Chương 277
Chương 277: Lợi nhuận từ thẻ phù phép
Đăng ngày 30/09/2026
19
Cô Joy vẻ mặt đầy vẻ khôn khéo: "Thưa anh Dật, căn cứ vào khế ước phụ chúng ta đã ký, bên tôi cung cấp đạo cụ cho anh luyện tay, bao gồm cả số tiền đồng cần để chế tạo thẻ phù ma..."
"Vì vậy, tỷ lệ ăn chia lần đầu là 9:1, không sai chứ?"
Trần Dật bất đắc dĩ gật đầu.
Khi ở thế giới Pokémon, lượng tiền đồng trên người hắn hoàn toàn không đủ để chế tạo nhiều thẻ phù ma đến vậy.
Cộng thêm cấp bậc Ma Tạp Sư của Trần Dật chưa cao, số lần thất bại không hề ít.
Do đó đôi bên đã ký một khế ước mới;
Tỷ lệ ăn chia lần đầu thay đổi, từ 6:4 đổi thành 1:9.
Để bù lại, nhóm người Độ phải cung cấp toàn bộ tiền đồng cũng như đạo cụ mà Trần Dật cần để chế tạo thẻ trong suốt giai đoạn này.
Dĩ nhiên chỉ áp dụng một lần duy nhất này.
Điểm trừ là nhận được ít tiền đồng hơn.
Bù lại, cấp bậc Ma Tạp Sư đã tăng lên.
Khi cấp Ma Tạp Sư còn thấp, về một khía cạnh nào đó, tăng cấp chính là dùng tiền đắp vào.
Tại thế giới Pokémon, bản thể Trần Dật ngày đêm vùi đầu nghiên cứu phong ấn và chế tạo thẻ.
Nhờ lượng lớn đạo cụ được cung cấp như không tốn tiền, độ thuần thục tăng vọt điên cuồng.
[Ma Tạp Sư cấp 6: 121/1.000.000]
Hiện tại, giới hạn chế tạo thẻ đã đạt đến phẩm chất hoàng kim.
Thấy Trần Dật không phản đối, cô Joy nói tiếp: "Anh Dật đã chế tạo thành công tổng cộng 754 tấm thẻ phù ma, chia làm 18 loại, giá của từng loại như sau."
"Than Củi Tinh Xảo — 75.000 tiền đồng."
"Long Chi Phòng Ngự — 82.000 tiền đồng."
"..."
"Nụ Hôn Kim Độc (Lam) — 29.000 tiền đồng."
"Nụ Hôn Kim Độc (Lục) — 4.300 tiền đồng."
Đạo cụ ở thế giới Pokémon không chỉ có 18 loại, nhưng có một số món đến cả Trần Dật cũng không thể in thành thẻ.
Chẳng hạn như cọng hành, vì món đó thực sự chỉ là một cây hành bình thường.
Khi nằm trong tay Pokémon Vịt Cọng Hành lại phát huy được hiệu quả khác biệt, nghiên cứu một thời gian mới rút ra kết luận, đó là đặc chất của bản thân Vịt Cọng Hành.
Hoàn toàn không liên quan đến bản thân cọng hành.
Loại thẻ nhiều nhất là Kim Độc, mỗi đàn Beedrill đều có xác suất khá cao xuất hiện thứ này.
[Nụ Hôn Kim Độc]
Phẩm chất: Lam
Phù ma lên vũ khí, đòn tấn công trực tiếp có 30% xác suất gán độc tố lên mục tiêu, giảm 5 điểm giáp và rơi vào trạng thái trúng độc.
Trúng độc: Mỗi 10 giây mất 40 điểm sinh mệnh.
Cấp bậc: Không
Đánh giá: Đê tiện! Lại dám bôi độc lên vũ khí!
Hiệu quả với người chơi cận chiến giai đoạn đầu khá ổn, ngay cả thẻ phù ma phẩm chất lục bán cũng chạy hơn đồ của bọn Ngưu Đầu Nhân.
Tuy nhiên, số lượng lớn thẻ phù ma Kim Độc vẫn kéo tụt tổng doanh thu mà Trần Dật có thể nhận được.
Cô Joy bấm máy tính tanh tách ngay trước mặt Trần Dật: "Nếu bán hết theo giá bình thường, tổng cộng là 22.469.200 tiền đồng."
"Nghĩa là lần này cần thanh toán cho anh Dật 2.246.921 tiền đồng."
Phún Hỏa Long nghe xong, hai mắt lập tức biến thành hình đồng tiền.
Nhiều cục cưng quá!
Trần Dật cũng không giữ nổi bình tĩnh, 18 ngày kiếm được hơn 2,24 triệu tiền đồng, xét về lợi nhuận thì chắc chỉ có Chế Độ Chiến Tranh mới so sánh được.
Vấn đề là Chế Độ Chiến Tranh phải liều mạng, còn lần này hắn chỉ việc in thẻ.
Hư Không quả không lừa người, Ma Tạp Sư đúng là đa phần đều rất giàu.
Thực tế số thẻ phù ma vẫn chưa bán hết, nhưng theo cô Joy thì đó chỉ là chuyện sớm muộn, hơn một tháng qua đã bán được 451 tấm.
Để việc hợp tác sau này diễn ra thuận lợi, cô quyết định thanh toán dứt điểm một lần cho Trần Dật.
Hơn hai mươi triệu còn lại, sau khi nộp thuế cho Trò Chơi Thế Giới xong, cũng đủ khiến nhóm Tứ Đại Thiên Vương của Độ vui mừng suốt một thời gian dài.
Hết cách, bọn họ thật sự quá nghèo!
Nếu không thì họ đã chẳng thấy phí kiểm tra 30.000 tiền đồng là quá đắt đỏ.
Trần Dật rời khỏi cửa tiệm mang theo hơn hai triệu tiền đồng cùng một đống đạo cụ để tiếp tục chế tạo thẻ sau này.
Cả người hắn lâng lâng.
Rất nhanh sau đó Trần Dật đã lấy lại bình tĩnh, tiền đồng nhìn thì nhiều nhưng các khoản chi hắn cần dùng tới cũng không hề nhỏ.
Hắn lấy ra vài món trang bị đưa cho Phún Hỏa Long mang đi bày quầy bán.
[Mộc Tôn Chúc Phúc], trang bị phòng ngự phẩm chất hoàng kim cấp 40.
[Thực Trang · Đằng Man Chi Ngoa], giày phẩm chất hoàng kim cấp 40.
Còn có [Trường Thương Maurice +12], thương dài phẩm chất hoàng kim cấp 40.
Trang bị phòng ngự là món trước đây mua từ chỗ Tiền Đa Đa để Phún Hỏa Long dùng khi đạt cấp 40.
Đôi giày lấy được từ việc mở rương báu rơi ra ở Vũ Hồn đại lục.
Nhưng sau khi có bộ Hoàng Kim, trang bị phòng ngự và giày đều không còn cần đến nữa.
Món vũ khí cuối cùng là chiến lợi phẩm.
Sau khi tách ra, Trần Dật đi tới đấu trường để thăng cấp ý cảnh.
[Hỏa Diễm Chân Ý cấp 1 → Hỏa Diễm Chân Ý cấp 2 cần 300.000 tiền đồng]
[Xác nhận thanh toán: Có / Không]
Dù có Pháp Sư Huân Chương tăng thêm mức độ thân hòa với nguyên tố hỏa, lượng tiền đồng tiêu tốn vẫn vượt xa dự tính của Trần Dật, chân ý cấp thấp mà nâng cấp đã đắt đỏ đến mức này.
Dù vậy Trần Dật vẫn chọn thanh toán.
Đẳng cấp hiện tại đang ở mức dở dở ương ương, thay đổi trang bị lúc này không hề kinh tế.
Trang bị hoàng kim cấp 40 mạnh hơn cấp 35 quá nhiều.
Để tiền đồng nằm im trên người cũng không phải thói quen của Trần Dật, có thể tăng được chút thực lực nào hay chút nấy.
Bóng hình quen thuộc bước ra từ đấu trường; sau khi hình chiếu tan biến, vô số lĩnh ngộ về ngọn lửa tràn ngập trong tâm trí Trần Dật.
Một tiếng sau, hấp thu xong cảm ngộ, cấp bậc Hỏa Diễm Chân Ý được nâng lên.
Hỏa Diễm Chân Ý cấp 2: Sát thương công kích thuộc tính hỏa tăng 127%.
So với thời còn là ý cảnh, mỗi cấp tăng thêm nhiều hơn 1%.
Mỗi cấp độ tăng thêm 2%.
Tiếp tục thăng cấp.
Hắn dùng Pháp Sư Huân Chương tiêu hao 4.000 điểm sinh mệnh, tăng 10 điểm thân hòa nguyên tố hỏa.
[Hỏa Diễm Chân Ý cấp 2 → Hỏa Diễm Chân Ý cấp 3 cần 310.000 tiền đồng]
[Xác nhận thanh toán: Có / Không]
...
Quá trình lặp đi lặp lại, chỉ có một điểm khác biệt.
Trần Dật không còn cần phải ghép đội với người hồi máu lạ để phục hồi thể lực.
Thuật thức phục hồi thuộc về riêng hắn đã được nghiên cứu thành công.
Phản Chuyển Chi Hỏa: Ngọn lửa không chỉ đại diện cho sự tàn nhẫn, mà còn đại diện cho hy vọng.
Noãn: Tiêu hao 2.000 điểm pháp lực, trong 20 giây, mỗi giây hồi phục 350 điểm sinh mệnh, thời gian hồi chiêu 5 phút.
Triệt: Tiêu hao 2.000 điểm pháp lực, hồi phục 2.400 điểm sinh mệnh, có thể tác dụng lên chi thể bị đứt lìa, thời gian hồi chiêu 3 phút.
Hai hiệu ứng dùng chung thời gian hồi chiêu.
Đây chính là thành quả sau một tháng bế quan của Trần Dật từ khi trở về từ thế giới Pokémon.
Trên người hắn, lượng máu và pháp lực có thể chuyển đổi qua lại theo nhiều cách.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn chọn khổ tu để tăng lượng máu khi cường độ tinh thần đột phá.
Phản Chuyển Chi Hỏa — tiêu hao pháp lực hồi máu.
Nhiên Huyết Thuật — tiêu hao máu hồi pháp lực (chưa hoàn thiện).
[Vạn Thế Thôi Hóa Thạch] — chuyển đổi đồng thời cả máu và pháp lực.
Đáng nói là, hiện tại ở đấu trường vẫn chưa có ai đủ sức ép Trần Dật phải tung ra Phản Chuyển Chi Hỏa.
Thời gian trôi về đêm muộn, sau khi Trần Dật hấp thu trọn vẹn mọi cảm ngộ.
Hỏa Diễm Chân Ý cấp 7: Sát thương công kích thuộc tính hỏa tăng 139%.
Số tiền đồng còn lại trên người chưa tới 300.000, nhưng lần thăng cấp tiếp theo của Hỏa Diễm Chân Ý cần đến 360.000.
Hắn nhìn sang Phong Chi Ý Cảnh vốn chưa biết nên xử lý thế nào.
Trực tiếp vứt bỏ là chuyện không thể.
Xét tình hình hiện tại, không sử dụng đồng thời với pháp thuật hệ hỏa mới là lựa chọn tốt hơn.
Ưu thế vượt trội mà Hỏa Diễm Chân Ý mang lại quan trọng hơn nhiều so với việc chỉ tăng thêm một chút sát thương.
Phong Chi Ý Cảnh có thể áp dụng lên những thuật thức được xây dựng hoàn toàn bằng thuật phong ấn.
Chẳng hạn như Địa Bộc Thiên Tinh hay phong ấn trực tiếp, những thuật thức có tốc độ ra chiêu hơi chậm nhưng hiệu quả lại vô cùng lớn.
