Chương 1583
Chương 1583: Chim đầu đàn
Đăng ngày 01/10/2026
19
Rất nhanh, vài kẻ tự do bậc 7 đã phối hợp tập kích một thị trấn quy mô lớn, cướp đi lượng lớn tinh linh bậc thấp, đồng thời hạ sát một kẻ ngụy bậc 7.
Bọn chúng mang theo thủ cấp của tên tinh linh ngụy bậc 7 này, tiến về phía ngoài thế giới.
Một khi tộc tinh linh nhu nhược đến vậy và còn kiêng dè Trò Chơi Thế Giới.
Thì bọn chúng chính là viện quân của tên điên hệ hỏa kia.
Giết chóc không phải mục đích, mà là bằng chứng.
Tinh linh cấp cao trấn thủ nơi kết giới nhìn cái đầu còn đang rỉ máu cùng khuôn mặt quen thuộc trên đó, giận quá hóa cười: "Các người sao dám làm thế!!!"
Không đúng!
Mấy kẻ tự do bậc 7 liếc nhìn nhau.
Chạy!
Quả nhiên có bẫy.
Chuyện như vậy không chỉ xảy ra ở một nơi, mỗi lần xuất hiện lại như châm thêm dầu vào lửa.
Đây đã không còn là mức độ khiêu khích tộc tinh linh nữa, mà là đạp vinh quang của tộc tinh linh dưới chân chà đạp thỏa thích, rồi còn hỏi bọn họ cảm thấy thế nào.
"Ha ha ha ha..."
"Tôi sẽ tìm ra tất cả bọn chúng, rồi tự tay bóp nát từng tấc xương một!"
"Anh còn nhân từ chán, tôi thấy nên để kẻ đi con đường cội nguồn đau đớn ra tay."
Những kẻ tự do bậc 7 bị Trần Dật bán đứng chỉ biết cắm đầu tháo chạy dưới sự truy sát của tinh linh.
Nhưng càng chạy lại càng thấy bất thường.
Nếu như trước đó, những tinh linh đuổi giết này chỉ hành động như chó điên, cắn chặt không buông phía sau.
Thì đuổi mãi, những "con chó điên" này đã biến thành chó điên thật sự.
Sát ý không thể kìm nén thậm chí nhuộm đỏ ngầu đôi mắt.
"Tôi cũng hận tên điên hệ hỏa kia như các người! Tha cho tôi! Tôi giúp các người xử lý hắn!"
"Các người vẫn chưa hiểu sao! Chúng ta bị gài bẫy rồi! Chúng tôi không phải kẻ thù của các người!"
Nhưng không một tinh linh nào chịu nghe giải thích.
Những kẻ này buộc phải chết!
Bọn chúng không chết, sự nhu nhược của tộc tinh linh sẽ trở thành sự thật.
Sau khi nhận ra không còn đường chạy, những kẻ tự do bậc 7 bắt đầu liều mạng phản công.
Thử hỏi;
Bảy mươi ba, à không, sáu mươi hai bậc 7 nếu liều mạng phản công, có thể tạo ra sức tàn phá lớn đến mức nào?
Đáp: Có thể đánh chìm cả một đại lục.
Vậy... Trần Dật rốt cuộc muốn làm gì?
Thương Lang · Ai Đỗ có phần không nhìn thấu.
Là để đám người tự do này cầm chân tinh linh cấp cao của phe địch sao.
Vấn đề là đối phương đã bao vây thế giới này, nắm trong tay đủ lượng binh lực, vốn không cần phải điều động lực lượng tham gia ân oán riêng.
Làm việc vô ích?
Nhưng anh nhận thấy Trần Dật từng chắp tay sau lưng quan sát cục diện.
Trong tâm lý học, động tác này có thể truyền tải tâm thái tự tin, bình tĩnh và quyết đoán.
Người làm ra tư thế này.
Thường là người nắm chắc toàn bộ cục diện trong tay.
Nói cách khác, cục diện hiện tại chính là điều Trần Dật muốn.
Chẳng lẽ là để đám người tự do này thu hút sự chú ý, tranh thủ thời gian chờ viện quân?
Hình như không hoàn toàn đúng.
Thế này không ổn.
Thương Lang · Ai Đỗ hắn cả đời không chịu thua kém ai!
Xem ra sau này phải nghiên cứu sâu hơn về phương diện bày mưu tính kế rồi.
Ngay khi Thương Lang · Ai Đỗ còn đang suy nghĩ, tại một vùng đất chưa biết cách thế giới này vô cùng xa xôi, cường giả không nhìn rõ dung mạo chợt đứng bật dậy.
"Không đúng! Sai rồi!"
Vô số sợi tơ nhân quả và số phận đan xen trước mặt hắn, rồi rẽ sang một hướng sai lệch.
Theo lẽ thường, những kẻ tự do bậc 7 chấp hành kế hoạch của hắn, vì muốn giữ mạng sẽ tự nghĩ cách trốn ra ngoài.
Tội danh cướp đi cành non của Cây Thế Giới cũng sẽ do đám bậc 7 này hoặc Trần Dật gánh vác.
Toàn bộ sự việc sẽ không còn dính dáng gì đến hắn nữa.
Đối với mưu tính nhằm vào Trần Dật, hắn đương nhiên chuẩn bị sẵn tâm lý thất bại.
Kẻ có vị cách cao quý luôn đưa ra lựa chọn chính xác vào thời điểm chuẩn xác.
Một lần thất bại cùng lắm chỉ khiến vị Tro Tàn Chi Chủ kia đề phòng mà thôi, hắn ở trong tối, Tro Tàn Chi Chủ ở ngoài sáng.
Hắn có thừa cơ hội để hành động lần nữa.
Nhưng tại sao lại biến thành cục diện như hiện tại.
Những kẻ tự do bậc 7 này không nghĩ cách tự bảo vệ mình, mà lại điên cuồng chọc giận tộc tinh linh.
Dẫn đến toàn bộ tộc tinh linh giống như một thùng thuốc nổ có thể bị kích nổ bất cứ lúc nào.
「An」 phất tay, vô số nhân quả và số phận đan kết.
Vạn vật đều có nhân, vạn vật đều nhận quả.
Thứ nằm giữa nhân và quả chính là quỹ đạo của số phận.
Cho nên hắn là chi phối!
Nếu có thể chi phối nhân quả và số phận, liệu có thể chi phối tất cả.
Trước kia 「An」 từng nghĩ như vậy, cho đến khi bị một tên người man rợ tu luyện kim thân viên mãn đánh cho tơi bời.
Tên người man rợ đó phớt lờ mọi thủ đoạn của hắn.
Vật trung gian cấp thần thoại cũng không cứng bằng cơ thể của gã.
Đòn tấn công do số phận mang lại không tổn hại nổi sinh mệnh của gã.
Tấm lưới lớn do nhân quả dệt nên bị xé nát trực tiếp.
Cái gọi là chi phối biến thành trò cười.
Nụ cười khẩy của tên man rợ trước khi rời đi, An suốt mấy tỷ năm vẫn không thể nào quên.
Sau khi bị đánh bại, An đã dành không biết bao nhiêu năm nghiên cứu, nhưng trước sau vẫn không tìm ra cách giết chết kẻ bất sinh bất diệt.
Vô số lần thất bại thậm chí khiến hắn bắt đầu nghi ngờ con đường của mình có sai lầm hay không.
Cho đến khi vị cách cao hơn xuất hiện.
Nếu là vị cách cao hơn, liệu có thể mang lại đột phá cho hắn!
Vì vậy vị cách là thứ An nhất định phải có!
Chỉ là một cá thể vừa bước vào bậc 8 mà thôi, kính cẩn gọi là Tro Tàn Chi Chủ chẳng qua chỉ là tôn trọng vị cách của đối phương.
Xét về thực lực, An còn chưa để vào mắt.
Điều khiến hắn kiêng dè là thân phận người chơi của Trần Dật, cùng con quái vật khổng lồ mang tên Trò Chơi Thế Giới kia.
Nếu không thì cần gì phải phiền phức đến mức này.
Chỉ một bậc 8, số kẻ bị hắn đưa vào giấc ngủ say cũng không dưới một trăm.
Dưới cái phất tay của An, nhân quả và số phận hiện có đan xen vào nhau, suy diễn ngược tạo thành vô số khả năng.
Dĩ nhiên trong những khả năng này không hề có bóng dáng của bậc 8.
Bậc 8 là duy nhất!
Phủ định mọi quá khứ và tương lai, chỉ còn lại sự thật duy nhất của hiện tại.
Mọi nỗ lực dò xét quá khứ và tương lai của bậc 8 đều chỉ nhận về điều giả dối.
Tuy không có bậc 8, nhưng lại có vô số bậc thấp.
Trong những bóng hình này còn có lượng lớn bậc 7 mờ nhạt, cùng một vài bậc 7 rõ ràng khác thường do đã hoàn thành nghi thức số phận với hắn.
Trong số các cá thể riêng biệt này có tộc tinh linh.
Đây mới là lý do Trần Dật có thể dễ dàng trà trộn vào.
Có được những bóng hình này, ở một mức độ nào đó có thể suy diễn ngược xem bậc 8 đã làm những gì.
Nhưng dù suy đoán thế nào cũng không phát hiện ra điểm bất thường.
Thế nhưng không tìm ra vấn đề mới chính là vấn đề lớn nhất.
"Nếu tiếp tục thế này, cục diện tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?"
Khả năng suy diễn quá khứ ban đầu chuyển thành suy diễn tương lai.
Vô số khả năng hình thành rồi tan vỡ trước mặt An.
Cho đến khi An dừng ánh mắt lại ở một khung cảnh.
"Tộc tinh linh... tìm ra ta, rồi lao vào chém giết?"
"Hỏng rồi! Mình biến thành chim đầu đàn chịu đòn rồi!"
