Chương 1370
Chương 1370: Tôi tin
Đăng ngày 01/10/2026
19
Nhận được mệnh lệnh, Svyatoslav Lange lấy ra một chiếc gương.
Chiếc gương vừa xuất hiện liền khảm thẳng vào hư không.
Mặt gương vốn nên phản chiếu thế giới vật chất lại chuyển sang đen kịt, tựa như một cái miệng khổng lồ không thấy đáy.
Lối đi giữa thế giới vật chất và thế giới gương đã mở!
Hệ gương là một hướng đi vô cùng kén người chọn.
Bởi lẽ các pháp thuật thuộc hệ gương hầu như không tạo ra sát thương trực tiếp.
Trớ trêu thay, mỗi một thế giới lại có một thế giới gương riêng biệt, quy tắc bên trong cũng khác nhau, khiến độ khó khi nghiên cứu càng tăng thêm.
Ngặt nỗi chư thiên vạn giới quá rộng lớn, hướng đi dù ít người chọn đến đâu cũng vẫn có kẻ bước lên.
Hư không không thuộc về thế giới nào, nhưng cũng tồn tại vị diện gương.
Rất khó để từ thế giới vật chất đi vòng qua lực lượng phe Hệ Thống đang tấn công thành chính thứ hai.
Trong thế trận tướng đối tướng, binh đối binh.
Lực lượng cấp cao rất khó bị tiêu diệt.
Nếu thể hiện sức mạnh quá áp đảo, đối phương sẽ chỉ đánh cầm chừng rồi vừa đánh vừa lui.
Vậy thì đi đường vòng qua một vị diện khác để bọc ra sau lưng chúng.
Lực lượng được Thiên Thu Nguyệt bố trí trong vị diện gương vẫn luôn chờ đợi.
Mãi đến khi lối đi đại diện bởi chiếc gương trên tay Svyatoslav Lange mở ra, một kẻ cấp 7 mới định vị được phương hướng.
"Bên này!"
Lý do nhiệm vụ mang theo vị diện gương được giao cho tiểu đội Phá Quân thay vì tiểu đội Thợ Săn.
Là vì thành viên tiểu đội Phá Quân nhìn chung đều trâu bò hơn, dẫu phải liều mạng cũng quyết giữ lấy chiếc gương này.
Năm người trong tiểu đội của Svyatoslav Lange tản ra, một người dựng kết giới bảo vệ chiếc gương, bốn người còn lại chia nhau canh giữ các hướng.
Thế nhưng nhiều giờ trôi qua, không có lấy một tên lính đánh thuê nào tiếp cận.
Lại qua hơn mười tiếng nữa, vẫn chẳng có bóng dáng tên lính đánh thuê nào.
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, thấy rõ sự ngơ ngác trong mắt đối phương.
Họ đã chuẩn bị tinh thần huyết chiến, kết quả lại chẳng có ai đến gần.
Thế này... có đúng không đấy?
Đám người Svyatoslav Lange vẫn đánh giá quá cao đạo đức nghề nghiệp của lính đánh thuê.
Nếu các ký chủ Hệ Thống đang chiếm thế thượng phong, lúc này họ chắc chắn phải đối mặt với hơn mười lính đánh thuê cấp 7 vây hãm.
Nhưng ngặt nỗi lại xuất hiện một tên điên lửa thấy ai là giết nấy.
Đánh không lại, chạy không xong.
Từng tên lính đánh thuê bỏ mạng đều trở thành lưỡi dao lơ lửng trên đầu những kẻ còn lại.
Phe Hệ Thống trả được mấy đồng mà bắt người ta bán mạng?
Bảo tên điên lửa đi rồi á?
Sao tôi không tin nhỉ.
Có khi nào tên điên lửa đang mai phục gần đây, chờ bọn họ mò đến để tàn sát một mẻ không.
Bảo đây là bảo vật cần liều mạng bảo vệ.
Tôi lại cứ bảo đó là vật phẩm nghi thức triệu hồi tên điên lửa đấy!
...
Bên trong pháo đài khổng lồ, giọng của một vị chỉ huy nào đó ngày càng lớn hơn.
"Thế nào gọi là tên điên lửa dẫn theo một tiểu đội giết xuyên thủng một tuyến đường?"
"Thế nào lại là sau khi giết xuyên thủng thì hồi phục quá nhanh, duy trì lượng máu an toàn đứng canh tại chỗ, khiến các người chỉ còn cách tìm đường né tránh?!"
Giọng nói ở đầu bên kia rất mơ hồ, lại còn giật cục.
"Đúng vậy... Nói ra có thể cô không tin, nhưng đây là sự..."
Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang.
Tô Tuyết Tình cắn nát miếng xương trong miệng, quẹt bàn tay dính mỡ vào quần áo: "Không, tôi tin."
"Bởi vì tôi cũng làm được."
Đầu bên kia: "Hả..."
Giữa lúc người nọ đang phân vân có nên nịnh nọt vài câu hay không, sự chú ý của Tô Tuyết Tình đã rời khỏi chuyện này.
"Phiền phức thật."
"Được chọn làm chỉ huy thành chính thứ hai quả nhiên cũng có chút bản lĩnh."
Theo kế hoạch của Tô Tuyết Tình.
Đầu tiên lợi dụng đặc tính khó ẩn nấp của dị thú Túc Hưu để đối phương phán đoán sai thời điểm khai chiến.
Sau đó bố trí ký chủ Hệ Thống ẩn nấp trong vị diện bóng tối, đánh cho người chơi trên thành chính thứ hai trở tay không kịp.
Đây là lớp mồi nhử thứ nhất.
Cùng lúc đó, sẽ có cấp 7 dẫn theo lượng lớn bán cấp 7 tấn công tầng kết giới thứ năm từ một đầu khác cách rất xa thành chính thứ hai.
Phái quân kiềm chế pháo đài chiến tranh, rồi điều động lực lượng tấn công mạnh vào những vị trí không có pháo đài trấn giữ.
Thực chất chiến lực của cánh quân này không mạnh, chỉ nhờ vào lượng lớn vật phẩm tiêu hao để cưỡng ép nâng cao chiến lực.
Đây là lớp mồi nhử thứ hai, củng cố thêm cho lớp mồi nhử thứ nhất.
Đám lính đánh thuê chính là lớp mồi nhử thứ ba.
Lính đánh thuê vốn nổi tiếng chỉ đánh trận thắng thế.
Một khi cục diện đổi chiều, bọn họ sẽ chạy nhanh hơn bất kỳ ai.
Đã chịu chi tiền thuê lính đánh thuê, chứng tỏ có thừa tự tin vào thế trận.
Mượn tay lính đánh thuê để câu giờ, chờ đội quân dị thú Túc Hưu từng bị lộ trong tình báo của người chơi kéo tới.
Vượt qua giai đoạn hụt hơi của đợt chiến lực đầu tiên.
Ba lớp mồi nhử này nếu chỉ nhìn bề ngoài đều là những chiến thuật vô cùng hợp lý.
Nếu không đề phòng, bất cứ ai cũng sẽ bị đánh cho không kịp trở tay.
Binh giả quỷ đạo dã.
Hư hư thực thực, thật thật giả giả.
Nếu tin vào đó, đối phương sẽ hành động thế nào?
Để tránh cho tầng kết giới thứ năm bị phá vỡ, đối phương hoặc phải chia quân chi viện, hoặc phải điều động thành chính thứ hai tiến tới yểm trợ.
Dù chọn cách đối phó nào, mục đích của Tô Tuyết Tình cũng đã đạt được.
Cô đã thành công dùng một nhánh quân nhỏ kìm chân lượng lớn chiến lực của Trò Chơi Thế Giới.
Hơn nữa, người chơi một khi rơi vào thế phòng thủ thậm chí còn không thể gây ra tổn thất lớn cho các ký chủ Hệ Thống đang tấn công.
Đúng lúc này, đại quân đang dừng lại bên ngoài Chủ Thần Không Gian sẽ chớp thời cơ phát động tổng công kích!
Chẳng tốn chút công sức nào cũng có thể hạ gục tầng kết giới thứ tư của Chủ Thần Không Gian.
Thế nhưng kế hoạch lại nảy sinh một biến số nhỏ, biến số ấy không nằm ở sức chiến đấu của tên điên lửa.
Trên chiến trường cấp độ này, ảnh hưởng mà cấp 8 tạo ra còn bị thu hẹp lại, huống chi chỉ là một cấp 7.
Mà là chỉ huy phe địch đã nhìn thấu những cạm bẫy dẫn dụ của cô, rồi ném lại quyền lựa chọn về phía cô.
Sa bàn————
Tầng kết giới thứ năm) (Thành chính thứ hai) | (Chiến lực Hệ Thống) (Lính đánh thuê) (Chiến lực Hệ Thống đang trên đường tới)
————
"Khẩu vị lớn thật đấy, muốn nuốt trọn đội quân tấn công của phe ta để vây Ngụy cứu Triệu sao."
"Đã như vậy..."
Biểu cảm trên mặt Tô Tuyết Tình trở nên dữ tợn, cô tựa như nhìn thấy ai đó đang cách không đánh cờ cùng mình.
"Làm sao đối phương biết tôi nhất định sẽ cứu đám người này chứ!"
"Tất cả chuẩn bị tấn công liều mạng!"
Theo lệnh của Tô Tuyết Tình, từng cường giả lần lượt bước ra khỏi bóng tối, vị trí của bọn họ cách tầng kết giới thứ tư của Chủ Thần Không Gian chẳng còn bao xa.
Trong khoảnh khắc, chuông cảnh báo của các Luân Hồi Giả vang rền hết công suất.
Còn bên ngoài chiến trường thành chính thứ hai, bọn người Svyatoslav Lange đã trải qua mấy ngày đêm không hề có lấy một chút nguy hiểm.
Cuối cùng, từ chiếc gương không quá lớn, hai kẻ cấp 8 bay vút ra ngoài.
Vừa ra tới nơi, việc đầu tiên là nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng kẻ địch.
Chưa dám chắc, nhìn lại lần nữa.
Cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết giao tranh nào gần đây.
Khoan đã! Lẽ nào là bẫy?!
Rít!~
Cũng chẳng thấy có mai phục gì cả.
"Vất vả rồi..."
Svyatoslav Lange nhún vai: "Nhiệm vụ của tôi xong rồi, còn lại là chuyện của các anh."
Sau khi hai kẻ cấp 8 này bay ra, hàng nghìn cấp 7 cũng túa ra theo, rồi đến vài nghìn ngụy cấp 7 dẫn theo những người chơi cấp thấp.
Bắt đầu phản bao vây!
Chẳng mấy chốc, những ký chủ Hệ Thống đang chiến đấu ở tiền tuyến ngoài thành chính thứ hai nhận ra điểm bất thường, phía sau lưng họ đã có địch tập kích.
Phía bộ chỉ huy cũng chỉ đáp lại vỏn vẹn một câu: Tự nghĩ cách mở đường máu mà thoát.
"Tô Tuyết Tình, ĐM cô cái đồ xxx, tao là xxx của cô, xxxx cái xxx của cô..."
"Cái con khốn này đúng là chó thật, đến một tiếng báo trước cũng không thèm nói!"
"Điều khiển dị thú Túc Hưu quay đầu, xông ra khỏi vòng vây!"
Đám lính đánh thuê thấy thế không ổn, dứt khoát buông vũ khí không đánh nữa, lén lút lẩn trốn tìm lối thoát thân.
