Chương 315
Chương 315: Quy đổi
Đăng ngày 30/09/2026
19
Quá trình trao ban linh tính cho vũ khí mất rất nhiều thời gian.
Trần Dật nhân cơ hội này mở cửa hàng đổi chiến huân.
Cùng với việc cấp quyền hạn tăng lên, hàng hóa trong cửa hàng đổi chiến huân cũng có thêm nhiều món mới.
——————
【Kính Học Bá】(Trang bị đặc biệt) (1/1)
Phẩm chất: Truyền Thuyết
Thị lực +30 (bao gồm thị lực động, có thể điều chỉnh)
Bách Khoa: Có thể quét toàn bộ thông tin của kẻ địch không cao hơn bản thân 5 cấp (không thể quét nếu kẻ địch mang vật phẩm hoặc năng lực phẩm chất quá cao), quét một phần thông tin của kẻ địch không cao hơn bản thân 7 cấp (không thể quét nếu kẻ địch mang vật phẩm hoặc năng lực phẩm chất quá cao).
Học Sinh Giỏi: Tăng cường khả năng học tập ở một mức độ nhất định, mức độ gia tăng phụ thuộc vào tinh thần lực gốc của bản thân.
Hiếu Học: Giảm 10 cấp độ yêu cầu khi sử dụng
Độ bền: 15/15
Cấp độ: LV50
Đánh giá: Tôi chỉ là nhân viên văn phòng, không có sức mạnh như bọn họ
Chiến huân: 65 vạn
——————
Không hề do dự, Trần Dật lập tức mua món này.
Là một trang bị phẩm chất Truyền Thuyết, lại có mức giá vượt xa trang bị Truyền Thuyết thông thường, nó lại không hề có bất kỳ thuộc tính nào trực tiếp gia tăng sức chiến đấu.
Thế nhưng đối với một pháp sư, giá trị của chiếc kính này là không thể đong đếm.
Tăng khả năng học tập sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, đẩy nhanh tiến độ tích lũy tri thức trên mọi phương diện.
Điều vô lý nhất chính là tăng 30 điểm thị lực, tính cả thị lực động!
Tu Du Khắc Ấn do Trần Dật tự sáng tạo vốn dĩ đã có thể nâng cao ngũ quan ở một mức độ nhất định.
Trên nền tảng đó, thị lực lại tăng thêm 30 điểm, mắt thường về cơ bản có thể nhìn thấy trực tiếp vật thể ở cấp độ nano.
Nó chẳng khác nào một phiên bản Mangekyo Sharingan nâng cấp dưới dạng trang bị.
Hơn nữa, học bá cần đeo kính để tăng thị lực, đó chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao?
Điểm chiến huân bị trừ, chiếc kính lập tức được cụ hiện ra.
Nó trông như một chiếc kính nửa gọng màu đen bình thường, mang lại cảm giác tri thức nhã nhặn.
Trần Dật đeo lên rồi nhìn quanh bốn phía. Nếu như trước đây nhìn thế giới ở độ phân giải 2K sắc nét, thì bây giờ trực tiếp nhảy vọt lên bản 10K.
Đồng tử hắn vô thức giãn ra, có chút chưa kịp thích ứng.
Thế giới vốn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nay lại hiện ra một bộ mặt hoàn toàn mới trong mắt hắn.
Một đốm lửa xuất hiện trong lòng bàn tay Trần Dật, hắn có thể nhìn rõ từng dao động nhỏ nhất trong quá trình ngọn lửa bập bùng.
Thị lực động tăng quá nhiều!
Chiếc kính thậm chí còn mạnh hơn cả kính hiển vi.
Chỉ cần Trần Dật muốn, hắn có thể trực tiếp quan sát tế bào.
Một lát sau, Trần Dật chỉnh mức tăng thị lực xuống mức không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường.
Chẳng trách tộc Uchiha dù đã mở được Mangekyo Vĩnh Hằng cũng không duy trì trạng thái này mọi lúc mọi nơi.
Không vì lý do nào khác ngoài việc quá tốn não.
Nhìn thấy càng nhiều thứ thì tinh thần lực càng phải tập trung cao độ, nếu không sẽ rất dễ bị những thứ khác làm nhiễu loạn.
Sau đó Trần Dật tiếp tục lướt xem.
Mỗi lần mở ra, danh sách hàng hóa của cửa hàng chiến huân đều được làm mới.
Một vài trang bị phẩm chất Truyền Thuyết mà Trần Dật nhìn thấy lần trước thì lần này đã không còn.
Hắn mất một lúc để xem qua toàn bộ trang bị phẩm chất Truyền Thuyết.
Mảng này cơ bản đều rơi vào tình trạng mua không nổi hoặc chưa đủ cấp để dùng.
Hắn lật sang trang trang bị theo bộ phẩm chất Kim, muốn xem thử có thể tìm cho mình một bộ phù hợp hay không, tiện thể xem có mảnh còn thiếu để hoàn thiện bộ trang bị Hoàng Kim 5 thiếu 1 của Phún Hỏa Long hay không.
Đồng thời cũng xem có pháp bào nào thích hợp.
Giáp gốc chưa qua trang bị của bản thân Trần Dật đã tiếp cận mức 300 điểm!
Đối với một pháp sư, đây đã là độ cứng cáp rất đáng nể.
Pháp bào không giống giáp tấm, giáp nặng hay giáp nhẹ, hiệu quả phòng ngự vật lý kém hơn khá nhiều.
Pháp bào thông thường về cơ bản không thể cung cấp cho Trần Dật bao nhiêu giáp và sự bảo vệ.
Cứ thế, hắn lướt qua một lượt;
Bộ Đại Địa có hai vị trí có thể mua:
Hiệu ứng ba món tăng 50 giáp, 10% mọi loại kháng nguyên tố, tăng 30% sát thương pháp thuật hệ Thổ.
Điều kiện là phải đứng trên mặt đất mới kích hoạt được.
Bỏ qua.
Bộ Hải Thần có một vị trí có thể mua:
Hiệu ứng hai món tăng 2000 máu và 2000 năng lượng.
Hiệu ứng ba món tăng 20% tốc độ thi pháp, chỉ áp dụng cho pháp thuật hệ Thủy.
Bỏ qua.
Bộ Khe Hở có một vị trí có thể mua:
Hiệu ứng hai món giảm 20% thời gian hồi chiêu của Tốc Biến.
Hiệu ứng ba món tăng 10% sát thương pháp thuật hệ Không Gian.
Không có pháp thuật hệ Không Gian, bỏ qua.
...
Bộ Liệt Nhật vốn khá phù hợp với pháp sư hệ Hỏa cũng bị Trần Dật loại bỏ.
Cách kích hoạt quá phiền phức, bắt buộc phải vào đúng giữa trưa mới phát huy được hiệu quả mạnh nhất.
"Hửm?"
Trần Dật phát hiện ra một bộ trang bị phẩm chất Kim khá phù hợp với mình.
——————
【Pháp Bào Cấm Chế】(1/1)
Phẩm chất: Kim
Giáp +25
Mọi loại kháng nguyên tố +10%
Khóa Năng: Tăng 10% uy lực của các thuật thức liên quan đến phong ấn thuật
Hiệu ứng bộ trang bị:
Chuyển Tả (chưa kích hoạt): Máu +2000, năng lượng +2000, giáp +20 (1/2)
Hạch Tâm (chưa kích hoạt): Độ ổn định của phong ấn thuật +40% (1/3)
Độ bền: 25/25
Cấp độ: LV40
Đánh giá: Chiếc pháp bào phủ kín các phong ấn
Chiến huân: 31.000
——————
Lý do Trần Dật để mắt tới bộ này bắt nguồn từ các thuật của hắn.
Viêm · Phong Kiếm, Viêm · Tinh Tước... hàng loạt thuật do hắn tự phát triển không đơn thuần là pháp thuật hệ Hỏa, mà còn lồng ghép cả phong ấn thuật bên trong.
Dùng khả năng khống chế lửa để định hình, dùng hiểu biết về pháp thuật hệ Hỏa để biến đổi cấu trúc, dùng phong ấn thuật để gia cố độ ổn định, nén nhiệt độ... tất cả những khâu đó kết hợp lại mới tạo thành một thuật hoàn chỉnh.
Chính vì vậy, sau khi đạt được Phong Chi Ý Cảnh, việc đầu tiên hắn làm là thử đưa nó vào hệ thống chiến đấu.
Dù sau đó thất bại.
Thế nhưng mức tăng từ trang bị khác với ý cảnh, nó sẽ không làm chậm tốc độ thi pháp.
Nói cách khác, nó có thể trực tiếp nâng cao trần phá hoại của Trần Dật.
Chỉ có điều hiệu ứng ba món khiến Trần Dật có chút khó hiểu, độ ổn định của phong ấn thuật... là sao?
Là ám chỉ tỷ lệ thành công của phong ấn?
Hay mang ý nghĩa nào khác?
Có lẽ chỉ khi thực sự kích hoạt được hiệu ứng bộ trang bị thì mới biết rõ.
Điều khiến Trần Dật thấy tiếc là bộ Cấm Chế chỉ có duy nhất một món được bày bán.
Muốn thu thập đủ các mảnh còn lại thì phải tích lũy dần dần, đồng thời chờ vận may.
Hắn đổi lấy 【Pháp Bào Cấm Chế】.
Vốn tưởng đây là chiếc pháp bào chằng chịt những hoa văn kỳ dị, không ngờ nhìn bên ngoài chẳng khác gì chiếc áo blouse trắng hắn hay mặc lúc làm nghiên cứu.
Giản dị không chút cầu kỳ.
Phối cùng chiếc mặt nạ trên đầu và cặp kính nho nhã.
Ừm... rất ra dáng một pháp sư!
Xem xong khu vực trang bị theo bộ phẩm chất Kim, Trần Dật lướt sang khu kỹ năng phẩm chất Lam.
Rất tiếc là không có kỹ năng bị động màu lam nào được bày bán.
Xác suất để cửa hàng chiến huân làm mới ra kỹ năng bị động màu lam quả thực không lớn, chế độ chiến tranh lần trước có lẽ là phần thưởng khích lệ mà Trò Chơi Thế Giới đưa ra.
Chỉ đành trông chờ Phún Hỏa Long lúc rảnh rỗi ghé qua các thị trấn tân thủ để thử vận may.
79 vạn chiến huân - 65 vạn - 3,1 vạn = 10,9 vạn.
Trần Dật tiếp tục lướt xem xem còn món nào phù hợp hay không.
Mục tiêu chính vẫn là khu vực phẩm chất Kim.
