Chương 168
Chương 168: Tang thi và công dụng
Đăng ngày 30/09/2026
19
Ngọn lửa màu bạc bùng lên trên người Diệp Hoàn, chẳng mấy chốc chẳng còn lại gì, chỉ có như vậy mới không phải lo đối phương giở trò lật kèo.
【EXP+110000】
Còn hệ thống đang định bỏ trốn cũng bị vết ấn dưới xương quai xanh của Trần Dật bắt giữ.
"Tôi chờ cậu vượt qua tôi."
Nhặt rương báu màu vàng nhạt cùng tiền đồng rơi ra, Trần Dật quay người rời đi.
Phún Hỏa Long làm động tác cổ vũ với Vương Triển Bác, rồi nhanh chóng hóa thành làn khói trắng biến mất.
Các người chơi của Oai Mồm Long Vương Công Hội ở cách đó không xa đều ngầm hiểu ý mà không xuất hiện vào lúc này.
Vương Triển Bác trông như vô tâm vô phế, thật ra trong lòng đè nặng rất nhiều chuyện.
Nói ra được, Vương Triển Bác lại nhẹ nhõm hơn hẳn, có cảm giác đã thật sự nhìn rõ bản thân.
Kiếm khách phải có ngạo cốt!
Và Vương Triển Bác đã tìm thấy ngạo cốt của mình.
Không người chơi nào khác biết rằng, có một kiếm khách đang hoàn thành bước biến chuyển về chất của mình dưới lòng đất tối tăm.
........
【Ting! Nhân vật chính đã bị tiêu diệt, dao động của Trái Tim Thế Giới không thể che giấu thêm nữa】
【Lưu ý! Thế lực địch đã phát hiện, đang tiến hành can thiệp không gian】
【Thời gian dự kiến thế lực địch đến nơi: 15 ngày】
Toàn bộ người chơi đều nhận được thông báo từ Trò Chơi Thế Giới, lục tục hành động.
Tản Hoa đứng xem kịch nãy giờ vươn vai một cái, đến lượt Cầu Cầu biểu diễn rồi.
Kể từ lúc bước vào thế giới này, cô vẫn luôn tìm kiếm Trái Tim Thế Giới, đào khoáng chỉ là việc tiện tay làm mà thôi.
Khi Trần Dật trở lại mặt đất, xung quanh đã không còn một bóng người.
Chỉ có tiếng zombie thỉnh thoảng truyền lại.
Trần Dật tách ra năm phân thân lửa, bảo chúng vừa đi tìm Trái Tim Thế Giới vừa phát khế ước, rồi mặc kệ nhiệm vụ này.
Tìm đồ không phải sở trường của hắn.
Có thời gian này thà dùng để nâng cao ở những phương diện khác còn hơn.
Liếc nhìn hồn năng, sau khi giết Diệp Hoàn, hồn năng đã tăng lên 88 điểm.
Đây hẳn không phải giới hạn khí vận của Diệp Hoàn, mà là giới hạn thực lực của gã.
Dùng thuấn thân vài nhịp nhảy vọt rời khỏi chỗ cũ, hắn tìm đến một nơi tụ tập đông đảo zombie.
Do virus lây lan chưa lâu, zombie cấp cao nhất cũng mới đạt cấp 7.
Một quả cầu lửa rơi vào siêu thị nơi lũ zombie tụ tập, vụ nổ dữ dội ngay sau đó san phẳng cả tòa nhà.
【EXP+4】
Còn hồn năng cũng tăng thêm 0,01 điểm.
Quả nhiên, mấu chốt của hồn năng không nằm ở linh hồn kẻ mạnh, mà tập trung nhiều hơn vào khí vận thu thập được.
Xem ra sau này không thể giết mấy kẻ xui xẻo được.
Tiện tay cứu một số người đang bị zombie truy đuổi, một lời đồn bắt đầu lan truyền trong những người sống sót:
Tận thế xảy ra là do thần linh trừng phạt loài người, nhưng Thần Lửa xót thương nhân loại, sẵn lòng cho mượn sức mạnh để tín đồ thoát khỏi tai ương; chỉ cần dùng máu ký tên lên khế ước là có thể thay mặt Thần Lửa bước đi nơi nhân gian.
Cách để người sống sót trong thời mạt thế trở nên mạnh hơn không chỉ có ký khế ước với Trần Dật.
Trong não một bộ phận zombie sẽ sinh ra một loại tinh thể kỳ lạ.
Nếu người sống sót nuốt tinh thể đó, các chỉ số cơ thể đều được tăng cường, một số người còn thức tỉnh những dị năng kỳ quái.
Có điều những năng lực này không thể nào sánh được với Tâm Hỏa.
Lần này Trần Dật đều chọn những người có nhân sinh quan ngay thẳng, nhằm định hướng cho lần tiến hóa tiếp theo của Tâm Hỏa.
Hắn từng ngộ ra từ hình chiếu kẻ mạnh một số loại lửa đặc thù có thể dùng để hồi phục lượng máu.
Thế nhưng thứ hắn cảm nhận được chỉ có sự tàn nhẫn vô tình của ngọn lửa.
Liên hệ đến đặc tính thiện ác của Tâm Hỏa, Trần Dật nhận ra bản thân có lẽ rất khó lĩnh ngộ được những phương diện trị liệu.
Nên hắn muốn mượn người khác để hỗ trợ.
Một khi thành công, Trần Dật có thể dùng Tâm Hỏa hồi phục lượng máu, rồi dùng Nhiên Huyết trừ máu để hồi phục điểm mana.
Đốt máu để hồi mana qua [Vạn Thế Thôi Hóa Thạch], tung kỹ năng để hồi máu qua [Vạn Thế Thôi Hóa Thạch].
Tập trung trọn vẹn vào bài luân chuyển máu và mana!
Trong tình huống đó, sức sống của Trần Dật thậm chí còn dai dẳng hơn cả chiến sĩ.
Thay chiếc áo blouse trắng, Trần Dật nhìn viên tinh thể kỳ lạ trong tay, đây là thứ lấy ra từ cơ thể một con zombie biến dị cấp 10.
Trần Dật bảo Phún Hỏa Long cắt một mảnh nhỏ từ tinh thể ra.
"Khối tụ năng lượng? Không đúng, năng lượng thuần túy thì người bình thường không thể hấp thu."
Đặt dưới kính hiển vi có thể thấy đủ loại tế bào, hơn nữa những tế bào này đều còn sống.
"Giống... một loại virus có định hướng hơn."
"Đã thế còn là virus được zombie cô đặc lại!"
"Thứ này với người thường mang kháng thể thì không gây chết người, ngược lại còn nhận được mức tăng cường do virus mang lại."
"Tạo cảm giác giống kiểu tối ưu hóa gen của nhánh công nghệ, chỉ là cái này cải biến thông qua virus."
Trần Dật gõ nhẹ lên mặt bàn, vài đốm lửa bùng cháy trên mảnh tinh thể vừa cắt.
Đặt mảnh tinh thể đã bị thiêu đốt vào lại dưới kính hiển vi, lần này không còn tế bào nào hoạt động nữa.
"Virus cấp bậc này vẫn chưa kháng được lửa thông thường."
"Cấp cao hơn chút nữa liệu có thay đổi gì không?"
Trần Dật nhất thời cũng chưa nghĩ ra thứ này có tác dụng gì với mình.
Ngay cả khả năng lây nhiễm cũng chỉ có tác dụng với sinh vật có thể chất dưới 10.
Trần Dật đã qua cái thời dọn lính mà còn phải hạ độc.
"Không đúng! Cũng chẳng phải hoàn toàn không có giá trị lợi dụng..."
Trần Dật nhìn thấy những con thú sống sót qua đợt virus.
Không chỉ có con người sống sót trong thảm họa virus, một bộ phận động vật cũng như vậy.
Những con vật này bất ngờ nâng cấp nhanh hơn con người, hơn nữa còn trở nên thông minh hơn.
Con hổ Đông Bắc trốn ra khỏi sở thú sau khi giết zombie đã bộc lộ hoàn toàn bản tính hoang dã.
Nó tăng tốc vài bước ngắn rồi lao thẳng vào Trần Dật.
Chỉ tiếc, động tác của nó trong mắt Trần Dật quá chậm chạp.
Mấy sợi xích vươn ra trói chặt bốn chân con hổ Đông Bắc, ép nó nằm rạp xuống đất.
Trần Dật dùng Tinh Thần Niệm Lực cậy miệng con hổ ra, rồi ném phần tinh thể còn lại vào trong.
Dường như nhận ra Trần Dật không dễ chọc, lại thêm hành vi cho ăn vừa rồi.
Con hổ Đông Bắc lập tức ngoan ngoãn hẳn, được no bữa nào hay bữa đó với việc bữa nào cũng được no, nó vẫn phân biệt được.
Khoảng chừng mười phút sau, cấp độ của con hổ Đông Bắc đã lên tới cấp 9.
Đây chính là công dụng mà Trần Dật nghĩ ra.
Nuôi vài con thú cưng rồi đem đi bán.
Ngoài ra không biết zombie có thị trường hay không, nếu pháp sư chiêu hồn khống chế được thì cũng có thể gom một ít.
Nghĩ vậy, hắn gửi tin nhắn riêng cho Mã Phi.
Mã Phi đang đào mộ say sưa thì khựng lại, khống chế zombie à, cậu ta quả thật chưa từng nghĩ tới.
Chủ yếu là lo hai vị ở nhà ghen tuông.
Lát sau cậu ta nhắn lại cho Trần Dật:
Mã Phi (Oai Mồm Long Vương) LV35: Tuy là zombie nhưng hình như không thuộc hệ vong linh, rất khó khống chế.
Mã Phi (Oai Mồm Long Vương) LV35: Kể cả giết đi thì nguyên liệu thu được cũng không có loại thích hợp cho vong linh dùng
Dật (Tán Nhân) LV30: Cảm ơn
Mã Phi (Oai Mồm Long Vương) LV35: Khách khí gì chứ
Liên tưởng đến sự tồn tại của virus, có lẽ zombie có thể coi như một dạng sinh vật dị loại.
Nghĩ vậy, hắn lại gửi tin nhắn riêng cho Tản Hoa:
Dật (Tán Nhân) LV30: Có đó không?
Tản Hoa (Tán Nhân) LV37: Hai~ hai~ Tản Hoa có mặt nha~
Dật (Tán Nhân) LV30: Triệu hồi sư có chọn zombie làm thú cưng không?
Tản Hoa (Tán Nhân) LV37: .......
Tản Hoa (Tán Nhân) LV37: Tôi nghĩ chắc không có người chơi nào chịu làm vậy đâu
Dật (Tán Nhân) LV30: Cảm ơn
Tản Hoa (Tán Nhân) LV37: Đừng khách sáo~
