, tốc độ bay của thuật phong ấn tăng 30%.
· Ngụy: Tốc độ bay của thuật phong ấn giảm 30%, hiệu quả thuật phong ấn tăng 30%.
Hiệu ứng thiên phú (bị động): Kẻ địch bị thuật phong ấn tạo bởi phù văn Hư đánh trúng sẽ xóa bỏ hiệu ứng tiêu cực của phù văn Ngụy, đồng thời cường độ phong ấn tăng thêm 30%.
Đẳng cấp: /
Đánh giá: Thuật phong ấn này, né hay không né đây?
-
Cả hai đều có điều kiện tiên quyết, nhưng một khi thỏa mãn thì uy lực phát huy ra sẽ vô cùng khủng khiếp.
Lựa chọn ② dùng để nhắm vào đám kẻ địch thiên về chống chịu và hồi phục.
Lựa chọn ③ lại càng trực tiếp hơn.
Phá hủy một phần thân thể kẻ thù là triệt tiêu luôn cơ hội nối lại chi bị đứt.
Nếu chọn cái này, khi Trần Dật giết chết kẻ thù rồi thiêu rụi xác,
liệu cấp 8 và Thần minh còn có thể sống lại được không?
Trần Dật không dám chắc, chỉ khi thử qua mới biết.
Dù vậy, đây cũng là lựa chọn đầu tiên bị hắn gạt bỏ.
Vẫn là câu nói đó: Chế Ước mang tính tuyệt đối.
Bản chất của Hủy Diệt Chi Tâm hẳn là việc Trần Dật thiêu đốt sự tồn tại của bộ phận tương ứng, khiến bản thân sự tồn tại của kẻ địch bị khuyết mất phần đó.
Kể cả khi hắn không hủy diệt hoàn toàn, bộ phận tái sinh cũng sẽ yếu đi rất nhiều, chẳng còn tạo nên uy hiếp.
Hơn nữa nếu đối phương có Chế Ước hỗ trợ, vết thương vẫn có thể hồi phục được.
Lựa chọn này chỉ phát huy kỳ hiệu lên một số kẻ địch nhất định, với những đối tượng khác lại không mấy tác dụng.
Trong hai phương án còn lại,
Trần Dật không do dự quá lâu mà chọn ngay ①.
Hạn chế hồi phục tuy rất mạnh và có thể khắc chế một vài mục tiêu cụ thể, nhưng Trần Dật chọn tấn công!
[Nhiên Thiêu Đạo Đồ LV20 -> Nhiên Thiêu Đạo Đồ LV21 cần 800 Nguyên Sơ Tinh Thạch]
[Xác nhận chi trả: Có / Không]
Bao nhiêu?
800 Nguyên Sơ Tinh Thạch?
Đắt hơn lần nâng cấp trước tới tận 300 viên.
Chẳng trách đám Thiên Nhân sống lâu như vậy mà cấp độ bản nguyên vẫn không tăng nổi.
Càng về sau, thời gian cần thiết để tăng mỗi cấp càng kéo dài, tiêu hao tương ứng cũng đội lên chóng mặt.
Trần Dật dứt khoát chọn hủy bỏ.
Chỗ tiền còn lại chẳng nâng thêm được mấy cấp, chi bằng dùng để hoàn thiện các thuật thức của mình.
Cảnh giới là cảnh giới, phát huy được bao nhiêu phần thực lực từ cảnh giới đó lại là chuyện khác.
........
Giữa không gian đen kịt có tới 1.500 ảo ảnh của Trần Dật.
Mỗi ảo ảnh đều đang tinh chỉnh và hoàn thiện các thuật thức sẵn có thêm một bước.
Bản thể Trần Dật thì một lần nữa bước vào tầng 7 của Căn Phòng Thời Gian Và Không Gian.
Về phần ký chủ hệ thống kia, lúc này hắn chưa định xử lý.
Người đi câu thường rất kiên nhẫn, không vội vàng một sớm một chiều.
"Vô Địch Miêu Miêu Tiễn khó mà nâng cao sức phá hoại thêm nữa, nhưng có thể tối ưu hóa phương thức vận hành và thử thay đổi tính năng."
"Tốc độ của Cực · Viêm Đoán cũng cần tăng nhanh hơn."
"Viêm Thần Chi Tả Thủ có thể thông qua thuật phong ấn để mô phỏng cấu trúc Nội Thiên Địa của Kính Dật."
"Phong Ấn Chi Tiễn quá mức lý tưởng, nhiều khi chưa kịp hút pháp lực của kẻ địch thì thuật phong ấn đã sắp vỡ."
"Chiến thuật dùng Thôn Phệ Chi Xà kéo kẻ địch xuống dưới không gian chưa từng phát huy tác dụng lần nào trước các đối thủ mạnh, phải đổi."
Đúng như Trần Dật từng nói với những kẻ ở Bá Giả Thế Giới: không ngừng tối ưu hóa thuật thức của mình chẳng phải là thao tác cơ bản hay sao.
Thế giới này không tồn tại thuật thức hoàn hảo.
Kẻ mạnh mãi mãi là con người.
Đứng ở những cảnh giới khác nhau, thuộc tính khác nhau, trạng thái khác nhau và đối diện những kẻ địch khác nhau, phương án tối ưu của thuật thức luôn luôn biến chuyển.
Thời gian dần trôi qua.
Nghiên cứu của Trần Dật dần đi đến hồi kết.
Phong Ấn Chi Tiễn cùng Thôn Phệ Chi Xà đã được dung hợp vào Vô Địch Miêu Miêu Tiễn, tạo thành ba mũi tên:
Phong Chi Tiễn, Trấn Chi Tiễn, Thôn Chi Tiễn.
Phong Chi Tiễn vẫn giữ vai trò làm suy yếu kẻ thù, có thể giảm khoảng hai đến bốn phần mười thuộc tính của đối phương trong thời gian ngắn.
Không còn đi kèm hiệu ứng hút hay thiêu đốt pháp lực nữa.
Trấn Chi Tiễn bộc phát một lần với hiệu ứng phong ấn cực mạnh, cưỡng chế hạn chế hành động của mục tiêu.
Thôn Chi Tiễn hóa thành Thôn Phệ Chi Xà rút cạn pháp lực, mỗi lần đánh trúng có thể khiến đối phương bốc hơi từ 30.000 đến 100.000 pháp lực.
Các thuật thức còn lại đều được gia tăng từ 2% đến 7% về cả uy lực lẫn tốc độ.
Trở nên mạnh hơn, nhưng đổi lại Trần Dật một lần nữa quay về cảnh rỗng túi.
