Chương 19
Chương 19: Vận may kém không phải lỗi của tôi
Đăng ngày 30/09/2026
19
[Ting! Phát hiện hoàn thành nhiệm vụ sống sót bốn ngày, phần thưởng nhiệm vụ tăng nhẹ]
[Nhiệm vụ tiêu diệt dị thường hoàn thành, phần thưởng nhiệm vụ tăng một bậc]
[Chọn hai trong số các phần thưởng dưới đây]
① Rút ngẫu nhiên hai pháp thuật trung giai
② Độ thân hòa hỏa thuộc tính tăng 20
③ Máu +500, Pháp lực +500
④ Một phần tri thức pháp sư dị giới ngẫu nhiên
⑤ Trang bị phẩm chất lam ngẫu nhiên
⑥ Mang một món trang bị về thế giới hiện thực
Một màn ánh sáng hiện ra trước mặt Trần Dật. Sau khi rời khỏi thế giới diễn ra trò chơi, hắn được dịch chuyển tới một không gian trắng toát trống rỗng.
Đây là nơi người chơi tiến hành kết toán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Trần Dật cẩn thận nhìn lướt qua các phần thưởng đưa ra.
Lựa chọn thứ năm và thứ sáu bị hắn bỏ qua ngay lập tức, dồn sự chú ý vào bốn mục đầu tiên.
Lựa chọn ① đồng nghĩa với việc Trần Dật có thể sở hữu chiêu thức kết liễu đúng nghĩa, hơn nữa còn nhận một lúc hai chiêu.
Thế nhưng ở giai đoạn hiện tại, hắn có thực sự cần đến tuyệt kỹ hay không?
[Trần Dật]
Đẳng cấp: Cấp 14 EXP 4350/25000
Nghề nghiệp: Pháp sư
Máu: 270
Pháp lực: 580
Giáp: 13
Thể chất: 17
Sức mạnh: 7
Trí lực: 41 (Trí lực cơ bản 33, trang bị cộng thêm 8)
Nhanh nhẹn: 8
Tinh thần: 42
Điểm thuộc tính tự do: 0
Thiên phú: Hỏa Thuộc Tính Thân Cận. (Tăng độ thuần thục kỹ năng hệ hỏa, sát thương nguyên tố hỏa tăng 10%.)
Kỹ năng: Vô Vi Minh Tưởng, Pháp Thuật Giải Tích, Tinh Thần Niệm Lực, Tốc Biến, Kháng Cự Hỏa Hoàn, Hỏa Cầu Thuật
Hồn năng: 0.5
Thôi diễn: Hồn năng không đủ.
-
Tổng lượng pháp lực của Trần Dật chỉ có vỏn vẹn 360 điểm, tính theo tốc độ nặn ba quả cầu lửa một giây, hắn chỉ cần 15 giây là cạn sạch bình mana.
Dù có tuyệt kỹ trong tay, hắn cũng chẳng gánh nổi lượng tiêu hao.
Vì vậy Trần Dật dứt khoát bỏ qua phương án này.
Độ thân hòa hỏa thuộc tính không giống với thiên phú của hắn ở chỗ nó không trực tiếp tăng sát thương.
Từ khối tri thức truyền thừa của pháp sư, hắn biết độ thân hòa nguyên tố hỏa đại diện cho mức độ gần gũi của các hạt nguyên tố hỏa đối với một pháp sư.
Hạt nguyên tố là gì?
Khi minh tưởng, Trần Dật có thể tiếp xúc với các hạt nguyên tố khác nhau.
Việc thi triển Hỏa Cầu Thuật cũng là sau khi dựng xong cấu trúc trong tâm trí, rồi lấy pháp lực làm gốc rễ để điều động các hạt nguyên tố hỏa kết hợp lại.
Đó mới là một Hỏa Cầu Thuật hoàn chỉnh.
Về cơ bản có thể hiểu độ thân hòa nguyên tố hỏa chính là căn cốt.
Chỉ số này càng cao, tốc độ lĩnh ngộ pháp thuật hệ hỏa càng nhanh.
Dù trước mắt chưa thấy rõ hiệu quả, nhưng giá trị của nó sẽ dần bộc lộ trong tương lai.
Lựa chọn ③ tương đương với việc tăng gấp đôi lượng máu và pháp lực của hắn.
Lựa chọn này sở hữu sức hút chết người đối với một kẻ không định lập đội như Trần Dật.
Còn lựa chọn ④, hắn không dám đánh cược vào vận may của bản thân.
Bởi vì lần này hắn thực sự đã bị đả kích nặng nề.
Chẳng hiểu sao, vận may của hắn đột nhiên tệ hại đến mức khó tin.
Cứ ngỡ việc Cương Thi Vương rơi ra hai món đồ phẩm chất lam chứng tỏ bản thân đã đổi vận.
Ai ngờ cú lật kèo phía sau lại vô lý đến thế.
Ở bốn căn cứ dưới lòng đất, Trần Dật thu về tổng cộng hơn 40.000 đồng, đúng nghĩa một phen phát tài.
Nhưng sau đó hắn lập tức bị tỷ lệ rơi trang bị giáng cho một đòn đau điếng.
Cả bốn căn cứ ngầm chỉ rơi ra vỏn vẹn 50 món trang bị.
Nên nhớ ngay ngày đầu tiên trong thế giới Plants vs. Zombies, toàn bộ người chơi đã cùng nhau đánh rơi 24 món.
Những căn cứ này tích trữ lượng cương thi của ba ngày sau, không nói đến 70 món thì ít nhất cũng phải được 60 món chứ.
Trang bị rơi ít đã đành, phần lớn lại là đồ phẩm chất xám, hơn nữa hầu hết chỉ cộng đúng một điểm thuộc tính.
Trước đó Trần Dật còn lo không đủ chỗ chứa trong ba lô, sau khi vứt bớt đống rác rưởi kia đi mới phát hiện ba lô vẫn chưa đầy, đành phải nhặt lại hai món.
Bởi vậy, bây giờ cứ nhìn thấy hai chữ "ngẫu nhiên" là đầu hắn lại đau nhức.
"Tôi chọn hai và ba."
② Độ thân hòa hỏa thuộc tính tăng 20
③ Máu +500, Pháp lực +500
Lời vừa dứt, một cột sáng lập tức bao trùm lấy Trần Dật.
Khác với cảm giác đau đớn khi lĩnh ngộ Điểm Nhiên trước đây, hắn cảm thấy như mình đang ngâm mình trong dòng suối ấm, khoan khoái đến mức chỉ muốn thiếp đi, cộng thêm sự mệt mỏi sau trận chiến vừa qua khiến cơn buồn ngủ ập đến tột cùng trong chớp mắt.
Sợ ngủ quên sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả phần thưởng, hắn cố gắng trợn trừng đôi mắt vằn đỏ tia máu, tự vỗ mạnh vào mặt để lấy lại tỉnh táo.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nét mặt hắn lại dịu xuống, nhìn mặt sàn trống không trước mắt, chẳng hiểu sao lại thấy đây là một chiếc giường tuyệt hảo.
Dù sao trông nó cũng mềm mại đến thế...
Phần thưởng nhanh chóng được phát xong, Trần Dật đang mải vật lộn với cơn buồn ngủ hoàn toàn không nhận ra điều đó.
[Nhiệm vụ tiếp theo sẽ bắt đầu muộn nhất trong vòng 1 tháng]
Sau khi phần tổng kết kết thúc, ai đó đã bị ném thẳng về phòng riêng của mình.
Phớt lờ chiếc giường lớn êm ái bên cạnh, hắn lăn luôn ra sàn ngủ một giấc ngon lành.
Giấc ngủ này kéo dài suốt 17 tiếng. Khi Trần Dật tỉnh dậy thì trời đã sang sáng hôm sau, hắn chưa từng cảm thấy trạng thái của mình tốt đến mức này.
Tỉnh giấc rồi, hắn không nằm nán lại trên giường nữa, hôm nay còn rất nhiều việc phải làm.
Hắn ghé sang cửa hàng hệ thống mua một phần đồ ăn nhanh giải quyết qua loa vài miếng, rồi đi thẳng đến khu vực bày hàng của người chơi. Nơi này đã chuẩn bị sẵn những tấm bạt trắng và ghế đẩu nhỏ, người chơi chỉ cần thuê lại rồi đặt vật phẩm lên niêm yết giá là xong.
Đồ vật trên sạp nhận được sự bảo hộ của Trò Chơi Thế Giới, người chơi có ý đồ xấu cũng chẳng thể làm được gì.
[Ting! Bày sạp 100 đồng/giờ]
Trần Dật treo giá vũ khí trắng 720 đồng, phòng cụ và trang sức trắng 270 đồng, thấp hơn một chút so với mặt bằng chung trên thị trường.
Riêng hai món trang bị phẩm chất xám nhặt lại sau cùng, Trần Dật nghĩ ngợi một lát rồi đặt giá 50 đồng, lỡ như có người cần đến.
Những món trang bị xanh lục còn lại cơ bản dao động trong khoảng từ 2000 đến 3000.
Điểm nhấn nằm ở hai cuộn giấy trục. Thứ này bán lẻ từng cái đã có giá rất tốt, nếu gộp chung lại có thể phát huy hiệu quả một cộng một lớn hơn hai.
Thế nên Trần Dật chọn phương thức bán đấu giá, thời gian trong 2 tiếng, giá khởi điểm là 10.000 đồng.
Nếu mức giá cuối cùng không khiến Trần Dật hài lòng, hắn hoàn toàn có quyền tuyên bố không bán.
Còn chiếc rương báu màu lam kia, Trần Dật định bụng sẽ tắm rửa thắp hương đàng hoàng rồi mới mở.
Bày hàng định giá xong xuôi, hắn thong thả lấy cuốn "Pháp Sư Học Đồ Bắt Buộc Phải Đọc (3)" ra xem. Nửa sau cuốn sách viết khá nhiều về những đúc kết của pháp sư, tốc độ nghiền ngẫm của hắn chậm hơn hai cuốn đầu rất nhiều.
Dù không cất tiếng rao bán, nhưng luồng sáng màu lam ở khu vực này vẫn vô cùng nổi bật.
Trang bị chủ lưu của người chơi từ cấp 10 đến 20 vẫn là đồ trắng kết hợp xanh lục, có một thân toàn đồ lục đã là ước mơ của phần lớn người chơi, rất hiếm khi thấy đồ phẩm chất lam xuất hiện trên các sạp hàng.
Nhiều người không mua nổi nhưng vẫn ngồi xổm trước sạp thèm thuồng nhìn ngắm.
Vật triệu hồi có thể đạt tới cực hạn ở hai loại thuộc tính, cực kỳ muốn có, nhưng lại sợ bản thân không chế tạo nổi rồi ôm cục nợ trong tay.
Có vài người chơi muốn mặc cả, Trần Dật chẳng buồn để tâm, toàn bộ tâm trí đều dồn hết vào trang sách.
