Chương 1467
Chương 1467: Không cho cơ hội à
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trần Dật sa sầm nét mặt bước ra khỏi đấu trường.
Thuật pháp đã nghiên cứu thành công, nhưng hắn vẫn không giành được quyền đặt tên.
Phải biết rằng, để đặt tên, Trần Dật từng lật nát cả mấy cuốn từ điển.
Chỉ vì muốn tranh một hơi này.
Thương Lang · Ai Đỗ biết đặt tên, lẽ nào hắn lại là kẻ bất tài trong khoản đặt tên!
Ngặt nỗi Du Hí Thế Giới lại chẳng cho chút cơ hội nào.
.......
Thời gian quay ngược về trước đó.
Từ bỏ việc dùng thật giả thay thế cho sinh tử, không chỉ vì thật giả cũng mang lại hạn chế tương tự.
Quan trọng hơn là Trần Dật nhận ra làm vậy không phù hợp với con đường của mình.
Sự thiêu đốt của hắn đang làm phép trừ, cớ sao thuật pháp lại tiếp tục làm phép cộng?
Sau đó, Trần Dật nghĩ tới Thương Lang · Ai Đỗ.
Con đường hỏa mệnh.
Lấy thiêu đốt làm ranh giới, coi bản thân như một ngọn lửa thuần túy.
Mượn cửu hỏa để nâng cao tầng thứ của Sinh Mệnh Chân Hỏa, khiến sinh mệnh của bản thân mạnh lên.
Dùng phương thức thiêu đốt kim tính để thúc đẩy tầng thứ sinh mệnh, rồi ngược lại giúp Sinh Mệnh Chân Hỏa mạnh hơn.
Sinh mệnh, Sinh Mệnh Chân Hỏa, kim thân.
Ba loại sức mạnh tạo nên một hình tam giác.
Mỗi đỉnh đều là đường dẫn hai chiều.
Nằm ở trung tâm tam giác chính là con đường của hắn.
Lấy sinh mệnh ở giữa làm môi giới, bất kể một trong hai đỉnh còn lại bên nào mạnh lên cũng sẽ thúc đẩy đỉnh kia mạnh theo.
Chân trái đạp chân phải, điên cuồng bùng nổ chiến lực.
Thứ hạn chế hắn chỉ có pháp lực của bản thân.
Trần Dật luôn biết Thương Lang · Ai Đỗ là một thiên tài.
Trên thực tế đúng là như vậy.
Cho nên Trần Dật muốn tham khảo một chút.
Nếu có thể tạo thành tam giác sức mạnh tương tự, dù [Tam Linh Quy Nhất Tế] không có giai đoạn hai thì vẫn có thể bùng phát chiến lực mạnh hơn.
Hơn nữa trên một phương diện nào đó, Trần Dật thật ra đã dựng nên hai đỉnh.
Con đường của Trần Dật không giúp hắn leo lên tầng thứ sinh mệnh cao hơn, nhưng sự tồn tại của hắn lại vô cùng to lớn.
Không gian khó lòng dung nạp.
Đứng vững trên dòng sông thời gian.
Thậm chí còn có thể phối hợp với [Ngân Hoa Hỏa Thụ] để phủ trùm sự tồn tại của bản thân lên tất cả.
Những điều này đều đủ để chứng minh sự to lớn trong tồn tại của Trần Dật.
Dù thuật pháp [Chiếu Kiến Tự Tại Pháp] thể hiện ra bề ngoài là tăng lượng máu, pháp lực, lực lượng linh hồn.
Nhưng bản chất của thuật này là thiêu đốt tầm ảnh hưởng từ sự tồn tại của bản thân để củng cố chính sự tồn tại ấy.
Lượng máu, pháp lực và lực lượng linh hồn tăng lên cũng là nhờ sự đền đáp sau khi tồn tại lớn mạnh.
Đỉnh thứ nhất chính là tồn tại.
Đỉnh thứ hai có thể là [Tam Linh Quy Nhất Tế].
Thiêu đốt tinh khí thần của bản thân để chuyển hóa sinh mệnh, hiến tế chính mình nhận lấy sức mạnh thăng hoa.
Trần Dật không làm được như Thương Lang · Ai Đỗ với đường dẫn hai chiều giữa hai đỉnh.
[Chiếu Kiến Tự Tại Pháp] nâng tầm [Tam Linh Quy Nhất Tế], nhưng [Tam Linh Quy Nhất Tế] không thể nâng tầm [Chiếu Kiến Tự Tại Pháp].
Nhưng ảnh hưởng không lớn.
Mức tăng cơ bản mà [Tam Linh Quy Nhất Tế] mang lại vốn đã rất cao.
Tâm Hỏa cũng đang leo lên cấp độ ngọn lửa thần thoại, cộng thêm việc định nghĩa lại khái niệm thiêu đốt.
Chỉ cần hoàn thành vòng tuần hoàn, mức tăng đem lại đã là khổng lồ.
Đỉnh cuối cùng cần phải nhận sự cường hóa từ sức mạnh thăng hoa, sau đó tạm thời nâng cao sự tồn tại của bản thân.
Muốn nâng cao tồn tại, chỉ có thể đặt vào khái niệm.
Pháp vực chắc chắn không được.
Pháp vực của Trần Dật không thể dùng làm thủ đoạn thông thường.
Chưa kể chỉ duy trì được 30 giây, việc hồi phục lực lượng linh hồn cũng tốn một khoảng thời gian dài.
Cuối cùng hắn lại lấy được cảm hứng từ Thượng Đế.
Tách "một", thu về "toàn bộ".
Trong "một" hàm chứa mọi khả năng biến hóa của "toàn bộ", còn "toàn bộ" lại chứa mọi biến hóa cụ thể đang mở ra từ "một".
"Một" của Trần Dật là thiêu đốt, thiêu đốt sinh ra ngọn lửa, ngọn lửa tạo nên vụ nổ, tạo nên nhiệt độ cao, tạo nên sinh mệnh.
Nếu có một phân thân khái niệm tồn tại lấy thiêu đốt làm ranh giới, thu thập các khái niệm về bộc phá, nhiệt độ cao, sinh mệnh, thậm chí cả sự thiêu đốt.
Khoan đã...
Mạch suy nghĩ của Trần Dật khựng lại.
Miêu tả này nghe sao quen tai thế nhỉ.
Ồ!~
Con đường hỏa mệnh của ai đó chứ đâu.
Thôi bỏ đi, đã tham khảo phương thức cấu thành sức mạnh của đối phương rồi thì chẳng ngại tham khảo thêm chút nữa.
Tồn tại, sức mạnh thăng hoa, phân thân khái niệm.
Hoàn thành vòng tuần hoàn.
Đến đây!
Lý thuyết hoàn tất!
Trần Dật cầm số [Nguyên Sơ Tinh Thạch] ít ỏi trong tay, chui tọt vào tầng thứ bảy của [Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian].
Thông qua hai khả năng do thiên phú tạo thành, hắn không ngừng hoàn thiện lý thuyết, sau đó thể hiện lý thuyết ra thành thuật pháp.
Quá trình này không gặp phải rắc rối gì lớn.
Về cơ bản chỉ là vấn đề thời gian.
Trọng điểm nằm ở bước cuối cùng!
Để tránh việc Du Hí Thế Giới lại cướp mất quyền đặt tên, Trần Dật đã nghĩ sẵn tên trước khi hoàn thiện thuật pháp.
[Thế Thân Khái Niệm Ngọn Lửa]!
Vô cùng trực quan.
Đến Khâu Tạp cũng thấy đơn giản dễ hiểu.
Kết quả sau khi Trần Dật sáng tạo xong, Du Hí Thế Giới ngang nhiên dùng thủ đoạn nào đó đổi luôn chân danh của thuật này.
[Tàn Ảnh Vĩnh Hằng · Thiêu Đốt]
Khái niệm trường tồn, bản thân bất diệt.
· Phân thân khái niệm: Trong thời gian Tàn Ảnh Vĩnh Hằng tồn tại, tăng 100 điểm giáp chuẩn, 10% tốc độ di chuyển, 10% sức phá hoại phép thuật. (Mỗi 5 điểm cường hóa nguyên tố tăng 1% giới hạn hiệu quả)
· Bước nhảy: Thiêu đốt Tàn Ảnh Vĩnh Hằng, thúc đẩy tầng thứ tồn tại của bản thân.
Máu tối đa +300.000, pháp lực tối đa +300.000, cường hóa nguyên tố +100, mức tăng cơ bản của Tàn Ảnh Vĩnh Hằng tăng gấp đôi, duy trì nửa giờ.
· Phi thăng: Có thể thu thập các khái niệm thiêu đốt, ngọn lửa, nhiệt độ cao, bộc phá, hỏa mệnh... trên chiến trường để tạm thời cường hóa Tàn Ảnh Vĩnh Hằng, từ đó cường hóa hiệu quả bước nhảy, tối đa cường hóa 50%.
-
Lúc này Trần Dật bước đi kèm theo tàn ảnh, đây không phải do tốc độ di chuyển quá nhanh gây ra, mà tàn ảnh đó chính là Tàn Ảnh Vĩnh Hằng do hắn tạo nên.
Nhìn qua như một tạo vật từ nguyên tố hỏa, nhưng bản chất thực sự là muôn vàn khái niệm phái sinh từ ngọn lửa.
Đó là "toàn bộ" do Trần Dật tạo ra.
Hiệu quả bước nhảy trên thực tế không bắt nguồn từ thuật pháp này.
Mà là nhờ kéo theo cả [Chiếu Kiến Tự Tại Pháp] lẫn [Tam Linh Quy Nhất Tế] mới có được.
Nếu để thuật pháp này phát huy đến cực hạn, nó có thể mang lại:
450.000 máu tối đa, 450.000 pháp lực tối đa, 150 điểm cường hóa nguyên tố, 300 điểm giáp chuẩn, 30% tốc độ di chuyển, 30% sức phá hoại phép thuật.
Nói một cách nghiêm túc, nếu chỉ xét về mức tăng sức phá hoại thì không bằng trạng thái hai của [Tam Linh Quy Nhất Tế].
Nhưng Tàn Ảnh Vĩnh Hằng không cần phải hạ thấp lượng máu, không có nguy cơ chết đột tử, lại cân bằng hơn nhiều.
Quan trọng nhất là ba thuật pháp của Trần Dật đã tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực.
Lực lượng tồn tại do [Chiếu Kiến Tự Tại Pháp] mang lại sẽ hỗ trợ Tâm Hỏa chạm tới tầng thứ cao hơn.
Tâm Hỏa ở tầng thứ cao hơn sẽ nâng trần giới hạn của Tàn Ảnh Vĩnh Hằng.
Thiêu đốt Tàn Ảnh Vĩnh Hằng giúp Trần Dật thể nghiệm tầng thứ tồn tại cao hơn, giảm bớt độ khó khi tinh khí thần của bản thân đột phá cấp thần thoại.
Nếu tinh khí thần đột phá cấp thần thoại, cường hóa nguyên tố mà [Tam Linh Quy Nhất Tế] mang lại sẽ một lần nữa trở nên đáng kể.
Chúng tương hỗ nâng cao giới hạn của nhau.
Hoàn toàn không xuất hiện tình huống một thuật pháp nào đó đột nhiên mất đi hiệu quả như trước đây.
Trần Dật nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc hậm hực vì mất quyền đặt tên, lần đột phá này quả thực đã ngốn không ít thời gian.
Hơn nữa tình trạng này trong tương lai rất có thể sẽ trở thành chuyện thường tình.
Càng là kẻ mạnh lại càng khó mạnh thêm.
Đây cũng là lý do vì sao Trạch Nữ có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi.
Bởi lẽ đối với một người bậc 8 như cô, nỗ lực một hai năm căn bản chẳng mang lại chút thay đổi nào.
Đừng nói một hai năm, dẫu có là ngàn năm, vạn năm, mức nâng cao đem lại cũng ít ỏi đến đáng thương.
Đã vô dụng như thế, cớ sao lại không nằm ườn ra chứ.
