Chương 326
Chương 326: Nhẫn cấm chế
Đăng ngày 30/09/2026
19
Trần Dật nhìn số dư 139 vạn tiền đồng trên người.
Hắn không khỏi cảm thán, kiếm tiền đồng quả thực quá khó khăn.
Sau khi lên bậc 4, thời hạn Du Hí Thế Giới cưỡng chế tham gia trò chơi là 30 năm.
Thế nhưng Trần Dật không định trốn Vương Triều trong Mộ Quang chủ thành suốt 30 năm.
Cấp bậc càng cao, chênh lệch thực lực trong cùng một bậc lại càng lớn.
Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Trần Dật không nghĩ mình có thể đánh thắng Uchiha Madara cấp 48.
Trần Dật đã đạt cấp 40, một khi bước vào trò chơi chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát của người chơi bậc 4 bên Vương Triều.
Cảm giác nguy cơ như một con ác thú bám riết sau lưng hắn.
Dù vậy, Trần Dật không cho rằng mình nhất định sẽ thua.
Tương lai của hắn tuyệt đối không dừng lại ở đây!
"Bên Tiền Đa Đa kết toán được 22,4 vạn tiền đồng."
"Còn cần một tháng nữa mới tới hạn kết toán thẻ phụ ma."
"Lợi ích chưa xử lý từ lần chơi trước chỉ còn hai thứ, một chiếc 'Ngạ Dạ Vương Tọa', và vị khách không mời mà đến trong không gian tinh thần."
Đó là những nguồn tiền đồng của hắn.
Tiền đồng không dư dả, hắn cần tính toán phương án nâng cao thực lực sao cho tối ưu hiệu năng trên giá thành nhất.
Nâng cấp Hỏa Diễm Chân Ý lên một bậc cần 36 vạn, không đủ tiền.
Nâng Phong Chi Ý Cảnh thêm một hay hai cấp cũng không tạo ra khác biệt quá lớn.
Chỉ còn cách bắt tay vào trang bị.
Nếu có thể gom đủ mảnh còn lại của bộ trang bị Cấm Chế thì thực lực sẽ tăng lên đáng kể.
Chỉ là điều đó phụ thuộc khá nhiều vào vận may.
Những vị trí trang bị còn trống trên người Trần Dật:
Giày và vòng tay.
Chiếc nhẫn đang đeo hiện tại là Mê Mãng Đích Ý Chí.
Mê Mãng Đích Ý Chí
Phẩm chất: Tím đậm
Trí lực +38 (thực tế gia tăng 3 điểm trí lực)
Kiên Cường: Không mất khả năng chiến đấu trước khi tiến vào trạng thái hấp hối
Ý Chí Mơ Hồ: Cường hóa uy lực của một kỹ năng, biên độ cụ thể dựa trên thực lực người chơi để phán định.
Độ bền: 15/15
Cấp độ: Cấp 20
Đánh giá: Học thành văn võ nghệ, bán cho nhà đế vương. Đến khoảnh khắc cuối cùng rõ ràng hắn đã hối hận, tại sao lại không chạy trốn?
Thuộc tính của chiếc nhẫn này ở cấp 20 xứng đáng xếp vào hàng cực phẩm trong cực phẩm.
Kể cả trang bị màu vàng nhạt cùng cấp cũng chưa chắc sánh bằng.
Nhưng khi thực lực Trần Dật không ngừng tăng lên, mức độ gia tăng mà chiếc nhẫn này mang lại cho hắn cũng dần thu hẹp.
Với phẩm chất tím đậm, nó đã không còn theo kịp bước chân của Trần Dật nữa.
Các trang bị trên người hắn gia tăng trí lực không nhiều.
Pháp Sư Huân Chương là trang bị đặc thù phẩm chất vàng nhạt, hiện tại vẫn phát huy trọn vẹn hiệu quả.
Trí lực +25.
Mê Mãng Đích Ý Chí trên thực tế chỉ tăng 3 điểm trí lực.
Trầm Mặc Đích Táng +12 sau khi cường hóa lên 12 mang lại 13 điểm trí lực.
Nếu nâng cao được trí lực, tốc độ niệm phép lẫn nhiệt độ cơ bản của ngọn lửa đều sẽ được cải thiện rõ rệt.
Hắn đổi hướng, đi về phía con phố nơi người chơi bày bán trang bị.
Người chơi mở sạp bán đồ phần lớn là người chơi tự do, hoặc mang ra những món đồ không tiện giao dịch trong công hội.
Phẩm chất chủ yếu dao động từ tím đậm đến vàng nhạt, đồ phẩm chất vàng kim không có nhiều.
Trần Dật đảo mắt nhìn dọc theo con phố, đừng nói đến trang bị bộ phẩm chất vàng kim, ngay cả một món đồ phù hợp với hắn cũng chẳng tìm ra.
Hắn chuyển sang rà soát từng cửa tiệm bán trang bị, cứ thế đi thẳng tới tiệm của Tiền Đa Đa.
Còn chưa bước vào cửa, nữ nhân viên tiếp tân đã chào đón: "Chào mừng ngài Dật ghé thăm."
"Tiền Đa Đa có ở đây không?"
"Thiếu gia Đa Đa vẫn chưa về, ngài có việc gì tôi có thể chuyển lời giúp."
"Tất nhiên, nếu ngài Dật muốn kết toán tiền đồng, tôi vẫn có đủ quyền hạn để xử lý."
Trần Dật gật đầu: "Kết toán trước đi, tiện thể tôi muốn đổi vài món trang bị."
"Ngài Dật có yêu cầu gì về trang bị không?"
"Cấp 40, phẩm chất vàng kim, nhẫn, vòng tay hoặc giày, cần tăng trí lực, có trang bị bộ thì càng tốt."
Nữ nhân viên ghi lại: "Ngài Dật xin mời đi theo tôi."
Nói rồi, cô dẫn Trần Dật vào một phòng khách quý mang phong cách cổ kính. Lần trước hắn cũng mua cuộn giấy kỹ năng trong căn phòng này.
"Xin ngài Dật đợi một lát."
"Được."
Cô gái rảo bước nhẹ nhàng rời đi.
Một lát sau, cô quay lại cùng vài mỹ nữ mặc sườn xám.
Mỗi người đều bưng một khay đựng đồ phủ vải đỏ.
"Trước tiên là khoản tiền đồng kết toán, tổng cộng 22,4 vạn đồng, mời ngài Dật kiểm tra."
Sau khi thu tiền, số dư của Trần Dật tăng lên 161,4 vạn đồng.
"Tôi nghe thiếu gia Đa Đa nói ngài Dật là một pháp sư hệ hỏa rất mạnh, chiếc nhẫn này có lẽ sẽ hợp với ngài."
Cô gái kéo tấm vải đỏ ra, để lộ một chiếc nhẫn nhỏ gọn.
Địa Ngục Hỏa Chi Giới
Phẩm chất: Vàng kim
Trí lực +25
Lam: Khi tấn công bằng lửa, có tỉ lệ kèm theo ngọn lửa địa ngục, giảm 15% giáp của kẻ địch.
Độ bền: 12/12
Cấp độ: Cấp 40
Đánh giá: Lửa của ngươi bẩn quá đấy!
Không đợi cô gái nói tiếp, Trần Dật đã lắc đầu: "Món tiếp theo."
Trong cơ cấu sát thương của Trần Dật, lượng sát thương vật lý tạo ra từ việc ngưng tụ ngọn lửa chiếm tỉ lệ thấp nhất.
Nếu chiếc nhẫn này giảm 15% kháng nguyên tố hỏa của kẻ địch, hắn sẽ mua ngay không cần suy nghĩ!
Đáng tiếc nó lại giảm giáp.
Cô gái nhận ra nhu cầu của Trần Dật khác với pháp sư hệ hỏa thông thường, lập tức đổi hướng phục vụ.
Cô bước tới bên cạnh một cô gái khác ở giữa, vén tấm vải đỏ lên.
Lần này vẫn là một chiếc nhẫn với kiểu dáng mộc mạc, không chút cầu kỳ.
Thế nhưng trong mắt Trần Dật, trên mặt nhẫn khắc kín những hoa văn kỳ dị.
Là phong ấn!
Không ngờ lại tìm thấy mảnh thứ hai của bộ Cấm Chế ở chỗ Tiền Đa Đa.
Cấm Chế Chi Giới
Phẩm chất: Vàng kim
Trí lực +25
Phong: Giảm 20% mức tiêu hao của các thuật thức liên quan đến phong ấn thuật
Hiệu quả bộ trang bị:
Chuyển Tả (chưa kích hoạt): Máu +2000, Năng lượng +2000, Giáp +20 (1/2)
Hạch Tâm (chưa kích hoạt): Độ ổn định của thuật phong ấn +40% (1/3)
Độ bền: 15/15
Cấp độ: Cấp 40
Đánh giá: Vật phẩm phải có của thuật phong ấn!
Trần Dật nói: "Món này tôi lấy, giá bao nhiêu?"
Nghe Trần Dật chốt mua, nụ cười của cô gái trở nên chân thành hơn hẳn.
"Ngài Dật là khách quý của cửa tiệm chúng tôi nên được giảm 15%, món trang bị này có giá 27,2 vạn tiền đồng."
Trần Dật không mặc cả, tiến hành giao dịch ngay.
Đã lấy ra được một mảnh, liệu mảnh còn lại có ở đây không?
Trần Dật hỏi: "Còn mảnh nào khác thuộc bộ này không?"
Đối phương lắc đầu.
Trần Dật cũng không bận lòng, sớm muộn vài ngày mà thôi.
Lý do rất đơn giản, hiệu ứng Bói Toán của Thần Khấp sắp tích lũy hoàn tất.
Bói Toán: Có thể sử dụng khi vận thế tích lũy đủ, cho phép thu được một chút thông tin từ cõi u minh (97/100).
Khả năng này cực kỳ vô lý.
Chỉ là do từng bị gài bẫy ở Thế giới Pokémon, vận thế của Trần Dật luôn ở trạng thái không mấy ổn định.
Mãi đến một tháng trước, sau khi Thần Khấp khôi phục vận thế cho hắn, điểm tích lũy cần thiết cho Bói Toán mới bắt đầu tăng chậm rãi trở lại.
Trần Dật đeo chiếc nhẫn mới vào, tháo Mê Mãng Đích Ý Chí xuống.
Sau khi kích hoạt hiệu quả bộ trang bị, lượng máu và năng lượng của hắn tăng lên đáng kể.
Sau đó, Trần Dật rời khỏi cửa tiệm, không tiếp tục mua sắm nữa.
Hắn chưa thể xác định mảnh cuối cùng của bộ Cấm Chế nằm ở vị trí nào.
Nếu lỡ mua trùng vị trí, muốn bán tháo nhanh chắc chắn sẽ chịu lỗ một khoản tiền đồng.
Chi bằng đợi thêm vài ngày.
Chờ đến khi hiệu ứng Bói Toán hoàn thành rồi tính tiếp.
