Chương 258
Chương 258: Suy đoán
Đăng ngày 30/09/2026
19
[Độ thuần thục +4]
[Độ thuần thục +3]
...
[Độ thuần thục +6]
Chẳng mấy chốc Trần Dật đã cày đầy độ thuần thục, Ma Tạp Sư cũng thăng lên cấp 2.
Nhiều thông tin hơn về Ma Tạp Sư được mở khóa.
"Dù là thẻ phù phép cùng phẩm chất, hiệu quả của nó cũng sẽ có sự khác biệt."
"Ma Tạp Sư gọi tình huống này là 'lóe sáng', đồng nghĩa với việc tạo ra được hàng cực phẩm. Có lóe sáng hay không hoàn toàn dựa vào vận may..."
Trần Dật vừa vặn làm ra một tấm thẻ như vậy.
[Slime cường hóa màu xám]
Phẩm chất: Xám
Phù phép lên nhẫn: tăng 20 điểm giới hạn HP
Cấp bậc: /
Đánh giá: Con slime này cảm thấy rất an ủi.
Thẻ Slime thông thường cơ bản chỉ tăng từ 10 đến 12 điểm máu, nhưng tấm này lại bất ngờ đạt tới 20 điểm.
Không chỉ hiệu quả khác biệt, ngay cả bề ngoài của tấm thẻ cũng tinh xảo hơn hẳn.
Ban đầu Trần Dật tưởng sai lệch này do thực lực lúc còn sống của xác chết khác nhau, giờ xem ra không phải.
"Phẩm chất nguyên liệu sẽ giới hạn mức trần của thẻ phù phép, trình độ của Ma Tạp Sư cũng giới hạn mức trần phẩm chất..."
"Tim, lõi năng lượng, sừng, mắt... Những bộ phận đóng vai trò nguồn năng lượng hoặc chuyên dùng để tấn công khi làm vật trung gian sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn..."
"Quả nhiên cấp bậc cao hơn thì thông tin mở khóa cũng toàn diện hơn."
Trần Dật bước ra khỏi phòng, đi dọc con phố bày sạp để tìm nguyên liệu thích hợp.
Nhưng đảo một vòng vẫn không tìm được thứ vừa ý. Mấy cái xác đó đều quá đắt (gạch bỏ) cấp quá cao.
Hắn tìm tới thương nhân từng bán slime trước đó, đối phương cũng chẳng còn con slime nào trên cấp 10.
Hay đúng hơn là đối phương không định nuôi slime nữa, đống xác trong tay Trần Dật là do gã tự tay giết hết.
Hết cách, Trần Dật đành lùi một bước, chi 1.050 đồng một xác để mua 100 xác Ngưu Đầu Nhân.
- Hơn 10 vạn đồng.
Khác với slime, xác Ngưu Đầu Nhân có hai bộ phận dùng làm nguyên liệu được: một quả tim và cặp sừng.
Đây chính là lý do Ma Tạp Sư chuộng loại ma thú này, không dễ bị lỗ vốn.
"Yêu cầu vật liệu lần này cao hơn, cứ dùng tiền đồng thay thế vậy."
So với thẻ phẩm chất xám, lần này quy trình đòi hỏi phức tạp hơn.
Kèm theo một tiếng bùm, khói đen bốc lên từ tấm thẻ trên tay Trần Dật.
[Độ thuần thục +1]
[Ma Tạp Sư LV2: 1/5000]
Thất bại.
Trần Dật tiện tay vứt tấm thẻ đi. Tấm thẻ tự bốc cháy giữa không trung, rơi xuống sàn chỉ còn lại chút tàn tro.
Hắn tháo hai chiếc sừng trên xác Ngưu Đầu Nhân xuống, tiếp tục thử nghiệm.
Thế nhưng lần này vẫn thất bại.
[Độ thuần thục +1]
...
Khi Phún Hỏa Long trở về, nó thấy hai xấp thẻ bài đặt trên bàn.
[Ngưu Đầu Nhân thông thường]
Phẩm chất: Trắng
Phù phép lên vũ khí: tăng 2 điểm sức mạnh
Cấp bậc: /
Đánh giá: Tác phẩm thất bại.
Xấp này chứa những thành phẩm khá tệ, xấp còn lại mới phát huy đúng mức giá trị của cái xác.
[Chiến sĩ Ngưu Đầu Nhân]
Phẩm chất: Xanh lá
Phù phép lên vũ khí: tăng 4 điểm sức mạnh
Cấp bậc: /
Đánh giá: Cũng muốn nếm thử mùi sừng trâu à?
Tạo nghệ phong ấn thuật cực cao giúp Trần Dật như cá gặp nước. Dù ban đầu thất bại vài lần, nhưng hắn đã nhanh chóng tìm ra nguyên nhân.
Sau đó, tỷ lệ thành công bắt đầu tăng đều.
"Bùm!"
Tiếng nổ nhỏ vang lên, tấm thẻ trong tay Trần Dật lại bốc khói đen.
Hắn xoa thái dương, dừng công việc trong tay: "Về rồi à, tên kia thế nào rồi?"
"Ngao..."
"Đã biết khoác lác rồi, xem ra đúng là không sao."
Trần Dật không phải lo cho gã người lùn nào đó, mà sợ Du Hí Thế Giới phán định hắn gây thương tích rồi giáng hình phạt xuống đầu.
"Ngao?"
"Đây là nghề phụ lấy được lần trước — Ma Tạp Sư."
"Tìm lúc nào rảnh, mày mang đống này tới thị trấn tân thủ dựng sạp bán đi."
Nhắc tới chuyện này là Phún Hỏa Long hết mệt ngay, nó vội vàng cầm xấp thẻ bài rồi thẳng tiến tới thị trấn tân thủ.
Cách quay lại thị trấn tân thủ không hề phức tạp, chỉ cần mua cuộn giấy truyền tống trong cửa hàng của Du Hí Thế Giới là xong, 500 đồng một cuộn.
Pokémon ở Mộ Quang chủ thành sẽ không gây chú ý, vì trong thành chính có đủ loại thú cưng kỳ dị, Trần Dật thậm chí từng thấy người nuôi mị ma làm thú cưng.
Nhưng ở thị trấn tân thủ lại khác, nhất là một con Phún Hỏa Long màu đen biết dựng sạp bán hàng.
"Tránh ra, tránh ra cho tôi xem nào..."
"Đây là thẻ phù phép à?"
"Hiệu quả thẻ Slime bất ngờ thực dụng phết, loại thường 350 đồng, loại xịn hơn 410 đồng."
"Thẻ Ngưu Đầu Nhân cũng khá đấy, tương đương với thêm một món trang bị, loại thường 700 đồng, bản tăng cường 1.500 đồng à?"
"Vấn đề là dùng thẻ phù phép thế nào?"
Người có cùng thắc mắc không hề ít. Lượng tiền đồng ít ỏi trong tay người chơi mới gom mua trang bị còn chẳng đủ, lấy đâu ra tâm trí tìm hiểu cách phù phép.
Phương thức phù phép của Du Hí Thế Giới có hai cách: một là phù phép trực tiếp qua cửa hàng của Du Hí Thế Giới, tùy phẩm chất mà giá cả khác nhau.
Nhìn chung mức giá này vẫn rất rẻ.
Ưu điểm của cách này là vừa tiết kiệm tiền vừa đỡ tốn công.
Cách thứ hai là tìm Phù Phép Sư, nghề kết hợp với Ma Tạp Sư.
Họ có thể chế tạo thẻ bài thành bảo châu phù phép, người chơi chỉ cần dán thẳng bảo châu lên trang bị tương ứng là hoàn tất.
Trông thì rườm rà hơn, nhưng Phù Phép Sư xuất sắc thường có thể đẩy chỉ số của thẻ bài nhích lên thêm một chút.
Đối với loại thẻ rác rưởi, kênh dịch vụ có sẵn của Du Hí Thế Giới là quá đủ dùng.
Người chơi vây quanh rất đông, nhưng kẻ thực sự bỏ tiền mua lại chẳng được mấy ai.
Cho đến khi có người cầm một cuộn trục kỹ năng bị động phẩm chất lam tới tìm Phún Hỏa Long.
...
[Độ thuần thục +25]
[Ma Tạp Sư LV2: 3684/5000]
Chỉ trong một ngày, Trần Dật đã cày gần xong độ thuần thục cấp hai của Ma Tạp Sư.
Độ thuần thục tăng vọt 25 điểm một lúc là do hắn lại làm ra một món "lóe sáng".
[Chiến sĩ Ngưu Đầu Nhân cường tráng]
Phẩm chất: Xanh lá
Phù phép lên vũ khí: tăng 4 điểm sức tấn công vật lý cơ bản
Cấp bậc: /
Đánh giá: Không thể cản phá!
Tỷ lệ ra hàng lóe sáng của Trần Dật cao hơn hẳn so với ghi chép trong thông tin truyền thừa, tất cả là nhờ sự hỗ trợ từ [Thần Khấp].
Cùng với quá trình luyện tập liên tục, mức độ hiểu biết của Trần Dật về nghề Ma Tạp Sư cũng ngày một sâu sắc hơn.
Hắn đoán Ma Tạp Sư về giai đoạn sau không hẳn là không có thủ đoạn chiến đấu.
Chẳng hạn như... phong ấn một đòn tấn công có thể điều khiển được vào thẻ bài, khi cần thì tung ra dùng.
Sở dĩ nghĩ tới hướng này là vì trước đây Trần Dật từng nảy sinh ý định tương tự.
Ví dụ dùng phong ấn thuật để phong ấn chất nổ, lúc cần sẽ lấy ra.
Ý tưởng này nghe thì rất hay, nhưng thực tế cực khó vận hành.
Lấy Viêm · Phong Kiếm làm ví dụ, việc dùng phong ấn thuật tăng nhiệt độ ngọn lửa thực chất là một hình thức nén ép.
Nhờ Trần Dật tự mình khống chế ngọn lửa, quá trình đó mới diễn ra thuận lợi.
Nếu phong ấn vật nổ thì lại là chuyện khác.
Thứ nhất, uy lực lớn nhất của vụ nổ chỉ phát ra trong tích tắc, làm sao thi triển phong ấn thuật đúng khoảnh khắc này là một nan đề.
Thứ hai, năng lượng vụ nổ không thể kiểm soát, đòi hỏi trình độ phong ấn thuật phải cực kỳ cao.
Dù giải quyết được hai vấn đề trên, luồng năng lượng cuồng bạo vẫn sẽ liên tục bào mòn phong ấn, kết cục cuối cùng chỉ có thể là phát nổ.
Muốn phong ấn vật nổ, Trần Dật vắt óc suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra lời giải cho hai vấn đề đầu, nhưng vấn đề cuối cùng lại nghĩ ra được một hạ sách.
Đó là để phong ấn thuật hút lấy năng lượng vụ nổ, rồi dùng chính nó để kìm hãm vụ nổ lại.
Giống như nguyên lý Namikaze Minato phong ấn Long Mạch cuồng bạo vậy.
Khác với Long Mạch, năng lượng của vật nổ có giới hạn.
Phong ấn theo cách này chỉ mang lại một kết quả: theo thời gian trôi qua, uy lực vụ nổ sẽ không ngừng suy giảm, hơn nữa tốc độ giảm còn cực kỳ nhanh.
