Chương 149
Chương 149: Lời hứa
Đăng ngày 30/09/2026
19
Lại một lần nữa trở về không gian trống rỗng này.
Trần Dật vừa đứng vững đã nôn ra một ngụm máu, dù thể chất khá tốt nhưng lúc này cũng khó lòng kìm nén.
"Trò Chơi Thế Giới, tôi muốn phục hồi cơ thể."
[Đinh! Đã nhận yêu cầu]
[Kiểm tra người chơi Dật phục hồi cần tiêu hao 16.000 đồng]
[Có / Không thanh toán]
Kể từ lần suýt không đủ tiền chi trả trước đó, để tránh tình huống tương tự, lần nào Trần Dật cũng chừa lại 20.000 đồng.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, theo đà thực lực mạnh lên, số tiền dự phòng cần phải nhiều hơn một chút.
"Thanh toán!"
Một luồng sáng bao phủ lấy Trần Dật, Phún Hỏa Long cẩn thận né sang bên.
Nếu bị tính thêm phí thì nó xót ruột chết mất.
Trong luồng sáng, nội tạng mất đi hoạt tính của Trần Dật bị rạch bỏ, phần còn lại hấp thụ từng đốm sáng rồi không ngừng tái tạo.
Tầm một phút trôi qua, Trần Dật đã hoàn toàn bình phục.
Sờ lên bụng mình, chẳng còn gì khác biệt so với trước khi bị thương.
Thấy Trần Dật khỏe lại, Phún Hỏa Long mới híp mắt cười rồi nằm sấp xuống đất nghỉ ngơi.
[Đinh! Phát hiện người chơi Dật hoàn thành nhiệm vụ: Giết Amaterasu, đoạt lấy thế giới này]
[Người chơi Dật bán ra quyền bính, phần thưởng lần này được tăng mức vừa phải]
[Cấp độ quyền hạn +4, cấp hiện tại: LV10]
[Kinh nghiệm công hội cá nhân +1200]
[Chọn 5 trong 7 phương án dưới đây]
① Độ thân hòa nguyên tố hỏa +30
② Máu +2100, năng lượng +2100
③ Ý chí ngọn lửa +3
④ Điểm thuộc tính tự do +16
⑤ Chứng nhận chuyển nghề phẩm chất hoàng kim: Hạt Giống Chiến Khí (Thống nhất sức mạnh cơ thể khiến pháp lực chuyển hóa thành chiến khí, linh hồn và thể xác hợp nhất làm một, tiêu hao kỹ năng đổi thành chiến khí, từ đó nhận được đặc trưng sinh mệnh mới.)
⑥ Chứng nhận chuyển nghề phẩm chất hoàng kim: Thái Dương Vẫn Tâm (Lặng lẽ thay đổi pháp lực theo thời gian, khiến pháp lực ẩn chứa một chút uy năng mặt trời, kháng nguyên tố hỏa tăng 10%, nhiệt độ ngọn lửa tăng 10%, đồng thời dễ nhận được sự ưu ái từ thần linh mặt trời hơn)
⑦ Ngọn lửa phẩm chất hoàng kim: Cốt Hỏa (Ngọn lửa sinh ra từ cơ thể đại quân vong linh, không mang hơi nóng của lửa mà chỉ có cái lạnh buốt thấu xương)
Không ngờ Trò Chơi Thế Giới lại cho phần thưởng phong phú đến vậy.
Quả nhiên là nhờ đoạt được thế giới sao.
Nói thật thì cái nào Trần Dật cũng muốn, nhưng chỉ được chọn năm.
Phương án ① chắc chắn phải chọn, điều này đại diện cho thiên phú, có nó thì sau này tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn nhiều.
Kế đến là ③, ý chí ngọn lửa lại xuất hiện lần nữa.
"Trò Chơi Thế Giới, cái gọi là ý chí ngọn lửa thể hiện ở phương diện nào?"
[Đinh! Xác nhận quyền hạn người chơi đạt chuẩn]
Qua bao nhiêu thế giới, cấp độ quyền hạn của Trần Dật đã đạt đến cấp 10.
Càng nhiều cơ sở vật chất và thông tin của Trò Chơi Thế Giới mở ra trước mắt hắn.
Một lượng nhỏ thông tin tràn vào tâm trí Trần Dật.
Từ rất lâu trước đây, các pháp sư đồng loạt gặp phải một vấn đề: khi dùng nguyên tố để tấn công vị thần tương ứng với nguyên tố đó, những phép thuật này gần như không gây ra sát thương.
Tình huống này vẫn còn tính là nhẹ.
Đôi khi đòn tấn công vừa tung ra còn bị kẻ địch khống chế ngược lại.
Ngay cả các pháp sư cũng buộc phải thừa nhận.
Đối diện với những vị thần bẩm sinh nắm giữ quyền bính, đối phương đứng ở bậc cao hơn các hạt nguyên tố.
Vậy làm sao để tránh né vấn đề này?
Rất đơn giản...
Hoặc là tung ra nguyên tố khác để tấn công.
Hoặc là... khiến các hạt nguyên tố bị ý chí của chính mình chi phối!
Đó là cách làm của pháp sư.
Còn chiến sĩ thì quán triệt ý chí vào thẳng đòn đánh.
......
Nói một cách đơn giản, ý chí ngọn lửa của Trần Dật tăng lên sẽ mang lại khả năng xuyên thấu nguyên tố hỏa.
Lượng sát thương này ngay cả thần linh cũng không thể miễn trừ.
Sau khi hiểu được tầm quan trọng của ý chí ngọn lửa, Trần Dật dứt khoát đưa ③ vào danh sách lựa chọn.
Trọng điểm nằm ở ba phương án sau cùng.
Phương án ⑤ dường như không phải chuẩn bị cho Trần Dật, mà là dành cho Phún Hỏa Long.
Mỗi lần vào phó bản rồi nhận thưởng từ Trò Chơi Thế Giới, Trần Dật đều tiến bộ vượt bậc.
Phún Hỏa Long đến nay vẫn có thể miễn cưỡng theo kịp bước chân Trần Dật không chỉ nhờ thiên phú phẩm chất hoàng kim nhạt, mà còn nhờ sự nỗ lực của chính nó.
Mỗi lần trở về Mộ Quang chủ thành, nơi Phún Hỏa Long ở lâu nhất không phải chỗ ở, mà là đấu trường.
Rèn luyện thể phách, mài giũa kỹ năng!
Mục đích duy nhất là để bảo vệ được Trần Dật.
Phún Hỏa Long vẫn còn tiềm lực mạnh lên, nhưng cứ tiếp tục thế này thì sẽ dần tụt lại phía sau hắn.
Phương án ⑥ lại giống như sự bù đắp cho việc bán quyền bính. Nếu chọn ① và ⑥, hắn có thể khôi phục lại thực lực ở thế giới "Noragami", thậm chí còn mạnh hơn trước.
Còn về ⑦, Trần Dật không đắn đo nhiều, thứ này trước đây hắn cũng từng nghe qua.
Tiếc là Tâm Hỏa không thể nuốt chửng các ngọn lửa khác để tiến hóa.
Lựa chọn này đối với Trần Dật hiện tại chỉ là dệt hoa trên gấm.
Sau chút do dự, Trần Dật chọn ①, ②, ③, ④, ⑤.
Sát cánh bên nhau bấy lâu, Trần Dật chưa từng quên lời hứa năm xưa với Phún Hỏa Long.
"Tôi muốn trở thành huấn luyện viên của cậu, cùng cậu bước lên đỉnh cao của thế giới, tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi cậu!"
Chỉ là giảm bớt một chút tốc độ trưởng thành mà thôi...
Cái giá này chẳng đáng là bao!
Thấy Trần Dật nhìn sang, Phún Hỏa Long tưởng phần thưởng đã phát xong liền vực dậy tinh thần.
Hôm nay nó muốn luyện tập thêm, thực lực hiện tại vẫn còn quá yếu.
"Đừng vội, thưởng vẫn chưa phát xong."
"Ngoao~"
Thấy thế, Phún Hỏa Long lại nằm bẹp xuống. Chỗ này chẳng có thứ gì, chán chết đi được.
Rất nhanh, phần thưởng của Trần Dật đã được cấp phát hoàn tất.
[Trần Dật]
Cấp độ: LV30 EXP: 46.000 / 300.000
Nghề nghiệp: Pháp sư
Máu: 7350 (Máu cơ bản 7105, trang bị +225, công hội cá nhân +20)
Pháp lực: 8705 (Pháp lực cơ bản 8405, trang bị +300)
Giáp: 63 (Giáp cơ bản 35, trang bị +28)
Thể chất: 69
Sức mạnh: 43
Trí lực: 133 (Trí lực cơ bản bản thân 87, trang bị +46)
Nhanh nhẹn: 43
Tinh thần: 87
Cường độ tinh thần: 30
Điểm thuộc tính tự do: 18
Ý chí ngọn lửa: 7 (Sát thương không thể miễn trừ 21%)
Độ thân hòa nguyên tố hỏa: 121
Thiên phú: Hỏa Thuộc Tính Thân Cận. (Tăng khả năng nắm giữ kỹ năng hệ hỏa, sát thương nguyên tố hỏa tăng 10%.)
Kỹ năng: Hỏa Chi Ý Cảnh LV10, Vô Vi Minh Tưởng, Pháp Thuật Giải Tích, Tinh Thần Niệm Lực, Thiểm Hiện, Kháng Cự Hỏa Hoàn, Hỏa Cầu Thuật...
Kháng tính: Kháng nguyên tố hỏa 30%
Hồn năng: 470
Thôi diễn: Có thể thôi diễn
Cái chết của Amaterasu mang lại cho Trần Dật không ít hồn năng.
Đồng thời nhờ cấp độ quyền hạn tăng lên, giao diện bảng điều khiển cũng mở rộng thêm các chỉ số mới.
Trải qua bao nhiêu lần tăng độ thân hòa nguyên tố hỏa mà chỉ số cũng mới chạm mốc 121 điểm, đủ thấy thiên phú ban đầu của hắn chẳng hề cao.
Còn hiện tại thì đã có thể coi là tầm thiên tài cỡ nhỏ.
Điểm thuộc tính tự do gồm 16 điểm từ phần thưởng cộng với 2 điểm nhận được khi lên cấp.
Hắn chia đều cộng vào thể chất, trí lực và tinh thần.
Thể chất thuận lợi đạt mốc 75, trí lực lên 93, tinh thần lên 93.
So với những người chơi cùng cấp, lượng thuộc tính cơ bản này đã được xem là vô cùng xa xỉ.
Dù vậy, muốn để cả ba thuộc tính cơ bản đạt mức tối đa 150 trước cấp 50 thì vẫn còn một khoảng cách nhất định.
