Chương 1446
Chương 1446: Hình như có chút đạo lý
Đăng ngày 01/10/2026
19
Câu nói này của Loki có thể diễn giải theo nhiều cách.
Lúc đó Trần Dật hiểu là:
Loki là Thần Lừa Lọc, hắn không đáng tin, vậy nên Cựu Thần không đáng tin.
Cũng có thể hiểu theo đúng nghĩa đen.
Loki bằng lòng trở thành Cựu Thần, cho nên có thể thử tin hắn.
Bây giờ ngẫm lại, có lẽ còn có ẩn ý khác.
Vicky Gomes phát hiện, trên chiến trường chư thần có vài vị thần đánh rất qua loa lấy lệ.
Điều này không hợp lẽ thường.
Ares lại nói trước kế hoạch của Thượng Đế ngay trên võ đài.
Hành động chẳng khác nào một kẻ ngu ngốc.
Hàng loạt điểm bất hợp lý xâu chuỗi lại với nhau, dẫn tới một khả năng.
Trong số các Cựu Thần, e rằng đã có những cá thể bị thần linh của Thiên Đường Chi Thành thế chỗ.
Như vậy bất kể bên nào thắng, bọn họ vẫn là thần.
Thế nên những vị thần này mới có thể đánh một cách hời hợt.
Ares đúng là không thâm hiểm bằng Athena, nhưng sống ngần ấy năm, không thể nào là một kẻ đần độn thực sự.
Nếu như cái gọi là Nguồn Cơn Hỗn Loạn trước mắt có thể là phân thân của Ares.
Vậy thì mọi chuyện đã có thể giải thích được rồi.
Ares nói trước kế hoạch của Thượng Đế, e là để giả chết thoát thân.
Ares rất muốn quyền bính Chiến Tranh trở nên mạnh hơn, nhưng lại sợ hãi sức mạnh của Thượng Đế.
Khí bạc là do Thượng Đế ban cho.
Nếu sau khi chiến tranh thắng lợi, Thượng Đế muốn thu hồi thì làm thế nào?
Chẳng phải là mừng hụt hay sao.
Cho nên... Thượng Đế không thể thắng!
Ares nói ra kế hoạch của Thượng Đế trước mặt mấy phe thế lực, chính là để cường giả của các phe này giết sạch tất cả những vị thần nắm giữ quyền năng Chiến Tranh có mặt ở đây.
Hắn chỉ cần gom đủ quyền bính Chiến Tranh hoàn chỉnh trước thời điểm đó.
Vậy thì sau khi toàn bộ thần nắm giữ quyền năng Chiến Tranh chết hết, quyền bính Chiến Tranh chắc chắn và chỉ có thể chọn Nguồn Cơn Hỗn Loạn.
Đồng thời, vì Chiến Thần đã chết, phe Thiên Đường Chi Thành sẽ không còn khí bạc chuyên dùng để khắc chế ô nhiễm cũng như chiến lực quân đội của Chiến Thần.
Cuộc chiến với Cựu Thần e là mười phần thì thua đến tám chín.
Đợi đến khi Thượng Đế trở thành Cựu Thần, Ares lại có thể đường hoàng xuất hiện.
Ai còn dám bảo Ares ngu xuẩn?
Tất nhiên hắn vẫn chưa đủ thông minh, trong kế hoạch của hắn không hề có phương án ứng phó với cục diện hiện tại.
Tại sao lại có người ra tay với Cựu Thần.
Cựu Thần thượng vị mới phù hợp với lợi ích của các phe thế lực.
Bình thường đúng là như vậy, kẻ không bình thường ở đây là Trần Dật.
Chỉ là Trần Dật vẫn chưa nghĩ thông, rốt cuộc Athena và Loki đóng vai trò gì trong chuyện này?
Athena, vị nữ thần đại diện cho chiến tranh và trí tuệ, đang mượn tay Trần Dật để đạt được một mục đích nào đó.
Khi trận chiến với Athena gần đi đến hồi kết, trạng thái của Trần Dật đã không còn quá tốt.
Athena thực sự rất mạnh, nếu không nhờ tận dụng hiệu ứng bộ trang bị Huyền Bí đánh cho đối phương trở tay không kịp, trận đấu e rằng sẽ dần chuyển biến theo hướng bất lợi cho Trần Dật.
Sau khi tiến vào trạng thái hai của Tam Linh Quy Nhất Tế, chiến lực đúng là tăng vọt.
Nhưng Athena vẫn còn một thần khí chưa giải phong, hơn nữa còn là thần khí tương ứng với quyền năng Trí Tuệ.
Chiến lực giữa hai bên sẽ không chênh lệch quá nhiều.
Chưa kể Athena còn có thể hồi sinh, ít nhất phải giết ba lần mới hoàn toàn tiêu diệt được.
Nói thật, nếu thực sự liều mạng sống chết, ai thắng ai thua còn chưa biết chừng.
Nàng ta cố ý nhường lại mảnh vỡ quyền bính Chiến Tranh.
Hành vi của Loki thì Trần Dật càng nhìn không thấu.
Dựa vào trực giác của một kẻ cùng phường mưu mô, Trần Dật nghi ngờ trong mỗi một bước đi đều có bóng dáng của Loki.
Người mà Hạnh Vận Nữ Thần nhắc tới, liệu có phải là hắn?
Nhưng sắp rồi.
Khi kẻ thông minh như Ares chuẩn bị xong sân khấu, những kẻ giấu mặt này rồi cũng sẽ lần lượt bước lên.
Trước lúc đó, Trần Dật cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.
Phún Hỏa Long đi tới bên cạnh Trần Dật, đưa qua bình thuốc xoa dịu tinh thần: "Ngao."
"Cảm ơn."
Khâu Tạp cũng giúp Trần Dật xoa thái dương.
Nếu là bình thường, con mèo này tuyệt đối không ngoan ngoãn như vậy.
Chủ yếu là vừa nãy trong lúc Trần Dật chiến đấu, nó đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Biết đâu có kẻ nào đó đang nhắm vào nó.
Bây giờ nó đang thiếu cảm giác an toàn.
Nó hoàn toàn không phát hiện ra Trần Dật vừa liếc nhìn nó một cái đầy thâm sâu.
Cái nhìn này còn sâu xa hơn cả lúc nhìn Nguồn Cơn Hỗn Loạn.
Phún Hỏa Long và Khâu Tạp không tham gia vào trận đấu.
Trận chiến này là sự va chạm về con đường đi giữa Trần Dật và Thương Lang · Ai Đỗ. Ngoại trừ việc Thương Lang · Ai Đỗ sử dụng vật phẩm bổ sung thuộc tính lúc ban đầu, cả hai bên đều chỉ dùng trang bị của bản thân, không nhờ cậy bất kỳ ngoại lực nào.
Thậm chí Trần Dật còn không dùng đến hiệu ứng của bộ Huyền Bí và pháp vực của Áo Choàng Vĩnh Dạ.
Trần Dật vừa từ từ hồi phục trạng thái vừa chìm vào suy tư: "Nhưng anh ta nói cũng có phần đúng, nếu không có vật chất cho mình thiêu đốt, làm sao ngọn lửa có thể hình thành."
"Không có tử, sinh sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên Tam Linh Quy Nhất Tế mới gặp trục trặc."
"Mình mượn việc thiêu đốt lực tồn tại để tiến gần hơn tới việc thiêu đốt bản thân sự tồn tại, nếu không có lực tồn tại, mình thậm chí không thể dùng được ngụy pháp vực."
"Lực tồn tại chỉ là sự ảnh hưởng của việc tồn tại, không thể đại diện cho chính sự tồn tại."
Không nên tiếp tục mượn ngoại vật để thiêu đốt nữa, cho dù ngoại vật đó là một khái niệm, thì nó vẫn là ngoại vật.
Trùng hợp thay.
Sau khi Thương Lang · Ai Đỗ tỉnh lại, ban đầu hắn chỉ im lặng.
Rất lâu sau, hắn thở dài một hơi thật sâu.
"Mình lại thua rồi."
"Con đường của mình vẫn chưa đủ hoàn thiện."
"Tên kia nói dường như có lý, chính sự hữu hạn của bản thân đã trói buộc chính mình."
"Đơn thuần gia tăng nguồn năng lượng không thể giải quyết triệt để vấn đề."
"Tam Linh Quy Nhất Tế không hợp với mình, thuật này chỉ có hắn mới dùng được, mình bắt buộc phải tìm ra động cơ vĩnh cửu thuộc về riêng mình."
Dĩ nhiên, hai người này khi đối mặt nhau sẽ tuyệt đối không thừa nhận rằng bản thân thấy đối phương nói có lý.
Mười pháp sư thì cả mười một người mồm mép cứng cỏi, nhưng nếu anh có thể thuyết phục được họ, họ lại trở nên rất dễ nói chuyện và công nhận anh.
Sự thuyết phục này chỉ giới hạn giữa các pháp sư với nhau.
Bởi vì pháp sư khinh thường tất cả các nghề nghiệp khác một cách bình đẳng.
Cho dù anh là cường giả đi chăng nữa.
.......
Xét thấy giữa phân thân và bản thể có thể có mối liên hệ, Trần Dật cuối cùng vẫn không ra tay giết chết, tránh để một vị thần nào đó phải rời khỏi sân khấu quá sớm.
Nguồn Cơn Hỗn Loạn rơi vào trạng thái chết giả.
Quyền bính giả tạo bị rút ra ngoài.
Trần Dật lấy ra chiếc búa đồ chơi nhỏ do Loki đưa, ném cho Khâu Tạp: "Muốn thử không, cảm giác gõ vỡ quyền bính ấy."
Khâu Tạp lập tức nhảy từ trên đầu Trần Dật xuống: "Khụ khụ, thật ra ta cũng không ham hố thử cho lắm, nhưng nếu cậu cứ nhất quyết bảo ta làm thì cũng không phải là không được."
Không đợi Trần Dật lên tiếng, nó đã giật phắt lấy cây búa đồ chơi nhỏ trong tay hắn.
Nó cười hì hì nhìn quyền bính giả tạo đang không ngừng va đập vào phong ấn.
Nó tò mò chết đi được, không biết đập vỡ quyền bính sẽ có cảm giác thế nào.
Tại sao Trần Dật không trực tiếp đập vỡ, bởi vì cây búa đồ chơi nhỏ này Trần Dật không dùng được.
Trần Dật không tin cây búa này, vậy thì trong tay hắn, nó thực sự chỉ là một cây búa đồ chơi bình thường.
Phún Hỏa Long cũng không được.
Không phải Phún Hỏa Long không tin Trần Dật, mà là giác quan của nó quá nhạy bén, đồng thời nó cũng quá hiểu hắn.
Người không tin cây búa là thật như Trần Dật nói ra điều gì, Phún Hỏa Long cũng sẽ nhận ra chút bất thường.
Đây là cái bẫy Loki đào cho Trần Dật.
Khế ước không phải là vạn năng.
Loki đúng là đã đưa cho Trần Dật biện pháp đập vỡ quyền bính, chỉ là tất cả những kẻ tâm cơ thâm trầm đều không dùng được cây búa này.
Những kẻ như vậy rất khó lòng tin rằng một cây búa như thế này lại có thể đập vỡ quyền bính.
Không tin, thì sức mạnh lừa lọc sẽ không thể phát huy tác dụng.
Theo một ý nghĩa nào đó, người ở đây chỉ có Khâu Tạp là dùng được.
Giống như Hạnh Vận Nữ Thần mỗi khi có chỗ dựa vững chắc sẽ vứt bỏ não bộ vậy.
Khâu Tạp lúc ở cạnh Trần Dật về cơ bản cũng lười động não.
Nghĩ nhiều thế để làm gì?
Có tính kế thắng được Trần Dật không?
Có đánh thắng được Trần Dật không?
Đều không thể.
Vậy thì cần não làm gì nữa.
Bất đẳng thức Khâu Tạp giải quyết gọn trong một nốt nhạc.
