Chương 286
Chương 286: Báu vật của vương quốc
Đăng ngày 30/09/2026
19
Chương 295: Bảo vật của vương quốc "Kỵ sĩ không đầu"
Không để Lao Na · Tắc Nhĩ Đề kịp nói gì.
Trần Dật nói trước: "Cảm ơn lời mời của cô."
Nhìn Trần Dật rời đi, Lao Na · Tắc Nhĩ Đề bất lực hạ tờ giấy trắng đang giơ lên xuống.
Nhưng mà, 'Kỵ sĩ không đầu' sao...
Dù sao cũng tốt hơn việc chẳng biết gì, có lẽ chỉ khi tìm lại được đầu của mình, cô mới biết được ký ức đã mất.
Trần Dật quay về Pháp Sư Hiệp Hội, con người ở thế giới này luôn mang lại cho hắn cảm giác kỳ quặc, không phải kiểu như địa tinh, mà là một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Khi bước vào tòa nhà hiệp hội, hắn vừa vặn gặp A Lâm · Phách Nhĩ và em trai cô, A Khắc Mạn · Phách Nhĩ.
A Lâm · Phách Nhĩ chào hỏi trước: "Chào Hội trưởng Rowan, đây là em trai tôi, A Khắc Mạn."
"A Khắc Mạn, đây là tân Hội trưởng Pháp Sư Hiệp Hội, Rowan · Dật."
A Khắc Mạn · Phách Nhĩ không có biểu cảm gì, thậm chí còn tỏ ra lạnh lùng hơn cả Trần Dật: "Chào ngài."
Trần Dật gật đầu.
A Lâm · Phách Nhĩ xin lỗi: "Thật xin lỗi, đứa nhỏ này hơi nhát người lạ."
Thế nhưng từ giọng điệu của cô, Trần Dật không nhận thấy chút trách móc nào dành cho em trai, ngược lại tràn ngập sự nuông chiều.
"Không sao, tôi còn có việc, đi trước."
"Tạm biệt Hội trưởng Rowan."
Trần Dật đi vào phòng đọc sách, với tư cách là Hội trưởng Pháp Sư Hiệp Hội, hắn đương nhiên sở hữu quyền hạn tương ứng.
Toàn bộ sách ma pháp lưu trữ đều mở quyền tiếp cận cho Trần Dật.
Nhưng Trần Dật không đi tới khu vực sách ma pháp, mà đọc lịch sử của Vương quốc Karaman.
Kể từ khi thảm họa xuất hiện, vị quân chủ tiền nhiệm dẫn dắt thần dân dựng lên Tường Than Thở, đến nay mới chỉ hai mươi mốt năm.
Người thức tỉnh đầu tiên xuất hiện vào mười chín năm trước.
Người thức tỉnh này thức tỉnh năng lực trọng lực, mức tối đa chỉ đạt 1,1 lần trọng lực thông thường.
Việc nhân loại tha hóa thành ma vật cũng xuất hiện vào thời điểm này. Theo ghi chép, ma vật do con người tha hóa thời đó rất yếu ớt.
Thời gian trôi qua, những người thức tỉnh mới sinh ra ngày càng mạnh hơn.
Tương ứng với đó, ma vật tha hóa cũng ngày một mạnh lên.
Do đó, không ít người xem người thức tỉnh là kẻ mang điềm gở.
Thời gian dần trôi, quan niệm này được ngày càng nhiều người tiếp nhận.
Tân La · Tạp Lạp Mạn để cứu vãn danh tiếng cho những người thức tỉnh đã lập riêng một đội ngũ dành cho họ — Đội Tìm Kiếm!
Đội Tìm Kiếm sẽ ra ngoài Tường Than Thở để thu thập thông tin về ma vật, đồng thời gánh vác sứ mệnh tìm kiếm những người sống sót khác.
Đội Tìm Kiếm từng nhiều lần phát hiện sớm các đợt triều ma vật, giúp vương quốc giảm đáng kể tổn thất chiến tranh.
Sự xuất hiện của Đội Tìm Kiếm giúp danh tiếng của người thức tỉnh có phần cải thiện, nhưng tất cả đều đánh đổi bằng tính mạng của họ.
Người thức tỉnh xuất phát điểm tuy cao, nhưng năng lực thức tỉnh lại không có khả năng mạnh thêm.
Muốn tiếp tục mạnh hơn, họ chỉ có thể đi theo con đường pháp sư hoặc chiến sĩ.
Tài liệu liên quan đến người thức tỉnh không nhiều, chẳng có pháp sư nào chuyên tâm nghiên cứu nguyên nhân thức tỉnh là gì.
Định kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn, dẫu có cố gắng thế nào cũng đừng hòng lay chuyển.
Hiện tại xem ra, ngay cả pháp sư cũng không ngoại lệ.
Sau đó, Trần Dật tìm thấy cuốn sách ghi chép về các kỳ trân dị bảo của vương quốc.
Nhiệm vụ lần này là đoạt được bảo vật của Vương quốc Karaman, hẳn phải rất nổi tiếng mới đúng.
Trần Dật mở cuốn sách ra.
Rồi rơi vào im lặng.
Người trên hình ảnh ở trang đầu tiên hắn có quen biết...
Lao Na · Tắc Nhĩ Đề.
Cô mặc một bộ giáp nhẹ màu đen tuyền, tay cầm cây lưỡi hái khổng lồ, trông vô cùng oai phong dũng mãnh.
Trần Dật khép trang sách lại, xem tên tác giả trên bìa.
Tác giả thứ nhất: Đỗ Nam · Lâm Đốn.
Một kẻ không quen biết.
Tác giả thứ hai: Tân La · Tạp Lạp Mạn.
Trần Dật cạn lời, gã này bản thân thích Lao Na · Tắc Nhĩ Đề thì thôi đi, đằng này còn hận không thể để cả thiên hạ biết cô xuất sắc cỡ nào.
Thế nhưng gã lại là kẻ cực kỳ hay ghen, người khác nói thêm vài câu cũng có thể khiến gã ghen tuông.
Trần Dật không nghĩ lời Tân La · Tạp Lạp Mạn nói khi rời đi chỉ là nói đùa.
Hắn mở sách ra lần nữa, bỏ qua trang của Lao Na · Tắc Nhĩ Đề.
Đập vào mắt là một viên đá cuội màu đen, màu đen của nó không phải kiểu đen kịt u tối, mà hơi giống bầu trời đêm.
Rõ ràng viên đá cuội trong hình không có chút tạp chất nào, nhưng Trần Dật dường như thấy được những đốm sáng lấp lánh như ánh sao.
[Ngai Vàng Dạ Không]
Năng lực: Không có.
Lý do bình chọn: Đây là vật do Quân chủ Khố Lợi · Tạp Lạp Mạn để lại trước khi qua đời.
Theo di ngôn của ông, Tân La · Tạp Lạp Mạn ra lệnh cho thợ rèn đúc một chiếc vương miện mới, và vị trí trung tâm của vương miện chính là nơi đính viên bảo thạch này.
Nó đại diện cho huyết thống của hoàng gia Karaman, được ban cho ý nghĩa chí cao vô thượng.
Phía sau còn chu đáo đính kèm hình ảnh của vương quốc.
Dưới cùng chú thích một dòng chữ nhỏ:
Cảm ơn sự ủng hộ của Quân chủ Tân La.
Trần Dật tiếp tục lật giở.
Đứng ở vị trí thứ ba là một cuốn sách ma pháp, bìa sách phủ đầy đủ loại ký hiệu quái dị.
Với trình độ phong ấn thuật của Trần Dật, không khó để nhận ra đây đều là thuật phong ấn.
[Tiếng Thì Thầm Của Ác Quỷ]
Năng lực: Cuốn sách ma pháp có linh hồn ác quỷ ký túc, nó sẽ mang lại sức mạnh cho bạn, nhưng cũng sẽ ngấm ngầm ảnh hưởng đến bạn.
Người nắm giữ sách ma pháp sẽ bị phóng đại dục vọng trong lòng, cho đến khi điên loạn!
Lý do bình chọn: Mười lăm học đồ pháp sư sau khi sở hữu sách ma pháp đều trở nên cực kỳ mạnh mẽ trong thời gian ngắn, người kiệt xuất nhất thậm chí chưa đầy một năm đã có thể giao thủ với chiến sĩ bậc 4.
Tái bút: Cảm ơn sự giúp đỡ của các học đồ, cuốn sách ma pháp này hiện đã bị phong tỏa bên trong Pháp Sư Hiệp Hội, mọi người có thể dẹp bỏ những suy nghĩ không nên có.
Học đồ pháp sư nếu quy đổi theo cấp bậc của Du Hí Thế Giới thì nằm trong khoảng từ cấp 1 đến cấp 19.
Trong vòng một năm đạt tới gần cấp 40, bảo cuốn sách ma pháp này là trân bảo quả thực có lý có cứ.
Chỉ là viết thẳng địa điểm cất giữ ra một cách quang minh chính đại thế này thực sự không có vấn đề gì sao?
Ngay khi Trần Dật chuẩn bị lật tiếp, từ tháp cao pháp sư bỗng vang lên tiếng nổ lớn.
Cường độ vụ nổ rất mạnh, ngay cả tháp cao pháp sư đã được gia cố qua nhiều tầng phép thuật cũng cảm nhận rõ rung chấn.
.......
Erich nấp trong đám pháp sư, vờ như bản thân vừa mới chạy tới.
Hắn nhìn nơi phong ấn bị phá vỡ với vẻ mặt kinh ngạc.
"Xảy ra chuyện gì thế?"
Có pháp sư đến 'trước' nói: "Phong ấn trấn áp [Tiếng Thì Thầm Của Ác Quỷ] đã bị phá rồi."
Lại có người khác hỏi: "[Tiếng Thì Thầm Của Ác Quỷ] là thứ gì?"
"Ngay cả cái này cũng không biết, cút đi mà học lại đi!"
Những người chạy tới sau đều vô thức giữ khoảng cách với Erich, bởi vì hắn là người thức tỉnh.
Quan niệm người thức tỉnh là kẻ mang điềm gở đã ăn sâu vào lòng người.
Thậm chí không ít pháp sư cũng giữ suy nghĩ như vậy.
Biểu hiện của mọi người đều lọt vào mắt Erich, nét mặt hắn hơi cứng đờ, nắm đấm siết chặt theo bản năng.
Dựa vào cái gì chứ!
Dựa vào đâu mà tôi không phải quý tộc, dựa vào đâu mà tôi bị điềm gở chọn trúng, dựa vào đâu mà tương lai của tôi chỉ có duy nhất con đường vào Đội Tìm Kiếm để nộp mạng...
"Bởi vì cậu quá yếu ớt."
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn.
"Ai... Ai đang nói đó?!"
"Tôi? Tôi chính là cậu đấy, Erich. Nhờ cậu lấy đi cuốn sách kia, tôi mới được giải thoát."
"Mày chính là con ác quỷ trong cuốn sách."
Tuy là câu hỏi, nhưng Erich lại dùng giọng điệu khẳng định.
Một người có ngoại hình giống hệt Erich đột ngột xuất hiện trong không gian tinh thần.
Rõ ràng kẻ vừa đối thoại tinh thần với Erich chính là hắn.
"Ha ha ha, cậu cũng là một học đồ pháp sư. Cậu nghĩ xem liệu có sinh vật nào có thể ở trong một cuốn sách không ăn không uống, không tiếp xúc với bất kỳ hạt nguyên tố hay năng lượng nào mà sống sót nổi hơn mười năm không?"
"Ác quỷ sao? Ở đây không có ác quỷ nào cả, chỉ có dục vọng vừa được giải phóng mà thôi."
Đối với lời của 'ác quỷ', Erich tỏ vẻ nghi ngờ.
"Erich, thực ra cậu vẫn luôn biết điều gì đã tạo nên bi kịch cuộc đời cậu, nhưng mà..."
Tên 'ác quỷ' này đột nhiên ngậm miệng.
Đám pháp sư đứng vây xem ở cách đó không xa bị một luồng Tinh Thần Niệm Lực mạnh mẽ đẩy dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi hết sức rộng rãi.
Trên lối đi, một pháp sư bước ra.
Pháp sư chỉ vừa tiến lại gần, nhiệt độ xung quanh đã bắt đầu tăng nhanh.
Người này Erich biết, là tân Hội trưởng của Pháp Sư Hiệp Hội.
Không ngờ ngay cả ác quỷ bên trong [Tiếng Thì Thầm Của Ác Quỷ] cũng sợ vị Hội trưởng này.
Thấy đối phương nhìn sang, Erich vội vàng cúi gằm đầu.
Những pháp sư khác cũng lục tục làm theo, mang lại cảm giác hệt như học sinh sợ bị giáo viên gọi tên trong giờ học.
