Chương 147
Chương 147: Đám người Vương Triều xông vào
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đúng lúc này, một cột sáng dịch chuyển xuất hiện, một nhóm người từ bên trong bước ra.
Trần Dật và Fujisaki Kouto đều mang vẻ mặt khó coi nhìn sang.
Có kẻ muốn đục nước béo cò?
"Lần dịch chuyển này sao rung lắc thế nhỉ."
"Tao đã bảo Trần Dật chắc chắn vào game rồi mà."
"Ồ~ Trùng hợp thế, đang đánh nhau với người ta à?"
Hoàng Nhuệ mang đầy đủ vũ khí bước ra khỏi đám đông: "Còn nhớ tao không hả Trần Dật?"
Trần Dật chìm vào suy tư, trông có vẻ hơi quen.
Nhưng mà...
Ai đây?
Hoàng Nhuệ lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ là một kẻ chơi đơn lẻ, sao hắn dám!
"Mày!... Hừ hừ, tao hiểu rồi, mày đang cố chọc giận tao để tao giết mày cho nhanh."
"Nhưng tiếc là cuộn trục [Theo Dõi] thứ hai cũng do Đinh Ly tặng."
"Yêu cầu duy nhất của anh ta là khiến mày sống không bằng chết."
Gã vừa nói vậy, Trần Dật mới có chút ấn tượng.
Fujisaki Kouto cười nhạt: "Các vị là kẻ thù của kẻ này, vậy thì là bạn của tôi. Chi bằng chúng ta liên thủ?"
Hoàng Nhuệ nhìn trạng thái của Fujisaki Kouto, rồi lại nhìn sang trạng thái của Trần Dật.
Gã không khỏi bật cười khinh miệt: "Cỡ mày?"
"Để tao xem nào."
[Fujisaki Kouto]
Cấp độ: 32
Máu: 3964
Năng lượng: 6550
Giáp: 36
Thể chất: 36
Sức mạnh: 32
Trí tuệ: ???
Nhanh nhẹn: 24
Tinh thần: ???
Kỹ năng: Tiếng Thì Thầm Của Mặt Nạ, ???, ????, Lời Nguyền Hoàng Tuyền, ???
Hoàng Nhuệ lập tức mừng rỡ, không ngờ lại là một con boss.
Chỉ cần máy quét không đọc ra thuộc tính cụ thể, phần lớn đều là boss.
Nếu một con boss như thế này ở trạng thái đầy máu, Hoàng Nhuệ dù dẫn theo cả một đội có lẽ cũng phải đắn đo đôi chút.
Đã tàn phế đến mức này còn nhảy ra phô trương sự tồn tại, đây không phải tự tìm cái chết thì là gì.
Hoàng Nhuệ lắc đầu: "Đừng vội, mày cũng không chạy thoát đâu."
Yato lập tức bật cười thành tiếng. Vừa bảo đứa nào nghĩ hai kẻ này sắp chết mới là đồ ngu.
Không ngờ có kẻ ngu nhảy ra thật.
Trong khi đó, phía Thỏ và phía Ưng đang quan sát tình hình qua vệ tinh đều rơi vào ngơ ngác.
Thế giới này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu chuyện, đám người vừa xuất hiện này lại là ai?
Thần linh? Yêu ma?
Hay là thế lực thứ ba?
Cách họ xuất hiện là dịch chuyển tức thời? Hay là từ không gian khác?
Đại Bàng đột nhiên cảm thấy hình như thả đầu đạn hạt nhân hơi ít, thế là ấn thêm mười mấy phát nữa.
Đợt bom hạt nhân ấn đầu tiên ước tính còn hai phút nữa sẽ đến nơi.
Phía Ưng không tin thân xác máu thịt có thể chống cự nổi bom hạt nhân.
Ở giữa bãi chiến trường, Trần Dật và Fujisaki Kouto đều có phần im lặng.
"Đồng minh?"
"Ừ."
Dung nham cách đó không xa lại một lần nữa cuộn trào, Viêm Ma khổng lồ từ bên trong bước ra.
Phún Hỏa Long và Trần Dật biến thành một làn khói trắng rồi biến mất tại chỗ.
Kẻ đến đây trước đó là hỏa phân thân điều khiển Viêm Ma, bản thể thật của Trần Dật vốn trốn bên trong cơ thể Viêm Ma.
Đây là con Viêm Ma từng được cải tạo bằng tín ngưỡng, Trần Dật từng đánh giá nó như một đống rác rưởi.
Nguyên nhân là do phương thức nó vận dụng thần lực để hành động quá mức thô thiển.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con Viêm Ma này không có sức chiến đấu.
Hiện tại [Kết Tinh Thần Lực Sơ Cấp] tích trữ đã đạt mười viên.
Chống đỡ một trận dốc toàn lực vẫn hoàn toàn đủ sức.
Thấy Trần Dật ra chiêu, Fujisaki Kouto cũng rời khỏi sự nâng đỡ của đám yêu ma mặt nạ.
Một luồng khí tức điềm gở tỏa ra từ người hắn.
Khoảnh khắc tiếp theo, Fujisaki Kouto biến thành một con yêu ma.
Yato nhún vai, đã bảo từ trước rồi mà.
Cục diện bất ngờ thay đổi khiến sắc mặt Hoàng Nhuệ hơi biến đổi.
Nhưng không sao, lần này gã đến đây đã chuẩn bị vô cùng chu đáo.
"Ha ha... Ha ha ha ha... Hai tên phế vật tàn tật, còn muốn chống cự thế nào nữa?!"
"Toàn đội uống thuốc, mang Đá Cấm Ma vào!"
"Tao biết mày là pháp sư hệ hỏa, cho nên đã chuẩn bị sẵn thuốc kháng nguyên tố rồi."
[Rượu Trái Cây]
Phẩm chất: Lam
Tăng 10% kháng nguyên tố trong 60 giây.
Cấp độ: /
Hồi chiêu: 10 giây
Đánh giá: Rượu trái cây do Xưởng Chế Tạo Hầm Ngục Và Đời Sống sản xuất.
"Đá Cấm Ma chắc mày không đến mức không biết chứ? Bây giờ mày còn đủ năng lượng để lấp đầy Đá Cấm Ma không?"
[Đá Cấm Ma]
Phẩm chất: Tím
Năng lượng phân tán tự do trong phạm vi 5 mét sẽ bị Đá Cấm Ma hấp thu, giới hạn 500 điểm năng lượng.
Cấp độ: /
Đánh giá: Thứ này sao lại gọi là Đá Cấm Ma?
"Còn về một con boss tàn phế, mày không thực sự nghĩ rằng mình có thể lật kèo đấy chứ?"
Không cho Hoàng Nhuệ thời gian giải thích tiếp, Viêm Ma vung một đấm nện xuống.
Một người chơi cầm khiên gầm lên một tiếng, kết nối với mặt đất, khả năng phòng ngự tăng vọt.
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên.
Người chơi cầm khiên lập tức bay ngược ra ngoài.
Ở hướng khác, yêu ma do Fujisaki Kouto hóa thành lao thẳng về phía Hoàng Nhuệ đang bay trên không.
Tiếng súng sau thời gian dài vắng bóng lại một lần nữa vang lên trên mảnh đất này.
Những viên đạn đặc bắn trúng người Fujisaki Kouto, mang theo sát thương nguyên tố kim.
Động năng cực lớn của đầu đạn chặn đứng đà tiến của Fujisaki Kouto.
Hoàng Nhuệ dựa vào bộ khung xương trợ lực nhân cơ hội kéo giãn khoảng cách.
Mỗi khi Fujisaki Kouto bay tới một đoạn, lại có một viên đạn bắn trúng hắn.
Lại một lần nữa bước vào giai đoạn thả diều quen thuộc khiến Hoàng Nhuệ vô cùng hài lòng.
Quả nhiên trước đó Trần Dật chỉ ăn may mà thôi.
Có thể đánh đến mức tàn phế với một con boss yếu nhớt như thế này thì Trần Dật mạnh được đến đâu.
Đeo một cái mặt nạ, chẳng có chút phong thái của kẻ mạnh nào, không chừng vừa mới bước chân ra khỏi trường học.
Nói đi cũng phải nói lại, đã lâu rồi gã chưa ghé qua trường học ngoài đời thực, đợi lát nữa quay về phải lái xe đi hóng gió một chuyến.
Tiện thể tìm vài em gái trò chuyện tâm sự.
Nghĩ đến đây, Hoàng Nhuệ có phần nóng lòng muốn kết thúc trận chiến này.
Vừa định mở miệng chế giễu, khoảnh khắc tiếp theo đồng tử của gã co rút dữ dội.
Bởi vì Hoàng Nhuệ phát hiện con yêu ma do Fujisaki Kouto biến thành đã áp sát ngay trước mặt.
Lời nguyền màu đen hóa thành màn sương đen ngòm, nuốt chửng Hoàng Nhuệ cùng khẩu súng trường vào bên trong.
Ở bên dưới, Trần Dật liếc nhìn lượng năng lượng của bản thân, ước lượng tốc độ tiêu hao để duy trì nội tạng.
Từng con Viêm Tước chui ra từ hư không. Khi áp sát các người chơi của Vương Triều, cơ thể chúng chấn động dữ dội rồi teo nhỏ lại khoảng một nửa.
Quả nhiên Đá Cấm Ma đối với pháp sư vẫn cực kỳ khó chịu.
Viêm Tước nhắm chuẩn người chơi rồi mổ xuống một cú.
[Người chơi Dật gây 506 sát thương lên người chơi Tôi Đau Lòng (232 sát thương mổ, 274 sát thương thiêu đốt)]
Những con Viêm Tước vốn bị quét sạch ngay khi chạm mặt Amaterasu, nay lại quần thảo cùng bảy người chơi cận chiến.
Các người chơi hàng sau liên tục tấn công con Viêm Ma đang di chuyển không ngừng.
Thấy lượng máu sụt giảm nghiêm trọng, Tôi Đau Lòng giơ cao chiếc khiên trong tay rồi dập mạnh xuống mặt đất.
Một làn sóng xung kích vô hình lấy gã làm trung tâm khuếch tán ra xung quanh.
Những con Viêm Tước ở cự ly gần đều bị đẩy lùi.
Ngay sau đó, thứ ập thẳng tới mặt bọn họ lại là Phún Hỏa Long và Yato.
Thứ gọi là Đá Cấm Ma và thuốc kháng nguyên tố thì liên quan gì đến hai kẻ cận chiến.
Các người chơi của công hội Vương Triều hăm hở xông tới, nhưng sau màn giao tranh ngắn ngủi lại phát hiện mình hoàn toàn không chiếm được thế thượng phong.
Chẳng lẽ vết thương của hai gã này... là giả?
Hai người chơi cầm trường kiếm lao về phía Phún Hỏa Long, đồng thời người chơi cầm khiên tung ra kỹ năng khiêu khích.
Nhưng khoảnh khắc sau, Phún Hỏa Long hóa thành một làn khói trắng rồi biến mất dạng.
Rồi nó lại xuất hiện ngay bên cạnh Viêm Ma.
[Người chơi xxx gây 765 sát thương lên người chơi Dật]
[Người chơi Dật hồi phục 53 điểm năng lượng]
Nhờ có [Vạn Thế Thôi Hóa Thạch], mỗi lần thi triển kỹ năng đều xuất hiện một luồng nhiệt ấm áp, khiến vết thương ở phần bụng không tiếp tục chuyển biến xấu đi.
Thỉnh thoảng những đòn đánh trúng Viêm Ma lại hồi phục năng lượng cho Trần Dật.
Đánh nhau một lúc, trạng thái của Trần Dật ngược lại còn tốt hơn trước.
