Chương 1463
Chương 1463: Giết ra một tương lai!
Đăng ngày 01/10/2026
19
Lớp kết giới thứ năm vỡ tan là điều chắc chắn.
Để chuẩn bị cho cuộc chiến này.
Cựu Thần lôi kéo các tín đồ phản biến, định vị thần quốc của chư thần Thiên Đường Chi Thành, triệt hạ hậu cần.
Chuẩn bị dị thú túc hưu.
Bắt tay với tộc Hệ Thống, kéo cả Trò Chơi Thế Giới lẫn Chủ Thần Không Gian lên cỗ xe chiến tranh.
Trong quá trình các ký chủ hệ thống xây dựng Điện Đồng, đối tượng bị săn bắt nhiều nhất chính là tín đồ bậc 7 của Thiên Đường Chi Thành.
Khi Điện Đồng bị phá hủy, họ lại trở thành lính đánh thuê trên chiến trường, chi viện cho Cựu Thần.
Trò Chơi Thế Giới phá hủy quyền bính thanh tẩy ô nhiễm của Thượng Đế.
Chủ Thần Không Gian gần như công khai ra mặt nhắm vào các thế lực thân cận với Thiên Đường Chi Thành.
Cuối cùng, quyền bính chiến tranh do Thượng Đế chuẩn bị bị chia cắt, Chiến Thần vốn được tạo ra để đối phó Cựu Thần lại bị xẻ làm đôi, thậm chí hai Chiến Thần còn quay sang đánh lẫn nhau.
Loki lại càng lôi kéo một đám gió chiều nào theo chiều nấy, khiến Thượng Đế buộc phải thanh trừng nội bộ.
Cựu Thần đã tính toán cạn kiệt mọi mưu kế, nếu ngay cả lớp kết giới ngoài cùng của Thiên Đường Chi Thành cũng không phá nổi thì chi bằng quay về cõi mộng chờ chết cho xong.
Ngay sau đó, phe Cựu Thần tạm nghỉ ngơi chỉnh đốn trong 100 năm, càn quét các thế giới cấu thành nên lớp kết giới thứ năm theo phương thức vắt kiệt đến giọt cuối cùng.
Tài nguyên cướp bóc được gần như đều trở thành thức ăn cho đám tín đồ và quái vật.
Cựu Thần không có đường lui, tín đồ của họ đương nhiên cũng không có đường lui.
Mỗi trận đánh đều là một lần đập nồi dìm thuyền, quyết tử một phen.
Chỉ sau trăm năm ngắn ngủi hồi phục, Cựu Thần lại phát động đợt tấn công tiếp theo.
Năm thứ 214 sau khi khai chiến, lớp kết giới thứ tư sụp đổ.
Chỉ mất 44 năm để phá vỡ, thời gian chống cự ngắn hơn rất nhiều so với lớp kết giới thứ năm.
Lớp kết giới thứ ba cầm cự còn ngắn hơn, chỉ chưa đầy 19 năm.
Khí thế của phe Cựu Thần gần như đã chạm đỉnh, cơ hội thoát khỏi ô nhiễm bày ra ngay trước mắt, làm sao họ không phát điên cho được.
Ngược lại, tín đồ của các vị thần Thiên Đường Chi Thành bắt đầu dao động.
Đức tin với những tín đồ này đúng là rất quan trọng, nhưng chỉ những kẻ cuồng tín thực thụ mới đặt mọi thứ của thần linh lên hàng đầu.
Lớp kết giới thứ hai bị càn quét nghiền nát, chỉ mất chưa đầy 24 năm.
Cuối cùng... họ dừng bước bên ngoài lớp kết giới thứ nhất.
Tứ đại lưu manh Hư Không có phạm vi thế lực cực kỳ rộng lớn, đa số đều lấy các thế giới làm mắt xích hoặc tuyến phòng thủ để dựng nên kết giới.
Các lớp kết giới bên ngoài cơ bản đều gồm các đại thế giới và tiểu thế giới.
Duy chỉ có lớp trong cùng là khác biệt, bởi lớp kết giới này được tạo nên từ các mắt xích là Vĩnh Hằng Thế Giới.
Độ kiên cố hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Thế nhưng điều thực sự khiến Cựu Thần dừng bước lại không phải sự vững chắc của lớp kết giới thứ nhất.
Mà là tại đây, lực lượng chiến đấu đỉnh cao thực sự trên danh nghĩa của Hư Không đã ra tay!
Hai bóng người từ trong kết giới bước ra.
Một trong số đó.
Một mắt, râu dài bạc trắng, đầu đội mũ ưng, mình khoác giáp vàng, tay cầm ngọn thương vĩnh hằng Gungnir, cổ tay đeo vòng vàng Draupnir, chính là một trong các Thần Vương — Odin.
Cấp 89, cảnh giới: Pháp Vực viên mãn!
Khái niệm nắm giữ là Thần Bí, hay cũng có thể gọi là Ma Pháp.
Chỉ cần chư thiên vạn giới còn tồn tại khái niệm liên quan đến thần bí, Odin sẽ không thể chết.
Có thể bạn chẳng có ấn tượng gì về ma pháp của nhân vật này.
Nhưng nếu nhắc đến cổ tự Rune, chắc chắn bạn sẽ không thấy xa lạ.
Đúng vậy, chính Odin đã tạo ra nó.
Đứng cạnh Odin là một vị thần râu dài, tay cầm gậy đầu chim, dắt theo chó ba đầu.
Trước kia, kẻ mạnh nhất trong thần hệ Zeus luôn chỉ có một mình Zeus.
Thế nhưng từ sau khi bước ra khỏi thế giới của mình, kẻ mạnh nhất đã dần biến thành vị thần trông có vẻ hiền từ nhưng thực chất lại nắm giữ cái chết này — Hades.
Cấp 88, cảnh giới: Pháp Vực viên mãn!
Khái niệm nắm giữ là Minh Giới.
Cần lưu ý, đó là Minh Giới chứ không phải Tử Vong.
Minh giới là thế giới sau khi chết.
Chỉ cần chư thiên vạn giới còn tồn tại khái niệm liên quan đến minh giới, Hades sẽ không thể chết.
Nhìn quân thù rợp trời dậy đất, Odin không hề sợ hãi, hắn buộc phải đứng ra ngăn cản Loki trước khi mọi chuyện trôi đến bước không thể cứu vãn.
Odin đã thỉnh cầu Thượng Đế tha thứ cho Loki.
Thượng Đế đồng ý rất dứt khoát, chỉ cần Odin có thể cản được Loki.
Hắn có thể tha thứ cho Loki.
Dù sao Thượng Đế vẫn luôn rất khoan dung với kẻ mạnh.
Bởi vậy trận này, hắn buộc phải thắng!
Chiến khí hung cuồng kinh người bùng phát từ người Odin, trước giờ hắn chưa từng hiền hòa như vẻ bề ngoài, mà là một võ thần đích thực.
"Giải phóng thần khí: Anh Linh Chi Tọa!"
Vòng vàng Draupnir tỏa ra ánh sáng chói lòa, tách thành tám chiếc vòng vàng có hình dáng y hệt, sau đó huyễn hóa ra một phương thế giới.
Những chiến binh ngã xuống trong chiến tranh sẽ một lần nữa bước ra từ thế giới hư ảo này với thân phận anh linh.
Odin không thu thập linh hồn, mà thu thập những chiến tích.
Rồi dùng chín đặc tính tốt đẹp gồm kỳ tích, ảo tưởng, niềm tin, hy vọng, dũng khí... để hồi sinh những chiến binh ấy dưới một hình thái khác.
Đó chính là anh linh.
Một mình Odin tạo thành cả một đội quân!
Kế tiếp, gió lạnh rít gào, cả chiến trường chìm ngập trong bão tuyết.
Chỉ là chút gió tuyết, Cựu Thần dễ dàng cản phá.
Điều đáng để tâm hơn là Odin đang cầm ngọn thương vĩnh hằng xông thẳng tới.
Thế nhưng theo thời gian trôi qua, họ mới nhận ra điểm bất thường của trận gió tuyết này.
Họ không thể ngắt quãng thuật gió tuyết này, chỉ có thể mặc cho tuyết lạnh tích tụ, hoặc dùng đòn công kích để bào mòn những bông tuyết đóng lại.
Bởi vì đây chẳng phải gió tuyết thực sự, mà là một cảnh tượng trong ký ức của Odin liên tục được chiếu rọi vào thế giới vật chất.
Phía sau Odin, Hades khẽ gõ cây gậy đầu chim trong tay.
Hắn nợ Odin một món ân tình, nên mới có mặt ở đây.
Một cánh cổng kết bằng xương trắng, khắc đầy hình bóng vong hồn hiện ra sau lưng hắn.
Địa Ngục Chi Môn!
Lực hút mạnh mẽ khôn tả bùng phát từ sâu bên trong cánh cổng.
Nhưng lực hút này lại như thể không tồn tại, ngay cả một kẻ cấp thấp cũng có thể đứng vững trước nó.
Đương nhiên, là với thân phận của một cái xác.
Lực hút ấy không hề tác động đến thế giới vật chất, nó chỉ hút cạn mọi sinh cơ, để cái chết một lần nữa giáng xuống trần gian.
Bậc 8 tạo ra nghịch lý thời gian, quả thực đã siêu thoát sinh tử.
Trong mắt vị Minh Thần này, nhận thức của thế nhân về cái chết quá đỗi phiến diện.
Sống là gì?
Chết là gì?
Chẳng qua chỉ là trạng thái khác nhau mà thôi.
Sống ở thế giới vật chất là sống, vậy sống trong minh giới còn có thể gọi là sống không?
Trận chiến nhanh chóng rơi vào thế một chiều.
Sức mạnh và tốc độ áp đảo tuyệt đối khiến không ít tín đồ bậc 7 lẫn Cựu Thần thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ hai vị thần này đã bị đánh trọng thương.
Bão tuyết tích tụ nhanh chóng, nhiệt độ của khoảng hư không này ngày một hạ thấp.
Vô số tinh thể băng ngưng kết, bào mòn tốc độ di chuyển của các cường giả phe Cựu Thần.
Khí tức chết chóc mang theo trên băng tinh cũng không ngừng ăn mòn.
Hai vị thần này có thể rất mạnh, nhưng vẫn là câu nói đó, không một ai dám coi thường bậc 7.
Dẫu đối phương có là tôn giả bậc 8!
Ngay lúc Odin đang tàn sát khắp bốn phía, một tín đồ Cựu Thần cấp cao với vẻ ngoài như một con nhím biển do bị ô nhiễm đáp xuống trước mặt hắn.
"Chào, và vĩnh biệt..."
Lời còn chưa dứt, đầu gã đã bị ngọn thương vĩnh hằng xuyên thủng.
Khoảnh khắc tiếp theo, giác quan của Odin điên cuồng báo động.
Tên tín đồ Cựu Thần cấp cao này đến chỉ để tìm cái chết.
Chế Ước chỉ có thể kích hoạt sau khi chết được vận dụng.
Chế Ước là kỳ tích mang tính tất nhiên, hạn chế càng lớn, Chế Ước càng mạnh.
Mà Chế Ước lời trăn trối kích hoạt bằng cái giá sinh mạng của chính mình lại càng là đỉnh cao tuyệt đối trong các loại Chế Ước.
Từng vòng hắc ám trống rỗng hiện ra trên bề mặt cơ thể Odin, rồi phần da thịt tương ứng bị khoét sạch.
Thương tích trên thân thể khiến Odin khựng lại một nhịp, giây tiếp theo đã bị thế công ngập trời nhấn chìm.
Hades cũng vì một Chế Ước phản đòn công kích mà lượng máu tụt dốc không phanh.
Bóng tối buông xuống.
Màn đêm do Dạ Thần tạo nên điên cuồng gặm nhấm thân thể hai vị thần linh.
Nửa giờ sau, Cựu Thần phải trả giá bằng việc mất đi 14 kẻ cấp cao, 65 kẻ cấp cao trọng thương cùng số lượng kẻ cấp thấp nhiều không đếm xuể mới hạ sát được hai vị thần này.
Nhưng chỉ trong hơi thở tiếp theo, Odin và Hades đã lành lặn bước ra từ hư không.
Kẻ đạt Pháp Vực viên mãn làm sao có thể chết.
Trên chiến trường này còn có kẻ dùng ma pháp, còn có kẻ đang chết đi, thì khái niệm tương ứng sẽ vẫn tồn tại.
Vậy nên Odin và Hades sẽ không thể chết, thậm chí không cần phải bước ra từ một thế giới khác.
...
Lần thứ hai bước ra.
Lần thứ ba bước ra.
...
Lần thứ bảy bước ra.
Giờ phút này, ngay cả những tín đồ Cựu Thần đã hóa điên vì ô nhiễm cũng bắt đầu dao động.
Đối mặt với hai kẻ địch không thể chết, phải chiến đấu thế nào đây?
Thế nhưng...
Họ chỉ có thể giết!
Giết ra một tương lai!
