Chương 261
Chương 261: Tính ưu việt của Chân ý
Đăng ngày 30/09/2026
19
Vả lại, biến chuyển mà việc đột phá từ Hỏa chi ý cảnh lên Hỏa Diễm Chân Ý mang lại còn vượt xa chừng đó.
Ý cảnh phát huy tác dụng bằng cách thông qua sự lý giải của Trần Dật về ngọn lửa để biến đổi pháp lực, nhưng tất cả đều chỉ mang tính tạm thời.
Quy trình thi triển pháp thuật mỗi lần của Trần Dật như sau:
Điều động pháp lực → Ý cảnh tác động → Sắp xếp pháp lực theo cấu trúc pháp thuật → Tác động lên hạt nguyên tố → Pháp thuật hoàn chỉnh.
Đây đã là cách thi pháp được tối ưu hóa.
Với pháp sư thông thường, bước thứ ba còn có thể chia thành nhiều công đoạn chi tiết hơn.
Đặc tính sinh mệnh — thể chất Zero Pháp, cộng thêm các nghiên cứu giúp tăng hoạt tính pháp lực đã giúp Trần Dật bỏ qua những bước này.
Ngoại trừ đôi lúc cần kết ấn hỗ trợ, về cơ bản hắn muốn gì là ra nấy.
Sau khi đột phá chân ý, Trần Dật có thể cảm nhận được pháp lực trong cơ thể đang dần biến đổi ngấm ngầm.
Ý cảnh khắc sâu vào pháp lực!
Dù biến chuyển mới chỉ bắt đầu, nhưng nó đã mang theo đặc tính của ý cảnh.
Đặc tính này không giống việc hấp thu hạt nguyên tố vào cơ thể, mà là sự thay đổi mang tính căn bản.
Nếu nhất thiết phải hình dung, thì đó là... bản năng!
Nhờ ảnh hưởng của ý cảnh, pháp lực tự động thiêu đốt tạp chất, từ đó chậm rãi trở nên tinh thuần hơn.
Trần Dật dẫn pháp lực ra ngoài cơ thể.
Ý nghĩ khẽ động, pháp lực lập tức bốc cháy.
Cảm giác này vô cùng kỳ diệu.
Ngọn lửa trong tay Trần Dật biến thành một con Viêm Tước, nhảy nhót linh hoạt sống động.
Trông hệt như một sinh vật sống thực thụ.
Rõ ràng là sinh vật tạo thành từ lửa, nhưng không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn.
Viêm Tước không có gì lạ, điểm mấu chốt là trong cả quá trình này hắn không hề dẫn dụ hạt nguyên tố.
Một thuật hoàn toàn độc lập!
Hạn chế của pháp sư đã được giải quyết một cách lặng lẽ như thế...
Thích nghi một lát, Trần Dật xua tan Viêm Tước.
Chỉ tiếc là vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn hạt nguyên tố.
Không vì gì khác, ngọn lửa chỉ dựa vào pháp lực hình thành có nhiệt độ quá thấp.
Trần Dật cảm nhận được rằng, dù ý cảnh hoàn thành cải tạo pháp lực thì vẫn còn kém xa.
Có lẽ phải đợi cấp bậc của Hỏa Diễm Chân Ý tăng lên mới xuất hiện biến đổi mới.
Từ Tâm Hỏa Không Gian bay ra một thi thể Ngưu Đầu Nhân, ngọn lửa ngưng tụ thành con dao nhỏ trong tay Trần Dật, rạch mở lồng ngực đối phương rồi lấy trái tim ra.
Hắn thuận tay buông con dao nhỏ, dao chưa kịp rơi xuống bàn đã hóa thành ngọn lửa rồi biến mất.
Hắn thành thạo móc ra đồng xu và tấm thẻ bài trắng.
Dùng trái tim làm vật trung gian để tác động lên linh hồn đã tiêu tán...
Vài phút sau, một tấm thẻ bài phụ ma mang hoa văn ngọn lửa ra đời.
【Ngưu Đầu Nhân Rực Lửa】
Phẩm chất: Xanh lá
Phụ ma lên vũ khí tăng 4 điểm sức mạnh, mỗi đòn tấn công gây thêm 1 điểm sát thương thiêu đốt
Cấp bậc: /
Đánh giá: Ngưu Đầu Nhân chết trong lửa rồi biến thành Ngưu Đầu Nhân Rực Lửa sao?
Thẻ bài phụ ma đã có biến đổi, và biến số duy nhất chính là pháp lực của Trần Dật.
Nhìn qua thì 1 điểm sát thương thiêu đốt không nhiều, nhưng đối với người chơi mới cũng là một mức tăng khá tốt.
Thẻ bài có thể bán được giá cao hơn.
Trần Dật nhìn tấm thẻ, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Đợt tiêu hao hồn năng này rất đáng giá!
【Cuộn Giấy Đột Phá Kỹ Năng】 là viên gạch gõ cửa để đột phá Hỏa chi ý cảnh, còn hồn năng tiếp sức đã giúp Trần Dật bứt phá khỏi giới hạn trần.
Hơn 1900 điểm hồn năng ban đầu, nay chỉ còn lại 12 điểm.
Trên bảng thuộc tính, "thế" tăng chỉ số trực quan nhiều hơn chân ý, nhưng chân ý mang lại sự nâng cấp toàn diện chứ không chỉ dừng ở những con số hiển thị.
Mới chỉ chạm tới bước đầu, Trần Dật đã cảm nhận được sự vượt trội của chân ý so với thế.
Hắn không tiếp tục chế tạo thẻ bài phụ ma nữa mà chuyển sang trạng thái học tập.
Bản thể một người, phân thân lửa một người, cả hai từ sáng tới tối đều cắm cúi học trong thư viện, chờ chân ý hoàn tất việc cải tạo pháp lực.
Cứ thế chờ ròng rã suốt một tháng...
Bên trong đấu trường:
"Mô phỏng chiến trường, chế độ chiến tranh: Cự Ma xung phong."
Theo lựa chọn của Trần Dật, chiến trường trước kia chậm rãi được chiếu ra.
Chẳng bao lâu, hắn như thể đã quay lại thế giới nọ.
"Gào!!!"
Vô số Cự Ma nhìn không thấy điểm dừng bắt đầu lao thẳng về phía Trần Dật.
18 vòng lửa mở ra sau lưng Trần Dật, đây từng là số lượng tối đa giúp hắn đảm bảo sát thương không bị suy giảm.
Thế nhưng... Trần Dật cảm thấy hiện tại bản thân vẫn còn dư lực.
Từng vòng lửa liên tiếp hiện ra.
20...
30...
40...
Cho đến khi đủ 48 vòng lửa xuất hiện.
Những thanh kiếm lửa màu bạc hiện lên giữa vòng lửa, khoảnh khắc sau đã biến mất khỏi chỗ cũ.
Số lượng Cự Ma tương ứng lập tức bị đóng chặt xuống mặt đất.
Trần Dật giơ bàn tay lên như đang nắm thứ gì đó, trên không trung phía trước hiện ra một khối lõi hình cầu.
Lực hút cực mạnh phát ra từ lõi cầu khiến mặt đất nứt toác từng tấc.
Đám Cự Ma đang xung phong bị hút lơ lửng, không ngừng vùng vẫy giữa không trung nhưng vô ích.
Một khối cầu đất khổng lồ lập tức thành hình giữa trời cao, hơn nữa còn tiếp tục phình to.
Trần Dật không thể tin nổi nhìn cảnh tượng này.
Mượt mà, quá đỗi mượt mà!
Tốc độ thi triển nhanh hơn hẳn, đồng thời gánh nặng của thuật lên tinh thần cũng giảm đi.
Các hạt hỏa nguyên tố trở nên ngoan ngoãn khác thường.
Một chân giẫm xuống đất.
Khe nứt lớn lan rộng, dung nham từ các vết nứt phun trào dữ dội.
Tay phải quét qua, mặt đất bốc lửa phun thẳng lên trời cao.
Chỉ kết ấn đơn giản, một thiên thạch bốc cháy rực đã xuất hiện giữa không trung, lao xuống đập nát mặt đất thành hố sâu hoắm.
Pháp khí lật trang, hai con Viêm Xà khổng lồ lượn vòng quanh, từng đợt nổ bùng phát từ vị trí chúng bay lượn.
Vô số pháp thuật hệ hỏa được thi triển dễ như trở bàn tay.
Độ mượt mà khi thi pháp đem lại cho Trần Dật cảm giác sảng khoái vô cùng.
Không phải Trần Dật không biết các pháp thuật hệ hỏa khác, chỉ là chúng không mang lại tác dụng thực chất khi đối đầu với kẻ mạnh.
Không đủ cô đọng, tốc độ ra đòn không đủ nhanh, tiêu hao lại lớn hơn.
Đánh giá của Trần Dật dành cho những kỹ năng này là — màu mè hoa lá.
Sát thương thực tế có khi còn chẳng bằng một cú mổ của mấy con Viêm Tước, nên hắn hiếm khi đem ra dùng.
Chiến trường mô phỏng biến thành màn độc diễn của Trần Dật.
Lửa rống giận trên chiến trường, trước ngọn lửa cuồng bạo, biển Cự Ma bạt ngàn bỗng trở nên yếu thế.
Một lúc lâu sau, Trần Dật mới hủy bỏ mô phỏng chiến trường.
Trải nghiệm thế là đủ, đã đến lúc làm việc chính.
Tấn công diện rộng vốn luôn là đặc quyền của pháp sư, thể hiện uy lực trên chiến trường là chuyện bình thường, nhưng mục tiêu Trần Dật cần nhắm tới xưa nay luôn là những kẻ mạnh.
Do đó, hắn cần không ngừng mài giũa kỹ năng.
"Chỉ dựa vào cường độ tinh thần để thúc đẩy kiếm lửa thì không còn thích hợp nữa. Số lượng đã đủ, có thể nâng cao chất lượng."
"Cấu trúc của vòng lửa cần điều chỉnh lại."
"Kiếm lửa cũng có thể thay đổi, sau khi khả năng kiểm soát lửa tăng lên, nhiệt độ có thể nén được sẽ cao hơn."
Chẳng bao lâu sau, một lưỡi kiếm màu bạc tựa như tác phẩm nghệ thuật hiện ra trong tay Trần Dật.
Nhưng hắn nhanh chóng gạt bỏ thiết kế này.
Quá rườm rà ngược lại làm chậm tốc độ thi triển.
"Thân kiếm đã cứng cáp hơn, có thể dùng phương thức đẩy thô bạo hơn một chút..."
"Viêm Tước thiên về độ linh hoạt và độ dẻo dai..."
"Viêm Xà cần đổi cấu trúc để tăng khả năng chịu đòn. Không đúng! Phải giảm thiểu ảnh hưởng qua lại giữa các cấu trúc, để dẫu bị chém đứt một phần thì vẫn có thể tiếp tục tấn công."
Lượng tích lũy bấy lâu hóa thành nguồn cảm hứng giúp hắn từng bước hoàn thiện kỹ năng của mình.
Đáng tiếc là dữ liệu thu thập về Viêm Ma và Viêm Ma Khải vẫn chưa đủ, thiếu định hướng cải tiến nên đành tạm thời gác lại.
