Chương 1591
Chương 1591: Thăng hoa thuật
Đăng ngày 01/10/2026
19
Hơn một năm nhanh chóng trôi qua, thương thế khắp người Trần Dật đã lành từ lâu.
Hiện tại hắn đang ngồi dưới cây bồ đề, sắp xếp lại dòng suy nghĩ.
Cách đây không lâu, Trần Dật đã tới đấu trường, thử nâng cao cảnh giới của đạo đồ Thiêu Đốt.
Nhưng lần này hệ thống không trực tiếp hiện thông báo cần tiêu tốn bao nhiêu Nguyên Sơ Tinh Thạch, mà lại đưa ra một dòng nhắc nhở:
[Chọn thuật cần thăng hoa]
Sau một thoáng do dự, Trần Dật chọn "Nhĩ Tâm Dị Hình".
Giới hạn trên về mặt lý thuyết của thuật này rất cao.
Mọi cá thể sinh linh đều có thể nhìn nhận dưới hai hình thức: sinh mạng và tồn tại.
Sinh mạng thiên về chủ quan, có thể chạm tới và nhìn thấy trong giới vật chất.
Tồn tại lại thiên về khách quan, rất khó để miêu tả.
Chỉ có thể thông qua thứ thay thế cấp thấp của nó, tức lực tồn tại, để thấu hiểu.
Dấu vết và tầm ảnh hưởng mà cá thể để lại chứng minh cho sự tồn tại của chính cá thể đó.
Khi còn ở cấp 7, Trần Dật không thể thiêu đốt được sự tồn tại, hắn từng nghĩ do thực lực bản thân hạn chế việc nâng tầm đạo lộ.
Nhưng sau khi đột phá cấp 8, hắn vẫn chưa thể gạt bỏ hư thực cùng lực tồn tại để trực tiếp chạm vào bản chất của tồn tại.
Làm thế nào?
Do định nghĩa về tồn tại quá ít ỏi nên mới không thể thiêu đốt nó sao?
Hay chỉ đơn thuần là cảnh giới được đặt ra quá cao, giống hệt như cấp 9?
Trần Dật không rõ.
Thuật Nhĩ Tâm Dị Hình này chính là thành quả Trần Dật đúc kết sau ngàn năm suy ngẫm dưới gốc bồ đề.
Bằng một nghi thức đặc thù, biến thứ mang tính khách quan như sự tồn tại biểu hiện dưới dạng ngọn lửa để chạm tới tầng mức chủ quan, từ đó tác động lên sinh mạng.
Con đường của Trần Dật là phép trừ, định sẵn phải rũ bỏ mọi ngoại vật.
Vì vậy Trần Dật rất coi trọng thuật Nhĩ Tâm Dị Hình.
Đây là một nỗ lực mới của hắn nhằm chạm tới cảnh giới thiêu đốt tiếp theo.
[Đạo đồ Thiêu Đốt Lv30 → Đạo đồ Thiêu Đốt Lv31, ước tính cần mô phỏng thăng hoa "Nhĩ Tâm Dị Hình" 1054 lần, tiêu hao 1000 Nguyên Sơ Tinh Thạch, tỷ lệ thành công ước tính là 18%]
[Có/Không chi trả]
Ý gì đây?
Phương pháp nâng cấp đạo đồ trước kia đã không còn áp dụng được cho cấp 8 nữa rồi.
Mỗi một giai đoạn đều có phương thức nâng cấp khác nhau.
Dưới cấp 7, hệ thống trực tiếp cắt lấy những lĩnh ngộ trong tương lai của bạn rồi dung hòa vào ký ức.
Một khi bước vào cấp 7, cách này hoàn toàn mất tác dụng.
Phải mạnh đến mức nào mới có thể ép một kẻ cấp 7 ở tương lai nhả lĩnh ngộ ra?
Hơn nữa, cấp 7 đã là một thể trọn vẹn duy nhất.
Dù có giết chết hắn, cũng rất khó bóc tách ký ức ra ngoài.
Thế nên phương thức nâng cấp sau cấp 7 là tạo ra một nhánh khả năng.
Khả năng này nằm trên một dòng thời gian nào đó, ngày qua ngày thực hành con đường của chính mình.
Cuối cùng mang ký ức và lĩnh ngộ trải dài hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn năm từ nhánh khả năng đó trở về.
Kể từ thời điểm này, nâng cao cấp độ bản nguyên đã là đặc quyền của kẻ mạnh.
Kẻ yếu sẽ chỉ bị đoạn ký ức kéo dài hàng vạn năm hoặc lâu hơn kia nghiền nát thành kẻ đần độn.
Dù Trò Chơi Thế Giới có xử lý phần ký ức này, cắt bỏ những mảnh ký ức không liên quan, kết cục vẫn chẳng thể thay đổi.
Một cá thể yếu ớt không tài nào giữ vững bản ngã giữa đoạn ký ức dài hơn cả đời mình gấp hàng trăm lần.
Có tiền quả thực có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.
Nhưng nếu thực sự nghĩ rằng chỉ cần có tiền là có thể mạnh lên vô hạn,
thì kẻ mạnh đó cũng quá mức rẻ rúng rồi.
So với cấp 7, cấp 8 lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Cấp 8 đã đạt đến sự duy nhất, chỉ tồn tại ở hiện tại.
Nếu nói ở cấp 7, hệ thời không là giai đoạn trả nợ;
trong quá trình đột phá cấp 8, hệ thời không vĩ đại trở lại;
thì sau khi chạm đến cấp 8, hệ thời không coi như rơi thẳng xuống đáy vực.
Cấp 8 nhảy ra khỏi dòng sông thời gian, năm tháng không còn lưu lại bóng hình của họ.
Bản thân họ mới chính là điểm neo của thời gian.
Chính vì vậy, cấp 8 không thể tạo ra những nhánh khả năng trong tương lai nữa.
Đừng nói tới việc tạo ra nhánh khả năng, ngay cả tầng thứ bảy của "Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian" mà hắn thường ghé cũng đã hoàn toàn mất đi hiệu ứng gia tốc đối với Trần Dật.
Muốn giúp cấp 8 nâng cao đạo đồ, phương thức của các thế lực đều không giống nhau.
Nhưng cơ bản đều là tự mở một con đường riêng.
Phương pháp Trò Chơi Thế Giới đưa ra là: triển khai thuật thức theo hướng nhắm vào kết quả.
Liên tục thể nghiệm sự khởi đầu, tức điểm xuất phát hiện tại,
cũng như kết quả có thể xảy ra khi đạt tới cấp bản nguyên tiếp theo.
Hỏi về quá trình ở giữa ư?
Nếu thực sự có cả quá trình ở giữa, cái giá phải trả sẽ chẳng còn là con số này.
Từ thuật thức mà suy ngược lại đạo lộ của bản thân.
Nhưng cấp 8 không có con đường nào là tuyệt đối đúng, mỗi bước đi đều là thử và sai.
Không, đúng hơn phải nói là tìm ra con đường mà mình cho là đúng đắn hơn giữa một đống con đường đúng.
Chính vì thế xác suất mới thấp đến mức này.
Tương tự, dẫu sao đây cũng không phải quay xổ số thực sự.
Lĩnh ngộ và tri thức thu được mỗi lần đều có thể kế thừa lại.
Mỗi lần sử dụng, xác suất thăng cấp thành công ở lần kế tiếp đều sẽ tăng lên đôi chút.
Trần Dật không chi trả mà tắt giao diện đi, đổi một thuật khác vào.
Lần này hắn chọn Thôn Phệ Chi Xà.
[Đạo đồ Thiêu Đốt Lv30 → Đạo đồ Thiêu Đốt Lv31, ước tính cần mô phỏng thăng hoa "Thôn Phệ Chi Xà" 3551 lần, tiêu hao 800 Nguyên Sơ Tinh Thạch, tỷ lệ thành công ước tính là 10,1%]
[Có/Không chi trả]
Giá cả quả thực có rẻ hơn một chút, số lần mô phỏng cũng nhiều hơn, nhưng tỷ lệ thành công lại giảm xuống.
Tiếp đó Trần Dật lại thử một loạt thuật khác như "Tam Linh Quy Nhất Tế", "Chiếu Kiến Tự Tại Pháp", "Vĩnh Hằng Chi Ảnh · Thiêu Đốt"...
Tỷ lệ thành công cao nhất vẫn là "Nhĩ Tâm Dị Hình", các thuật còn lại phần lớn đều không vượt quá 12%.
Từ lượng thông tin ít ỏi, Trần Dật cũng suy đoán ra được vài nguyên lý đại khái.
Độ mạnh yếu của thuật, mức độ tương thích với đạo lộ, tiềm năng cùng nhiều phương diện khác đều ảnh hưởng đến chi phí và tỷ lệ thành công.
Nói một cách nghiêm túc, xác suất 10,8% trong mắt những kẻ cấp 8 khác kỳ thực không hề thấp.
Chỉ là Trần Dật cứ thấy mấy chữ xác suất hay ngẫu nhiên là lại hơi đau đầu.
Chẳng trách đám cấp 8 kia ai nấy trông cũng như phát cuồng vì tiền.
Hóa ra vũ khí, trang bị của cấp 8 phải bốc thăm trúng thưởng, còn thăng cấp bản nguyên cấp 8 thì phải đánh cược vào "xác suất".
Bao nhiêu tiền đập vào cũng chẳng thể đủ.
Trần Dật nhìn lại số dư tài sản của mình.
Ừm, 4728 viên Nguyên Sơ Tinh Thạch.
Vốn tưởng đây đã không còn là một khoản tiền nhỏ, không ngờ chỉ đủ để nâng cấp bốn lần.
Đã vậy còn chưa chắc nâng nổi cấp độ bản nguyên lên một bậc.
Tuy nhiên so với những người chơi cấp 8 khác, Trần Dật vẫn còn một ưu thế.
Đó là độ hoàn thành nhiệm vụ của hắn rất cao, cấp độ quyền hạn tích lũy được cũng đủ lớn.
Sau khi cấp độ quyền hạn đạt tới cấp 80, tầng thứ tám của "Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian" cùng các cơ sở liên quan đến danh hiệu đã được mở khóa.
Chỉ có điều sau khi rời khỏi Âm Dương Song Sinh Giới, danh hiệu của Trần Dật đã rơi vào trạng thái thăng cấp, tới giờ vẫn chưa hoàn tất, nên hắn cũng chưa tìm hiểu những thứ liên quan đến danh hiệu.
Còn tầng thứ tám của "Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian" chính là nơi hỗ trợ cấp 8 trở nên mạnh hơn.
Tầng thứ tám không hề có chênh lệch thời gian so với bên ngoài, chỉ là một khoảng không gian trống rỗng.
Thế nhưng một không gian trống rỗng như vậy, mỗi phút lại phải trả tới 100 Nguyên Sơ Tinh Thạch.
Bởi vì nơi này được tạo ra nhân tạo, là vùng đất chi phối thông tin tuyệt đối và không có giới hạn dưới.
Không có giới hạn dưới đồng nghĩa với việc tốc độ của mọi vật thể, hạt vật chất tại đây đều tiệm cận mức không một cách vô hạn, giảm thiểu toàn bộ yếu tố gây nhiễu từ bên ngoài xuống mức thấp nhất.
Chi phối thông tin tuyệt đối đồng nghĩa với việc mọi điều bạn làm đều sẽ được chuyển hóa thành thông tin.
Kết hợp với phương thức nâng cấp chỉ có điểm khởi đầu và kết quả, nó sẽ tạo ra hiệu quả một cộng một lớn hơn hai.
Chỉ có thể nói, làm một người chơi thì nâng cao cấp độ quyền hạn vĩnh viễn không bao giờ thừa.
Trần Dật lấy "Nhĩ Tâm Dị Hình" làm nền tảng, chi trả 1000 Nguyên Sơ Tinh Thạch, sau khi nhận được 1054 viên hạt nhỏ liền bước vào tầng thứ tám của "Căn Nhà Thời Gian Và Không Gian".
