Chương 1353
Chương 1353: Cửa hàng huân chương
Đăng ngày 01/10/2026
19
Giam giữ Alvarado cùng nhóm người chơi công hội Vân Ảnh xong, nhiệm vụ của Trần Dật coi như hoàn thành.
Tuy hắn mang thân phận Kẻ Dọn Dẹp, thỉnh thoảng sắm vai người của tòa án chiến tranh cũng chẳng sao, nhưng không cần thiết.
Thiên Thu Nguyệt muốn giết gà dọa khỉ, Trò Chơi Thế Giới chưa chắc đã không tính làm vậy.
Một loạt thông báo hiện lên trên kênh chiến tranh.
Những kẻ bậc 7 vốn đang có toan tính riêng đều lập tức thu lại ý đồ.
So với Chủ Thần Không Gian, chính sách bồi dưỡng của Trò Chơi Thế Giới mềm mỏng hơn nhiều.
Nhưng vẫn không tránh khỏi nội đấu.
Những kẻ bậc 7 này thừa biết nội đấu chỉ làm lợi cho kẻ địch, thế mà vẫn cứ làm.
Bởi nguyên nhân nội đấu chưa bao giờ bắt nguồn từ chính sách.
Mà bắt nguồn từ lợi ích.
[Ting! Nhiệm vụ chi viện đã hủy bỏ]
[Ting! Hoàn thành nhiệm vụ: Con Mồi]
[Phần thưởng nhiệm vụ: Huân chương bạc ×6]
[Chiến huân hiện tại: 21,9 triệu]
Số phần thưởng kia là kết quả sau vài năm trời làm nhiệm vụ của Trần Dật.
Không nhiều, nhưng cũng không hẳn là ít.
Đối với bậc 7, giết kẻ địch cấp thấp trên chiến trường đã không còn nhận được chiến huân.
Trò Chơi Thế Giới bồi dưỡng một bậc 7 không phải để đối phó với đám cấp thấp này.
Bậc 7 buộc phải tiêu diệt đối thủ cùng là bậc 7 mới nhận được chiến huân.
Phần thưởng nhiệm vụ thì không còn phát chiến huân nữa, phần lớn đều kết toán bằng huân chương.
Trần Dật mở cửa hàng huân chương.
[Lưu ý: Vật phẩm trong cửa hàng huân chương sẽ thay đổi bất cứ lúc nào]
[Lưu ý: Huân chương chia thành huân chương đồng, huân chương bạc, huân chương vàng]
[Hiện tại là cửa hàng huân chương đặc biệt thời chiến]
——————
[Cánh Vàng Thái Dương] (Trang bị đặc biệt) (Hiện chưa có người sở hữu) (1/1)
Phẩm chất: Thần Thoại
Máu tối đa +110.000
Giới hạn kháng nguyên tố Hỏa +10% (tối đa không vượt quá 60%)
Kim Quang: Tốc độ bay tăng 50%, tiêu hao pháp lực khi bay tăng 20%.
Phù Tang: Vị trí đứng sở hữu khái niệm Thái Dương sẽ nhận được giáp chuẩn +100, hồi phục 4.000 máu mỗi giây, hồi phục 1.000 pháp lực mỗi giây.
(Hiệu ứng này kích hoạt sau khi liên kết)
Chân Hỏa: Nhận được ngọn lửa cấp Thánh Linh —— Tam Dương Liệt Viêm (Hiệu ứng này kích hoạt sau khi liên kết)
Độ bền: 50/50
Cấp độ: 70
Đánh giá: Đây là ánh quang huy đến từ mặt trời!
Đổi: Huân chương vàng ×30
-
[Đồng Hồ Vàng Điên Cuồng] (Trang bị đặc biệt) (Hiện chưa có người sở hữu) (1/1)
Phẩm chất: Thần Thoại
Thân hòa nguyên tố Thời Gian +200
Thân hòa nguyên tố Không Gian +150
Phước Lành Vĩnh Hằng: Người sử dụng sẽ nhận được đặc tính của bậc 8, vượt ra ngoài dòng sông thời gian, đồng thời có thể quay trở lại sau khi chết.
· Kẻ sử dụng càng yếu, thời gian quay trở lại càng ngắn.
· Mỗi lần chết đi đều phải gánh chịu lời thì thầm của nguyền rủa.
Cấp độ: /
Đánh giá: Không có tinh thần hùng mạnh và linh hồn bất hủ, vĩnh hằng chẳng phải phước lành mà là một lời nguyền!
Đổi: Huân chương vàng ×25
........
[Cành Cây Thế Giới Bị Thế Lực Vực Sâu Tác Động] (Tiêu hao phẩm) (3.190/3.600 đơn vị)
Phẩm chất: Thần Thoại
Kháng trạng thái bất thường -20%
Trí Hòa: Dùng làm nguyên liệu sẽ biến dị 100%, biến đổi theo hướng chưa biết.
· 60% xác suất biến đổi theo hướng tiếp cận đặc tính Vực Sâu.
· 25% xác suất tăng 50% hiệu quả trên nền tảng ban đầu.
· 14% xác suất không có gì xảy ra.
· 1% xác suất đột phá phẩm cấp.
Cấp độ: 70
Đánh giá: Muốn cược một ván không?
Đổi: Huân chương bạc ×1
.......
——————
Nhìn những món đồ trong cửa hàng huân chương đặc biệt thời chiến, Trần Dật không khỏi mở rộng tầm mắt.
Đồng thời, hắn cũng nhận ra mình đã đánh giá thấp giá trị của vật phẩm cấp Thần Thoại.
Một huân chương bạc đổi được đồ cấp Thánh Linh thông thường, tương đương giá trị khoảng 200 Nguyên Sơ Tinh Thạch.
Huân chương vàng trên huân chương bạc dĩ nhiên còn có giá trị cao hơn.
Dù vậy, vẫn cần tới vài chục huân chương vàng mới đổi được một món trang bị cấp Thần Thoại.
Nhưng nghĩ lại thì điều đó cũng bình thường.
Trang bị cấp Thánh Linh còn có thể nhờ đại sư rèn đúc chế tạo, còn trang bị cấp Thần Thoại chỉ có thể xuống tầng dưới Vực Sâu để cầu may.
Đúng nghĩa có tiền cũng không mua được.
Lợi thế của các vị thần lại một lần nữa thể hiện rõ.
Đối với họ, chỉ cần có đủ tín ngưỡng, thần khí dù rác rưởi đến đâu cũng có thể cưỡng ép nâng lên cấp Thần Thoại.
Trần Dật để mắt tới một món tiêu hao phẩm cấp Thánh Linh.
——————
[Mặc Khải Vận Mệnh] (Sản phẩm Chế Ước) (Tiêu hao phẩm) (21/39)
Phẩm chất: Cấp Thánh Linh
Sau khi sử dụng, có thể nhận được một lần mặc khải vận mệnh từ trong cõi u minh.
Lưu ý: Mặc khải không đồng nghĩa với chuẩn xác.
Lưu ý: Dưới cấp 70 tuyệt đối không được đến gần vật phẩm này.
Cấp độ: 70
Đánh giá: Nó có thể trở thành một chiếc chìa khóa.
Đổi: Huân chương bạc ×0,5
——————
Món này nhìn qua là biết do Thiên Nhân bước lên bậc 7 bằng bản nguyên vận mệnh bán ra.
Trong số các loại Chế Ước.
Chế Ước dạng tăng trưởng và Chế Ước dạng kiếm tiền là yếu nhất ở giai đoạn đầu.
Đồng thời, chúng cũng là loại Chế Ước "khắc chế" Chế Ước của Trần Dật nhất.
Bởi loại Chế Ước này vốn dĩ không gây ảnh hưởng gì tới hắn, cũng chẳng bao giờ được thi triển trước mặt hắn.
Chỉ cần có thời gian và sống sót được.
Những Thiên Nhân lập ra loại Chế Ước này không một ngoại lệ đều sẽ trở nên rất mạnh.
Tất nhiên, vẫn là câu nói đó, không có Chế Ước nào hoàn hảo.
Kẻ lập loại Chế Ước này khi đối đầu với kẻ địch cùng bậc, cùng thuộc tính nhưng lại áp dụng Chế Ước vào chiến đấu thì tự nhiên sẽ yếu hơn.
Mà Trần Dật, người bị loại Chế Ước này khắc chế, lại có thể phản chế những kẻ dồn Chế Ước vào chiến đấu.
Trần Dật mua hai cuốn [Mặc Khải Vận Mệnh].
Sau khi trừ huân chương, hai cuốn sách ngưng tụ thành hình.
Dùng sách để ẩn dụ cho vận mệnh sao.
Trần Dật nhìn hai cuốn sách giống hệt nhau trên tay rồi rơi vào trầm tư.
Rõ ràng Thiên Nhân đã siêu thoát khỏi thế giới, siêu thoát khỏi quy tắc.
Thế nhưng bên trên vẫn còn dòng sông thời gian, dòng sông vận mệnh, mạng lưới nhân quả.......
Chúng xuyên suốt toàn bộ hư không, xuyên suốt mọi thế giới trong hư không.
Bậc 8 quả thực đã nhảy ra khỏi dòng sông thời gian.
Nhưng thực chất là lợi dụng dòng sông thời gian để hoàn thành việc thu gom quá khứ và tương lai, chạm tới cảnh giới mới rồi mới nhảy ra ngoài.
Hình chiếu lưu lại trong dòng sông vận mệnh.
Nhân quả hiện hữu khắp mọi nơi.
Chúng vẫn còn đó, ảnh hưởng đến bậc 8 được bao nhiêu phần thì Trần Dật cũng không rõ.
Về những hiện tượng dị thường vượt qua lẽ thường này.
Hiện tại về cơ bản đều là phỏng đoán.
Cách giải thích chủ lưu trong giới pháp sư là —— Thuyết Khái Niệm Thiên Nhân.
Khái niệm của hư không hình thành nên quyền bính, quyền bính lại là biểu tượng cho quy tắc hư không.
Sự ra đời của những hiện tượng như dòng sông thời gian là do các bậc 7.
Càng nhiều bậc 7, Vĩnh Hằng Thế Giới càng mạnh.
Chế Ước của bậc 7 là biến không thành có.
Nếu vật chất và năng lượng được thế giới tận dụng, thì khái niệm do bản nguyên kích phát sẽ được hư không tận dụng.
Mỗi một kẻ bước vào bậc 7 bằng bản nguyên thời gian xuất hiện đều làm gia tăng khái niệm thời gian.
Tập hợp của những khái niệm khổng lồ vô tận ấy chính là dòng sông thời gian.
Nguồn sức mạnh này đến từ Thiên Nhân, hơn nữa không chỉ một hai người, nên nó có thể ảnh hưởng tới bậc 7.
Giả thuyết này không có cách nào kiểm chứng.
Ngoài ra còn có Thuyết Trước Sau.
Hư không sinh ra trước thế giới, ắt hẳn phải có khái niệm trong hư không trước rồi mới có quy tắc tương ứng của thế giới.
Vì thế những hiện tượng như dòng sông thời gian mới nằm trên cả quy tắc.
Trần Dật nghiêng về cách giải thích chủ lưu hiện tại hơn.
Có lẽ hắn có thể mượn dòng sông thời gian để tham khảo cách ứng dụng khái niệm, từ đó tăng cường thêm sức mạnh cho pháp vực.
Đổi xong xuôi, Trần Dật dẫn theo Phún Hỏa Long và Khâu Tạp quay về nhà ở chủ thành thứ ba.
Cái gọi là thợ săn chẳng qua cũng chỉ là một viên gạch.
Nơi nào cần thì chuyển tới đó.
So với những bậc 7 trấn thủ ở các tầng kết giới, thợ săn gặp nhiều rủi ro hơn nhưng cũng có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn.
Còn so với những bậc 7 chiến đấu ở chủ thành thứ hai, rủi ro lại ít hơn một chút, thu hoạch cũng kém hơn đôi phần.
Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, hắn có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi.
