Chương 1459
Chương 1459: Độ khó cực cao!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hư không không ngừng mở rộng là nhờ sự hiện diện của cấp 7.
Chế Ước của cấp 7 chính là từ không sinh có.
Tổng khối lượng của hư không cũng nhờ đó mà liên tục tăng lên.
Chỉ là cũng vì các bậc cao giai, khối lượng của hư không đôi khi lại giảm bớt.
Nhưng nhìn chung vẫn theo xu hướng đi lên.
Cộng thêm một số thực thể vĩnh cửu vận hành không ngừng.
Hư không sẽ chỉ ngày càng lớn, ngày càng mạnh.
Có thể nói, số lượng cao giai càng nhiều, hư không càng mạnh mẽ.
Thế nhưng trong cuộc chiến lần này, một lượng lớn cao giai đã ngã xuống.
Cấp 7, cấp 8.
Chiến sĩ, pháp sư, thích khách, Cổ sư...
Để tiếp tục phát triển, hư không có cơ chế tự điều tiết tất yếu.
Hư không phản hồi khí vận cho nghề nghiệp tương ứng, khí vận lại phản hồi về từng cá nhân.
Đúng chuẩn thời thế đến, thiên địa cùng chung sức.
Cho nên chỉ trong một thời gian ngắn, đã xuất hiện không ít người nắm bắt được cơ hội lĩnh ngộ bản nguyên.
Tất nhiên, nắm bắt cơ hội là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.
Nếu không có gì bất ngờ, trong khoảng thời gian tiếp theo, các thế lực sẽ lần lượt sinh ra thêm một số cấp 7.
Cho đến khi đợt phản hồi của hư không kết thúc.
Tuy nguyên lý không liên quan trực tiếp đến việc cao giai chết đi.
Nhưng nhìn bên ngoài, cảnh tượng đó giống như trên mảnh đất chôn vùi xác chết sẽ nở ra những đóa hoa rực rỡ hơn.
Bảo sao lại có câu nói lưu truyền.
Vị trí cao giai như củ cải cắm vào hố đất, một củ một hố.
Chỉ khi có kẻ chết đi, mới có kẻ leo lên được.
Còn về khí vận của pháp sư hệ hỏa...
Nó không nhận được phản hồi từ hư không, bởi vốn dĩ khí vận của pháp sư hệ hỏa không hề suy yếu.
Ở những cuộc chiến trước, tỷ lệ tử vong của pháp sư hệ hỏa trong hư không cao đến đáng sợ.
Chết gần hết rồi, những kẻ còn sống đều là cường giả.
Thành ra trong cuộc chiến hư không lần thứ ba, tỷ lệ tử vong của pháp sư hệ hỏa lại là thấp nhất.
Khí vận pháp sư hệ hỏa tự nhiên cũng chẳng có ý định phản hồi lại cho các cá nhân.
Có thêm một cấp 7 cũng chẳng giải quyết được gì nhiều.
Thà rằng cứ chờ Trần Dật hoặc Thương Lang · Ai Đỗ có một người đột phá.
Đại khái là ý tứ như vậy.
Bức thư cuối cùng là của Tản Hoa gửi tới.
Cô ta tham gia lôi đài, đánh lên tận hạng 4.
Nhận thưởng xong, cô ta tới Bá Giả Thế Giới bế quan tiềm tu.
Không ngoài dự đoán, cô ta cũng tìm ra phương hướng cho mình.
Cô ta định để thú cưng học thế của bản thân, ngưng tụ ra pháp tướng thiên địa.
Bức thư này chẳng có mục đích gì khác, thuần túy là để khoe khoang.
"...Đừng vội đắc ý, chẳng qua chỉ là để anh dẫn trước một lát mà thôi..."
Những kẻ này dường như đang tuyên cáo thời đại mới đã đến.
Họ bơm thêm dòng máu mới vào các phe thế lực.
Trần Dật rõ ràng mới bước chân vào cấp 7 không lâu, vậy mà khoảnh khắc này lại như biến thành một lão già thuộc về thời đại cũ.
Trần Dật cất thư: "Tôi ra ngoài một chuyến."
Khâu Tạp vội vàng giơ móng vuốt mèo lên: "Tôi đi cùng với."
Ở đây chẳng khác nào địa ngục, tốt nhất là nên ra ngoài một chuyến, ngộ nhỡ đi một vòng về rồi Trần Dật quên mất chuyện phạt chép phạt thì sao.
Trần Dật nở nụ cười đầy ẩn ý, ấn Khâu Tạp lùi lại.
Tiểu Hào Y vừa đến, hai người liền rời đi.
Chỉ còn Khâu Tạp ở lại thở dài thườn thượt.
Cuộc sống khó khăn, loài mèo thở dài.
Chuyến này Trần Dật đi là để kéo thế giới về.
Phải thừa nhận, kể từ khi Loki đứng ra, cả hư không đã yên ắng đi rất nhiều.
Ai nấy đều hiểu, cuộc chiến hư không lần thứ ba bùng nổ vì Cựu Thần, và sẽ kết thúc vì Loki.
Ngay sau đó, cả hư không sẽ lại đón nhận 'hòa bình'.
……
Đến khi Trần Dật kéo được tiểu thế giới nơi Dược Doanh Tiền ở về phạm vi thế lực của Trò Chơi Thế Giới, thời gian đã trôi qua mười năm.
Tiểu thế giới này đúng là hẻo lánh thật, hèn chi vô chủ.
Nghe Khâu Tạp kể, mười năm Trần Dật vắng mặt, Ni Nặc · Thổ Địa cứ cách một dạo lại tới đạp cửa, chửi bới thậm tệ.
Gã dường như chẳng hề bận tâm người mình đang chửi là một tồn tại cấp 7.
Gã sắp phát điên vì cái pháp bào kia rồi.
Nghĩ đến tình trạng của [Âm Dương Pháp Bào], ngay cả Trần Dật cũng thấy chột dạ đôi chút, ngay lần đầu tiên gã Ải Nhân kia tìm tới cửa, hắn đã cắt đứt nhân quả.
Phương châm cốt lõi là khuất mắt khôn coi, đỡ phiền lòng.
"Chắc là sửa được chứ? Chắc vậy..."
Phải tin tưởng vào dân chuyên nghiệp.
Chuyến đi này, ngoài việc kéo thế giới về, Trần Dật còn tới lấy số thuốc đã dùng quyền hạn đặt trước.
Cấp bậc quyền hạn cấp 70 cho phép hắn cứ mỗi 10.000 năm lại được chen ngang mua hai lọ thuốc.
Thứ Trần Dật mua là:
[Thuốc QUA-58 Toàn Ngữ] (Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Thánh Linh cấp
Sau khi dùng, trong vòng 10 năm tiếp theo, từ từ tăng 50.000 máu (thực tế có thể tăng 2.500).
Ghi chú: Cấm dùng đối với đối tượng có giáp chuẩn dưới 3.000.
Ghi chú: Lần thứ hai sử dụng thuốc này, hiệu quả giảm một nửa.
Cấp bậc: /
Đánh giá: Xin hãy ghi nhớ kiệt tác này!
-
[Huyền Băng Ngọc Tủy Dịch] (Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Thánh Linh cấp
Sau khi dùng, trong vòng 15 năm tiếp theo, từ từ tăng 2 - 4 điểm thể chất chuẩn.
Ghi chú: Sau khi dùng không được chống lại sự đông nứt của Huyền Băng, đề nghị phối hợp sử dụng cùng kỹ năng hệ phụ trợ.
Ghi chú: Vật phẩm này bị giảm 50% hiệu quả với đối tượng có kháng nguyên tố băng trên 40%, kháng cao hơn thì vô hiệu.
Cấp bậc: 70
Đánh giá: Đây không phải tác phẩm lỗi, chỉ là cách dùng hơi phiền phức mà thôi.
-
[Thuốc QUA-58 Toàn Ngữ] được chuẩn bị cho Phún Hỏa Long. Sau trận lôi đài, tầm ảnh hưởng của Trần Dật qua miệng những kẻ đó lại một lần nữa lan rộng đến vô số người ở các thế giới.
Những năm qua, Trần Dật thu được không ít lực lượng tồn tại.
Lượng máu và pháp lực của hắn đều đã chạm mốc 4.000.000.
Lọ thuốc này mang lại hiệu quả rất thấp đối với Trần Dật, chỉ còn tác dụng tốt với Phún Hỏa Long.
Khâu Tạp không dùng được, giáp chuẩn của nó quá thấp.
[Huyền Băng Ngọc Tủy Dịch] là thứ Trần Dật chuẩn bị cho bản thân.
Thông thường thuốc tăng thể chất đều phải kết hợp với việc rèn luyện cường độ cao mới phát huy tối đa hiệu quả.
Lọ thuốc này lại phù hợp với Trần Dật hơn.
[Huyền Băng Ngọc Tủy Dịch] đựng trong một chiếc bình ngọc, Trần Dật mở nút bình.
Chỉ một làn khí lạnh mỏng manh tràn ra ngoài đã khiến cả trang trại nuôi dưỡng lập tức rơi vào môi trường vùng cực.
Không có thực lực thì đến tư cách uống thuốc cấp Thánh Linh cũng không có.
Trần Dật khống chế pháp lực đang có xu hướng chuyển hóa sang trạng thái thiêu đốt, nuốt trọn ngụm thuốc.
"Rắc! Rắc!"
Từng vệt băng sương xuất hiện trên bề mặt cơ thể Trần Dật, sức mạnh Huyền Băng xé toạc thân thể hắn khiến lượng máu từ từ tụt giảm.
Sau đó lại hồi phục dưới sự điều tiết của [Chiếu Kiến Tự Tại Pháp].
Xong xuôi mọi việc, hắn mới bắt tay vào việc chính.
Bán khóa học.
Bán tri thức cho Trò Chơi Thế Giới, sau này mỗi khi có một người chơi mua tri thức của Trần Dật, hắn sẽ nhận được 5% huy chương.
Trần Dật không hề bài xích việc bán đi tri thức của mình.
Bởi hắn chưa bao giờ lo người khác học pháp của mình thì sẽ vượt qua được mình.
Pháp của ngươi, con đường của ngươi đều do ta tạo ra, ngươi lấy gì đòi dùng thứ đó đánh bại ta?
Hơn nữa những tri thức này sớm muộn cũng phải đào thải đổi mới, lấy được tri thức hiện có để kiếm tiền mua tri thức tương lai.
Tội gì mà không làm.
Điều Trần Dật thực sự bận tâm là liệu có ai mua hay không.
Trần Dật đang làm phép trừ, cấu trúc thuật thức của hắn từ lâu đã có sự khác biệt rất lớn so với các pháp thuật chính thống.
Nó tương tự như Sinh Mệnh Chân Hỏa của Thương Lang · Ai Đỗ.
Thuộc dạng người ngoài nhìn thấy cũng chẳng học nổi.
Trần Dật xoa cằm: "Có nên bán bản rút gọn không nhỉ?"
Thôi, cứ thử thăm dò trước đã.
Không ai mua thì hãy nghiên cứu bản giảm cấp.
[Chiếu Kiến Tự Tại Pháp] không được Trần Dật mang ra bán, chủ yếu vì lo bán rồi sẽ ảnh hưởng tới việc tích lũy lực lượng tồn tại của mình.
Cùng lúc đó, trong cửa hàng huy chương của người chơi xuất hiện thêm không ít tri thức có thể đổi.
Một người chơi hệ hỏa cấp bậc Thiên Nhân Ngũ Suy theo thói quen lướt cửa hàng, liếc qua phần mô tả của [Tam Linh Quy Nhất Tế].
Vừa định lướt qua, gã lại liếc mắt nhìn lại.
Khoan đã, không chắc lắm, phải nhìn thêm lần nữa.
"Đệt mợ..."
Giây trước còn điềm tĩnh khác thường, giây sau mặt mày đã vặn vẹo.
"Mắt mình không hoa đấy chứ?!"
"Thứ này mà có thật à???"
"Mua! Mua! Nhất định phải mua!"
"Cái tay chết tiệt này, bấm nhanh lên coi! Hàng giới hạn đấy!"
Tình cảnh như vậy diễn ra không biết bao nhiêu lần trong tòa thành chính.
Tất cả đều bị hiệu quả kỹ năng khoa trương của [Tam Linh Quy Nhất Tế] che mờ mắt.
Hoàn toàn không ai để ý tới dòng chữ cuối cùng trong phần mô tả kỹ năng;
Thuật này, độ khó tu luyện cực cao!!!
