Chương 1439
Chương 1439: Không ai suy nghĩ sâu xa một kẻ điên đang nghĩ gì
Đăng ngày 01/10/2026
19
Sau khi kiểm tra toàn diện tính năng của [Thiên Chi Tỏa], Trần Dật lấy ra máu của một vị Chân Tổ nào đó, dung hợp vào trong.
Rất nhanh, trang bị này có thêm dòng thuộc tính Lưu Niên.
Thuộc tính này có thể cường hóa các dòng sẵn có, đồng thời biên độ tăng cường sẽ nhiều thêm theo năm tháng tích lũy.
Trần Dật chọn cường hóa dòng Xà Chi Luật.
Chỉ khi độ cứng và độ dẻo dai được nâng cao thì mới khống chế kẻ địch tốt hơn, phong ấn mới phát huy tác dụng.
Tuy nhiên... Trần Dật vẫn cảm thấy còn thiếu một chút.
Chứng ám ảnh sợ thiếu hụt sức mạnh lại tái phát.
Đám thần minh này ai nấy đều có toan tính riêng, để đảm bảo kế hoạch của mình diễn ra suôn sẻ,
Trần Dật dùng hai Huân chương Vàng đổi vật phẩm, lấy về 2000 Nguyên Sơ Tinh Thạch để chuẩn bị cường hóa.
Phải trả cái giá lớn như vậy mới có được món vũ trang đối thần, nghĩ cũng biết chi phí cường hóa tuyệt đối không rẻ.
Thực tế đúng là như vậy.
Đổi sạch cả 4 Huân chương Vàng cũng chỉ cường hóa lên tới +12.
Chi phí cường hóa món trang bị này thậm chí còn đắt hơn cả trang bị cấp Thần Thoại.
[Vũ trang đối thần: Thiên Chi Tỏa +12] (Đã liên kết với người chơi Dật) (Trang bị đặc biệt)
Phẩm chất: Thánh Linh cấp
......
Độ dẻo dai chân thực: 170 (+50)
Độ cứng chân thực: 170 (+50)
.....
Độ bền: 54/54
+12: Độ dẻo dai và độ cứng cơ bản của trang bị +25
Cấp bậc: 70
Đánh giá: Kẻ lắm lời và thần minh không xứng ngồi chung bàn!
-
Đập vào gần 4000 Nguyên Sơ Tinh Thạch, Trần Dật mới có thêm chút tự tin.
Đã đến lúc đi chào hỏi vị Thần Trò Đùa nào đó rồi.
.......
Loki đang chuẩn bị ngủ trưa.
Chẳng có ai quy định thần thì không được ngủ trưa cả.
Lôi đài đã đấu đến trận thứ 7.
Trận thứ tư là Ares thắng.
Sau khi đoạt lấy quyền năng tương ứng với Thắng Lợi của Athena, bản thân Ares thực chất không mạnh lên bao nhiêu.
Muốn phát huy tối đa quyền năng thì cần có thần khí.
Nhưng thần khí của Ares lại không tương thích với Thắng Lợi.
Đoạt lấy quyền năng chỉ giúp hắn hoàn thiện quyền bính Chiến Tranh ở một mức độ nhất định.
Thứ thực sự khiến hắn mạnh lên là Ngân Khí do Athena và các tín đồ của Athena khổ luyện mà thành.
Ngân Khí tăng tiến khiến ngọn mâu đồng của Ares sắc bén đến mức khủng khiếp, đồng thời lớp Ngân Khí hộ thể cũng gia tăng khả năng phòng ngự.
Ngặt nỗi đối thủ của hắn, pháp sư hệ phong của Học Giả Chi Gia —— Zachary Stephens, lại không nổi tiếng về khả năng tấn công mạnh mẽ.
Con đường của hệ phong có hai nhánh: Vô Hình Vô Tướng và Bạo Phong.
Gió vô hình, gió vô tướng.
Kẻ mạnh đi theo nhánh này có khả năng né tránh đạt mức tối đa.
Ngay cả đòn tấn công trực diện cũng có thể lách qua.
Đồng thời, ngọn gió sinh ra từ chuyển động và đòn đánh của đối phương sẽ bị khống chế, quay ngược lại tấn công chính họ.
Đối thủ càng mạnh, đòn đánh trả lại càng uy lực.
Bạo Phong đại diện cho tốc độ và sức mạnh.
Dùng cuồng phong nghiền ép tất cả.
Zachary Stephens đi theo nhánh Vô Hình Vô Tướng.
Trận chiến này kéo dài rất lâu.
Một bên khó lòng đánh trúng, một bên lại không tạo ra được sát thương đáng kể.
Đánh tới cuối cùng, vị pháp sư hệ phong đành nghẹn khuất nhận thua.
Trận thứ năm là Thương Lang · Ai Đỗ của Học Giả Chi Gia đấu với một kẻ Luân Hồi.
Thương Lang · Ai Đỗ thắng, nhưng thắng rất chật vật.
Trận thứ sáu chính là Loki đấu với Lệnh Hồ Tử.
Loki dùng lối đánh như đùa cợt để trêu đùa người chơi Niệm sư cấp 7 đến từ Trò Chơi Thế Giới.
Không hiểu mánh khóe lừa đảo thì cũng không hiểu quyền bính lừa gạt.
Không nhìn thấu hư giả thì không thể nào đánh thắng Loki.
Cho nên bây giờ là thời gian nghỉ ngơi.
Loki không biết lấy từ đâu ra một cái gối, hai tay gối sau đầu rồi nằm phịch xuống một cách khoan khoái.
Vừa nằm xuống, trong túi áo hắn bỗng nhảy ra một chiếc đồng hồ báo thức.
Chiếc đồng hồ mọc ra hai cánh tay, một tay ôm đầu, một tay chống hông.
Sau đó nó rung lắc dữ dội bằng một tư thế bỉ ổi, phát ra âm thanh chói tai.
Loki bị dọa cho tim đập thình thịch theo đúng nghĩa đen, thậm chí có thể nhìn thấy một khối hình trái tim đang co bóp phập phồng nơi lồng ngực hắn.
Định thần lại, Loki nổi giận: "Này! Mày làm ồn đến tao rồi đấy!"
Chiếc đồng hồ báo thức phớt lờ, vẫn tiếp tục rung bần bật, thậm chí còn chạy vòng quanh người Loki mà rung.
Các thần minh và tín đồ xung quanh hoàn toàn dửng dưng trước cảnh tượng này.
Đã là Thần Trò Đùa và Lừa Gạt, lúc nào Loki không làm ra những chuyện khó hiểu thì đó mới không phải là hắn.
Bắt hụt chiếc đồng hồ, Loki bỗng nảy ra một ý hay.
Hắn rút từ trong túi ra một cây búa dài tới 5 mét, nhắm thẳng hướng chiếc đồng hồ mà nện mạnh xuống.
"Rắc!"
Không gian nứt toác ra một cái hố lớn.
Chiếc đồng hồ nằm ngay mép hố nứt, làm như vừa nuốt một ngụm nước bọt.
Sau đó nó co giò chạy bán sống bán chết.
Thấy nện trượt, Loki càng điên tiết hơn, vung cây búa lớn đuổi theo sát nút.
"Uỳnh!"
"Uỳnh!"
...
Cứ thế, mỗi bước giẫm nát một hố sâu, Loki chẳng mấy chốc đã chạy đi đằng nào mất dạng.
Cùng lúc đó ở phía bên kia, Trần Dật đã đợi sẵn Loki đang mải miết đuổi giết chiếc đồng hồ.
Trần Dật liếc nhìn chiếc đồng hồ một cái, ngọn lửa bạc bùng lên, thiêu rụi nó không còn sót lại chút gì.
Loki với khuôn mặt đỏ bừng vì tức tối vẫn chưa hả giận, vung búa lớn nện liên tiếp xuống đất.
Sau vài chục cú đập, Loki kiệt sức.
Hắn dựa vào cây búa lớn, lồng ngực phập phồng thở dốc dữ dội.
"Ư ư."
Nghe như đang nói lời cảm ơn.
Phải thừa nhận rằng, thiết lập miệng bị khâu lại thực sự rất tiện dụng vào những lúc cần thiết.
Trần Dật mở lời: "Tôi có thể tha mạng cho kẻ đi cùng anh."
Loki giơ lên một tấm bảng viết đầy những lời nhảm nhí, đại ý là không tha cũng được mà tha cũng chẳng sao.
"Tôi cần phương pháp đập vỡ quyền bính."
Loki nhìn sâu vào mắt Trần Dật, không còn giả điên giả dại nữa.
Kể từ khi rời khỏi khu vực khán giả của người chơi, Loki vẫn luôn chờ người chơi đến liên lạc với mình.
Tại sao không tìm kẻ Luân Hồi?
Bởi vì đám Luân Hồi quá khó lường.
Con đường của họ định đoạt tính cách tùy hứng làm bậy, không chừng chân trước vừa đồng ý, chân sau đã giết chết Tyr.
Tyr sống hay chết thực ra Loki chẳng bận tâm.
Chủ yếu đây là lần cuối cùng hắn ra tay giúp gã ngốc chỉ biết chiến đấu và tự nhận là anh trai mình kia.
Hắn mắc chứng cầu toàn, cho nên đối phương tốt nhất là đừng chết.
Chỉ là Loki không ngờ khẩu vị của Trần Dật lại lớn đến vậy.
Đập vỡ quyền bính đã chạm đến bí mật cốt lõi của thần minh, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ.
Nhưng... chuyện do Thần Lừa Gạt tiết lộ thì có liên quan gì đến Loki này?
Vị thần với bản chất lừa lọc lộ rõ trên mặt lại lôi ra một tấm bảng khác.
"Đương nhiên có thể, nhưng tiền trao cháo múc."
"Gã ngốc to xác nào đó sắp tới rồi đấy."
Đúng như lời Loki nói, không lâu sau, Chiến Thần Tyr của thần hệ Odin đã tìm tới.
Sau đó không ngoài dự đoán, hắn bị Trần Dật và Loki liên thủ gài bẫy.
Bị Thiên Chi Tỏa siết chặt không thể động đậy, Tyr cũng không hề kinh ngạc: "Cậu muốn làm gì, Loki?"
Loki làm vẻ mặt dữ tợn, giơ bảng lên.
"Đương nhiên là giết anh!"
Tyr lắc đầu: "Cậu không muốn đâu. Nếu cậu thực sự muốn thì tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lâu rồi."
"Đồ ngu! Trước kia thời cơ chưa tới, bây giờ thì khác!"
"Khặc khặc khặc, giao quyền bính ra đây!"
Tyr gật đầu, rồi lấy quyền bính ra trước ánh mắt sững sờ của Loki.
Một cơn thịnh nộ khó tả bùng lên trong lòng Loki.
Khốn kiếp!
Khốn kiếp!!
Các người coi tôi là ai chứ?!
Tôi là Thần Lừa Gạt cơ mà!
Anh phải sợ tôi, phải lo lắng trước những âm mưu quỷ kế của tôi chứ!
Loki tức tối lôi ra một cây búa đồ chơi cỡ bàn tay, gõ nhẹ lên khối quyền bính mang hình dáng pho tượng.
Các quyền năng cấu thành quyền bính lập tức tách rời nhau ra.
Loki tiện tay ném cây búa đồ chơi cùng quyền năng Chiến Tranh cho Trần Dật, rồi quay đầu bỏ đi thẳng, không thèm nhìn lại.
Tyr thu hồi lại phần quyền bính đã sứt mẻ một góc, khí tức quanh người trở nên bất ổn.
Không phải vị thần nào cũng giống như Athena, bị tước đi quyền năng mà vẫn có thể bình thản như không có chuyện gì.
Sau khi Loki rời đi, Tyr dù đang là tù nhân của Trần Dật nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét kiêu ngạo.
"Phàm nhân, dù không biết anh đã đạt được thỏa thuận gì với tên kia, nhưng tốt nhất hãy giữ khoảng cách với thần."
Trần Dật ghét sự đe dọa, và hắn thường sẽ xử lý mối đe dọa từ trong trứng nước.
Chỉ có điều lần này, Trần Dật quyết định tiếp thu lời cảnh báo đó.
