Chương 250
Chương 250: Bố Lan Đa và tín đồ
Đăng ngày 30/09/2026
19
Nụ cười trên mặt Bố Lan Đa dần tắt: "Có vẻ các người hiểu lầm tộc địa tinh hơi nhiều rồi. Nhưng không sao, địa tinh là chủng tộc yêu chuộng hòa bình, tôi sẽ mời mọi người về Phù Cung Chi Thành chiêu đãi."
Kèm theo tiếng trầm đục, chiếc rương sau lưng hắn rơi xuống đất, nện lõm mặt sàn đá cứng.
Chiếc rương này nặng không hề nhẹ, nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra nó vốn chẳng phải do hắn cõng, mà là lơ lửng ngay phía sau Bố Lan Đa.
Bố Lan Đa vung tay trái.
Một tấm khiên hợp kim bay ra khỏi rương, cản lại loạt lông vũ đang ập tới.
Đúng lúc này, một luồng hàn lưu xuất hiện, hoa văn bông tuyết lấy Carmen McCain làm trung tâm lan nhanh ra bốn phía.
Ngay sau đó, cây trượng trong tay Carmen McCain nện mạnh xuống đất, toàn bộ bông tuyết vỡ vụn, vô số gai băng nhỏ li ti phủ kín căn phòng.
Ngay khi Bố Lan Đa chuẩn bị phản công, mặt đất dưới chân hắn đột ngột nứt toác, hàng loạt Viêm Tước chui lên.
Môi trường nhiệt độ thấp do Carmen McCain tạo ra ban nãy lập tức biến thành cái lò nóng rực chẳng khác nào núi lửa.
Carmen McCain biến sắc: "Không thể nào!"
Phải biết rằng dưới phép thuật của hắn, hạt nguyên tố băng xung quanh đều quy tụ về đây, khiến hạt nguyên tố hỏa rơi vào trạng thái trơ.
Độ khó thi triển của pháp sư hệ hỏa sẽ tăng lên, nhiệt độ của thuật thức cũng giảm đi phần nào.
Đổi chiều môi trường trong nháy mắt thế này chỉ chứng minh một điều.
Chênh lệch giữa Carmen McCain và đối phương quá lớn!
Bố Lan Đa cũng thu lại vẻ ung dung trước đó, tinh thần lực mạnh mẽ bộc phát tạo thành lực đẩy, cố gắng xua tan đám Viêm Tước vây quanh.
Những tín đồ khác cũng trổ hết bản lĩnh, giằng co với Viêm Tước.
Ngay lúc này, một phần Viêm Tước đồng loạt phát nổ, xung lực vụ nổ đẩy sóng lửa cuộn trào.
Không gian rộng lớn chớp mắt bị biển lửa lấp đầy.
[Người chơi Dật gây 214 điểm sát thương thiêu đốt lên Bố Lan Đa]
[Người chơi Dật gây 5104 điểm sát thương lên Carmen McCain (1024 điểm sát thương xung kích, 1921 điểm sát thương thiêu đốt, 1311 điểm sát thương tinh thần, 848 điểm sát thương tinh thần)]
......
[Người chơi Dật gây 3987 điểm sát thương lên xxx·xxx·x (924 điểm sát thương xung kích, 1451 điểm sát thương thiêu đốt, 1526 điểm sát thương tinh thần, 846 điểm sát thương chuẩn)]
Sát thương nhảy tràn ngập bảng thông báo của Trần Dật trong nháy mắt.
Hắn vốn có thể không lộ diện.
Nhưng kiếm chiến huân mà, chẳng có gì phải ngại.
Bố Lan Đa dựa vào lực đẩy né được ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt, nhưng nhiệt độ môi trường tăng vọt vẫn gây ảnh hưởng nhất định lên hắn.
Hắn lộ vẻ dữ tợn: "Người anh em họ Dật ơi, tôi nhớ anh muốn chết đây này!"
"Không ra gặp lại người bạn Bố Lan Đa này một chút sao?!"
Bố Lan Đa vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển rồi trồi lên một bức tường đất, hai bên khắc hình đầu tượng đá Phún Hỏa Long.
Đầu tượng há to miệng trước mặt Bố Lan Đa, ngay sau đó một lực hút cực kỳ khủng khiếp phát ra.
Kẻ dính chiêu đầu tiên chính là Bố Lan Đa.
Hắn định dùng tinh thần lực đẩy bản thân đi, nhưng vô ích.
Hai tay hắn quờ quạng liên hồi trong không trung để bấu víu thứ gì đó, nhưng khoảng không gian này chỉ còn lại cánh cổng dày cộp kia.
Lực hút khiến Bố Lan Đa dính chặt vào tường đất, với sức mạnh thể chất của hắn thì không thể nào kháng cự nổi.
Kế đến là đám tín đồ, những kẻ đang cố chạy thoát khỏi biển lửa khựng người lại, một số bị kéo bay ngược trở về.
Mặt đất nứt toác từng tấc, Viêm Tước, đất đá cùng đám tín đồ chồng chất lên nhau, nhanh chóng cuộn thành một quả cầu đất bốc lửa ngùn ngụt.
Lianna Green liên tục đập cánh, kéo theo Carmen McCain.
Nhưng cả hai vẫn không ngừng bị kéo lại gần quả cầu đất.
Hàn khí dâng lên, Carmen McCain toan dựng tường băng ngăn cản lực hút, song tường băng vừa thành hình đã nứt toác.
"Đi mau! Ở trong môi trường này không có lấy nửa phần thắng đâu!"
Cột băng đẩy thiên sứ bốn cánh Lianna Green cùng những thiên sứ khác ra ngoài.
Trong không gian khép kín, gom thêm bao nhiêu lính tốt cũng chẳng bằng một kẻ mạnh uy hiếp được Trần Dật.
Còn Bố Lan Đa?
Nếu toàn bộ tinh thần lực của hắn dồn vào một cơ thể, có lẽ vẫn là đối thủ ra trò.
Nhưng Bố Lan Đa hiện tại hoàn toàn không thể lay chuyển nổi Trần Dật.
Tinh thần niệm ba từ quả cầu đất phát ra đánh vào người Trần Dật mà hắn chẳng có lấy một chút cảm giác.
[Bố Lan Đa gây 147 điểm sát thương tinh thần lên người chơi Dật]
Tiếng nổ rền vang dứt hẳn, không gian di tích ban đầu đã bị một quả cầu đất khổng lồ choán hết.
Trần Dật trồi lên khỏi mặt đất, búng một quả cầu lửa màu bạc vào quả cầu đất, ngọn lửa lan rộng ngay khi chạm tới, bồi thêm một mồi lửa cho quả cầu vốn đã bốc cháy rừng rực.
[Chiến huân +254]
[Chiến huân +129]
[Người chơi Dật tiêu diệt Bố Lan Đa (phân thân), địa tinh là phe thân thiện nên không có chiến huân]
......
[Chiến huân +421]
Hư ảnh Viêm Ma hiện ra quanh thân, hắn mấy bước thuấn thân đuổi theo ra ngoài phòng.
Vừa bước ra, vô số lông vũ đã ập thẳng vào mặt, pháp khí lơ lửng bên hông Trần Dật lật trang nhanh như chớp, hai bức tường đất đúc bằng nham thạch chắn sạch toàn bộ lông vũ.
Cùng lúc đó, Trần Dật ấn tay vào hư không, Thông Linh Thuật bung mở giữa trời.
Bộ giáp một lần nữa khoác lên mình Phún Hỏa Long.
Ngay khi bức tường đất ngoài cùng nổ tung, Phún Hỏa Long đã biến mất khỏi vị trí cũ.
Vô số gai băng lơ lửng giữa không trung, một bóng dáng lao ầm ầm xông qua làn gai băng ấy.
Gai băng va chạm vào bộ giáp lập tức vỡ vụn, vệt xước dần xuất hiện trên giáp theo đà lao tới.
Bản thân gai băng không thể phá phòng ngự, nhưng kết hợp với tốc độ của Phún Hỏa Long, sát thương lại càng cao hơn.
Đồng thời, mỗi lần gai băng vỡ ra, sương giá lại bám lên bề mặt giáp.
Chốc lát, tốc độ của Phún Hỏa Long chậm dần lại.
Khóe miệng Phún Hỏa Long tràn ra đốm lửa, lửa tụ lại thành quả cầu mở đường phía trước.
Phun Lửa!
Ngay sau đó Phún Hỏa Long tăng tốc lao thẳng vào ngọn lửa vừa phun ra, lớp sương giá bám trên giáp tan sạch.
Bộ giáp sau khi tôi qua lửa mang sẵn nhiệt độ cao, gai băng trong không khí không còn phá nổi phòng ngự của Viêm Ma Giáp nữa.
Trần Dật dùng thuấn bộ bám sát sau lưng Phún Hỏa Long.
Đây mới là trận đầu tiên Trần Dật đối đầu với một pháp sư hệ băng.
Hướng đi của đối phương dường như tập trung vào việc tạo lập môi trường, hơi giống cách Trần Dật giai đoạn đầu thu hút hạt nguyên tố hỏa để tạo vùng dung nham.
Tuy chưa rõ giới hạn trần của hướng đi này tới đâu, nhưng Viêm Ma Giáp của Trần Dật đã chạm sát giới hạn trên của Carmen McCain.
Nếu giáp của Viêm Ma Giáp cao hơn chút nữa, hoặc tốc độ di chuyển của Phún Hỏa Long chậm lại đôi chút, đống gai băng kia căn bản chẳng thể tạo ra bất kỳ sát thương nào.
Phía trước, Lianna Green đang kéo theo Carmen McCain bay tháo chạy với tốc độ cao, còn trượng phép trong tay Carmen McCain liên tục vung vẩy, rải gai băng trong không khí để làm cạm bẫy.
"Haizz, Lianna Green, bỏ tôi lại rồi cô tự chạy đi, cứ thế này chẳng có nghĩa lý gì đâu, chúng ta chỉ còn lại hai người..."
Chưa dứt lời đã bị Lianna Green ngắt quãng.
"Im miệng! Có nghĩa lý hay không không phải do mở mồm ra nói!"
"Lianna Green tôi từng thề rồi, trừ khi chết đi, bằng không tuyệt đối không bỏ cuộc!"
"Nghe này Carmen McCain, tôi biết anh rất thông minh."
"Nếu ai cũng thông minh như anh, có lẽ thế giới đã bớt đi nhiều chiến tranh."
"Nhưng chẳng may, Lianna Green tôi lại là một 'kẻ ngu', tôi còn chưa chết thì có nghĩa tôi vẫn chưa thua!"
Carmen McCain ngớ người, cười khổ tiếp tục niệm phép.
Chói mắt thật đấy, vị thiên sứ này.
