Chương 1554
Chương 1554: Chung giai 8 (hai)
Đăng ngày 01/10/2026
19
Trong thế giới mô phỏng được tạo ra hàng loạt;
Một Trần Dật trông còn rất trẻ đang đứng ngơ ngẩn tại chỗ.
Cách đó không xa là dấu vết do cầu lửa nổ tung để lại.
Khoảnh khắc ấy, Trần Dật trẻ tuổi khẽ mỉm cười.
Kể từ đó, khi người khác châm chọc, Trần Dật luyện Hỏa Cầu Thuật.
Khi người khác tăng cấp, Trần Dật luyện Hỏa Cầu Thuật.
Khi người khác bỏ cuộc rút lui, Trần Dật vẫn luyện Hỏa Cầu Thuật.
Để thực sự nắm giữ nguồn sức mạnh này, hắn luyện tập hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại không ngừng.
Không có bất kỳ nền tảng pháp thuật nào, chỉ có chút ít kiến thức được nhồi nhét trong đầu.
Nhưng... thế là đủ!
Nếu ngay cả những thứ này cũng không nắm vững, làm sao nắm giữ được nhiều hơn?
Thời gian từng ngày trôi qua, cả thế giới chỉ còn lại một mình Trần Dật.
Tựa như người rừng, Trần Dật lại một lần nữa cạn kiệt tinh thần, đầu đau như búa bổ, hắn trở mình một cái.
Nhìn bầu trời đang tối dần, ánh hoàng hôn nhuộm cả vòm trời thành sắc cam.
"Hừ!... Đẹp thật đấy."
"Phía trước là con đường thế nào, tôi đều chấp nhận."
Một câu nói không đầu không đuôi.
Cũng chẳng có thề thốt, chẳng có gào thét, cũng không ai hay biết.
Hắn cũng không cần những thứ đó.
Trần Dật sẽ dùng cả đời mình để thực hiện câu nói này.
.......
Nếu như quá khứ bị phủ định, trở nên không thể sửa đổi.
Vậy thì tương lai lại vì bị phủ định mà toàn bộ biến thành những khả năng.
Đặt mình ở tương lai, mọi thứ đều vô nghĩa.
Thế giới tương lai này, mảnh hư không tương lai này chẳng qua chỉ là bọt nước phù du.
Dù thông qua Chế Ước đưa vài con 'kiến' từ tương lai về hiện tại, hay chuyển một số tin tức về hiện tại, cũng không thể thay đổi được gì.
Cấp 8 sẽ không tồn tại trong tương lai, vậy nên tương lai này không còn là tuyệt đối.
Quá khứ bất biến, tương lai chưa định.
Mọi điều bạn biết khi ở tương lai đều chỉ là một khả năng, chưa chắc sẽ xảy ra.
Hỏa phân thân đi xuôi dòng sông thời gian đã tìm thấy tương lai hắn tử trận, tìm thấy tương lai đột phá thất bại, và còn thấy cả tương lai hắn từ bỏ tất cả, tự buông thả bản thân.
Nhưng những khả năng này chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện trên người Trần Dật nữa.
.......
Đóng vai trò mỏ neo ở hiện tại, Trần Dật cũng không phải chờ đợi quá lâu.
Hai hỏa phân thân vừa mới rời đi, sợi dây thừng trong tay đã truyền đến ám hiệu thu hồi.
Chiều kích thời gian đã mất đi ý nghĩa, thứ duy nhất có thể dùng làm mốc đo chỉ có sợi dây trong tay Trần Dật.
Trần Dật không ngừng kéo hai đầu thực thể trở về.
Hơn một tiếng sau, Trần Dật lờ mờ nhìn thấy bốn bóng người trên dòng sông thời gian.
Hai hỏa phân thân, cùng với thân quá khứ và thân tương lai đang liên tục chập chờn, dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Trần Dật nhanh chóng kết ấn bằng hai tay: "Dung!"
Hai bóng hình hư ảo trong bốn bóng người đó bay thẳng về phía Trần Dật, hòa làm một thể.
Ba điểm khó khăn nhất để bước vào cấp 8:
Một thế lực có đủ nhiều tồn tại cấp cao và không cản trở bạn.
Phân thân có thể cất bước trên dòng sông thời gian.
Phương pháp ngưng tụ thân quá khứ và thân tương lai, cùng vật chứa tương ứng.
Mà giờ đây, thân quá khứ và thân tương lai lấy một dòng thời gian khác làm vật chứa, tạm thời chạm tới hiện thực.
Cuối cùng chỉ còn lại sự lột xác thuộc về hiện tại.
Thời gian từng chút trôi qua, Trần Dật ở trong nông trại dường như đã bị thời gian lãng quên.
Mấy chục năm trôi qua.
Trần Dật trước sau vẫn nhắm mắt tựa dưới gốc cây bồ đề, tựa như đang ngủ say.
Trong khoảng thời gian đó, Vicki Gomez và Thiên Thu Nguyệt cũng từng đến, nhưng đều bị chặn lại.
Vương Triển Bác hớt hải chạy tới cũng không thể nán lại.
Dù toàn thân Trần Dật không hề để lộ chút khí tức nào, ngay cả lũ slime mắt đỏ lòm trong nông trại cũng không sợ hắn.
Nói thật, Phún Hỏa Long cũng không rõ trạng thái hiện tại của Trần Dật.
Không có vẻ gì là suy yếu.
Nhưng cũng chẳng thấy mạnh lên.
Điều này khiến Phún Hỏa Long cũng không thể xác định Trần Dật đã thành công hay thất bại.
Khâu Tạp trợn tròn mắt, miêu tả này sao nghe quen thế nhỉ.
Ồ! Chẳng phải giống hệt cảnh nó lười biếng ngủ gật ngày thường sao.
"Chị cả, em thấy chân tướng chỉ có một."
"Đó chính là Trần Dật đang kiếm cớ để ngủ!"
Khâu Tạp tức tối: "Thật là, lười biếng mà cũng không rủ em!"
Nó không giận Trần Dật lười biếng, mà giận vì hắn không rủ nó cùng lười.
Phún Hỏa Long bực mình gõ vào đầu mèo một cái, rồi lôi Khâu Tạp đi đối luyện.
Con mèo này yếu đến mức chẳng giống một cấp 7 chút nào, nhưng ngặt nỗi lại có tiềm lực.
Đã còn tâm trí cằn nhằn thì chi bằng bỏ thêm sức mà luyện tập.
"Đừng mà! Chết mèo mất thôi! ~"
"Em sai rồi! ~~~"
Tiểu Ngạ bị dọa sợ chết khiếp, vội vàng ăn một miếng để trấn tĩnh lại.
May mà nó không cần phải chiến đấu.
Dù là tiếng Khâu Tạp la hét thảm thiết hay âm thanh Tiểu Ngạ di chuyển phát ra đều không thể xuyên qua kết giới bên ngoài cây bồ đề.
Đương nhiên, nếu Trần Dật ở trong kết giới muốn biết tình hình bên ngoài thì kết giới này cũng chẳng ngăn nổi hắn.
Việc Trần Dật đột phá không hề có dao động khí tức, thậm chí không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào tới thế giới, điều đó không có nghĩa là thất bại, mà ngược lại, hắn đột phá rất thuận lợi.
Chỉ là tầng thứ đột phá lần này quá cao.
Trước kia, thế giới là hệ quy chiếu cho vạn vật: thời gian, không gian, vật chất; nhưng quá trình từ cấp 7 bước vào cấp 8 lại đảo ngược lại, biến bản thân thành hệ quy chiếu thời gian của thế giới.
Đột phá đương nhiên sẽ không tạo ra ảnh hưởng tới thế giới.
Rất lâu sau, Trần Dật bỗng mở mắt.
Hắn lấy ra đống thức ăn cấp Thánh Linh đã chuẩn bị từ trước, nuốt gọn trong một ngụm.
Thức ăn vào bụng nhanh chóng bị tiêu hao biến thành năng lượng, kết hợp cùng 【Tam Linh Quy Nhất Tế】 để chống đỡ cho bước lột xác tiếp theo của bản thân.
Cuối cùng;
【Đinh! Chúc mừng người chơi Dật đột phá cấp 8】
【Giáp chân thực +1000, Thể chất chân thực +10, Sức mạnh chân thực +2, Trí lực chân thực +10, Nhanh nhẹn chân thực +2, Tinh thần chân thực +10】
【Máu, pháp lực, lực lượng linh hồn cơ bản tăng 50%】
【Giai vị nhục thân +1】
【Đinh! Giới hạn thuộc tính được nâng lên 299 điểm】
Lần đột phá này không có đặc tính sinh mệnh để lựa chọn.
Nhắc lại lần nữa, từ cấp 7 đột phá cấp 8 không có sự đột phá về tầng thứ sinh mệnh, đương nhiên sẽ không có đặc tính sinh mệnh mới để chọn.
Nếu nhất quyết phải hình dung, cấp 8 giống như bắc thêm một bậc thang trên nền tảng con đường cấp 7.
Cũng giống như Thiên Nhân suy kiếp giữa cấp 6 và cấp 7, đều là giai vị đặc biệt nhằm mục đích chạm tới tầng thứ tiếp theo.
Điểm khác biệt nằm ở chỗ sau Thiên Nhân Nhất Suy vẫn còn đường để đi.
Còn phía sau cấp 8 đã không còn đường nữa.
Cấp 9 được định nghĩa hiện tại đồng nghĩa với sự siêu thoát tuyệt đối.
Siêu thoát khỏi khái niệm, siêu thoát khỏi bản nguyên, siêu thoát khỏi hư không, siêu thoát khỏi vạn vật.
Tiếc là chưa từng có ai chạm tới được.
Trần Dật mở bảng thuộc tính của mình ra.
【Trần Dật】 (Vị Vua Đầu Tiên)
Công hội cá nhân: SS (362540/600000)
LV80: EXP 0/1 tỷ
Nghề nghiệp: Pháp sư · Linh hồn
Nghề phụ — Ma Tạp Sư LV9 MAX
Máu: 722 vạn (máu cơ bản bản thân 598 vạn, công hội cá nhân +2520, pháp lực hồi lưu +118 vạn, trang bị +60000)
Pháp lực: 716 vạn (pháp lực cơ bản bản thân 598 vạn, công hội cá nhân +2520, máu hồi lưu +118 vạn)
Lực lượng linh hồn: 1839 khắc độ
Giáp chân thực: 6755 (giáp cơ bản 5890, kỹ năng +100, trang bị +765)
Thể chất chân thực: 260
Sức mạnh chân thực: 149
Trí lực chân thực: 261
Nhanh nhẹn chân thực: 149
Tinh thần chân thực: 263 (tinh thần cơ bản 260, trang bị +3)
Cường độ tinh thần: 5260
Cường độ linh hồn: 729 (cường độ linh hồn cơ bản 709, trang bị +20)
Điểm thuộc tính tự do: 0
Giai vị: Giai vị nhục thân (7), Giai vị sát thương (2)
Ý chí thiêu đốt: 215 (sát thương thiêu đốt của lửa tăng 31%)
Thân hòa nguyên tố: Thân hòa hỏa nguyên tố (800), Thân hòa không gian nguyên tố (49), Thiên phú hệ thời gian (77)
Thiên phú: Ngọn Lửa Tương Lai, Hòm Báu Hư Ngụy
Đặc tính sinh mệnh: Tiếng Bi Ai, Thật Và Giả, Tự Thích Ứng
Kỹ năng bị động: Duy Nhất, Bất Hủ.
Kỹ năng: Đạo Đồ Thiêu Đốt LV30, Đạo Đồ Phong Ấn LV30, Tam Linh Quy Nhất Tế, Vĩnh Hằng Chi Ảnh · Thiêu Đốt, Chiếu Kiến Tự Tại Pháp Tâm Hỏa, Viêm Ma Pháp Tướng, Tuần Không Thức, Viêm Đoán.......
Kháng tính: Kháng hỏa nguyên tố 40%, kháng các nguyên tố khác 30%, kháng các trạng thái bất thường 30%
-
Sức mạnh hoàn toàn khác biệt so với thời cấp 7.
Sự nâng đỡ từ 10 điểm thuộc tính chân thực, lượng máu đạt tới 722 vạn, giai vị nhục thân cao hơn, giáp cao hơn, đó là sức mạnh từ chính bản thân hắn.
Dù được cường hóa cao và đạt cấp Thánh Linh, 【Âm Dương Pháp Bào】 không còn cộng thêm hơn 100 điểm giáp cho Trần Dật như trước nữa, mà trực tiếp không tăng thêm lấy 1 điểm thuộc tính nào.
Trần Dật mặc pháp bào chẳng khác nào phủ thêm một lớp khăn giấy trước khối hợp kim.
Ngay cả bộ trang bị Huyền Bí thuộc cấp Thánh Linh, lượng thuộc tính mang lại cũng bị nén xuống chỉ còn 3 điểm.
Thế nhưng so với những thứ này, điều quan trọng nhất vẫn là bản chất của cấp 8.
Duy nhất!
Duy nhất chốn chư thiên.
Trong quá khứ hay tương lai đều không có Trần Dật, trong vũ trụ cấu thành từ dòng thông tin cũng sẽ không có Trần Dật.
Bất hủ!
Cho dù hư không sụp đổ, chỉ cần vẫn còn người nhớ tới Trần Dật, hắn liền có thể tái sinh trở lại.
