Chương 1548
Chương 1548: Đừng tính tôi
Đăng ngày 01/10/2026
19
Vẫn là không gian trắng xóa quen thuộc.
Điểm khác biệt là lần này cả Trần Dật lẫn Phún Hỏa Long đều đang trong tình trạng trọng thương.
"Ting! Phát hiện người chơi Dật cùng tùy tùng trọng thương, trị liệu cần 796 Nguyên Sơ Tinh Thạch."
"Xác nhận/Từ chối thanh toán."
Hơn nửa thân thể vẫn do pháp lực cấu thành, đầu óc đã có phần mơ màng, Trần Dật được Khâu Tạp đỡ lấy, run rẩy giơ tay lên.
"Đừng tính tôi, chỉ tính vết thương của Phún Hỏa Long thôi."
Trần Dật chỉ còn lại chưa đầy nửa thân người. Thương thế này nếu đặt lên người chơi cấp thấp thì e là đã chết không thể chết thêm, chỉ nhờ cấp 7 có sức sống ngoan cường mới trụ được.
Nhưng tiết kiệm được chút nào hay chút nấy, có Chế Ước của ma nhãn, hắn không thiếu phương pháp hồi phục.
Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian, Chiếu Kiến Tự Tại Pháp sẽ từ từ điều hòa cho đến khi hắn hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh cao.
Hiện tại chẳng qua chỉ đang chờ đồng lực hồi lại.
Tuy có hai kẻ trọng thương, nhưng chỉ có Phún Hỏa Long mới cần chữa trị tận gốc.
Dứt lời, không gian trắng xóa rơi vào tĩnh lặng.
Lát sau, khung giao diện mới hiện ra lần nữa.
"Tùy tùng của người chơi Dật trọng thương, trị liệu cần 241 Nguyên Sơ Tinh Thạch."
"Xác nhận/Từ chối thanh toán."
Không tính phần của Trần Dật, chi phí trị liệu lập tức giảm hẳn một khoản lớn.
"Thanh toán."
Theo lượng Nguyên Sơ Tinh Thạch bị khấu trừ, nguồn năng lượng khổng lồ lập tức cuồn cuộn ùa về phía Phún Hỏa Long.
Trước khi kết toán nhiệm vụ, một vật trông như đồng xu bay ra từ ba lô của Trần Dật.
Đây là phục hoạt tệ mà từ trước tới nay hắn chưa từng dùng tới.
Thế nhưng giữa các phục hoạt tệ cũng có sự khác biệt.
Độ khó khi hồi sinh linh hồn kết hợp tái tạo nhục thân cho một người chơi cấp thấp làm sao có thể đánh đồng với người chơi cấp cao.
Cái giá bỏ ra cũng hoàn toàn khác.
Trần Dật từng xem qua giá phục hoạt tệ dành cho người chơi cấp 7.
Cũng không nhiều, chỉ ba vạn Nguyên Sơ Tinh Thạch một đồng.
Từng có người chơi định lợi dụng kẽ hở hệ thống, tích trữ sẵn vài phục hoạt tệ trước khi thăng lên Thiên Nhân.
Khổ nỗi Trò Chơi Thế Giới không hỗ trợ sau mua bán, phục hoạt tệ mua từ lúc cấp thấp mang lên cấp cao chỉ để làm cảnh.
Nhưng nếu đồng phục hoạt tệ trong tay bạn là món quà được Trò Chơi Thế Giới trao tặng ngay khoảnh khắc trở thành người chơi, mọi chuyện lại khác.
Trò Chơi Thế Giới ngầm chấp nhận hành vi lách luật ấy, đồng thời nâng cấp đồng phục hoạt tệ vốn chỉ dùng được ở cấp thấp thành cấp cao.
Đó là phần thưởng dành cho kẻ mạnh.
Lần này lấy ra là để tiếp tục nâng cấp thêm một bước.
Nếu không có gì bất ngờ, chuyến trở về này Trần Dật sẽ hoàn tất tích lũy cuối cùng rồi thăng lên cấp 8.
Huy chương để đổi thuật ngưng tụ thân quá khứ và tương lai, hắn đã có.
Khoáng thạch hệ thời gian cũng đã có.
Việc thăng lên cấp 8 chỉ còn là vấn đề thời gian.
Đừng thấy cấp 7 và cấp 8 chỉ chênh lệch về thuộc tính, thậm chí cấp 7 mạnh mẽ còn có thể vượt cấp chém chết cấp 8.
Nhưng cấp 8 vẫn là cấp 8, đã nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, ở một mức độ nào đó đã thoát khỏi sinh tử.
Rất nhiều thủ đoạn hồi sinh một khi lên tới cấp 8 hầu như đều mất tác dụng.
Bởi vì cấp 8 vốn chẳng hề chết, nhiều nhất cũng chỉ tương đương chìm vào giấc ngủ sâu, hồi sinh thế nào được.
Còn nếu là đòn tấn công thực sự giết được cấp 8 thì càng khỏi bàn tới chuyện hồi sinh.
Liệu trong cả hư không này còn lưu lại dấu vết tồn tại của cấp 8 đó hay không cũng khó mà nói trước.
Phục hoạt tệ cấp 8 chắc chắn đặc thù hơn, cũng đắt đỏ hơn nhiều.
Giá cả ít nhất cũng tăng gấp mười lần.
Xem chừng Trò Chơi Thế Giới chịu thiệt lớn.
Thế nhưng Trò Chơi Thế Giới cũng chẳng ngại chịu thiệt thêm vài lần theo cách này.
Trần Dật nhìn phục hoạt tệ biến mất, cũng không rõ Trò Chơi Thế Giới định nâng cấp nó bằng cách nào.
"Ting! Hoàn thành nhiệm vụ: Phá vỡ cân bằng âm dương của Âm Dương Song Sinh Giới."
"Độ hoàn thành nhiệm vụ hiện tại: 100%."
"Tỷ lệ đóng góp nhiệm vụ: 54.23%."
"Phần thưởng nhiệm vụ tăng mạnh."
"Phát hiện tâm lý bài xích kẻ ngoại lai của sinh linh thế giới này đã giảm bớt, độ khó đoạt lấy thế giới này giảm xuống."
"Phần thưởng nhiệm vụ tăng mạnh."
Đừng thấy tỷ lệ chỉ vừa nhỉnh hơn 50% một chút, phải biết Trần Dật đã giành giật phần đóng góp ấy từ miệng biết bao người chơi cấp cao lẫn cấp thấp.
Nói đi cũng phải nói lại, dẫu mọi kế hoạch mang tính quyết định đều do hắn vạch ra, nhưng không có những người chơi kia phối hợp thì cũng khó lòng thực hiện.
Huống hồ sự cân bằng âm dương của Âm Dương Song Sinh Giới lúc này vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
Chẳng bao lâu nữa, âm dương sẽ lập lại thế cân bằng.
Chỉ là trước khi trở về, Trần Dật đã để lại một lời giải gần như hoàn mỹ.
Còn về chuyện chọn người chơi nào kế thừa quyền bính, kế thừa ra sao, làm thế nào để sinh linh giới này thừa nhận sự tồn tại của Trò Chơi Thế Giới, đó là việc của những người chơi khác.
Muốn thâu tóm một Vĩnh Hằng Thế Giới đâu phải chuyện dễ dàng.
"Giảm nợ 30 đơn vị Cội Nguồn Thế Giới, số nợ hiện tại của người chơi Dật: 43.2 đơn vị Cội Nguồn Thế Giới."
"Cấp bậc quyền hạn +5, cấp bậc quyền hạn hiện tại: 80."
"Huy chương vàng x7."
"Chọn 8 phần thưởng từ 6 lựa chọn dưới đây:"
① Giúp thuộc tính thể chất chân thực của người chơi Dật đạt mức cực hạn (249 điểm).
② Tinh lọc lượng máu lên cấp Thánh Linh.
③ Trang bị cấp Thần Thoại — Căn Nguyên Chi Cơ (Lựa chọn này tiêu hao hai phần thưởng).
[Căn Nguyên Chi Cơ] (Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Cấp Thần Thoại
Giáp chân thực +100
Giới hạn máu tối đa +200.000
Giới hạn pháp lực tối đa +200.000
Trúc cơ: Tiêu hao trang bị này, tăng mạnh linh tính cùng nội hàm của một trang bị khác.
Căn nguyên: Trang bị này có thể tương thích hoàn hảo với mọi trang bị.
Ghi chú: Chưa đạt cấp 70 tuyệt đối không được tiếp cận trang bị này.
Đẳng cấp: 70
Đánh giá: Trúc cơ cấp khái niệm!
-
④ Ngọc Pháp Vĩnh Hằng cấp Hoàn Mỹ: Trong quá trình từ cấp 7 thăng lên cấp 8, tăng thêm 36% hiệu quả thăng tiến tầng thứ pháp lực. (Lựa chọn này tiêu hao 3 phần thưởng)
⑤ Thăng hoa nghề nghiệp — Linh hồn (Lựa chọn này tiêu hao 3 phần thưởng)
Mỗi lần lên cấp, linh hồn đều nhận thêm mức tăng trưởng bổ sung.
⑥ Sáng tạo vị cách (Lựa chọn này tiêu hao 4 phần thưởng)
-
Đó là lý do vì sao những người chơi cấp cao thà bỏ tiền cũng phải tranh giành từng chút tỷ lệ đóng góp nhiệm vụ.
Rất nhiều thứ căn bản chẳng bao giờ xuất hiện trên thị trường, có tiền cũng không mua nổi.
Lựa chọn ① chắc chắn phải lấy.
Qua những năm tháng chinh chiến liên miên, cấp độ của Trần Dật đã chạm mốc 79 từ lâu.
Tuy trí tuệ và tinh thần đều đã chạm đỉnh cực hạn, nhưng thể chất vẫn còn thiếu tới 8 điểm thuộc tính.
Nếu không chọn phần thưởng này, 8 điểm thuộc tính kia có thể khiến hắn kẹt lại không biết bao nhiêu năm.
Còn về lựa chọn thứ hai.
Lượng máu đại diện cho sức sống, phẩm cấp tăng lên thường kéo theo hiệu quả hồi phục được nâng cao.
Đối với Trần Dật, nó còn có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả cường hóa thuộc tính của Tam Linh Quy Nhất Tế.
Theo một nghĩa nào đó, cái giá Trò Chơi Thế Giới phải trả cho lựa chọn ② còn nhiều hơn lựa chọn ①.
Bởi vì sức sống của Trần Dật vẫn chỉ dừng ở cấp Sử Thi, cũng chưa từng được nâng cấp chuyên biệt lần nào.
Muốn nâng lên cấp Thánh Linh, chi phí chắc chắn không hề nhỏ.
Lựa chọn ③ dành cho trang bị.
Trang bị cấp Thần Thoại ít đến đáng thương.
Ngay cả trong cửa hàng chiến huân do Trò Chơi Thế Giới mở ra, số lượng trang bị cấp Thần Thoại cũng chẳng có mấy, lại còn đắt đỏ.
Những người chơi cấp 8 kia, thử hỏi có mấy ai dám đòi hỏi?
Có dùng là may lắm rồi.
Hồi còn kiêm nhiệm chức quản trị viên sa bàn, Trần Dật đã thấy không ít bộ dạng khúm núm của các người chơi cấp 8.
Nếu chọn phần thưởng này, Trần Dật chắc chắn sẽ có được một món trang bị cấp Thần Thoại phù hợp với bản thân.
Tiết kiệm được cả mấy chục vạn năm đường vòng.
Giá trị của phần thưởng này hoàn toàn xứng đáng với cái giá phải trả.
