Chương 1391
Chương 1391: Không phải vương
Đăng ngày 01/10/2026
19
Brandon Romanoli cách không điểm lên người Diệp Lạc để cầm máu: "Mày còn 5 giây để trả lời câu hỏi của tao."
"Ai cho mày ngọn lửa này."
"Còn nữa... Tên điên dùng lửa có ở trong ngục giam không."
"Mày tìm tao?"
Cảm giác rợn tóc gáy kinh hoàng bao trùm toàn thân Brandon Romanoli.
Nguy hiểm!!!
"Rắc!"
Vách ngăn thế giới chằng chịt vết nứt, ngay sau đó một thực thể khổng lồ lao tới với tốc độ khó mà tưởng tượng nổi.
Brandon Romanoli tiện tay quẳng Diệp Lạc xuống, chiếc quạt trong tay vung mạnh: "Tên điên dùng lửa! Ai cũng bảo mày mạnh! Tao muốn xem rốt cuộc mày mạnh đến mức nào!"
"Sâm La Thần Phong, nổi lên!"
Bão cát vô tận cuộn trào.
Gió thổi tối tăm trời đất, nứt đá sạt bờ.
Chưa đợi Brandon Romanoli tiến vào trong bão cát, thực thể khổng lồ lao đến đã phát nổ dữ dội.
Lực xung kích khủng khiếp từ vụ nổ dọn sạch bão cát ở một khoảng không gian, Brandon Romanoli cũng bị sóng xung kích đẩy lùi điên cuồng.
Trong đôi mắt trợn tròn của Brandon Romanoli, khoảnh khắc này dường như chậm lại.
Vụ nổ nhanh chóng biến mất, không! Đúng hơn là bị nuốt chửng.
Từ trong vụ nổ sinh ra một con cự xà màu bạc trắng còn khổng lồ hơn.
Con rắn này bất kể tốc độ, sức mạnh hay nhiệt độ cao ẩn chứa bên trong, đều vượt xa lúc phá vỡ không gian ban nãy.
"Hoàng Sa Chi Thuẫn!"
Gió vốn vô hình, khó tạo ra phòng ngự vững chắc.
Vậy thì mượn cát.
Nhưng cát vàng vừa ngưng tụ thành tấm khiên khổng lồ đã lập tức tan vỡ.
Brandon Romanoli văng ngược ra ngoài như mảnh giẻ rách bị ném đi, bề mặt cơ thể xuất hiện những mảng bỏng lớn.
Còn chưa kịp ổn định cơ thể giữa không trung, Thôn Phệ Chi Xà đã áp sát sau lưng hắn.
"Dừng lại cho tao!"
Quạt vung xuống, bão cát vô tận bao bọc Thôn Phệ Chi Xà, lại thêm vô số tạo vật bằng cát vàng lao đến tấn công.
"Bành!"
Thôn Phệ Chi Xà lại quất đuôi một cú, không hề có chiêu thức hoa mỹ, thuần túy là sự áp đảo về thuộc tính.
Bão cát bao quanh tan rã, tạo vật bằng cát vàng chỉ còn lại nửa thân, lờ mờ thấy được dung nham do bị nung chảy hình thành.
Brandon Romanoli lại văng ngược ra sau, ngay cả bề mặt cơ thể cũng lõm vào từng mảng méo mó.
Sao băng lóe lên rồi biến mất.
Brandon Romanoli ở giữa không trung bị một mũi tên xuyên thủng cơ thể, rơi thẳng xuống mặt đất.
Sắc mặt hắn trắng bệch, ngụm máu tươi trào lên cổ họng không sao kìm lại, tuôn ra cùng máu còn có Tâm Hỏa bọc quanh Vô Địch Miêu Miêu Tiễn.
"Không thể nào! Không thể nào! Sao mày có thể mạnh đến mức này!"
"Ha ha ha, tao hiểu rồi, mũi tên này là mày đang cố làm nhục tao, để tao dao động."
"Mày không mạnh như mày thể hiện đâu!"
Brandon Romanoli rút mũi tên ra, hòa mình vào bão cát.
Cả thế giới đều chìm trong cát vàng.
Đây là sân nhà của hắn, hắn không có lý do gì để thua!
"Đến đây! Tên điên dùng lửa! Tro Tàn Chi Chủ! Có giỏi thì phá Hoàng Sa Chi Trận của tao xem!"
Cả thế giới nổi gió cát, bão cát quanh Trần Dật thậm chí còn ngưng tụ thành lốc xoáy lao thẳng lên trời.
Cát cuốn che mắt người, hủy hoại thể xác.
Cuồng phong thổi loạn ngũ quan, ăn mòn tâm trí.
Mắt không thể nhìn, cảm nhận xung quanh chỉ toàn cát gió.
Dù có kích nổ cũng chỉ đẩy lùi bão cát trong thoáng chốc chứ không thể xoay chuyển cục diện.
Kẻ có thể xuất hiện trong ngục giam với tư cách túc chủ hệ thống sao có thể yếu được.
Nhưng mạnh hay yếu chỉ là tương đối.
Đối mặt với lời khiêu khích của kẻ địch và bão cát đang ập đến.
Ánh mắt Trần Dật vẫn bình thản, thậm chí có phần lạnh lùng: "Như ý muốn."
Cung dài bắn ra mũi tên lại biến về thành hai thanh kiếm khối lắp ráp nhỏ, kết hợp cùng một thanh khác tạo nên cộng hưởng.
Một lĩnh vực hữu hình vô chất xuất hiện.
Ngụy · Pháp vực.
Toàn bộ bão cát tiến vào lĩnh vực đều bị thiêu rụi lực tồn tại.
Càng áp sát Trần Dật, cường độ tấn công của bão cát càng suy giảm do lực tồn tại bị thiêu đốt.
Kế đó, Trần Dật nhanh chóng kết ấn.
Một chân ngôn khổng lồ bay lên, uy lực trấn áp mạnh mẽ bao trùm.
Bão cát trong khu vực này lập tức đứng khựng lại tại chỗ.
Hơn nữa Trần Dật đi tới đâu, bão cát ở đó đình trệ tới đó.
Lốc xoáy khổng lồ bị trăng bạc cắt rời.
Thôn Phệ Chi Xà lượn quanh người Trần Dật lại bùng lên ngọn lửa như chất lỏng trên bề mặt.
Lao ra.
"Oành!!"
Lại nổ tung.
Cự xà màu bạc trắng với tư thế hung hãn càn quét ngang dọc giữa bão cát.
Bất kể phía trước là lốc xoáy hay tạo vật cát ngưng tụ, đều tan vỡ dưới thân hình nó.
Trần Dật luôn chú ý đến chuyển động của bão cát, lập tức bắt được ngọn gió bất thường kia.
Bắt được rồi.
Trần Dật vỗ tay trái xuống.
Bàn tay lửa vạn mét tương ứng xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Brandon Romanoli.
Viêm Thần Chi Tả Thủ tựa như cối xay diệt thế, mấy luồng lốc xoáy do Brandon Romanoli triệu hồi đều bị nghiền nát dưới bàn tay khổng lồ.
"Bành!"
Cùng với âm thanh nặng nề vang lên.
Gió ngừng, cát tan.
Brandon Romanoli chỉ còn lại một hơi thở vẫn lẩm bẩm: "Không thể nào... không thể nào... Mày không có khí vận gia trì, mày không phải vua..."
"Chỉ cần tao kéo dài được đến khi ma âm xuất hiện, tao sẽ không thua, tao sẽ không thua..."
Chẳng có gì là không thể.
Dùng Chế Ước vào sự phát triển thì phải đối mặt với việc thiếu hụt sức chiến đấu.
Dồn hết tài nguyên vào đại trận thì phải chuẩn bị sẵn biện pháp ứng phó khi đại trận không phát huy tác dụng.
Mấy chục thanh Chích Kiếm · Cải xuyên thủng thân thể Brandon Romanoli, tước đi chút sinh mệnh cuối cùng của hắn.
Trần Dật bắt lấy hệ thống đang tìm cách thoát ly, tiện tay phong ấn.
【EXP +17.400.000】
【Rương Cấp Thánh Linh ×1】
【Những Ngày Thả Diều ×1】
【Những Ngày Thả Diều】 (Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Cấp Thánh Linh
Coi bản thân như cánh diều, tiếp nhận sự gột rửa của cuồng phong, có thể tăng một chút giới hạn pháp lực. (Phán định dựa trên lượng pháp lực của người dùng)
Chú thích: Phẩm chất cuồng phong càng cao, hiệu quả càng tốt.
Chú thích: Hiệu quả tốt nhất trong lần đầu sử dụng.
Cấp bậc: 70
Đánh giá: Tôi luyện, cho đến khi mạnh hơn.
-
Tiện tay cất đồ đi, vật phẩm tăng giới hạn pháp lực chắc sẽ bán được giá tốt.
Trần Dật nhìn sang phía bên kia.
Diệp Lạc thoi thóp thở, bất ngờ vì mình không chết, bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.
Con quái vật coi hắn như cỏ rác đã bị một con quái vật mạnh hơn giết chết.
Trần Dật hút Diệp Lạc lại, quả nhiên có chút khí vận, thế này mà vẫn sống.
Brandon Romanoli không cố ý nhắm vào Diệp Lạc, vì Diệp Lạc quá yếu.
Nhưng đó cũng không phải lý do một kẻ bậc 4 có thể sống sót trong Hoàng Thiên đại trận một thời gian ngắn.
Trần Dật: "Chế Ước: Như Mộng Phi Huyễn."
Diệp Lạc vừa một giây trước còn thoi thóp, giây sau vết thương đã hóa thành hư ảo, chỉ còn sắc mặt hơi tái đi.
Hắn không thể chết được.
Đây chính là phúc tướng của Trần Dật.
Bên trong điện Thanh Đồng, mê cung cấu thành từ bong bóng thế giới với quy mô lớn như vậy, không thể nào lúc nào cũng điều chỉnh bằng nhân lực.
Cho nên Trần Dật khẳng định chắc chắn phải dùng đến pháp trận.
Đã là pháp trận thì nhất định sẽ có mắt trận.
Phá hủy một vạn Mộng Thế Giới cũng không gây ảnh hưởng lớn đến điện Thanh Đồng bằng phá hủy một mắt trận.
Vấn đề là, khi đang ở trong mê cung, làm sao tìm được mắt trận giữa biển thế giới mênh mông.
Cách chắc chắn nhất mà Trần Dật nghĩ ra được chính là dùng chiến thuật biển người.
Ai ngờ Diệp Lạc vừa được Trần Dật đưa đi chưa bao lâu đã mang lại bất ngờ.
Thông qua sợi tơ nhân quả, Trần Dật có thể xác định đại khái độ mạnh yếu trong khí tức của kẻ đối diện.
Người có thể duy trì trạng thái sung sức trong ngục giam này, ngoài Trần Dật ra thì mười phần hết tám chín là cai ngục.
Thế giới bình thường không cần cai ngục, vậy nên nơi đây nhất định là mắt trận.
Khó tin nhất là, thế giới này vừa khéo lại cách thế giới Trần Dật đang ở không xa.
Mọi thứ trùng hợp đến mức Trần Dật cũng không dám tin.
Hạnh Vận Nữ Thần hiển linh rồi sao?
Hay là sự an bài của số phận?
Dù là khả năng nào, Diệp Lạc cũng đúng là phúc tướng.
Diệp Lạc cứ ngỡ mình chắc chắn phải chết, trong cơn mơ màng đã quay về nền tảng thanh toán.
Bên tai hắn còn văng vẳng một câu nói.
"Mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta."
