Chương 336
Chương 336: Tài nguyên đến từ Thế giới Pokémon
Đăng ngày 30/09/2026
19
Hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Biết là bưu kiện từ Thế giới Pokémon đã tới, Trần Dật không kìm được lộ vẻ mừng rỡ.
Đồ trong bọc rất quý giá, đủ sức giải quyết khó khăn lớn nhất của Phún Hỏa Long hiện giờ.
Với tư cách là tòng giả, Phún Hỏa Long không nhận được phần thưởng sau mỗi nhiệm vụ. Dù chưa từng ngừng rèn luyện, các chỉ số cơ bản của nó vẫn không theo kịp tốc độ thăng cấp của Trần Dật.
Cứ đà này, khi Trần Dật và nó đạt cấp 49, ba chỉ số cơ bản của Phún Hỏa Long sẽ không thể chạm mốc cực hạn 149 điểm.
Kế đến là lực tấn công, hay nói đúng hơn là sức mạnh của Phún Hỏa Long còn thiếu rất nhiều.
Trùm trong trò chơi sở hữu đủ loại huyết mạch, kỹ năng lẫn thiên phú gia tăng sức mạnh, khiến Phún Hỏa Long khi đối đầu kẻ địch mạnh chỉ có thể dựa vào giáp dày cùng kháng nguyên tố cao để câu giờ.
Kỹ năng tăng sức mạnh rất khó tìm, nhưng kỹ năng tăng lực tấn công thì không phải không có.
Ví dụ như Nghịch Lân!
Nghịch Lân là chiêu thức hệ Rồng, bao phủ toàn thân bằng năng lượng hệ Rồng để tăng vọt sức phá hoại.
Điểm yếu là sau một khoảng thời gian, người dùng sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Phún Hỏa Long luyện tập chiêu Nghịch Lân mãi vẫn chưa tới đâu, nên chưa từng đem ra thực chiến.
Để giải quyết hai vấn đề này, lần trước bảo Phún Hỏa Long đưa thẻ phù phép đến Cửa hàng Pokémon, Trần Dật có gửi kèm một lá thư cho Độ.
Bưu kiện này chính là câu trả lời.
Ký nhận xong, Trần Dật bắt đầu nghiên cứu kỹ lưỡng.
...
"Phún Hỏa Long, hôm nay không leo rank nữa."
Sau đó, hắn giải thích cho Phún Hỏa Long những vấn đề nó cần giải quyết hiện tại.
Phún Hỏa Long nghe xong liền gật đầu: "Gào~"
Đây cũng là điều khiến nó đau đầu bấy lâu.
Nhưng huấn luyện gia của nó đã chủ động nhắc tới, chắc chắn đã tìm ra cách xử lý.
"Đi theo tôi."
Trần Dật dẫn Phún Hỏa Long đến trước một cánh cửa.
Phún Hỏa Long thấy lạ, trước đây trong nhà làm gì có cánh cửa này?
Hình như không có...
Đẩy cửa ra, ánh sáng dịu nhẹ tràn ngập căn phòng.
Bên ngoài không phải không gian khép kín, mà là một khoảng sân rộng rãi.
Đây là không gian độc lập Trần Dật bỏ ra 50.000 đồng xu để mua, chỉ là được bài trí thành hình dáng sân vườn.
Hắn mua nơi này là để Phún Hỏa Long có chỗ rèn luyện.
Giữa sân có một pháp trận do Trần Dật đặc chế, nguồn cấp năng lượng vẫn là pin năng lượng cao.
Khi pháp trận kích hoạt sẽ sinh ra trọng lực cực lớn.
Rèn luyện thân thể trong môi trường này sẽ đạt hiệu quả gấp bội.
Trần Dật giới thiệu sơ qua cho Phún Hỏa Long, rồi chỉnh trọng lực lên mức 50 lần.
Phún Hỏa Long vừa bước vào thì chưa thấy gì khác lạ.
Nhưng dưới sự ra hiệu của Trần Dật, vừa bắt đầu vận động, nó liền cảm nhận được sự khác biệt.
Những động tác bình thường rất đơn giản, giờ đây phải tốn sức hơn nhiều mới làm nổi.
Cho Phún Hỏa Long trải nghiệm một lúc, hắn liền tắt pháp trận.
Từ không gian công hội cá nhân, hắn lấy ra bốn hũ kẹo lớn.
"Đây là kẹo đặc biệt giúp tăng chỉ số. Mỗi lần trước khi tập, cậu ăn mỗi loại một viên."
"Cảm thấy hấp thu xong hết thì mới uống tiếp."
"Chỗ kẹo này tôi để sẵn trong không gian công hội cá nhân rồi."
Phún Hỏa Long nhìn những viên kẹo chưa từng thấy bao giờ, thắc mắc viên kẹo nhỏ thế này lại có tác dụng lớn vậy sao.
Đừng thấy hũ kẹo trông bình thường, đây là vật phẩm tiêu hao phẩm chất vàng chính cống!
[Kẹo Nguyên Khí] (Vật phẩm tiêu hao)
Phẩm chất: Vàng
HP +50, thời gian hồi 3 giờ (Dành riêng cho Pokémon).
Cấp bậc: Không
Đánh giá: Hàng xa xỉ!
Chỗ kẹo này đương nhiên do Thế giới Pokémon gửi tới, là một phần trong bản khế ước.
Sau khi được công chứng, những viên kẹo này đã khác với quy tắc ban đầu của Thế giới Pokémon.
Chúng không còn giới hạn số lần sử dụng, đổi lại xuất hiện thời gian hồi.
Nhưng Trần Dật nghiên cứu và phát hiện ra thời gian hồi này thực chất là để cơ thể kịp hấp thu.
Nói cách khác, chỉ cần tích cực vận động là có thể rút ngắn thời gian hấp thu.
Đồng thời, Pokémon càng mạnh thì mức tăng trưởng từ kẹo mang lại càng giảm.
Đợi đến khi nó mạnh tới một mức nhất định, bắt buộc phải dùng loại phẩm chất cao hơn, chỉ không biết bên Thế giới Pokémon có kẹo phẩm chất truyền thuyết hay không.
Dựa theo yêu cầu của Trần Dật, Thế giới Pokémon cung cấp tổng cộng bốn loại kẹo, mỗi loại một hũ 300 viên.
[Kẹo Nguyên Khí] tăng 50 máu, [Kẹo Sức Mạnh] tăng 0,1 sức mạnh, [Kẹo Thủ Hộ] tăng 0,1 giáp, [Kẹo Nhanh Nhẹn] tăng 0,1 nhanh nhẹn.
Mỗi lần tăng không nhiều, nhưng góp gió thành bão, lượng chỉ số tích lũy về sau sẽ cực kỳ khủng khiếp.
Nếu không có Thế giới Pokémon chu cấp mà để Trần Dật tự bỏ tiền mua...
Đó sẽ là một khoản chi khiến hắn phải hộc máu.
Ngoài kẹo ra, Thế giới Pokémon còn gửi sang rất nhiều thứ khác, chẳng hạn như quả mọng hồi phục thể lực cho Phún Hỏa Long, khối năng lượng... và tài liệu về chiêu Nghịch Lân.
Trần Dật lấy ra một cuốn sổ tay, đây là thứ hắn nhờ Độ tổng hợp giúp.
Nội dung trong sổ rất nhiều:
Nghịch Lân tăng sức phá hoại theo cơ chế nào, quỹ đạo lưu chuyển của năng lượng hệ Rồng khi dùng chiêu, cách rèn luyện để giữ tỉnh táo trong trạng thái Nghịch Lân...
Để đáp ứng yêu cầu của Trần Dật, Độ đã đặc biệt nhờ người có siêu năng lực liên kết tâm trí với Pokémon hệ Rồng, sau đó chuyển hóa thành cách diễn đạt mà con người có thể hiểu được rồi ghi chép lại.
Qua đó có thể thấy Thế giới Pokémon rất hài lòng với mối hợp tác cùng Trần Dật.
Nếu không, Độ đã chẳng tận tâm đến mức này.
Sau đợt in thẻ đầu tiên bán hết, Thế giới Pokémon thu về một lượng lớn đồng xu, giải quyết ngay cơn khát tiền tệ của Liên Minh.
Trước đó bọn họ đã nghèo đến phát điên!
Bằng không đã chẳng coi 30.000 đồng xu là món tiền khổng lồ.
Đồng xu chỉ là một phần.
Điểm mấu chốt hơn là quá trình kiếm đồng xu không hề đi ngược lại nguyên tắc của họ, cũng không phá hoại thế giới tươi đẹp mà họ dốc lòng bảo vệ.
Trần Dật nói với Phún Hỏa Long: "Ngoài rèn luyện cơ bản, cậu còn phải tập chiêu Nghịch Lân."
"Sơ đồ đường đi của năng lượng trong chiêu thức đã vẽ sẵn cho cậu rồi, cứ bám theo đó mà tham khảo."
"Lâu nay không khống chế tốt Nghịch Lân là vì khả năng điều khiển năng lượng hệ Rồng của cậu quá kém."
"Hạt giống chiến khí đã biến đổi năng lượng trong người cậu thành chiến khí, cậu không có năng lượng thuộc tính tương ứng để hoàn thành chiêu thức nên phải qua thêm một bước chuyển hóa."
"Cậu có thể thử dùng thuần túy chiến khí để vận hành chiêu này xem sao."
Để Phún Hỏa Long vận dụng chiêu thức bằng chiến khí là ý định có tính toán của Trần Dật.
Chiến khí có được sau khi linh hồn và tinh thần hòa vào thể xác, pháp lực tiêu biến; theo một nghĩa nào đó, nó là sản vật kết hợp giữa tinh, khí và thần.
Chỉ riêng việc có thể đánh bạt pháp thuật đã đủ để tập trung khai thác.
Lượng chiến khí trong cơ thể Phún Hỏa Long còn hơi ít, đây cũng là phương hướng cần bù đắp.
Thấy Phún Hỏa Long mở pháp trận bắt đầu tập luyện, Trần Dật quay người trở về phòng luyện công, bắt đầu nghiên cứu hiệu ứng của bộ trang bị Cấm Chế.
Mô tả bằng chữ ghi rõ: Độ ổn định của thuật phong ấn +40%.
Độ ổn định này thể hiện ở mặt nào?
Trần Dật ngưng tụ một thanh Chích Kiếm trước mặt, cẩn thận cảm nhận.
"Chẳng thấy gì thay đổi, nhiệt độ vẫn y như trước."
Hắn tiếp tục làm đủ mọi thử nghiệm.
Bận rộn mãi tới tận chiều, hắn mới nắm sơ được tác dụng của bộ trang bị.
Cái gọi là độ ổn định chính là tăng khả năng chịu lỗi cho thuật phong ấn.
Ví dụ như kẻ địch tuy không chém đứt được Chích Kiếm của Trần Dật, nhưng nếu dùng thủ đoạn đặc thù tác động lên phong ấn trên thân kiếm thì độ cứng và nhiệt độ của Viêm · Chích Kiếm đều sẽ tụt giảm đáng kể.
Hay như lúc Trần Dật thi triển Địa Bộc Thiên Tinh, nếu kẻ địch phá hủy được lõi thì chiêu thức coi như mất tác dụng.
Độ ổn định của bộ Cấm Chế giúp tăng tỷ lệ dung sai. Miễn là thuật phong ấn đã triển khai thành công, chừng nào cấu trúc thuật chưa bị phá hoại đến một mức độ nhất định thì hiệu quả của nó vẫn không hề suy suyển.
Năng lực này phát huy tác dụng cực tốt khi phải đối đầu với số đông.
Muốn đánh sập Địa Bộc Thiên Tinh sẽ không còn dễ dàng như trước nữa.
