Chương 1476
Chương 1476: Long tộc mở tiệc chiêu đãi các phương
Đăng ngày 01/10/2026
19
Đường Ni rời đi với vẻ mặt vô cùng phấn chấn.
Hiện tại hắn mạnh đến mức đáng sợ.
Bản thân hắn quả thực rất yếu, nhưng có ý kiến gì thì cứ đi mà nói với người đứng sau lưng hắn.
Khác với một Đường Ni đang trút bỏ được gánh nặng, Trần Dật lại suy tính cách tận dụng những sắp đặt của tồn tại phía sau Đường Ni.
Cái gọi là thảm họa con lai, thực chất chính là cuộc tranh giành địa vị trong Long tộc.
Trong Long tộc, tầm quan trọng của huyết mạch là điều không cần bàn cãi.
Thế nhưng, có huyết mạch vương tộc cao quý đứng ở vị trí thượng tầng,
thì ắt có huyết mạch thấp kém phải nằm dưới đáy.
Trong tộc, những loài rắn, trăn mang chút huyết mạch rồng, hay những long thú hình thành do bị long huyết ăn mòn cơ thể,
dù có đạt tới bậc 7 cũng chẳng có địa vị cao sang gì.
Bởi vì huyết mạch mang lại cho chúng tiềm năng lớn hơn, nhưng đồng thời cũng giam cầm chúng lại.
Hư Không lấy thực lực làm trọng, duy chỉ có ở Long tộc là quy tắc này không thông.
Bản thân điều này đã là một biểu hiện dị dạng.
Oán hận tích tụ qua năm tháng, rốt cuộc cũng có ngày bùng nổ.
Chúng làm vấy bẩn huyết mạch của chính mình để trở thành nghiệt long, rồi quay lại tàn sát Long tộc thuần huyết.
Cuối cùng khiến thực lực của Long tộc suy giảm nghiêm trọng.
Đó chính là thảm họa con lai.
Không có gì bất ngờ thì tồn tại đứng sau Đường Ni sẽ thúc đẩy sự hình thành của thảm họa này, nhằm khớp với tình cảnh trong ký ức của Đường Ni.
Nếu ban đầu Đường Ni tìm đến một kẻ bậc 7 khác để tìm kiếm sự bảo hộ, khi chạm trán cuộc tập kích của cao tầng Long tộc thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Bị bắt đi?
Bị giết chết?
Những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là kết quả.
Theo phỏng đoán của Trần Dật, mười phần thì có đến tám chín phần mục đích của kẻ đó là đưa Đường Ni tới phạm vi thế lực của Long tộc con lai.
Đường Ni là kẻ có dã tâm.
Hắn sẽ không cam chịu cảnh mờ nhạt.
Một khi đã biết được mối oán hận của những con rồng con lai này, hắn nhất định sẽ mượn lực.
Vị trí quyết định lập trường.
Đến lúc đó, Đường Ni buộc phải đứng ở phía đối đầu với Long tộc.
Không! Nói chính xác hơn,
phải là Đường Ni · Augusto · Howell thực sự buộc phải đứng ở phía đối diện Long tộc.
Đường Ni vốn chỉ là kẻ ngoại lai đối với thể xác lẫn linh hồn này.
Lấy đâu ra lắm huyết mạch vương tộc thất lạc bên ngoài đến thế.
Một linh hồn ngoại lai muốn chiếm đoạt cơ thể Long tộc mà không bị huyết mạch bài xích, lại còn sử dụng được sức mạnh huyết mạch của chúng?
Trên đời làm gì có chuyện hời như vậy.
Nếu thực sự dễ dàng sử dụng đến thế thì Long tộc đã sớm bị các thế lực khác trong Hư Không xâu xé sạch sẽ từ lâu.
Tắm long huyết, cùng lắm chỉ trở thành long duệ.
Vứt bỏ huyết mạch bản thân, cùng lắm chỉ thành long huyết thuật sĩ.
Dù có từ bỏ cả chủng tộc của mình, cũng chỉ có thể biến thành phân loài á long.
Những huyết mạch này không hề cao quý, anh nhận được sức mạnh của Long tộc thì cũng đồng thời phải chịu sự áp chế về mặt huyết mạch.
Lý do Đường Ni "xuyên không" vào cơ thể mang huyết mạch vương tộc này mà không hề bị huyết mạch bài xích rất đơn giản.
Bởi vì tiền thân của Đường Ni, Sài Chi Hanh, vốn dĩ không hề tồn tại.
Sài Chi Hanh cùng lắm chỉ là một luồng ý thức, một đoạn ký ức được thêu dệt nên, rồi trở thành một nhân cách mới bên trong cơ thể.
Nhân cách chính chi phối cơ thể rơi vào giấc ngủ sâu, nhân cách phụ giành quyền chủ đạo.
Bản thân hắn vốn là Long tộc, cho nên mới không bị huyết mạch trong cơ thể bài xích.
Tác dụng cốt lõi nhất của môn Long Huyết Tam Huyền Biến kia thực chất nằm ở việc hồi phục.
Luyện thuật này không phải để Đường Ni chuyển hóa từ long duệ thành Long tộc thuần huyết, mà là khôi phục trở lại thành Long tộc thuần huyết.
Chuyển hóa và khôi phục là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt.
Cứ theo đà phát triển bình thường, tất cả mọi thứ của Đường Ni rồi sẽ trở thành bàn đạp dâng cho nhân cách chính.
Nhưng đây cũng là điểm Trần Dật khó hiểu nhất.
Sắp đặt như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Nhân cách chính thành sự hay nhân cách phụ thành sự, liệu có gì khác biệt?
Rất nhanh, Trần Dật gác lại những suy nghĩ này, tiếp tục vùi đầu vào các nghiên cứu về huyết mạch của Long tộc.
Hiện tại Đường Ni mới là chủ nhân của cơ thể đó, đồng thời kế thừa chân danh Đường Ni · Augusto · Howell.
Dù sao thì Đường Ni cũng đã trả tiền.
Khi những thủ đoạn ngầm gài cắm trong cơ thể Đường Ni bị dọn sạch, cường giả để lại thủ đoạn đương nhiên cũng lập tức phát giác.
"… Không ai muốn nói gì sao?"
"Không. Anh có ý kiến thì đi mà đánh một trận với tên điên hệ lửa đó."
"À phải rồi, hắn là đơn vị cấp Vương."
"À phải rồi, Chế Ước của hắn có thể vô hiệu hóa Chế Ước của anh."
"À phải rồi, hắn có một phân thân bậc 8, lại còn là Thần Chiến Tranh."
"À phải rồi, con rồng bên cạnh hắn không thể chết, thêm nữa, con mèo đi theo hắn có thể cưỡng ép dịch chuyển."
Đừng lải nhải nữa.
Cái thứ quái quỷ này thật sự giết được à?
Rất tốt, không còn ai nhắc lại chuyện này nữa.
"Chuyển sang kế hoạch khác đi."
"Đồng ý."
"Được đấy."
.......
Thời gian chầm chậm trôi qua, mười năm Hư Không thoảng cái đã hết.
Ngay vào thời điểm Hư Không Đại Chiến lần thứ ba vừa kết thúc chưa được bao lâu, Hư Không lại xuất hiện một sự kiện lớn.
Không rõ có phải do bị Trò Chơi Thế Giới chơi cho một vố quá đau nên muốn dựa vào giao thương để gỡ lại vốn hay không,
Long tộc đã phô trương tuyên bố chấm dứt chính sách bế quan tỏa cảng, mở tiệc mời các thế lực khắp nơi đến tiến hành giao thương tự do.
Những thế lực có tên tuổi trong Hư Không đều nhận được thiệp mời.
Cấp cao hơn có tứ đại lưu manh Hư Không.
Cùng đẳng cấp có Tinh Linh tộc, Ác Ma tộc, Học Giả Chi Gia...
Cấp thấp hơn có Địa Tinh tộc, Tuyết Nhân tộc...
Còn thấp hơn nữa thì không có tên trên danh sách.
Tại bữa tiệc lần này, Long tộc sẽ tung ra không ít nguyên liệu cấp cao.
Chẳng hạn như Long Tâm Quả, Long Minh Thạch, những loại tài nguyên cao giai chỉ Long tộc mới bồi dưỡng ra được.
Các nguyên liệu này sở hữu sức hút rất lớn đối với các đại tông sư nghề phụ, bao gồm cả Trần Dật.
Đồng thời, có lẽ sau biến cố vừa rồi, Long tộc nhận ra nội hàm của mình vẫn còn thiếu hụt đôi chút.
Họ tung ra tin tức rằng sẽ đưa Long Môn xuất hiện tại bữa tiệc.
Long Môn là gì?
Một cánh cổng được Long tộc ban cho ý nghĩa đặc thù.
Cánh cổng này cực kỳ cao, bất kỳ sinh vật nào mang huyết mạch rồng muốn vượt qua Long Môn đều sẽ gặp phải sự ngăn trở.
Đó có thể là đòn tấn công, cũng có thể là khảo hạch tâm tính.
Quá trình tuyệt đối không hề dễ dàng, nhưng chỉ cần nhảy qua được Long Môn, bước vào Hóa Long Trì phía sau, sinh vật đó sẽ lột xác thành Long tộc.
Đương nhiên, không thể nào là Long tộc thuần huyết, mà thuộc về phân loài á long.
Cách thức để tạo ra Long Môn cũng rất đơn giản.
Chỉ cần tập hợp một lượng lớn những thực thể mang huyết mạch rồng, phối hợp cùng thời điểm và nghi thức đặc định là có thể thỉnh được Long Môn ra.
Nhất thời, cả Hư Không đều trở nên sôi động.
Người ta chỉ thấy Long tộc buộc phải thỏa hiệp trước sự uy hiếp của Trò Chơi Thế Giới, nhưng lại không thấy được trong Hư Không này còn có biết bao nhiêu sinh linh đang ngụp lặn ở tầng đáy.
Những bán long nhân, những long duệ không có truyền thừa, những sinh vật họ rắn...
Họ không có thực lực, không có bối cảnh, không có truyền thừa, lại càng không có tài nguyên.
Chỉ cần nhảy qua Long Môn để trở thành Long tộc, họ sẽ có bối cảnh, có truyền thừa, thậm chí có được thiên phú mạnh mẽ hơn.
"Cuối cùng ta cũng đợi được đến ngày này! Ta nhất định phải hóa rồng!"
"Hóa rồng! Hóa rồng! Ta sống là vì những người đã chết, ta cần sức mạnh!"
"Chỉ cần trở thành rồng, sẽ không còn ai dám coi thường ta nữa chứ?"
Những cảnh tượng như thế đang diễn ra khắp chư thiên vạn giới.
Còn về tổn hao của Long Môn?
Không quan trọng.
Long tộc quả thực rất mạnh, nhưng thể xác của Long tộc cũng vô cùng có giá trị.
Nếu không muốn lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ bị phục kích, thì mười phần có đến tám chín phần Long tộc chính là bến đỗ cuối cùng.
Khoản tài nguyên tiêu tốn đó rốt cuộc cũng chỉ dùng trên người kẻ phe mình.
Hơn nữa...
Làm sao biết được việc xuất hiện những cá thể rồng hùng mạnh không thuộc biên chế Long tộc, lại chẳng mang về chút lợi ích nào cho thế lực rồng?
