Chương 1426
Chương 1426: Chứng minh
Đăng ngày 01/10/2026
19
Cùng lúc đó ở một nơi khác, tri thức không ngừng va chạm trong đầu Trần Dật, lóe lên những tia lửa mới.
Khái niệm thiêu đốt mới tuy đúng đắn nhờ ý chí và bản nguyên của hắn, nhưng cải biến không thể làm bừa.
Hấp thu xong hai Trần Dật có khả năng mang theo ký ức trở về, hắn thở dài: "Quả nhiên vẫn không được."
Trần Dật không định tiếp tục nữa.
Hơn một tháng ròng rã trôi qua mà không có lấy một chút tiến triển.
Thậm chí ngay cả 0,001% tiến độ cũng không có.
Trong khoảng thời gian này, hắn đã mượn cây Bồ Đề thăng cấp Thánh Linh phối hợp với Căn Nhà Thời Không.
Nhưng vẫn không có dấu hiệu đột phá.
Đây không chỉ là vấn đề thiếu hụt tri thức, mà còn do bản thân khái niệm có giới hạn dung nạp.
Dưới tiền đề có giới hạn, khái niệm dù hoàn thiện đến đâu cũng sẽ chạm trần.
Càng về sau, độ khó để tăng tiến lại càng cao.
Rất nhanh, Trần Dật đã lấy lại trạng thái lý trí.
"Mình không cần sự hoàn hảo, chỉ cần khái niệm thiêu đốt phù hợp với chân lý mình muốn, vậy là đủ."
Khái niệm thiêu đốt quả thực vẫn có thể tăng thêm, nhưng tài nguyên cần để tăng mỗi 0,01% thậm chí đủ để đạo đồ Thiêu Đốt của Trần Dật lên 1 cấp.
Đường để trở nên mạnh mẽ không chỉ có một lối.
Sau khi hắn đưa ra lựa chọn, vận khí của các pháp sư hệ hỏa cũng dừng biến đổi.
Trong tay các pháp sư hệ hỏa bậc thấp, những thuật liên quan đến thiêu đốt có thể tăng từ 25% đến 32% sát thương so với ban đầu.
Còn với Trần Dật, kẻ đóng vai trò ngọn nguồn.
Khi các quy tắc dệt nên từ nền tảng khái niệm thiêu đốt mới được cấu trúc vào bản nguyên.
[Đạo đồ Thiêu Đốt thăng lên cấp 18]
[Đạo đồ Thiêu Đốt thăng lên cấp 19]
...
[Đạo đồ Thiêu Đốt thăng lên cấp 26]
Đạo đồ Thiêu Đốt cấp 26: Sát thương thiêu đốt của ngọn lửa tăng 450% (Sức phá hoại cơ bản +95%) (Hiệu chỉnh chất lượng ngọn lửa 410%)
· Đòn đánh hệ hỏa kèm theo 1000 điểm sát thương chuẩn
· Áo nghĩa cấp 10 — Tàn Bạo
· Áo nghĩa cấp 20 — Ngọn Lửa Phân Tích
-
Tái định nghĩa khái niệm lần thứ hai, đạo đồ Thiêu Đốt của Trần Dật chỉ tăng thêm 31% sức phá hoại cơ bản.
Kém xa mức tăng của lần tái định nghĩa đầu tiên.
Điều này rất bình thường.
Lần định nghĩa đầu tiên là bước đột phá từ không đến một.
Lần thứ hai chỉ là hoàn thiện trên nền tảng sẵn có.
Hơn nữa theo ước tính của Trần Dật.
Sức phá hoại +99%, hiệu chỉnh chất lượng +420% có lẽ chính là giới hạn trên lý thuyết.
Trừ khi hắn từ bỏ một thuộc tính, nếu không đây đã là mức trần.
Sức phá hoại của thuật so với trước kia tăng khoảng 19%.
Nếu tính cả độ cứng cáp và tốc độ do chất lượng mang lại.
Thực lực tổng thể của Trần Dật tăng khoảng 25%.
Vẫn chưa đủ, uy lực tấn công có thể đã đạt chuẩn.
Nhưng thuật dù mạnh đến đâu mà không đánh trúng đối phương thì cũng vô nghĩa.
Không thể lúc nào cũng dùng Chế Ước chuyển đổi hư thực của ma nhãn để ép đánh trúng tuyệt đối.
Làm thế thì Trần Dật chỉ cần tung ra hai chiêu là ma nhãn cạn kiệt đồng lực.
Tốc độ bay của thuật pháp về cơ bản liên kết trực tiếp với cường độ tinh thần của hắn.
Trước khi thuật pháp có cơ hội tối ưu hóa thêm, hắn chỉ còn cách tìm phương án từ phương diện tinh thần.
Thực ra Trò Chơi Thế Giới đã cho Trần Dật một đáp án tham khảo.
Đó chính là cuốn sách ma pháp liên quan đến linh hồn trong các lựa chọn lần trước.
Thể xác, tinh thần, linh hồn.
Trong đó linh hồn và tinh thần gắn kết chặt chẽ nhất, việc tiêu hao lực lượng linh hồn để cường hóa tinh thần tạm thời hoàn toàn khả thi.
Nhưng hiện tại...
Chỉ có thể nghĩ cách khác.
Chẳng hạn như phù phép.
Thẻ bài kiểu tuần không đã quá lạc hậu, chi bằng trực tiếp gắn thêm khái niệm gia tốc.
Tiếp đó, hắn còn phải tạo ra một thuật mới.
Phiền phức đến đâu cũng không sao, cuối cùng có thể dùng bộ Thần Bí để sao chép lại.
Mục tiêu là hướng đến sức phá hoại tột cùng.
Sau cùng, vì chưa thể tìm ra lời giải cho nan đề mất trạng thái hai của Tam Linh Quy Nhất Tế.
Vậy thì trước mắt cứ tập trung giải quyết vấn đề dễ mất mạng ở trạng thái hai.
Trần Dật ở trạng thái này có sức phá hoại vượt mức tiêu chuẩn.
Chi bằng bỏ bớt một phần lực lượng thăng hoa, chuyển sang tăng phòng ngự và tốc độ bay.
Điểm này có thể trực tiếp tham khảo Xích Hoa Kim Thân.
Trần Dật dám khẳng định chắc chắn Thương Lang · Ai Đỗ từng nếm trải Tam Linh Quy Nhất Tế.
Bởi vì điểm khởi đầu của việc đốt cháy kim tính để cường hóa bản thân chính là ở vị trí tim.
Hơn nữa một vài nguyên lý cường hóa nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.
Bây giờ học hỏi ngược lại, hắn chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào.
Trong lúc Trần Dật chật vật nâng cao thực lực, bên ngoài đang diễn ra đợt sàng lọc rầm rộ.
Tính năng chiến đấu của võ đài gần như chỉ để trưng bày đối với cấp 7, nhưng với những kẻ dưới cấp 7 thì không phải vậy.
Văn không đệ nhất, võ không đệ nhị.
Đã muốn đấu lôi đài với các thế lực khác, tất nhiên phải chọn ra kẻ mạnh.
Sàng lọc thế nào?
Đánh!
Tản Hoa và Dược Doanh Tiền đã lâu không liên lạc với Trần Dật cũng trà trộn trong đội ngũ dự thi.
Dược Doanh Tiền nhìn danh sách top 1500, không khỏi thấy xót ruột.
Đổi lại là trước kia, vị trí đầu bảng của cấp 4, 5, 6 đều thuộc về hệ thời không.
Bây giờ thì khác, thỉnh thoảng lại có một kẻ thuộc hệ nguyên tố khác chen chân vào.
Đặc biệt là pháp sư hệ hỏa, số lượng chiếm đông nhất.
Đánh với hệ thời gian thì dùng Ảnh · Viêm Ma gánh đòn.
Đánh với hệ không gian thì dùng Ngũ Tạng Uẩn tăng chỉ số để né tránh.
Lại còn học lệch thêm một chút ảo thuật, phân thân.
Đúng là nực cười.
Chỉ khi đánh với đám người này mới biết bọn chúng khó chịu đến mức nào.
Nếu không thì dựa vào đâu mà vận khí của pháp sư hệ hỏa vẫn duy trì mạnh mẽ sau khi số lượng đã giảm mất chín phần.
Những pháp sư hệ hỏa còn sống sót, kẻ sau đánh giỏi hơn kẻ trước.
Đặc biệt gần đây sau khi ai đó thiết lập lại khái niệm thiêu đốt lần thứ hai, những pháp sư hệ hỏa đi theo hướng thiêu đốt dù không làm gì cũng tự động mạnh lên không ít.
Điều này lại càng làm tăng số lượng pháp sư hệ hỏa trong top 1500.
Còn việc tại sao vẫn có các hệ khác.
Đương nhiên là vì để đối phó với hệ hỏa, cấp 7 của các hệ khác cũng từng truyền thụ pháp môn.
Đáng tiếc hiệu quả không như mong đợi.
Chênh lệch không chỉ nằm ở thuật pháp.
Phần lớn nằm ở con người.
Kẻ mạnh vĩnh viễn là người, không phải thuật.
Pháp sư hệ hỏa sống được đến hiện tại đều là những kẻ xuất chúng.
Tản Hoa nhận ra nét mặt của Dược Doanh Tiền, cười lạnh: "Đồ nuôi sâu bọ, cậu cay cú cái gì."
"Cậu lết được vào top 1500, chẳng phải cũng nhờ con bướm lửa đó à."
Dược Doanh Tiền chợt ngộ ra, hóa ra bản thân cũng tính là nửa tên hệ hỏa, vậy thì không sao rồi.
Để con bướm lửa nhỏ học được hai thuật này, Dược Doanh Tiền đã chịu không ít khổ sở.
Bây giờ chẳng phải là minh chứng cho sự nỗ lực sao.
Vừa định châm chọc lại, Dược Doanh Tiền bỗng nhớ ra điều gì, bất giác thở dài: "Thành cũng do cổ trùng, bại cũng do cổ trùng."
Tản Hoa cũng im lặng.
Kể từ khi Trần Dật bước vào cấp 7 đến nay đã mấy trăm năm trôi qua, nhưng những hạt giống cùng thời như họ lại không thấy chút hy vọng đột phá nào.
Dược Doanh Tiền tương tự như triệu hồi sư.
Nếu mượn cổ trùng để cảm ngộ một con đường nào đó, hắn sẽ dễ nắm bắt bản nguyên hơn các hệ thống chức nghiệp thông thường.
Nhưng nếu chỉ dựa vào một chủng loại cổ trùng đơn điệu, liệu hắn có sống sót được đến bây giờ không.
Tản Hoa dựa vào khế ước sinh mệnh, vay mượn thuộc tính từ thú cưng của mình, rồi bắt thú cưng đi đào khoáng.
Giai đoạn đầu quả thực mang lại chiến lực đáng kể cùng vô số tài nguyên.
Kết quả hiện tại là:
Thú cưng gặp suy kiếp thiên nhân khó lòng vượt qua, chỉ có thể đi theo con đường ngụy thiên nhân.
Bản thân cô lại thiếu hụt cảm ngộ chiến đấu, kẹt cứng ở Thiên Nhân Ngũ Suy không cách nào bứt phá.
Thực ra Tản Hoa và Dược Doanh Tiền đều hiểu, ở độ tuổi này đạt tới Thiên Nhân Ngũ Suy và đứng trong nhóm chiến lực đỉnh cao.
Họ đã được coi là thiên tài, quái vật trong toàn cõi hư không.
Đừng nói là ngàn năm chưa vào cấp 7, dù là mười vạn năm chưa bước qua cũng là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng phía trước đã có người làm được.
Cộng thêm bối cảnh chiến tranh hư không lần thứ ba đang diễn ra.
Ngay cả cấp 7, cấp 8 cũng sẽ trở thành cái giá phải trả trong khẩu hiệu không tiếc bất cứ giá nào.
Dưới cấp thiên nhân thì chết từng mảng lớn.
Cho nên Tản Hoa và Dược Doanh Tiền buộc phải tranh.
Lần này chính là cơ hội.
Chỉ cần thắng, dựa vào lượng tài nguyên khổng lồ, cơ hội bước vào cấp 7 của họ sẽ tăng thêm vài phần.
