Chương 154
Chương 154: Lắng đọng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trừ đi số tiền mua đồ, Tiền Đa Đa chuyển cho Trần Dật 282.000 đồng xu đồng.
Cộng thêm số dư kết toán trước đó, tay hắn đã dư dả hơn một chút, tổng cộng có 480.000 đồng.
"Lần này cảm ơn đại thần Trần Dật nhiều."
Buổi đấu giá lần này của Tiền Đa Đa nhìn chung diễn ra rất thành công.
Không có món đồ nào bị ế, người chơi cũng không nảy sinh tâm lý bất mãn.
Dưới sự sắp xếp của Tiền Đa Đa, tin tức về trái Ác Quỷ, phôi pháp khí và thẻ phù phép tuy chưa đến mức huyên náo khắp Mộ Quang chủ thành, nhưng phần lớn người chơi đều đã phong phanh nghe thấy.
Chia tay Tiền Đa Đa, Trần Dật đi thẳng đến lò rèn tìm Ni Nặc · Thổ Địa.
Phôi pháp khí không giống pháp trượng, nói đúng hơn là pháp khí của thế giới Teyvat khác biệt hoàn toàn với pháp khí ở những thế giới khác.
Nó có hình dạng như một cuốn sách ma pháp, bình thường sẽ lơ lửng bên cạnh người sử dụng.
Ngoại hình đó không hề ảnh hưởng đến việc nó là một vật dẫn thi triển pháp thuật xuất sắc.
Khi tìm thấy Ni Nặc · Thổ Địa, gã đang cầm "Vạn Thế Thôi Hóa Thạch" soi tới ngắm lui, như thể muốn nhìn ra hoa trên đó.
"Ồ ha ha ha... Bạn tôi ơi, cậu đến nghe câu chuyện anh dũng của Ni Nặc · Thổ Địa đấy à?"
"Không phải."
"Thế người bạn Phún Hỏa Long của tôi đâu?"
"Đấu trường."
Ni Nặc · Thổ Địa nhảy phắt lại lên ghế.
"Vị khách này, trang bị cho Phún Hỏa Long vẫn cần thêm một thời gian nữa, có vài vật liệu tôi phải chuyển từ quê nhà sang."
"Không, lần này là rèn trang bị cho chính tôi."
Nói rồi Trần Dật đưa phôi pháp khí qua.
Mắt Ni Nặc · Thổ Địa sáng rực lên: "Một phôi khí tuyệt vời, tôi hoàn toàn không thấy dấu vết nhân tạo nào, phẩm chất lại rất cao."
"Bạn tôi ơi, cứ để người thợ rèn Ải Nhân vĩ đại Ni Nặc · Thổ Địa này giúp cậu rèn nó, tôi sẽ không làm uổng phí món đồ này đâu!"
Nói thì nói vậy, khế ước vẫn phải ký đàng hoàng.
Để lại 20.000 đồng xu đồng, những việc còn lại giao cho Ni Nặc · Thổ Địa xử lý.
Trần Dật tiếp tục quay về lộ trình học tập của mình.
Trong phòng đọc sách:
"Nhiều pháp sư từng tiến hành nghiên cứu về hệ thống năng lượng."
"Ai cũng biết khi pháp sư minh tưởng sẽ hấp thụ một phần hạt nguyên tố vào cơ thể, từ đó ngầm nâng cao kháng nguyên tố theo thời gian."
Trần Dật: ???
Có chuyện này thật sao?
"Nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng, hậu quả của việc này không có lợi cho sự biến đổi chất của pháp lực, bởi lúc này pháp lực đã không còn đủ thuần khiết."
"Từ đó giới pháp sư phân hóa thành hai trường phái, một là phái Nguyên Tố, hai là phái Thuần Khiết."
"Ý tưởng của phái Nguyên Tố là đâm lao thì phải theo lao, dụ dỗ pháp lực đồng hóa với các hạt nguyên tố."
"Cách làm này khiến pháp lực mang theo một số đặc tính của hạt nguyên tố, uy lực phá hoại tạo ra ngoài dự kiến lại lớn hơn hẳn pháp lực bình thường."
Đọc đến đây Trần Dật đã hiểu.
Tuy nhiên làm vậy ắt hẳn sẽ lộ ra điểm yếu tương ứng, chẳng hạn như thi triển pháp thuật nguyên tố khác thì uy lực sẽ giảm sút.
"Còn phái Thuần Khiết thì ngay từ thời kỳ học việc đã không hấp thụ bất kỳ hạt nguyên tố nào khi minh tưởng, nhằm giữ cho pháp lực luôn thuần khiết."
Quả nhiên giống như Trần Dật, số pháp sư không hấp thụ hạt nguyên tố chẳng hề ít.
Mỗi lĩnh vực người ta ngỡ như chưa từng có ai đặt chân tới, thực chất đã có vô số người từng suy ngẫm qua.
"Khi pháp lực thuần khiết tích lũy đến một mức độ nhất định, biến đổi chất sẽ tự nhiên diễn ra."
"Nếu lượng hóa mức pháp lực, có lẽ phải đạt mốc 10.000 điểm mới bắt đầu xuất hiện biến đổi chất."
"Nhưng dù biến đổi chất đến đâu, pháp lực vẫn không thể so sánh được với thần lực hay năng lượng Vực Sâu."
"Bên trong Vực Sâu vô cùng hỗn loạn, khiến năng lượng Vực Sâu luôn không ngừng xúi giục người dùng sinh ra dục vọng tàn phá."
"Thần lực do thần linh chuyển hóa từ tín ngưỡng mà thành, giữa hai thứ này có điểm chung nào không thì tôi chưa nghiên cứu tới, ai phát hiện ra nhớ báo tôi một tiếng."
"À đúng rồi, thịt cá mắt quỷ ở Vực Sâu thực sự rất ngon, để lúc nào cũng được ăn loại cá này, tôi đã dành riêng 20 năm phát minh ra 'Ẩm Thực Thuật', cách dùng như sau..."
"Ai thấy hữu ích thì cho một đánh giá tốt nhé, viết luận văn tốt nghiệp này không dễ chút nào đâu."
Trần Dật day day thái dương, vị pháp sư này có vẻ không đứng đắn cho lắm.
Sách vở liên quan đến biến đổi chất của pháp lực không nhiều, xem ra ngay cả thư viện của thành chính cũng không thể bao quát hết mọi phương diện.
Đây chính là lý do một số Pháp Sư Hiệp Hội tự xây dựng phòng lưu trữ sách riêng sao?
"Pháp Sư và Kháng Nguyên Tố", "Khả Năng Tồn Tại của Giới Nguyên Tố", "Tính Phổ Quát trong Phương Pháp Rèn Luyện Kháng Nguyên Tố của Chiến Sĩ".
"Tính Khả Thi của Susanoo Nhân Tạo", "Pháp Sư Kết Hợp Gundam".
Đó chính là những đề tài nghiên cứu tiếp theo của Trần Dật.
Muốn trở nên cứng cáp, cần giáp cao, kháng nguyên tố cao, máu dày và kháng hiệu ứng bất thường tốt.
Một pháp sư độc hành như Trần Dật có tỷ lệ chịu thương tổn cao hơn nhiều so với các pháp sư khác.
Vì vậy hắn cần tăng cường một mức độ năng lực bảo toàn tính mạng nhất định.
"Tác dụng của hóa thân nguyên tố trong thực chiến, ghi lại, ghi lại cái này."
Suốt một tháng tiếp theo, Trần Dật vùi đầu trong thư viện.
Hỏa phân thân thì mỗi ngày dành ra hai tiếng để cảm ngộ hỏa nguyên tố.
Trong khoảng thời gian đó, Trần Dật đã mua 10 lọ "Tinh Thần Nguyên Dịch".
Mầm non Tâm Hỏa trong tâm trí lại chỉ lớn thêm một chút xíu, sát thương tăng thêm 20 điểm.
Xem ra "Tinh Thần Nguyên Dịch" đã không còn đủ sức giúp Tâm Hỏa tiếp tục phát triển, cần phải có vật phẩm cấp bậc cao hơn.
Phún Hỏa Long mỗi ngày đều ở đấu trường liên tục mô phỏng các loại chiến đấu và rèn luyện thể lực.
Chuông báo thức vang lên, Trần Dật xoa đầu có chút căng trướng.
Hắn đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan về kích thước của hóa thân.
Rốt cuộc nên làm kích thước lớn hơn một chút hay nhỏ hơn một chút.
Những ngày qua hắn đã tham khảo rất nhiều tư liệu, thậm chí còn vào đấu trường tạo hình chiếu của Uchiha Madara để quan sát Susanoo toàn chân thể, xem xét bộ khung xương ngoài lẫn người máy Gundam của nhánh công nghệ...
Thể hình lớn đồng nghĩa với việc đi theo hướng bạo lực, buộc phải dùng sức mạnh tuyệt đối đè bẹp tất cả, nếu không sẽ biến thành bia tập bắn di động.
Bù lại thao tác rất đơn giản, mỗi cử động đều tạo ra uy lực kinh người.
Thể hình nhỏ đồng nghĩa với việc đi theo hướng đánh nhanh, Trần Dật không nghiên cứu kỹ năng cận chiến, điều duy nhất hắn làm được là dựa vào tốc độ và sức mạnh để áp đảo thuần túy về mặt thuộc tính.
Ưu điểm nằm ở chỗ có thể giảm thiểu lượng sát thương phải nhận trong cùng một thời điểm.
Bên trong đấu trường, Sơn Bản Nguyên Liễu Trai Trọng Quốc nhìn sự tiến bộ của Phún Hỏa Long, khẽ gật đầu hài lòng.
"Hử? Muốn hỏi ý kiến của tôi sao?"
Trần Dật gật đầu.
"Vâng thưa thầy, thầy cũng biết tôi không có thiên phú về cận chiến."
Sơn Bản Nguyên Liễu Trai Trọng Quốc đặt bàn tay vào ngọn Tâm Hỏa đang bốc cháy trên mặt đất, cảm nhận luồng lửa của Trần Dật.
"Ý kiến của tôi không quan trọng, người thực sự cần hỏi là chính bản thân cậu, sự lớn mạnh trong lòng cậu có hình dáng ra sao."
"Tôi đã thấy ngọn lửa của cậu rồi, giờ đến lượt cậu thấy ngọn lửa của tôi."
Áp lực linh hồn khủng khiếp bộc phát từ người Sơn Bản Nguyên Liễu Trai Trọng Quốc, sóng khí vô hình cuộn trào về bốn phía, nhưng lúc này Trần Dật đã có đủ tư cách để nhìn thẳng vào nó.
Cây gậy chống trên tay Sơn Bản Nguyên Liễu Trai Trọng Quốc rã ra từng mảnh, lộ ra thanh Trảm Hồn Đao bên trong.
"Đây là Trảm Hồn Đao của tôi, Ryuujin Jakka."
Hình dáng bên ngoài của nó chỉ là một thanh katana bình thường, chuôi đao màu tím thẫm, chắn tay hình bầu dục, vỏ đao màu nâu.
"Vạn tượng quy nhất, giai vi hôi cận!"
Vừa dứt lời, một luồng sóng nhiệt ập thẳng tới, dù mắt thường chẳng hề nhìn thấy bất kỳ ngọn lửa nào.
